Chúa nhật, 05/07/2026

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 9,18-26

Cập nhật lúc 15:00 05/07/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 

Tin Mừng: Mt 9,18-26
Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
18 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” 19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người, 21 vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa !” 22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh ; thấy phường kèn và đám đông ồn ào. 24 Người nói: “Lui ra ! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
==================
SUY NIỆM:
CÁI CHẠM CỦA ĐỨC TIN
 
Trong cuộc sống, đã bao giờ bạn rơi vào cảm giác tuyệt vọng chưa? Cái cảm giác mà mọi cánh cửa dường như đóng sầm trước mắt, và tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là bất lực nhìn những điều quý giá nhất vuột khỏi tầm tay.
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mát-thêu kể cho chúng ta nghe về hai con người như thế. Một vị thủ lãnh đang đối diện với nỗi đau xé lòng khi đứa con gái nhỏ vừa qua đời, và một người phụ nữ đã mang trong mình căn bệnh băng huyết suốt 12 năm ròng rã. Một bên là sự mất mát đột ngột, một bên là sự mỏi mòn của nỗi đau kéo dài. Họ đại diện cho những đau khổ mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải: nỗi đau mất mát người thân, và nỗi đau của sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Thế nhưng, điểm chạm thay đổi cuộc đời họ chính là sự xuất hiện của Đức Giêsu.
"Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa!"
Lời thì thầm của người phụ nữ băng huyết sao mà đơn sơ nhưng cũng mãnh liệt đến thế! Hãy thử tưởng tượng, giữa đám đông chen lấn ồn ào, bà cố lách qua từng người, thu hết can đảm để đưa bàn tay gầy gò của mình ra. Bà không dám đứng trước mặt Chúa vì sự tự ti của một người mang căn bệnh bị coi là "ô uế" thời bấy giờ. Bà chọn cách tiếp cận từ phía sau, âm thầm và lặng lẽ. Nhưng chính cái chạm nhẹ vào tua áo ấy lại mang một sức mạnh bùng nổ, vì nó chứa đựng trọn vẹn một niềm tin tuyệt đối.
Và Đức Giêsu đã không để bà ra về trong thầm lặng. Ngài quay lại, nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến và gọi: "Này con, cứ yên tâm..." Ngài không chỉ chữa lành thể xác, mà còn phục hồi nhân phẩm cho bà trước mặt mọi người.
Liệu có bao giờ chúng ta cũng giống như người phụ nữ ấy? Chúng ta mang những tổn thương sâu kín, những "căn bệnh" trong tâm hồn suốt nhiều năm tháng; đó có thể là sự cô đơn, lòng đố kỵ, sự tổn thương từ quá khứ hay những gánh nặng không thể tỏ bày cùng ai. Chúng ta cũng chọn cách trốn chạy, giấu mình sau đám đông.
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang đi giữa cuộc đời của bạn. Ngài không xa xôi, Ngài ở ngay trong những biến cố, trong những thánh lễ, và trong cả những phút thinh lặng của tâm hồn. Bạn có dám "bước tới" và "chạm" vào Ngài bằng một lời cầu nguyện chân thành, bằng một niềm phó thác không điều kiện như người phụ nữ ấy không?
Và với vị thủ lãnh, khi đám đông cười nhạo lời tuyên bố của Chúa, ông vẫn chọn tin tưởng. Chúa Giêsu đã cầm lấy tay con bé, và nó trỗi dậy. Cái nắm tay ấy nhắc nhở chúng ta rằng: Ngay cả khi thế gian bảo rằng "mọi chuyện đã chấm dứt", thì với Chúa, đó có khi chỉ là một giấc ngủ, và Ngài luôn sẵn sàng nắm lấy tay ta để kéo ta đứng dậy từ những đổ nát của cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con sự can đảm để vượt qua những ồn ào của thế gian, tiến lại gần và chạm vào Chúa bằng một niềm tin đơn sơ nhất. Xin chữa lành những chai sạm, cất đi những gánh nặng đang làm con kiệt quệ. Và những lúc con ngã quỵ, tưởng chừng như mọi sự đã chấm dứt, xin Ngài hãy đến cầm lấy tay con, nhìn con bằng ánh mắt bao dung và đỡ con trỗi dậy. Chúa ơi, con tin Ngài đang ở đây, ngay trong giờ phút này. Xin chạm vào cuộc đời con. Amen.
Glacies
===================
 
XIN NGÀI ĐẾN ĐẶT TAY
(THỨ HAI TUẦN 14 TN NĂM CHẴN)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin Chúa rộng ban cho các tín hữu niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh.
 
Con Chúa hạ mình xuống nâng loài người sa ngã lên, ta hãy tin tưởng, tín thác vào Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển II: Ápsalom làm loạn, vua Đavít đi trốn. Hơn cả khi sám hối tội lỗi, chính khi trốn khỏi Giêrusalem mà vua Đavít cho ta thấy đức tin của ông sâu sắc đến độ nào. Bị chính con ruột mình chống lại, một cố vấn thân cận phản bội, một kẻ thuộc quyền nguyền rủa, vua Đavít chỉ biết phó mình trong tay Thiên Chúa, và để diễn tả lòng tin tưởng phó thác, ông đã tìm được những lời lẽ tuyệt vời… Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con. Có người trong anh em sẽ nộp Thầy, lại là người đang cùng Thầy ăn uống.
 
Con Chúa hạ mình xuống nâng loài người sa ngã lên, ta hãy sống vị tha, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Cơlêmentê I gửi tín hữu Côrintô: Mỗi người phải tìm lợi ích cho mọi người chứ không phải cho riêng mình… Tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Tôi nên mắt cho kẻ mù loà, thành chân cho người què quặt. Tôi là cha của người nghèo túng.
 
Con Chúa hạ mình xuống nâng loài người sa ngã lên, ta hãy trung thành tuân giữ giao ước với Chúa, để đáp lại tình Người yêu thương ta, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Hôsê: Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. Đáp Ca, Tv 144: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Trong Bài Tin Mừng, vị thủ lãnh nói: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho. Giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, trong ân tình và xót thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Hơn cả khi sám hối tội lỗi, chính khi trốn khỏi Giêrusalem mà vua Đavít cho ta thấy đức tin của ông sâu sắc đến độ nào. Khi bị chính con ruột mình chống lại, một cố vấn thân cận phản bội, một kẻ thuộc quyền nguyền rủa, vua Đavít chỉ biết phó mình trong tay Thiên Chúa, như vị thủ lãnh không còn biết cầu cứu ai khác, ngoài, một mình Đức Giêsu: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống. Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bằng cách như thánh Phaolô đã nói: Tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng, tôi đã trở thành nô lệ của mọi người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu. Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt. Tôi là cha của người nghèo túng. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách mang ơn cứu độ của Chúa đến cho tất cả mọi người. Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Chúa đã thương cứu ta ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, ước gì ta được hưởng phúc trường sinh. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log