Thứ tư, 17/06/2026

Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 5,43-48

Cập nhật lúc 15:00 15/06/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 

Tin Mừng: Mt 5,43-48
Anh em hãy yêu kẻ thù.


✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
==============
SUY NIỆM
 “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”
 
Trong tất cả những lời dạy của Chúa Giêsu, có lẽ đây là một trong những lời khó thực hiện nhất. Yêu người yêu mình đã khó, nhưng yêu kẻ làm tổn thương mình, nói xấu mình hay đối xử bất công với mình lại càng khó hơn. Thế nhưng, Chúa Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta tránh trả thù, mà còn đi xa hơn: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”
Trong đời sống thường ngày, ai trong chúng ta cũng từng có những vết thương. Đó có thể là một lời nói xúc phạm từ người thân, một sự hiểu lầm trong cộng đoàn, một sự phản bội từ bạn bè, hay một cách đối xử thiếu công bằng nơi công việc. Những ký ức ấy nhiều khi vẫn âm ỉ trong lòng, khiến ta khó tha thứ và càng khó yêu thương.
Chúa Giêsu hiểu điều đó. Ngài không bảo chúng ta phải cảm thấy dễ chịu với những người làm hại mình. Ngài cũng không bảo chúng ta coi điều xấu là điều tốt. Nhưng Ngài mời gọi chúng ta bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của hận thù. Bởi lẽ, khi giữ mãi sự cay đắng trong lòng, người đau khổ nhất thường không phải là kẻ gây ra lỗi lầm, mà chính là chúng ta.
Yêu kẻ thù, trước hết không phải là một cảm xúc, nhưng là một quyết định. Đó là quyết định không để sự dữ điều khiển trái tim mình. Đó là chọn cầu nguyện thay vì nguyền rủa, chọn tha thứ thay vì nuôi dưỡng oán hờn, chọn chúc lành thay vì tìm cách trả đũa.
Lời mời gọi yêu kẻ thù bắt nguồn từ chính cách Thiên Chúa đối xử với con người. Người vẫn ban ánh sáng và mưa thuận gió hòa cho mọi người, bất kể họ là ai. Thiên Chúa không ngừng yêu thương ngay cả khi con người bất trung với Ngài. Vì thế, mỗi lần chúng ta vượt qua sự oán giận để tha thứ và cầu nguyện cho người làm tổn thương mình, chúng ta đang để cho tình yêu của Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời mình.
Khi chiêm ngắm tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, chúng ta hiểu hơn lời Chúa Giêsu ở cuối bài Tin Mừng: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Sự hoàn thiện mà Chúa nói đến không phải là không bao giờ sai lỗi, nhưng là biết yêu thương như Thiên Chúa yêu thương. Một trái tim biết tha thứ, biết cầu nguyện cho người làm mình đau khổ, đó là trái tim đang lớn lên trong sự thánh thiện.
Hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhớ đến một người mà mình đang khó chịu, hay chưa thể tha thứ. Có lẽ chúng ta chưa thể yêu thương họ ngay lập tức. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời cầu nguyện chân thành. Chính từ đó, Thiên Chúa sẽ dần chữa lành những vết thương và làm cho trái tim chúng ta trở nên giống trái tim của Ngài hơn.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại như trái tim Chúa. Xin giúp chúng con biết tha thứ cho những người làm tổn thương mình và biết cầu nguyện cho họ. Xin giải thoát chúng con khỏi sự cay đắng, hận thù và dạy chúng con yêu thương như Chúa đã yêu thương. Amen.
Glacies
==================
YÊU KẺ THÙ
(THỨ BA TUẦN 11 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.
 
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, can đảm đón nhận sứ mạng Chúa trao phó, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Thủ Lãnh: Một thần sứ báo cho ông Ghítôn biết sứ mạng của ông. Để giải thoát dân Người khỏi tay quân Mađian, Thiên Chúa kêu mời một nhân vật kỳ lạ. Chẳng có gì báo trước là ông được chỉ định làm công việc này, nhưng, khi tỏ mình ra với ông, Người biến đổi lòng ông, và chỉ ít lâu nữa, Thần Khí sẽ ngự xuống và làm cho ông nên vững mạnh… Ta là Thiên Chúa của Ítraen, Ta đã gọi ngươi đích danh, vì lợi ích của tôi tớ Ta là Giacóp, và của người Ta đã chọn là Ítraen. Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ítraen. Để thiên hạ biết rằng Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác.
 
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, phải nên thánh vì Chúa là Đấng thánh, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Síprianô về Kinh Lạy Cha: Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển… Ta sẽ biểu dương Danh thánh thiện vĩ đại của Ta. Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, phán quyết và mệnh lệnh Ta đã truyền cho các ngươi. Các ngươi phải nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh.
 
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, ăn năn sám hối vì tội đã phạm, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Các Vua Quyển I: Ngươi đã làm cho Ítraen phạm tội. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 50: Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy yêu kẻ thù. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Hãy yêu kẻ thù, hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em, như Đức Chúa đã yêu thương dân phản nghịch: Ítraen hoàn toàn kiệt quệ vì người Mađian, và con cái Ítraen đã kêu lên ĐỨC CHÚA. Người đã gọi đích danh ông Ghítôn: Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ítraen. Để thiên hạ biết rằng Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác. Đức Chúa phán với vua Akháp: Ngươi đã chọc giận Ta và đã làm cho Ítraen phạm tội… vua Akháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Chúa đã biểu dương Danh thánh thiện vĩ đại của Người. Danh thánh thiện của Chúa chính là tình yêu và lòng thương xót của Chúa: Người đã rảy nước thanh sạch trên chúng ta, đã ban tặng chúng ta một quả tim mới, đã đặt thần khí mới vào lòng ta. Người làm cho ta đi theo thánh chỉ, phán quyết và mệnh lệnh Người đã truyền: ta phải nên thánh, phải yêu thương, vì Chúa là Đấng Thánh, là Đấng xót thương. Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Ước gì Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=================

KHÔNG YÊU MỘT NỬA

“Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”.
“Thiên Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta tốt lành; chúng ta trở nên tốt lành vì Thiên Chúa yêu chúng ta!” - C. S. Lewis.
Kính thưa Anh Chị em,
Chúng ta thường nghĩ người tốt đáng được yêu hơn người xấu. Lời Chúa hôm nay cho thấy một logic khác. Mặt trời không chọn chỗ chiếu; mưa không chọn chỗ rơi; Thiên Chúa không chọn người để yêu. Ngài ‘không yêu một nửa’.
Chúa Giêsu nói, “Hãy nên hoàn thiện!”. Từ Hy Lạp Ngài dùng ở đây là teleios - hoàn thiện, viên mãn. Điều đáng chú ý là Ngài không nói điều đó sau khi dạy về cầu nguyện, ăn chay hay giữ luật; nhưng sau khi dạy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Vì thế, ‘hoàn thiện’ ở đây không phải là không sai lỗi, nhưng là yêu trọn vẹn như Cha trên trời. Mặt trời của Ngài không chỉ chiếu trên người tốt; mưa của Ngài không chỉ rơi trên người công chính. “Chỉ lòng thương xót mới có thể làm nghiêng cán cân của thế giới từ xấu sang tốt!” - Bênêđictô XVI.
Đọc lại câu chuyện cướp vườn nho của Akháp; công lý đòi một bản án nhân danh Thiên Chúa. Vậy mà khi vua hạ mình thống hối, Thiên Chúa lại hoãn tai ương - bài đọc một. Không phải vì Akháp bỗng trở nên tốt lành, nhưng vì Thiên Chúa luôn là Đấng nhân lành. Ngài không yêu con người vì họ đáng yêu; con người trở nên đáng yêu vì được Ngài yêu. Đó là điều mà người công chính thường không thể chấp nhận: lòng thương xót của Thiên Chúa luôn đi xa hơn những tính toán công bằng của con người.
“Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca - vì thế, không phải là lời cầu của riêng Akháp, nhưng là lời cầu của bất cứ ai đủ khiêm tốn để nhận mình cần được tha thứ. Thật ra, điều làm chúng ta khó yêu người khác - ngay cả kẻ thù - không phải vì họ quá xấu, nhưng vì chúng ta quá yêu cái tôi của mình. Chúng ta muốn công lý; nhưng nhiều khi điều chúng ta tìm kiếm lại chỉ là sự báo trả khoác áo chính nghĩa. Chúng ta muốn sự thật được bảo vệ; nhưng đôi khi lại dùng sự thật như một vũ khí. Chính ở đó, Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ bước thêm một bước: không để bóng tối của người khác trở thành bóng tối của mình.
Anh Chị em,
Trên thập giá, Chúa Giêsu đã sống điều Ngài dạy. Ngài không yêu những người đáng được yêu, nhưng yêu chính những kẻ đóng đinh mình. “Lạy Cha, xin tha cho họ!” - lời ấy mặc khải khuôn mặt của Cha trên trời và ý nghĩa của teleios - hoàn thiện. Không phải là không tì vết, nhưng là ‘không yêu một nửa’. Khi tha thứ, chúng ta không đánh mất công lý; chúng ta để lòng thương xót hoàn tất điều công lý không thể hoàn tất. Và đó là con đường nên thánh của người môn đệ Giêsu. Tha thứ không phải là sự yếu đuối, đó là lúc con người chạm đến giới hạn cao nhất của sự ‘hoàn thiện’. “Tha thứ là phẩm chất của người mạnh!” - Mahatma Gandhi.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương con; dạy con yêu như Chúa yêu, tha như Chúa tha; đừng để con yêu nửa vời khi Chúa hằng yêu con trọn vẹn!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

=================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log