Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 10,1-7
Cập nhật lúc 15:00 07/07/2026
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
Tin Mừng: Mt 10,1-7 Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.”
===================
SUY NIỆM:
TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU VÀ SỨ MẠNG
Trong cuộc sống xô bồ ngày nay, đôi khi chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ bé và dễ bị lãng quên giữa dòng người ngược xuôi. Thế nhưng, đoạn Tin Mừng hôm nay mở ra một bức tranh hoàn toàn khác: một Thiên Chúa không nhìn nhân loại như một đám đông vô danh, Ngài thiết lập một trật tự, gọi tên và đặt từng người vào đúng vị trí của họ. Khi đọc lại danh sách mười hai Tông Đồ, chúng ta dễ dàng nhận ra một cấu trúc rất rõ ràng qua cách hành văn của Thánh Mátthêu: "đứng đầu là ông Simôn... rồi đến ông Anrê... sau đó là ông Giacôbê...". Sự sắp xếp này cho thấy Giáo hội hay công trình của Thiên Chúa không phải là một tập hợp hỗn độn, mà là một cộng đoàn có trật tự, có tổ chức và có sự dẫn dắt. Đức Giêsu đặt Phêrô đứng đầu không phải để làm một "ông vua" thống trị, mà là để làm đá tảng ban ơn hiệp nhất. Ngài xếp các ông theo từng cặp anh em (Phêrô – Anrê, Giacôbê – Gioan) để họ nâng đỡ nhau. Mỗi người có một thứ tự, một vị trí riêng, không ai thay thế được ai. Chúa không kêu gọi một cách chung chung, Ngài đặt để từng mảnh ghép vào đúng nơi mà công trình của Ngài cần đến. Nhìn vào trật tự của các Tông Đồ, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính cuộc sống của mình. Trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ hay nơi làm việc, mỗi người chúng ta cũng được Chúa đặt vào những vị trí khác nhau. Có người đứng đầu gánh vác trách nhiệm lớn lao, nhưng cũng có những người thầm lặng đứng phía sau như Anrê hay Tađêô. Bài học sâu sắc ở đây là sự bình an trong tâm hồn. Sống trong một xã hội đầy cạnh tranh, con người dễ rơi vào cạm bẫy của sự ghen tị, muốn chiếm vị trí "đứng đầu" của người khác, hoặc ngược lại, cảm thấy tự ti khi mình chỉ là người "đến sau". Lời Chúa nhắc nhở rằng: giá trị của chúng ta không nằm ở việc ta đứng thứ mấy trong danh sách của người đời, mà là ta có chu toàn sứ mạng ở vị trí mà Chúa sắp đặt hay không. Người đứng đầu cần sự khiêm tốn để phục vụ, người đứng sau cần sự trung thành để cộng tác. Khi mỗi người đứng đúng vị trí và làm tròn bổn phận của mình, một gia đình mới êm ấm, một tập thể mới vững mạnh. Dù có một trật tự nghiêm ngặt, nhưng chất liệu để làm nên trật tự đó lại là những con người đầy bất toàn. Đức Giêsu không chọn những bậc vĩ nhân, Ngài chọn một Phêrô bộc trực, một Mátthêu thu thuế bị xã hội khinh chê, và thậm chí có cả Giuđa Ítcariốt, là kẻ đã nộp Ngài. Chúa gọi họ và sắp xếp họ không phải vì họ đã hoàn hảo, mà vì Ngài yêu thương họ. Ngài chấp nhận cả những "vết xước" trong tâm hồn ta để mời gọi ta bước vào hành trình làm môn đệ. Sau khi đã thiết lập trật tự và ban quyền năng, Đức Giêsu sai họ đi vào cuộc sống. Quyền năng của Thầy Giêsu ban cho không mang tính chính trị, mà là quyền năng của lòng thương xót và sự chữa lành. Trở về với đời sống thường ngày, rao giảng "Nước Trời đã đến gần" chính là đem hơi ấm của Thầy Giêsu vào những góc khuất lạnh lẽo của cuộc sống. Đó là một ánh mắt cảm thông với người đồng nghiệp đang áp lực, một lời hỏi han chân thành dành cho cha mẹ, hay sự kiên nhẫn lắng nghe một người bạn đang tuyệt vọng. Khi chúng ta sống yêu thương và tôn trọng trật tự mà Chúa đã an bài, chúng ta đang mang Nước Trời đến ngay trong hiện tại. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết đón nhận và yêu mến vị trí mà Chúa đã sắp đặt cho con trong cuộc đời này. Xin cất khỏi lòng con sự kiêu căng muốn vượt quyền người khác, cũng như sự tự ti khi thấy mình nhỏ bé. Dù đứng ở vị trí nào, xin cho con luôn là một mảnh ghép hoàn hảo trong công trình tình yêu của Chúa. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin Chúa rộng ban cho các tín hữu niềm vui thánh thiện này: Chúa đãthương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh.
Con Chúa hạ mình xuống nâng loài người sa ngã lên, ta hãy ăn năn sám hối vì tội lỗi của mình, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển II: Vua Đavít ra lệnh điều tra dân số. Tìm hiểu số dân là có tội, theo một quan niệm thời xưa. Câu chuyện sau đây cho thấy khi ta thật lòng sám hối ăn năn thì Thiên Chúa cứu độ, vì tội lỗi làm tổn thương cả cộng đoàn. Là vì trong việc tốt cũng như trong việc xấu, chúng ta thật sự liên đới với nhau trước mặt Thiên Chúa như một dân tộc… Lạy Chúa, xin nhớ lại giao ước Chúa đã ban và nói với thiên sứ đang tàn phá: Đủ rồi, hãy rút tay lại,để mặt đất khỏi phải ra điêu tàn và Chúa không mất hết mọi sinh linh.Chính con đã phạm tội, chính con mới có lỗi, chứ đàn chiên đó có làm gì đâu? Lạy Đức Chúa, con nài van Chúa, xin rút cơn giận khỏi dân Ngài.
Con Chúa hạ mình xuống nâng loài người sa ngã lên, ta hãy dự phần vào Mình Máu Đức Kitô, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách Cổ Xưa Nhan Đề Giáo Huấn của Mười Hai Tông Đồ: Về nghi thức tạ ơn… Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.
Con Chúa hạ mình xuống nâng loài người sa ngã lên, ta hãy tìm kiếm Chúa và sức mạnh của Người, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Hôsê: Đây là thời kiếm tìm Đức Chúa. Đáp Ca, Tv 104: Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tinvào Tin Mừng.Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen.Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho. Giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Đây là thời kiếm tìm Đức Chúa cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, hãy sám hối và tin vào Tin Mừng; hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen, hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Vua Đavít ra lệnh điều tra dân số. Tìm hiểu số dân là có tội, theo một quan niệm thời xưa, nhưng, biết sám hối quay trở về tìm kiếm Chúa, thì, sẽ được Người thương cứu độ: Chính con đã phạm tội, chính con mới có lỗi, chứ, đàn chiên đó có làm gì đâu? Tội lỗi làm tổn thương cả cộng đoàn. Là vì trong việc tốt cũng như trong việc xấu, chúng ta thật sự liên đới với nhau trước mặt Thiên Chúa như một dân tộc: chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, chiên lạc Ítraen hay chiên lạc dân ngoại, tất cả đều cùng một đoàn chiên của Đức Kitô. Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Chúa đãthương cứu ta ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, ước gì ta được hưởng phúc trường sinh. Ước gì được như thế!
WGPHH - Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu tháng Mười, sáng ngày 06/7/2026, Giáo xứ Yên Tập trở thành điểm hẹn của 175 sa mạc sinh đến từ các xứ đoàn thuộc Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ để chính thức khởi động Khóa Huấn luyện Dự Trưởng Hừng Đông 57.