20:00 | 08/02/2026
Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi.
20:00 | 07/02/2026
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
09:01 | 06/02/2026
Bài viết này trình bày hành trình 50 năm đào tạo linh mục tại Hoa Kỳ, phân tích ba thế hệ linh mục sau Công đồng Vatican II. Tác giả giúp người đọc hiểu những chuyển biến về thần học, phụng vụ và mục vụ, đồng thời gợi mở hướng đào tạo linh mục cho tương lai.
08:52 | 06/02/2026
Trong ý cầu nguyện tháng Hai, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Giáo Hội hướng lòng về những trẻ em đang mang trong mình những căn bệnh nan y, cùng gia đình các em, những người ngày đêm sống giữa hy vọng mong manh và nỗi mệt mỏi không lời.
22:23 | 04/02/2026
Một trào lưu trên mạng xã hội mời gọi chúng ta ngoảnh nhìn lại năm 2016, đồng thời gợi lên câu hỏi: nếu có thể quay về quá khứ, liệu chúng ta có thực sự muốn trở lại, hay nên dừng lại để suy tư về những điều mình đã học được?
20:00 | 06/02/2026
Họ như bầy chiên không người chăn dắt.
20:00 | 05/02/2026
Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy.
20:00 | 04/02/2026
Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng.
20:00 | 03/02/2026
Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.
20:00 | 02/02/2026
Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !
20:20 | 30/01/2026
Ngọn nến sáng trong Thánh lễ ngày 2/2 hàng năm, gợi nhắc hình ảnh Hài Nhi Giêsu được Mẹ Maria và Thánh Giuse đưa vào Đền Thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa, và sâu xa hơn, để mặc khải Người là "Ánh sáng” soi đường cho muôn dân. Chính từ ý nghĩa của sự "hiến dâng" và "ánh sáng" đó, vào năm 1997, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến.
19:57 | 30/01/2026
“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9).
20:00 | 01/02/2026
Chính mắt con được thấy ơn cứu độ.
20:00 | 31/01/2026
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.
06:00 | 30/01/2026
Hôm nay, con suy ngẫm về việc Chúa Giê-su chữa lành cho người bệnh và khơi dậy hy vọng nơi những trái tim đang tổn thương.
06:00 | 29/01/2026
Lạy Chúa Giê-su, giữa những lo toan của ngày mới, con xin dành một phút lặng yên để ở bên Chúa. Xin Chúa hiện diện với con và chạm vào tâm hồn con.
“Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: ‘Im đi! Câm đi!’ Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.” (Mc 4,39)
20:00 | 30/01/2026
Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?
20:00 | 29/01/2026
Một người vãi hạt giống rồi ngủ, và hạt giống mọc lên trong khi người ấy không biết.