Chúa nhật, 31/05/2026

Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mc 12,1-12

Cập nhật lúc 20:00 31/05/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
Tin Mừng: Mc 12,1-12
Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
1 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói: “Có người kia trồng được một vườn nho ; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. 6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ ; ông nói: ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.’ 8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì ? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. 10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !”
12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng ; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.
=================
SUY NIỆM: 

Dụ ngôn ‘Tá điền sát nhân’ trong bài Tin Mừng hôm nay phơi bày một thực tại nhức nhối về lòng tham và sự ích kỷ của con người, nhưng đồng thời cũng vén mở lòng kiên nhẫn khôn cùng của Thiên Chúa. Ông chủ chuẩn bị mọi sự tốt nhất, từ hàng rào, bồn đạp đến tháp canh, rồi tin tưởng giao phó cho các tá điền; thế nhưng, thay vì nộp hoa lợi với lòng biết ơn, những kẻ làm thuê lại đáp trả bằng bạo lực và máu. Sự đối lập giữa lòng quảng đại của ông chủ và sự tráo trở, hung bạo của các tá điền đẩy bi kịch lên đến đỉnh điểm khi người con yêu dấu xuất hiện. Họ bắt cậu, giết chết rồi quăng xác ra bên ngoài vườn nho với ảo tưởng chiếm đoạt trọn vẹn gia tài. Họ quên mất rằng mình chỉ là những kẻ quản lý, chứ không phải chủ nhân.

Thực tế cuộc sống hôm nay, chúng ta có khi cũng đang sống như những tên tá điền bất lương ấy mà không hay biết. Vườn nho chính là cuộc đời, là gia đình, là công việc, và là thế giới mà Chúa tin tưởng trao vào tay chúng ta. Tất cả những gì ta đang sở hữu từ sức khỏe, tài năng cho đến tiền bạc suy cho cùng cũng đều là ơn ban từ trời. Vậy mà khi gặt hái được chút thành quả, ta lại dễ dàng rơi vào ảo tưởng rằng tất cả là do công sức của riêng mình. Sự tương phản giữa tư tưởng "tất cả là của tôi" và thực tế "mọi sự đều là của Chúa" chính là cội rễ của sự kiêu ngạo. Ta gạt Chúa ra ngoài lề cuộc sống, từ chối nộp cho Người hoa lợi của lòng nhân ái, của sự công bằng, và sẵn sàng "giết chết" tiếng nói của lương tâm chỉ để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ trước mắt.

Trải nghiệm của những người có đức tin cho thấy, Thiên Chúa không bao giờ vội vã trừng phạt. Người đã kiên nhẫn sai hết đầy tớ này đến đầy tớ khác là những biến cố, những lời nhắc nhở hằng ngày và cuối cùng là chính Con Một của Người. Tình yêu của Thiên Chúa điên rồ đến mức chấp nhận bị tổn thương để cho con người có cơ hội quay đầu. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa không phải là sự nhu nhược. Bài học thích đáng dành cho những kẻ bất trung là vườn nho sẽ bị cất quyền canh tác và trao cho người khác. Sự thật đảo lộn cuối cùng mang lại niềm hy vọng lớn lao: "Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường". Đức Giê-su Đấng bị quăng ra ngoài thành Giê-ru-sa-lem và bị đóng đinh vào thập giá đã phục sinh để trở thành nền móng vững chắc cho một tòa nhà đức tin mới.

Nhìn vào thái độ của các thượng tế và kinh sư khi nghe dụ ngôn, họ hiểu Chúa đang nói về mình nhưng thay vì sám hối, họ lại tìm cách bắt Người. Sự cứng lòng ấy là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi chúng ta. Khi lời Chúa vạch trần những góc khuất đen tối trong lòng, chúng ta chọn cách đối diện để thay đổi, hay chọn cách lảng tránh và tiếp tục sống trong sai lầm? Đi theo Chúa là chấp nhận để Người làm chủ vườn nho cuộc đời mình, biết dâng trả cho Người những hoa trái của tình yêu và sự tử tế thông qua cách chúng ta đối xử với anh chị em xung quanh.

Lạy Chúa là Chủ vườn nho đầy lòng nhân hậu, con tạ ơn Chúa vì đã tin tưởng giao phó cuộc đời và mọi ơn lành cho con canh tác. Xin tha thứ cho những lần con sống ích kỷ, coi mọi thành công là của riêng mình và từ chối sinh hoa trái bác ái như lòng Chúa mong ước. Xin cho con biết lắng nghe những lời nhắc nhở của Chúa qua dòng đời, không cứng lòng khép kín trước tình yêu tự hiến của Con Một Ngài. Xin hãy làm chủ cuộc đời con, để mỗi ngày qua đi, con biết chăm sóc vườn nho của Chúa bằng lòng trung tín và biết ơn, hầu xứng đáng đón nhận ân sủng cứu độ của Ngài. Amen.
 

Antonius

==================

GIẾT CHẾT QUĂNG RA NGOÀI VƯỜN NHO
(THỨ HAI - THÁNH GIÚTTINÔ 01/06)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Giúttinô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho thánh Giúttinô tử đạo ơn hiểu biết sâu xa về Đức Kitô, nhờ suy tưởng Mầu Nhiệm Thập Giá mà thế gian coi là điên dại. Nhờ lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho ta thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững niềm tin. Thánh nhân là một triết gia và là anh hùng tử đạo. Sau khi tin Chúa Kitô, người đã viết nhiều tác phẩm bênh vực Kitô giáo. Trong số đó, còn lại hai tác phẩm “Minh giáo” gửi cho hoàng đế Antôniô và “Đối thoại với ông Triphông”, tranh luận với người Dothái. Bị một đồng nghiệp tố cáo, người một lòng son sắt tuyên xưng đức tin trước mặt quan tòa và đã được phúc tử đạo cùng với sáu Kitô hữu khác, quãng năm 165, thời hoàng đế Máccô Aurêliô.
 
Hiểu biết Đức Kitô nhờ suy tưởng Mầu Nhiệm Thập Giá, để đón nhận những đau khổ với lòng tin tưởng, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Gióp: Chẳng lẽ Thiên Chúa quên thương xót? Đau khổ tự nó vốn đã phi lý rồi, càng phi lý hơn khi xảy đến sau thời gian thịnh vượng. Đau khổ làm ta mất mặt đối với người đời, còn những ai “đạo đức” có thể xem đó như cách Chúa phạt ta. Phải đem hết lòng tin người Kitô hữu, ta mới có thể nhận ra rằng: thử thách không thể đến với ta ngoài ý muốn của Thiên Chúa… Ban đêm, xương cốt tôi đau như bị chọc thủng, các vết thương nhức nhối khôn nguôi. Chúa quăng tôi vào đống bùn nhơ, khiến tôi trở nên như tro như bụi. Lạy Chúa, xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở.
 
Hiểu biết Đức Kitô nhờ suy tưởng Mầu Nhiệm Thập Giá, để can đảm làm chứng cho Chúa, như bài đọc hai Kinh Sách, trích Sử Liệu về Cuộc Tử Đạo của thánh Giúttinô và các bạn: Tôi đã theo đạo lý chân thật của các Kitô hữu… Tôi đã tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, không chút sợ hãi. Mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận là làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả thế, Tin Mừng là sức Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Dothái, sau là người Hylạp.
 
Hiểu biết Đức Kitô nhờ suy tưởng Mầu Nhiệm Thập Giá, để vững vàng cậy trông vào Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích thư thứ hai của thánh Phêrô: Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 90: Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con, và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật: Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn, nghèo khổ. Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó ta được thông phần bản tính Thiên Chúa: Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Ban đêm, xương cốt tôi đau như bị chọc thủng, các vết thương nhức nhối khôn nguôi. Ai không muốn tế thần và tuân lệnh hoàng đế, phải chịu án tử hình theo luật định. Các thánh tử đạo đã bị chặt đầu, đã tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, không chút sợ hãi, đã chu toàn chức vụ làm chứng cho Tin Mừng. Ước gì ta biết giữ vững đức tin và tránh được những học thuyết sai lạc nhờ suy tưởng Mầu Nhiệm Thập Giá. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log