Thứ sáu, 15/05/2026

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh | Tin Mừng: Ga 16,23b-28

Cập nhật lúc 20:00 15/05/2026
 

Tin Mừng: Ga 16,23b-28
Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
25 “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”
====================
SUY NIỆM:

Lời khẳng định của Đức Giê-su trong trang Tin Mừng hôm nay như một chiếc chìa khóa vạn năng mở toang cánh cửa bước vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Người xóa bỏ mọi khoảng cách xa vời giữa thụ tạo và Đấng Sáng Tạo khi tuyên bố một sự thật đầy kinh ngạc: "Chính Chúa Cha yêu mến anh em". Chúng ta thấy sự khác biệt giữa quan niệm thông thường của con người về một Thiên Chúa uy nghiêm, xa cách, sẵn sàng trừng phạt với một người Cha nhân hậu, đầy lòng trắc ẩn, yêu mến chúng ta chỉ vì chúng ta đã yêu mến Con của Người. Chúa Giê-su kéo chúng ta ra khỏi nỗi sợ hãi nô lệ để đưa vào mối tương quan gia đình ấm áp, nơi chúng ta được quyền gọi Thiên Chúa là Cha và được tự do thưa chuyện với Người.

Đôi khi chúng ta cảm thấy lời cầu nguyện của mình thật đơn độc và vô vọng. Có những lúc ta gào thét trong đớn đau, cầu xin một điều gì đó mà xung quanh chỉ có sự im lặng đáng sợ. Nhưng Chúa Giê-su bảo: “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”. Qua lời cầu nguyện, Thiên Chúa dạy chúng ta học biết tín thác, biết mở lòng đón nhận thánh ý Người thay vì chỉ tìm kiếm điều mình mong muốn. "Nhân danh Thầy" không phải là một câu thần chú đọc ở cuối mỗi lời kinh để ép buộc Chúa làm theo ý mình. Nhân danh Chúa Giê-su nghĩa là đặt trái tim mình vào trong trái tim Người, muốn những gì Người muốn và yêu những gì Người yêu. Khi chúng ta cầu xin với tâm tình của Chúa Giê-su, Cha trên trời sẽ ban tặng thứ tốt nhất cho chúng ta, dù đôi khi thứ đó không giống với những gì chúng ta hằng mong đợi.

Một tình yêu đích thực là sự tự do và lòng tin tưởng tuyệt đối. Đứa con nhỏ không cần phải dùng những lời lẽ hoa mỹ để xin cha mẹ chiếc bánh, nó chỉ cần chạy đến và chìa tay ra bằng tất cả sự tin cậy ngây thơ. Chúa Cha yêu mến chúng ta không phải vì chúng ta tài giỏi, đạo đức hay không bao giờ phạm tội, mà đơn giản vì chúng ta dám "tin" và "yêu" Đấng từ Thiên Chúa mà đến. Khi ta yêu mến Chúa Giê-su, ta được tháp nhập vào chính dòng chảy tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Nhờ đó, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là một cuộc ngã giá, mặc cả với Thần Linh, mà là một cuộc trò chuyện thì thầm của tình cốt nhục.

Chúa Giê-su hoàn tất hành trình trần thế của Người bằng một vòng tròn tuyệt hảo: từ Chúa Cha mà đến thế gian, rồi lại bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người đi trước để dọn đường và bảo đảm cho chúng ta một chỗ trú ngụ vững chắc trong lòng Cha. Khi hiểu được điều này, chúng ta không còn phải sống như những kẻ mồ côi loay hoay tìm kiếm sự thừa nhận hay tình thương rẻ rúng của người đời. Chúng ta có một điểm tựa tối hậu, một tình yêu vĩnh cửu ôm ấp lấy mọi thăng trầm, vui buồn của kiếp nhân sinh.

Lạy Chúa Cha là Đấng hằng yêu thương con, con tạ ơn Cha vì đã mở rộng vòng tay đón nhận một đứa con đầy bất toàn và lầm lỗi như con. Nhiều lúc con cầu nguyện bằng một tấm lòng đầy hoài nghi, lo sợ Cha sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Xin cho con biết chạy đến với Cha bằng niềm tin yêu mộc mạc của một đứa trẻ, biết nhân danh Chúa Giê-su mà phó thác mọi nỗi âu lo cơm áo gạo tiền hằng ngày cho Cha. Xin đổ đầy lòng con niềm vui trọn vẹn của những người biết mình được yêu thương, để con can đảm sống những ngày đời còn lại trong bình an và hy vọng. Amen.

Antonius

=================

YÊU VÀ TIN VÀO THẦY

(THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa biến đổi tâm trí chúng ta và giúp chúng ta làm việc lành phúc đức, để chúng ta luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Đức Kitô phục sinh.
 
Biểu dương sức mạnh của Đức Kitô phục sinh, bằng cách ở lại và tuân giữ những gì Chúa dạy, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Gioan: Điều răn Chúa truyền là tin và yêu… Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí Người đã ban cho chúng ta. Thiên Chúa đã dùng thần khí thánh của Người mà tạo dựng khôn ngoan, và đổ tràn xuống trên mọi xác phàm.
 
Biểu dương sức mạnh của Đức Kitô phục sinh, bằng cách đón nhận và vâng theo Thánh Thần, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Ghêgôriô Nítxê: Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con… Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng gọi là bạn hữu của Thầy, vì anh em đã biết tất cả những gì Thầy làm giữa anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ. Người là Đấng Chúa Cha sai đến với anh em. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.
 
Biểu dương sức mạnh của Đức Kitô phục sinh, bằng rao giảng và làm chứng cho Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Ông Apôlô dẫn lời Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 46: Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả úy, là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Chúng ta là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Ông Apôlô dẫn lời Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô: Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. Kìa vương hầu các dân tề tựu cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Ápraham. Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa, Đấng siêu việt ngàn trùng. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì, ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là, nhờ Thần Khí Người đã ban cho chúng ta. Vinh quang là mối dây của sự hợp nhất: Cha ở trong con và con ở trong Cha; xin cho họ cũng được nên một trong chúng ta. Chúa Thánh Thần được gọi là vinh quang: Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con. Quả thế, Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ cũng một vinh quang đó khi Người nói: Hãy nhận lấy Thánh Thần. Người vẫn luôn được hưởng vinh quang đó, ngay cả trước khi thế gian được tạo thành. Rồi trong thời gian, Người cũng nhận được vinh quang đó, khi mặc lấy bản tính nhân loại, và khi bản tính này được Chúa Thánh Thần tôn vinh, thì, bất cứ những gì liên hệ đến bản tính này, cũng, được thông phần vinh quang của Thần Khí, bắt đầu từ các Tông Đồ. Ước gì Chúa biến đổi tâm trí chúng ta và giúp chúng ta làm việc lành phúc đức, để chúng ta luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Đức Kitô phục sinh. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=================

SỐNG TƯƠNG QUAN CON THẢO VỚI CHÚA CHA (Ga 16,23b-28)
Chính Chúa Cha yêu mến anh em.”

 
Kính thưa cộng đoàn,
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mạc khải về mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa không còn xa cách, nhưng là tương quan: Cha-con. Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.”. Chúa Giê-su còn nhấn mạnh: “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.”. Chúa Giê-su nói về sức mạng của lời cầu nguyện nhân danh Ngài và niềm vui trọn vẹn mà Ngài hứa ban cho các môn đệ. Cầu xin nhân danh Chúa Giê-su không chỉ là lời xin, mà dựa vào công nghiệp, tình yêu và sự hiệp thông với Ngài. Nhờ sự hiệp thông với Chúa Giê-su, các môn đệ được nối kết trực tiếp với Chúa Cha và được Chúa Cha yêu mến. Các môn đệ được hưởng niềm vui trọn vẹn. Niềm vui này không phải là sự sung túc vật chất, mà là sự an tâm, tin tưởng vào Chúa trong mọi thử thách gian nan.
Hơn nữa, Chúa Giê-su còn khẳng định tình yêu thương đặc biệt của Chúa Cha đối với những ai tin và yêu mến Ngài: “Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Nhờ tin vào Chúa Giê-su, con người được kết nối trực tiếp với Thiên Chúa, được Người yêu mến và thấu hiểu. Thiên Chúa sẽ mang lại niềm an ủi và hy vọng vững chắc cho người tin vào Chúa Giê-su. Tin vào Chúa Giê-su mang lại niềm vui trọn vẹn và sự bình an, giúp vượt qua nỗi sợ hãi và khó khăn trong cuộc sống.
Mùa Phục Sinh nhắc nhớ chúng ta nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su, cánh cửa dẫn đến Chúa Cha được mở ra. Chúng ta không còn là người xa lạ, nhưng là con cái được Thiên Chúa yêu mến. Niềm vui trọn vẹn không đến từ việc được điều mình muốn, mà từ việc biết mình được Chúa Cha yêu thương và lắng nghe. Do đó, khi cầu nguyện, chúng ta không chỉ cầu xin, mà là ở lại với Chúa. Nếu chưa được Chúa nhận lời, ta hãy tin tưởng và kiên trì. Ta hãy thân thưa với Thiên Chúa với tâm tình đơn sơ, chân thành và tin tưởng.
Một em bé mỗi tối đều xin cha mình một món đồ chơi mới. Có lúc người cha cho, có lúc không. Một ngày kia, em buồn và hỏi: “Cha không thương con sao mà không cho?”
Người cha ôm em và nói: “Cha luôn nghe con, nhưng cha biết điều gì tốt nhất cho con.”
Từ đó, em bé vẫn xin, nhưng không còn lo lắng nữa – vì em tin vào tình yêu của cha mình.
Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng vào kế hoạch cứu độ của Chúa. Xin cho con luôn sống đơn sơ, chân thành, tin tưởng và phó thác cuộc đời trong tay Chúa. A-men

Jos. Nguyễn

====================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log