Ngày 11-6: Thánh Ba-na-ba tông đồ (lễ nhớ) | Tin Mừng: Mt 10,7-13
Cập nhật lúc 15:00 10/06/2026
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
Tin Mừng: Mt 10,7-13 Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. 11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.”
=================
SUY NIỆM: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ lên đường với một sứ mạng rõ ràng: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã đến gần.” Nhưng Ngài không chỉ trao cho họ một nhiệm vụ phải thực hiện, mà còn chỉ cho họ cách sống để thi hành sứ mạng ấy: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” Người môn đệ không chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời nói, nhưng trước hết phải diễn tả Tin Mừng bằng chính đời sống quảng đại và trao ban của mình. Lời dạy ấy chạm đến cốt lõi đời sống Kitô hữu. Tất cả những gì chúng ta đang có – sự sống, đức tin, tình yêu, lòng thương xót và cả ơn cứu độ – đều là hồng ân nhưng không Thiên Chúa rộng ban. Không ai có thể tự mình tạo ra hay hoàn toàn xứng đáng với những ân huệ ấy. Vì đã đón nhận cách nhưng không, người môn đệ cũng được mời gọi biết cho đi cách nhưng không: trao ban tình yêu không tính toán, phục vụ không vụ lợi và sống quảng đại như chính Thiên Chúa đã quảng đại với mỗi người chúng ta. Hôm nay Giáo Hội kính nhớ Thánh Ba-na-ba Tông đồ, một vị thánh đã sống rất trọn vẹn tinh thần ấy. Tên của ngài có nghĩa là “con của niềm an ủi”. Thánh Ba-na-ba không phải là người tìm kiếm danh tiếng hay địa vị. Khi Hội Thánh sơ khai còn dè dặt với thánh Phaolô vì quá khứ bách hại các Kitô hữu, chính Ba-na-ba đã đón nhận, giới thiệu và bảo vệ ngài trước cộng đoàn. Sau này, ngài tiếp tục đồng hành với thánh Phaolô trong hành trình truyền giáo, quảng đại cộng tác để Tin Mừng được lan rộng. Cuộc đời của thánh nhân là một minh chứng sống động cho lời Đức Giêsu: trao ban mà không tính toán, phục vụ mà không tìm phần thưởng, nâng đỡ người khác mà không tìm lợi ích cho mình. Ngài không giữ lại điều tốt đẹp cho riêng mình, nhưng trở thành chiếc cầu nối đưa người khác đến với Chúa. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường dễ rơi vào lối suy nghĩ “có đi có lại”: tôi giúp người khác vì mong được đáp đền, tôi yêu thương vì muốn được yêu thương, tôi phục vụ vì muốn được công nhận. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta bước xa hơn: hãy cho đi như Chúa đã cho chúng ta. Một nụ cười chân thành, một lời động viên, một sự tha thứ, một chút thời gian dành cho người cô đơn hay một việc bác ái âm thầm – những điều ấy xem ra nhỏ bé, nhưng có thể trở thành bình an Chúa gửi đến cho người khác. Đức Giêsu sai các môn đệ vào từng ngôi nhà và chúc bình an cho họ. Hôm nay, Ngài cũng sai mỗi người chúng ta bước vào môi trường sống của mình để trở thành người mang bình an, yêu thương và hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân nhưng không Chúa vẫn từng ngày trao ban trong cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa, để rồi cũng biết quảng đại trao đi bằng những việc làm đơn sơ và chân thành trong đời sống hằng ngày. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Ba-na-ba Tông đồ, xin cho chúng con biết trở thành những người mang bình an, biết nâng đỡ những ai đang mệt mỏi, biết yêu thương mà không tính toán, biết cho đi mà không mong đáp đền. Để qua cuộc đời nhỏ bé của chúng con, nhiều người nhận ra sự hiện diện của Chúa và cảm nhận rằng Nước Trời đang thật sự đến gần. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Banaba hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã truyền phải dành riêng thánh Banaba là một người đầy lòng tin và Thánh Thần, để thánh nhân đưa dân ngoại về với Chúa. Xin Chúa cho mọi tín hữu biết dùng lời nói và việc làm mà trung thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô, như thánh nhân đã can đảm rao truyền. Thánh nhân quê ở đảo Sýp. Sau Lễ Ngũ Tuần, người có mặt trong cộng đoàn Giêrusalem, rồi ở Antiôkhia, người đã giới thiệu ông Saolô với các anh em. Người đã cùng với ông Phaolô đi loan báo Tin Mừng cho Tiểu Á, rồi trở lại đảo Sýp. Thánh Banaba, với cái nhìn rộng rãi, khoáng đạt, đã giữ vai trò chủ yếu trong tiến trình truyền giáo của Hội Thánh.
Một người đầy lòng tin và Thánh Thần, ta hãy noi gương người biết đặt lòng tin tưởng vào Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Giôsuê: Đánh chiếm Giêrikhô. Chính Thiên Chúa dẫn đầu dân của Người, và Hòm Bia Giao Ước là dấu chỉ Người hiện diện. Đức Giêsu đã hứaở với ta cho đến ngày tận thế… Lạy Đức Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài. Ngài làm cho đô thị hóa ra đống đá, và chẳng ai xây lại bao giờ. Nhờ đức tin, tường thành Giêrikhô đã sụp đổ, sau khi dân Ítraen đi vòng quanh trong bảy ngày.
Một người đầy lòng tin và Thánh Thần, ta hãy noi gương người trở nên ánh sáng cho trần gian, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Cơrômaxiô: Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… Khi đến Antiôkhia và thấy ơn Thiên Chúa, ông Banaba mừng rỡ. Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Ông khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa.
Một người đầy lòng tin và Thánh Thần, ta hãy noi gương người làm cho muôn dânnhận biết Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Ông Banaba là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin.Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 97: Chúa đã mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho anh em biết. Thánh Banaba có phúc, vì đáng được kể thêm vào số Tông Đồ: Người thật là tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát. Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Nhờ lòng tin, dân Ítraen đi vòng quanh thành Giêrikhô trong bảy ngày, và tường thành đã sụp đổ. Chúa là “Mặt Trời công chính”, chúng ta như những tia sáng rạng ngời. Qua chúng ta, Chúa tuôn đổ ánh sáng thông biết của Người xuống toàn cõi địa cầu. Chúng ta phải chiếu giãi ánh sáng chân lý mà xua đuổi bóng tối lầm lạc ra khỏi lòng người. Hãy cho không: Ngọn đèn đức tin, chúng ta không được che khuất, nhưng phải luôn đặt trên đế cao, để mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Chúa đã truyền phải dành riêng thánh Banaba là một người đầy lòng tin và Thánh Thần, để thánh nhân đưa dân ngoại về với Chúa. Ước gì ta dùng lời nói và việc làm mà trung thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô, như thánh nhân đã can đảm rao truyền. Ước gì được như thế!