Thứ sáu, 26/06/2026

Thứ Năm Tuần XII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 7,21-29

Cập nhật lúc 15:00 24/06/2026
 
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO​
 
Tin Mừng: Mt 7,21-29
Nhà xây trên đá và nhà xây trên cát.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?’ 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ‘Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !’
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ.
==================
SUY NIỆM:

Nhà xây trên đá và nhà xây trên cát.

         Khi đi mua đất xây nhà, điều đầu tiên người ta lo tính không phải là chọn màu sơn nào cho đẹp hay sắm bàn ghế nào cho sang, mà là xem cái nền đất đó có vững chãi hay không. Người khôn ngoan chấp nhận tốn thêm công, thêm của để đào móng cho sâu, đổ bê tông cho chắc trên nền đá tảng. Còn người vội vàng, ham rẻ thì cứ thế dựng nhà ngay trên bãi cát mịn, nhìn bề ngoài thì hai ngôi nhà khi xây xong chẳng khác gì nhau. Nhưng chỉ cần một trận bão lớn, một trận lũ quét đi qua, ngôi nhà trên cát sẽ lập tức bị dòng nước cuốn trôi tơi tả, còn ngôi nhà trên đá vẫn trơ trơ đứng vững. Đức Giê-su đã lấy ngay cái kinh nghiệm làm nhà rất mộc mạc ấy để nói về một thực tế trong cách giữ đạo của mỗi chúng ta.

Chúa nói không phải cứ suốt ngày mở miệng thưa “Lạy Chúa, lạy Chúa” là nghiễm nhiên có một chỗ trên Nước Trời. Thậm chí, ngay cả những việc nghe có vẻ to tát như nhân danh Chúa mà nói những lời đạo đức, hay làm nhiều việc cho giáo xứ, cho cộng đoàn, nhưng nếu lòng trí vẫn đầy sự ích kỷ và gian ác thì trước mặt Chúa, tất cả cũng chỉ là con số không. Giữ đạo bằng môi miệng hay bằng những hoạt động bề ngoài thì rất dễ, giống như xây một ngôi nhà trên cát, vì không đòi hỏi con người phải thực sự hoán cải, từ bỏ cái tôi và thay đổi đời sống. Đi theo Chúa đích thực không hệ tại ở những tiếng vang bên ngoài, nhưng ở việc dám đem lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày.

         Làm theo lời Chúa hằng ngày chính là cuộc đào móng xây nhà trên đá đầy nhọc nhằn. Đó là khi trong lòng đang bực bội, ấm ức vì bị người khác chơi xấu, ta vẫn cố nén cái giận lại để nói một lời tử tế, nhịn một câu gắt gỏng. Đó là lúc đi làm ăn, dù có cơ hội kiếm được món lợi lớn bằng cách gian lận, ta vẫn dứt khoát từ chối để giữ sự trung thực, ngay thẳng. Những việc làm đó đôi khi khiến ta chịu thiệt thòi trước mắt, trông có vẻ khờ dại trong mắt người đời, nhưng đó lại là những viên gạch chắc chắn nhất đang neo cuộc đời ta vào tảng đá vững bền là chính Chúa. Để rồi khi những tai ương của cuộc sống ập đến – như cơn bạo bệnh, cảnh sa sút kinh tế hay nỗi đau mất mát người thân – chúng ta không bị ngã quỵ, không bị tuyệt vọng buông xuôi vì nền móng cuộc đời đã được cắm sâu vào tình yêu quan phòng của Chúa.

         Dân chúng năm xưa sửng sốt trước lời giảng của Đức Giê-su vì Người không nói những lý thuyết suông như các ông kinh sư, nhưng Người nói bằng quyền năng của một Đấng đã sống trọn vẹn những gì mình dạy. Trang Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc nhở chúng ta bớt đi những lời kinh đọc vội đóng kịch bên ngoài, để biết thầm lặng sống tốt, sống tử tế với vợ chồng, con cái, chòm xóm hằng ngày.

         Lạy Cha là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn nơi lòng con, xin tha thứ cho những lần con giữ đạo hời hợt, chỉ lo trau chuốt vẻ bề ngoài cho người đời khen ngợi mà cuộc sống hằng ngày lại khô khan, keo kiệt lòng nhân ái với anh em. Xin ban cho con sức mạnh và lòng kiên trì để con không chỉ là người nghe lời Chúa cho hay, nhưng biết đem ra thực hành qua từng việc làm nhỏ bé, mộc mạc hằng ngày. Xin hãy làm nền tảng vững chắc cho cuộc đời con, để dù dòng đời có dập vùi, có bão táp mưa sa, con vẫn một lòng tin tưởng và vững bước đi trong ân sủng của Cha. Amen.

Antonius

=================

TRÊN ĐÁ TRÊN CÁT
(THỨ NĂM TUẦN 12 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ.
 
Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, phụng sự Chúa theo tinh thần mới, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển I: Đavít tìm đường trốn thoát. Bị vua Saun xua đuổi vì ganh tị, Đavít tìm nơi hoang dã mà lẩn trốn, và trở thành thủ lãnh của một băng nhóm. Ông đâu biết Thiên Chúa đang chuẩn bị cho ông lãnh sứ mạng trong tương lai. Những mẩu chuyện sau đây cho ta thấy người bị săn đuổi phải biết kiên trì, và phải khôn ngoan khéo léo mới có thể lãnh đạo những người thô lỗ không mấy văn minh... Nay chúng ta không còn bị Lề Luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Chúng ta hãy phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật. Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách Thánh sao? Vua Đavít đã làm gì khi vua đói? Vua đã vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến.
 
Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, mở lòng đón nhận mặc khải khôn dò khôn thấu của Thiên Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Ghêgôriô Nítxê: Thiên Chúa như núi đá cao vời, không thể đạt tới… Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ; Đấng là Con Một của Thiên Chúa, và hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, Người cao cả khôn dò khôn thấu.
 
Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, sám hối xin Chúa can thiệp giải cứu khỏi tay quân thù, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Các Vua Quyển II: Vua Babylon đày vua Giơhôgiakhin và tất cả những người có thế giá sang Babylon. Đáp Ca, Tv 78: Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài; chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá hủy Giêrusalem thành đống tro tàn; tử thi những người tôi tớ Chúa, chúng đem liệng cho chim trời ăn; xác những kẻ hiếu trung với Ngài, lại quẳng làm mồi cho dã thú.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nhà xây trên đá và nhà xây trên cát. Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ cho Đấng Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả dẫn dắt nâng niu đến muôn đời. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Vua Giơhôgiakhin đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua cha. Vua Babylon đày vua Giơhôgiakhin và tất cả những người có thế giá sang Babylon. Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời mà thôi. Chúng ta hãy phụng sự Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật. Nay chúng ta không còn bị Lề Luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ; Đấng là Con Một của Thiên Chúa, và hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, Người cao cả khôn dò khôn thấu. Nếu Ngôi Lời cũng đã đưa tay nâng đỡ chúng ta, và bàn tay ấy đã giúp chúng ta đứng vững, khỏi chao đảo giữa bao dòng suy tư sâu nhiệm nào đó, thì, chúng ta sẽ không còn sợ hãi, nhưng, ôm chặt lấy Ngôi Lời, Đấng vẫn đưa tay dẫn dắt chúng ta. Ước gì ta hằng trọn niềm tôn kính  ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

DÔNG TỐ BIẾT NÓI

“Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ!”.

“Nghịch cảnh không tạo nên con người; nó chỉ bày tỏ con người ấy là ai!” - James L. Allen.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy, nghịch cảnh có thể làm lộ nền móng thật của một con người. Mưa sa, nước cuốn, bão táp không làm cát chắc hơn hay đá cứng hơn; chúng chỉ khiến cát và đá lộ diện. Đó chính là lúc ‘dông tố biết nói’.
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’... nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy!”. Hoá ra, điều quyết định không phải là điều chúng ta tuyên xưng, nhưng là điều chúng ta trở nên. Nguyên ngữ Hy Lạp dùng động từ poieō - “làm, thực hiện”. Đời sống Kitô hữu không được xây trên kinh nguyện hay những lời đạo đức, nhưng trên việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa trong những chọn lựa cụ thể của đời sống. Những gì được kiên trì sống trong âm thầm mới dần tạo nên vóc dáng thiêng liêng của một con người. “Điều quan trọng không phải là nói những điều lớn lao về Chúa, nhưng là làm những điều nhỏ bé vì tình yêu Ngài!” - Mẹ Têrêxa Calcutta.
Nền móng không chỉ được xây trong những ngày bình yên, nhưng cả khi dông bão đang ập xuống. Mỗi lần vâng phục, mỗi lần trung tín trong âm thầm, mỗi lần tha thứ đều đào sâu thêm nền đá của đời mình. Khi cuồng phong đến, ngôi nhà đứng vững không nhờ những gì được hứa, nhưng nhờ những gì đã được sống. Chính phần ẩn sâu ấy quyết định liệu nó có đứng vững khi bão táp ập vào. Đức tin cũng vậy. Và đó là lúc ‘dông tố biết nói’.
Israel đã trải nghiệm điều đó. Vua, Đền Thờ, thành thánh - tất cả đều lần lượt sụp đổ. Họ mất những gì từng làm nên niềm tự hào và cảm giác an toàn của mình - bài đọc một. Có những điều chỉ mất đi mới cho biết chúng chưa bao giờ là chỗ dựa sau cùng; bởi chỗ dựa đích thực không phải là những gì thuộc về Thiên Chúa, nhưng là chính Ngài. Vậy mà giữa cảnh lưu đày, Thánh Vịnh đáp ca lại cất lên, “Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con!”. Chính trong cảnh trắng tay ấy, dân Chúa mới học lại bài học căn bản: vinh quang Thiên Chúa không ở nơi những gì con người sở hữu, nhưng ở sự hiện diện và lòng trung tín của Ngài. “Điều Thiên Chúa ban trước hết không phải là một điều gì, nhưng là chính Ngài!” - Karl Rahner.
Anh Chị em,
Đức Kitô không chỉ dạy chúng ta xây đời trên đá; Ngài chính là Đá Tảng ấy. Ngài đến để trở nên nền móng không lay chuyển của một nhân loại vốn quen xây đời mình trên cát của quyền lực, của cải, thành công và cái tôi. Bởi đó, điều cứu chúng ta không phải là một đức tin chỉ ở trên môi miệng: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, nhưng là một đức tin dự phần vào sự vâng phục hiếu tử của Đức Giêsu đối với Chúa Cha. Khi mọi chỗ dựa khác sụp đổ, người tín hữu khám phá rằng mình vẫn chưa mất tất cả, vì vẫn còn Đức Kitô. Đến lúc ấy, dông tố không cần nói thêm gì nữa. “Ai có Thiên Chúa thì không thiếu gì; chỉ mình Ngài là đủ!” - Têrêxa Avila.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng để con chỉ xây cao, nhưng biết xây sâu; để khi bão đến, đời con vẫn đứng vững trên Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

==================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Đức Thánh Cha: Thể thao là “liều thuốc cho thân xác và tinh thần"
Đức Thánh Cha: Thể thao là “liều thuốc cho thân xác và tinh thần"
Ngày 25/6/2026, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các lãnh đạo Liên đoàn Bơi lội Ý và các tham dự viên Giải bơi quốc tế Sette Colli lần thứ 62. Ngài nhấn mạnh giá trị nhân bản và thiêng liêng của thể thao. Ngài gọi thể thao là “liều thuốc cho thân xác và tinh thần” và là dấu chỉ của hòa bình và hiệp nhất giữa các dân tộc.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log