Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh | Tin Mừng: Ga 16,29-33
Cập nhật lúc 20:00 17/05/2026
Tin Mừng: Ga 16,29-33 Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 29 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31 Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à ? 32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.”
=================
SUY NIỆM:
CAN ĐẢM LÊN ! THẦY ĐÃ THẮNG THẾ GIAN
Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình rất mạnh mẽ và đầy xác tín. Khi mọi sự thuận lợi, khi còn có người bên cạnh động viên, ta dễ nói rằng mình tin Chúa, yêu mến Chúa và sẽ trung thành với Người. Nhưng chỉ cần một biến cố xảy đến, một áp lực đè nặng hay một thất bại bất ngờ xuất hiện, lòng người lại dễ chao đảo. Có những lúc ta từng nghĩ mình sẽ không bỏ cuộc, vậy mà nhiều lúc lại mệt mỏi muốn buông xuôi. Có những khi ta tưởng mình rất vững vàng trong đức tin, nhưng chỉ một thử thách nhỏ cũng đủ làm lòng mình hoang mang. Tin Mừng hôm nay cho thấy các môn đệ cũng đã từng như thế. Sau khi nghe Đức Giê-su giảng dạy, các ông đầy tự tin mà thưa rằng: “Bây giờ chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Nhưng Đức Giê-su biết rõ sự yếu đuối nơi các ông. Người nói trước rằng sẽ đến lúc các môn đệ bị phân tán, mỗi người một ngả và để Người lại một mình. Lời của Đức Giê-su không nhằm trách móc, nhưng để giúp các môn đệ nhận ra rằng đức tin thật không chỉ là cảm xúc nhất thời hay những lời tuyên xưng mạnh mẽ lúc thuận lợi. Đức tin thật được thanh luyện trong thử thách, trong cô đơn và cả những lúc tưởng như Chúa im lặng. Điều an ủi là dù bị bỏ lại một mình, Đức Giê-su vẫn nói: “Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.” Chính sự hiện diện của Chúa Cha là nguồn sức mạnh giúp Người đi trọn con đường thập giá. Và trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Người cũng để lại cho các môn đệ một lời đầy hy vọng: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” Chúa Giê-su không hứa cuộc đời người Kitô hữu sẽ dễ dàng. Người không nói rằng tin Chúa thì sẽ không còn đau khổ hay thất vọng. Nhưng Người hứa ban bình an, thứ bình an được sinh ra từ niềm xác tín rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta. Có thể chúng ta không thắng được mọi khó khăn ngay lập tức, nhưng với Chúa, không đau khổ nào là vô nghĩa, không bóng tối nào tồn tại mãi mãi. Ngày hôm nay, nhiều người đang phải chiến đấu với những áp lực của cuộc sống: gánh nặng cơm áo, những đổ vỡ trong gia đình, sự cô đơn, thất vọng hay những vết thương âm thầm trong tâm hồn. Có lúc ta cảm thấy mình như đang bước đi một mình. Nhưng Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng: Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con người. Đấng đã thắng thế gian vẫn đang đồng hành với chúng ta trong từng thử thách nhỏ bé của cuộc đời. Điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là một đức tin luôn mạnh mẽ không lung lay, nhưng là một trái tim biết quay về với Chúa mỗi khi yếu đuối. Chỉ cần còn biết cậy dựa vào Người, chúng ta vẫn có thể đứng dậy và bước tiếp. Lạy Chúa Giê-su, có những lúc con mạnh mẽ nói rằng mình tin Chúa, nhưng khi gặp thử thách, lòng con lại đầy sợ hãi và chán nản. Xin cho con biết tìm nơi Chúa nguồn bình an và sức mạnh để không bỏ cuộc giữa những gian nan của cuộc sống. Xin giúp con luôn nhớ rằng Chúa đang ở cùng con, và trong Chúa, con luôn có hy vọng để bước tiếp mỗi ngày. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta nài xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta hằng nhận ra thánh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời.
Nhận ra thánh ý và sống sao đẹp lòng Chúa: tin nhận Đức Kitô, Đấng Chúa Cha sai đến cứu độ trần gian, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Gioan: Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, và đâm rễ trong đức tin… Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gianđể nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu trần gian, đến nỗi đã tặng ban Con Một.
Nhận ra thánh ý và sống sao đẹp lòng Chúa: làm cho ơn riêng mà Thánh Thần ban tặng sinh ích cho mọi người, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giáo Huấn của thánh Syrilô Giêrusalem: Nước trường sinh của Thánh Thần… Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì lợi ích chung. Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận.
Nhận ra thánh ý và sống sao đẹp lòng Chúa: tin tưởng, cậy trông, và can đảm làm chứng cho Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ, ông Phaolô nói: Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 67: Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn, kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan. Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi; như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa, kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. Thầy sẽ không để anh em mồ côi: Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy, cho đến tận cùng trái đất. Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì, Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người, hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân. Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa; hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng, can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống muôn đời. Chúng ta là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng, vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì lợi ích chung. Mưa rơi xuống cùng một kiểu một cách, nhưng, lại sinh nhiều công hiệu khác nhau: nơi cây dừa thì khác, nơi cây nho lại khác. Dù chỉ có một cách hiện hữu duy nhất, nhưng, do ý Thiên Chúa và nhân danh Đức Kitô, Thánh Thần vẫn tạo ra nhiều năng lực khác nhau. Người đến soi trí, trước hết, cho kẻ đón nhận Người, sau đó, cho kẻ đón nhận hoạt động của người ấy. Ai được coi là xứng đáng lãnh ơn Thánh Thần, thì, tâm hồn được chiếu sáng và một khi trở thành siêu phàm, người đó nhìn thấy những điều trước đây mình không biết. Chúng ta đã thuộc về Đức Kitô, đã chịu phép rửa Thánh Thần. Ước gì chúng ta hằng nhận ra thánh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
CAN ĐẢM GIỮA GIAN NAN (Ga 16,29-33)
“Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”
Kính thưa cộng đoàn, Tin Mừng hôm nay nằm trong những lời tâm sự cuối cùng của Chúa Giê-su trước khi bước vào cuộc Thương Khó. Các môn đệ tưởng rằng hiểu hết được Thầy, đủ sức để chiến thắng được những gian nan thử thách. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói cho họ biết thực tế như thế nào khi gặp khốn khó “Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình.” Và Người khích lệ các môn đệ tin tưởng vào chương trình của Thiên Chúa “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” Chúa Giê-su không hứa cho các ông mộ cuộc sống dễ dàng, nhưng là lời bảo đảm về một chiến thắng chắc chắn trong tương lai. Như vậy, Chúa Giê-su mời gọi các ông hãy can đảm giữa gian nan thử thách để làm chứng cho người giữa thế gian. Ngày nay, con người vẫn đang phải chiến đấu với ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Biết bao nhiêu gian nan đang chờ đón ta trên đường trở về với Chúa. Nhất là trong đời sống đức tin. Chúng ta dễ dàng sốt sáng khi bình an, nhưng dễ thất vọng khi gặp thử thách; dễ tin khi mọi sự thuận lợi, nhưng hoang mang khi cầu nguyện chưa được nhậm lời. Chúng ta đang sống trong Mùa Phục Sinh và đang sống trong tâm tình chờ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Mỗi người được mời gọi bước vào giữa thế gian với niềm tin vững vàng nơi Đức Ki-tô Phục Sinh. Niềm tin vào Chúa Phục Sinh sẽ giúp chúng ta nhận được thứ bình an thật trong tâm hồn, bình an trong Đức Ki-tô. Chúng ta sẽ chiến thắng được những gian nan và những cám dỗ trong cuộc đời. Chiến thắng trong niềm tin vào Chúa không bằng bạo lực, mà bằng tình yêu, bằng thập giá và bằng sự phục sinh. Mỗi người được mời gọi sống giữa thế gian với tinh thần không bi quan, không đầu hàng và không tuyệt vọng trong mọi hoàn cảnh. Một người mơ thấy mình đi dọc bãi biển với Chúa. Trên cát luôn có hai hàng dấu chân: một của anh, một của Chúa. Nhưng trong những giai đoạn đau khổ nhất đời mình: bệnh tật, mất mát, thất bại, anh chỉ thấy có một hàng dấu chân. Anh trách Chúa: “Lạy Chúa, khi con đau khổ nhất thì Chúa bỏ con.” Chúa đáp: “Con ơi, đó không phải là lúc Ta bỏ con, mà là lúc Ta bồng con trên tay.” Câu chuyện trên diễn tả bình an Chúa nói trong Tin Mừng hôm nay. Bình an không phải miễn trừ gian nan, nhưng là có Chúa đồng hành và nâng đỡ. Lạy Chúa, xin ban cho con bình an của Chúa để con vững bước trên đường đời đầy chông gai đang chờ con phía trước. A-men