Thứ năm, 18/06/2026

Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 6,19-23

Cập nhật lúc 15:00 18/06/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 

Tin Mừng: Mt 6,19-23
Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.


✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !”
====================
SUY NIỆM:

Lời căn dặn của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay chạm đến một thực tế rất gần gũi trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta: chuyện tiền bạc, của cải và những thứ chúng ta chọn để dành. Ai trong đời cũng muốn tìm kiếm cho mình một sự bảo đảm, một điểm tựa vững chắc để lo cho tương lai. Người ta dồn hết thời gian, sức lực để gom góp, tích trữ tài sản dưới đất. Nhưng Chúa Giê-su chỉ ra rằng, những thứ vật chất hữu hình ấy mong manh biết bao. Chỉ cần một con mối, một con mọt, hay một bàn tay kẻ trộm là tất cả những gì ta chắt chiu cả đời có thể tan thành mây khói. Việc tích trữ dưới đất không sai, nhưng nếu chúng ta đặt toàn bộ cuộc đời mình vào đó, chúng ta đang xây nhà trên cát.

Chúa mở ra một nẻo đường khác: "Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời". Kho tàng trên trời không phải là cái gì xa xôi, trừu tượng, mà là những giá trị đạo đức, là lòng nhân ái, sự tử tế và tình thương yêu mà chúng ta trao gửi cho nhau mỗi ngày. Khi chúng ta biết sống chia sẻ, biết bớt đi một chút chi tiêu ích kỷ để giúp đỡ một người hàng xóm láng giềng đang túng thiếu, hay biết dành thời gian lắng nghe, an ủi một người đang gặp hoạn nạn, đó là lúc chúng ta đang gửi của cải vào một ngân hàng thiêng liêng vững chắc nhất. Nơi đó, không có mối mọt nào làm hư nát được, và cũng chẳng có kẻ trộm nào cướp mất đi được.

"Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó". Câu nói này giống như một chiếc gương soi để mỗi người tự kiểm điểm lại chính mình. Đâu là điều chúng ta nghĩ đến nhiều nhất khi thức dậy? Đâu là thứ khiến chúng ta lo lắng, thao thức mỗi đêm? Nếu lòng chúng ta cứ mãi thắt lại vì chuyện hơn thua, vì số dư tài khoản hay những danh vọng chóng qua ở đời, thì rõ ràng kho tàng của chúng ta vẫn đang nằm dưới đất. Mà của cải dưới đất thì không thể đi theo chúng ta qua thế giới bên kia được. Lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng ta chỉ có thể mang theo những gì mình đã cho đi, chứ không thể mang theo những gì mình đã cố nắm giữ.

Chúa Giê-su còn ví con mắt như ngọn đèn của thân thể. Con mắt ở đây chính là cái nhìn, là lối sống của chúng ta. Nếu mắt chúng ta "tốt", nghĩa là chúng ta nhìn cuộc đời bằng sự ngay thẳng, lòng bao dung và hướng về cõi vĩnh cửu, thì toàn bộ cuộc sống của chúng ta sẽ ngập tràn ánh sáng và niềm vui. Ngược lại, nếu mắt chúng ta "xấu", chỉ nhìn đâu cũng thấy lợi lộc, ghen tị và tham lam, thì cuộc đời chúng ta sẽ chìm ngập trong bóng tối của sự bất an. Sống tỉnh thức là biết giữ cho đôi mắt của lòng mình luôn trong sáng, để không bị những hào nhoáng của thế gian làm cho lạc lối.

Lạy Cha là Đấng hằng chăm sóc đời con, xin tha thứ cho những lần con quá mải mê tìm kiếm và tích trữ những của cải mau hư nát ở trần gian mà bỏ quên ngôi nhà vĩnh cửu trên trời. Xin cho con hiểu rằng mọi sự ở đời này rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình yêu thương là còn lại mãi. Xin uốn nắn lại lòng trí con, để con biết đặt Chúa làm kho tàng duy nhất của đời mình. Xin cho đôi mắt con luôn hướng về những điều thiện hảo, biết dùng những gì con đang có để gieo vãi niềm vui và sự tử tế cho những người xung quanh, hầu tích trữ cho mình một gia tài đích thực trong ngày sau hết. Amen.

Antonius

=================

KHO TÀNG Ở ĐÂU
(THỨ SÁU TUẦN 11 TN NĂM CHẴN)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 11 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.
 
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, tuân giữ những đòi buộc của Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Thủ Lãnh: Một sứ giả báo trước: Samson sẽ chào đời. Sách Thánh lại kể chuyện Thiên Chúa kêu gọi một tôi tớ của Người. Trong trường hợp này, người tôi tớ được thánh hiến khi còn trong lòng mẹ nhờ ơn Thần Khí. Người được thánh hiến như thế sẽ có những hành động phi thường, nhưng phải đáp ứng một số đòi hỏi. Chính vì không tôn trọng các đòi hỏi này mà cuối cùng ông Samson đã bị quật ngã… Sứ giả của Đức Chúa hiện ra với bà vợ ông Manoác và bảo: Này bà sẽ có thai và sinh một con trai, dao cạo sẽ không được lướt trên đầu em.
 
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, sống bình an và hợp nhất với nhau, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Síprianô về Kinh Lạy Cha: Chúng ta là con cái Thiên Chúa, hãy ở lại trong bình an của Thiên Chúa… Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Xin Thiên Chúa làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, để anh em có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa.
 
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, đặt lòng tin tưởng nơi Chúa, cậy trông vào lời Chúa hứa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Các Vua quyển II: Người ta xức dầu cho hoàng tử Giôát và hô lên: Vạn tuế đức vua. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 131: Chúa đã chọn Xion, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự. Chúa đã thề cùng vua Đavít và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng: Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Sau bao sóng gió, người ta xức dầu cho hoàng tử Giôát và hô lên: Vạn tuế đức vua. Chúa đã chọn Xion, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự. Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng, thì, con cái chúng đến muôn đời cũng sẽ được lên kế vị ngươi. Người có tâm hồn nghèo khó là người luôn tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa: Kho tàng ở đâu, thì, lòng ta hướng về đó. Sứ giả hiện ra với mẹ ông Samson vì bà luôn hướng về Chúa: Này bà sẽ có thai và sinh một con trai, dao cạo sẽ không được lướt trên đầu em. Em sẽ là người được thánh hiến cho Thiên Chúa. Người được kêu gọi phải tuân giữ những đòi hỏi cần thiết: Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi, mà, Thiên Chúa đã ban cho anh em: hãy duy trì sự hợp nhất, mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Ước gì Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log