Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh | Tin Mừng: Ga 17,20-26
Cập nhật lúc 20:00 20/05/2026
Tin Mừng: Ga 17,20-26 Xin cho họ được hoàn toàn nên một.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”
==================
SUY NIỆM:
XIN CHO HỌ ĐƯỢC HOÀN TOÀN NÊN MỘT
Không ai có thể sống hạnh phúc nếu thiếu một nơi để thuộc về và một người để yêu thương. Một đứa trẻ có thể lớn lên bình an vì mỗi ngày được nghe tiếng mẹ cha gọi về bên mâm cơm. Một người trưởng thành dù đi xa bao nhiêu vẫn luôn mong có một mái nhà để trở lại, nơi có người nhớ, người đợi và người dang tay đón mình. Bởi sâu thẳm trong lòng, điều khiến con người đau nhất nhiều khi không phải là thiếu tiền bạc hay tiện nghi, mà là cảm giác mình trở nên dư thừa trong cuộc đời ai đó, không còn được lắng nghe, được yêu thương hay được ở trong sự hiệp nhất với người khác. Trong Tin Mừng hôm nay, trước khi bước vào cuộc thương khó, Đức Giê-su đã cầu nguyện cho các môn đệ và cho tất cả những ai sẽ tin vào Người. Điều Người tha thiết xin Chúa Cha cho các môn đệ, là: “Xin cho họ được hoàn toàn nên một.” Đó là lời cầu nguyện xuất phát từ chính trái tim của Đức Giê-su. Người biết rằng khi con người chia rẽ, ích kỷ và loại trừ nhau, họ sẽ đánh mất bình an. Ngược lại, khi biết sống hiệp nhất và yêu thương, con người sẽ phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, thế giới có rất nhiều phương tiện để kết nối, nhưng lòng người lại dễ xa nhau hơn bao giờ hết. Trong gia đình, có khi người ta sống chung một mái nhà nhưng ít trò chuyện với nhau. Trong cộng đoàn, đôi khi chỉ vì một lời nói hay một chút tự ái mà tình thân bị rạn nứt. Ngay cả trong đời sống đức tin, có lúc chúng ta dễ chia phe, so sánh hay xét đoán nhau hơn là nâng đỡ nhau. Đức Giê-su không mong các môn đệ trở thành những con người hoàn hảo, nhưng Người mong họ biết sống trong tình yêu hiệp nhất. Bởi chính sự hiệp nhất ấy sẽ trở thành dấu chỉ để thế gian nhận ra Thiên Chúa. Người nói: “Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.” Có nghĩa là: một đời sống yêu thương chân thành còn có sức loan báo Tin Mừng mạnh hơn rất nhiều lời nói. Người ta có thể quên những bài giảng hay, nhưng sẽ nhớ mãi một cộng đoàn biết sống yêu thương, tha thứ và đón nhận nhau. Một gia đình biết hy sinh cho nhau chính là chứng tá đẹp nhất về Chúa. Đức Giê-su còn nói: “Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” Chúa không chỉ yêu con người ở đời này, nhưng còn muốn chúng ta được ở với Người mãi mãi. Đó là tình yêu của một Thiên Chúa không muốn để mất một ai. Có lẽ điều làm Chúa đau lòng nhất không phải là sự yếu đuối của con người, nhưng là khi con người không còn biết yêu thương nhau nữa. Vì thế, lời cầu nguyện “xin cho họ nên một” vẫn luôn là lời mời gọi cấp thiết cho mỗi người Kitô hữu hôm nay. Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết sống hiệp nhất và yêu thương nhau chân thành hơn. Xin chữa lành những chia rẽ, ích kỷ và tự ái trong tâm hồn chúng con. Xin cho mỗi gia đình và cộng đoàn biết trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa thế gian, để qua cách chúng con sống với nhau, nhiều người nhận ra Chúa đang hiện diện. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tuôn đổ muôn ơn Thánh Thần, để Người biến đổi lòng chúng ta, giúp chúng ta ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa như những người con thảo.
Thánh Thần biến đổi lòng ta, giúp ta sống đẹp lòng Chúa, ta hãy tin vào Danh Con Thiên Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Gioan: Anh em là những người tin vào Danh Con Thiên Chúa. Đề tài lá thư được tác giả thâu tóm như sau: Đức tin của một số Kitô hữu đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng vì những người lạc giáo. Phải làm sao cho các tín hữu này nhận ra những ân huệ vô cùng phong phú do đức tin đem lại… Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến, và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ ra cho biết.
Thánh Thần biến đổi lòng ta, giúp ta sống đẹp lòng Chúa, ta hãy mở rộng lòng ra đón nhận Thánh Thần, để được dẫn tới sự thật toàn vẹn, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Chú Giải của thánh Syrilô Alêxanria: Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em… Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi nào Người đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
Thánh Thần biến đổi lòng ta, giúp ta sống đẹp lòng Chúa, ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Con cũng phải làm chứng tại Rôma nữa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 15: Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Xin cho họ được hoàn toàn nên một. Chúa nói: Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em, vì nếu Thầy không ra đi, Đấng bào chữa sẽ không đến với anh em. Chúng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Đêm ấy Chúa đến bên ông Phaolô và nói: Hãy vững lòng! Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giêrusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rôma nữa. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Đức Giêsu nói: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con, và Cha đã yêu thương họ, như đã yêu thương con. Con Thiên Chúa đã đến, và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng, Con Một là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ ra cho biết. Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em. Khi nào Người đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Thánh Thần ngự trong ai, thì, Người biến đổi kẻ ấy, để họ sống một nếp sống khác và phục hồi họ trong cuộc sống mới. Ước gì Chúa tuôn đổ muôn ơn Thánh Thần, để Người biến đổi lòng chúng ta, giúp chúng ta ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa như những người con thảo. Ước gì được như thế!
WGPHH - Vào lúc 7g30 Chúa nhật VII Phục Sinh, ngày 17/5/2026, cộng đoàn Giáo xứ Nhân Nghĩa hân hoan hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn do cha xứ Micae Nguyễn Tiến Quang chủ sự, cầu nguyện cách đặc biệt cho 46 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên.