Chúa nhật, 26/07/2026

Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 9,1-8

Cập nhật lúc 15:00 01/07/2026
 
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO​
 

Tin Mừng: Mt 9,1-8
Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi !” 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? 5 Trong hai điều: một là bảo: “Tội con được tha rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn ? 6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
================
SUY NIỆM:

Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

Hình ảnh một nhóm người cùng nhau khiêng chiếc giường tre cũ kỹ, trên đó có người anh em bại liệt lầm lũi tìm cách chen qua đám đông để đến gần Đức Giê-su là một cảnh tượng vô cùng ấm áp tình người. Người bệnh bại liệt ấy từ lâu đã mất đi khả năng tự chủ hằng ngày, mọi sinh hoạt đều phải cậy nhờ vào đôi tay của người khác. Sự bất lực của thể xác đi liền với sự mặc cảm, nặng nề trong tâm hồn. Thế nhưng, cái nhìn của Đức Giê-su đã xuyên thấu qua căn bệnh thể lý để chạm đến nỗi đau sâu kín nhất của anh: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!”. Chúa chữa lành linh hồn anh trước tiên, cất bỏ cái gánh nặng tội lỗi đang đè nặng tâm tư, rồi sau đó Người mới phán một lời đầy uy quyền: “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!”.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường lo lắng và chạy vạy khắp nơi để chữa trị những căn bệnh thể xác, lo toan cho những thiếu thốn vật chất, nhưng lại ít khi để ý đến những chứng "bại liệt" trong tâm hồn. Đó là khi ta buông xuôi trước một nết xấu dai dẳng, sống ích kỷ, lười biếng việc đạo đức, hoặc nuôi lòng hờn giận không chịu mở lời làm hòa với người thân trong nhà. Khi tâm hồn bị bại liệt, chúng ta trở nên bất động trước nỗi đau của người xung quanh, sống dửng dưng và cằn cỗi. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, điều quan trọng nhất cần được giải thoát chính là cõi lòng, cần được Chúa tha thứ và dọn sạch những ích kỷ để ta có thể tự đứng vững trên đôi chân của sự tử tế.

Bên cạnh người bệnh, thái độ của mấy ông kinh sư cũng là một bài học thực tế cho mỗi người. Thấy Chúa tha tội, họ không vui mừng cho người bệnh được nhẹ lòng, mà lại ngồi cân đo đong đếm, "nghĩ bụng" xem ông này có nói phạm thượng hay không. Cái thói quen ngồi một chỗ để phán xét, nghi ngờ lòng tốt của người khác xem ra vẫn hằng ngày xảy ra trong các mối quan hệ của chúng ta. Khi thấy ai đó làm việc nghĩa, giúp đỡ chòm xóm, ta lại dễ dàng buông lời bàn ra tán vào, xầm xì hoài nghi động cơ của họ. Sự hẹp hòi ấy khiến đôi mắt ta hằng ngày chỉ nhìn thấy khuyết điểm mà đóng sập cửa trước những điều tốt đẹp.

Chi tiết người bại liệt sau khi được chữa lành đã "đứng dậy, vác giường mà đi về nhà" mang một ý nghĩa rất mộc mạc. Chiếc giường vốn là nơi giam hãm anh suốt bao năm qua, nay trở thành bằng chứng sống động cho quyền năng của Chúa. Anh vác nó về nhà như vác một niềm vui, một đời sống mới được tái sinh. Đi theo Chúa hằng ngày cũng vậy, khi nhận được ơn tha thứ và sự biến đổi, điều Chúa muốn là chúng ta quay trở về với bổn phận hằng ngày trong gia đình mình, biết siêng năng lao động, biết đem nụ cười và sự hòa thuận về dưới mái nhà của mình để làm sáng danh Chúa.

Lạy Cha là Đấng quyền năng và giàu lòng trắc ẩn, xin tha thứ cho những lần con để cho tội lỗi và thói ích kỷ làm bại liệt tâm hồn con hằng ngày, khiến con sống trì trệ và lười biếng. Xin ghé mắt nhìn đến những yếu đuối của con, phán một lời chữa lành để con có thêm sức mạnh đứng dậy bước đi. Xin cất khỏi lòng con thói hay soi mói, nghĩ xấu cho người khác, và xin cho con biết mang niềm vui ân sủng của Cha về sưởi ấm cho gia đình và chòm xóm của con mỗi ngày. Amen.

Antonius

=================

LOÀI NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN NĂNG NHƯ THẾ
(THỨ NĂM TUẦN 13 TN NĂM CHẴN)
 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng, gìn giữ chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, ở lại trong Hội Thánh, nơi Đức Vua vinh hiển ngự vào, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển II: Rước Hòm Bia về Giêrusalem. Thành Giêrusalem đón nhận Hòm Bia Giao Ước. Từ nay Thành là nơi Thiên Chúa ngự, nơi toàn thể dân Ítraen tiến về hành hương, mở đầu cho sứ mạng thành đô Hội Thánh Chúa Kitô, tức là Giêrusalem mới, vượt ra ngoài mọi ranh giới của chủng tộc và quốc gia… Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo. Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, ở mãi trong đền thánh Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Giêrônimô: Tôi sẽ tiến về lều thánh cao sang… Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, ở lại trong đường lối, huấn lệnh Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Amốt: Hãy đi tuyên sấm cho Ítraen dân Ta. Đáp Ca, Tv 18B: Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Trong Bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật: Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Ítraen đã từ bỏ đường lối Chúa, nên, ngôn sứ Amốt đã tuyên sấm: Giarópam sẽ chết vì gươm, và Ítraen sẽ bị đày biệt xứ. Vua Đavít rước Hòm Bia Giao Ước về Giêrusalem, mở đầu cho sứ mạng thành đô Hội Thánh Chúa Kitô, tức là Giêrusalem mới, vượt ra ngoài mọi ranh giới của chủng tộc và quốc gia. Đức Giêsu đã trao quyền cầm buộc và tháo cởi cho Hội Thánh: Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - Đức Giêsu bảo người bại liệt: Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!  Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Cá bị kéo ra khỏi biển thì cá chết, nhưng, các Tông Đồ đã kéo ta ra khỏi biển thế gian này, để đưa ta từ cõi chết sang cõi sống. Bao lâu ta còn ở trong thế gian, thì, ta còn bị liệt, và đời sống ta còn lây lất trong bùn nhơ; nhưng, sau khi ta gia nhập vào cộng đoàn những người tin vào Đức Kitô, ta được tha tội, và sẽ hát mừng: Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa của tôi. Chúa đã rủ lòng thương nhận ta làm nghĩa tử để ta trở thành con cái ánh sáng, ước gì Chúa đừng để ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng, gìn giữ ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

PHÉP LẠ KHÔNG AI THẤY
“Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!”.
“Điều cốt yếu thì mắt không nhìn thấy!” - Saint Exupéry.

 
Kính thưa Anh Chị em,
Ai cũng bị cuốn hút bởi những phép lạ hiển nhiên. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, phép lạ lớn nhất Chúa Giêsu thực hiện lại vô hình. Tôi gọi đó là ‘phép lạ không ai thấy’.
Người ta đem đến cho Chúa Giêsu một người bại liệt. Ai cũng chờ một phép lạ có thể nhìn thấy. Nhưng Chúa Giêsu lại bắt đầu bằng một lời không ai ngờ tới: “Này con, cứ yên tâm!”. Hy Lạp ghi là teknon - “con”, một tiếng gọi của sự thuộc về. Chúa Giêsu nhìn thấy nơi anh một người con trước khi người đời nhìn thấy một người bại liệt. Vì thế, trước khi nói đến tội lỗi hay bệnh tật, Ngài phục hồi tương quan của anh với Thiên Chúa. Đó là phép lạ đầu tiên của trình thuật, dù chẳng ai nhận ra. “Đời sống thiêng liêng bắt đầu khi chúng ta biết mình là người được Thiên Chúa yêu thương!” - Henri Nouwen.
Sau tiếng gọi ấy là một lời còn gây sửng sốt hơn: “Tội con được tha rồi!”. Không ai thấy tội được tha; cũng không ai kiểm chứng được một linh hồn vừa được giải thoát. Vì thế, các kinh sư cho rằng Ngài nói phạm thượng. Và chính ở điều không thể nhìn thấy ấy, Chúa Giêsu mặc khải quyền tha tội thuộc về Thiên Chúa nơi chính Ngài: “Con Người có quyền tha tội dưới đất”. Thân xác có thể vẫn nằm đó, nhưng bên trong, một sự chữa lành đã bắt đầu!
Các kinh sư không tin Chúa Giêsu có quyền tha tội; cũng thế, tư tế Amátgia không tin Amos được Thiên Chúa sai đến - bài đọc một. Cả hai khước từ một quyền bính không do con người trao ban. Nhưng chính trong sự khước từ ấy, chân lý của Thiên Chúa càng được tỏ lộ. Thánh Vịnh đáp ca xác quyết: “Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh!”.
Chúng ta thường chỉ nhận ra phép lạ khi hoàn cảnh đổi thay; nhưng nhiều khi, phép lạ lớn nhất đã xảy ra từ lâu: một trái tim biết sám hối, một lương tâm được bình an, một con người được giao hoà với Chúa. Đó là những phép lạ âm thầm, nhưng lại quyết định vận mệnh đời đời của mỗi người. Theo Đức Bênêđictô XVI, điều hữu hình chỉ là dấu chỉ của điều vô hình. Phép lạ chữa lành không phải là đích đến, nhưng là ngưỡng cửa dẫn con người vào mầu nhiệm tha thứ của Đức Kitô, điều mắt thường không thể nhìn thấy. Vì một khi con người được tha thứ, họ không chỉ đứng dậy, nhưng còn được trả lại hướng đi về Thiên Chúa.
Anh Chị em,
Đức Kitô đến không chỉ để tha tội, nhưng để đưa con người trở về với Chúa Cha như những người con. Trên thập giá, Ngài giao hoà chúng ta với Chúa Cha; trong phục sinh, Ngài mở con đường trở về nhà Cha cho những người con. Vì thế, phép lạ lớn nhất Đức Kitô thực hiện không phải chỉ là chữa lành thân xác, nhưng là phục hồi phẩm vị làm con của mỗi người trước mặt Thiên Chúa. Đó chính là ‘phép lạ không ai thấy’. “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống!” - Irênê.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin chữa lành những bại liệt vô hình trong con; phục hồi phẩm vị nghĩa tử, để đời con trở thành phép lạ của lòng thương xót Chúa mà ai cũng có thể thấy!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
 
==================
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log