Thứ ba, 19/05/2026

Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh | Tin Mừng: Ga 17,11b-19

Cập nhật lúc 20:00 19/05/2026
 

Tin Mừng: Ga 17,11b-19
Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”
==================
SUY NIỆM: 
LẠY CHA, XIN CHO HỌ NÊN MỘT NHƯ CHÚNG TA
 
Trong thời đại kỹ thuật số hôm nay, con người liên lạc với nhau dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một chiếc điện thoại, người ta có thể nhắn tin, gọi điện hay kết nối với nhau mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, càng nhiều phương tiện kết nối, con người lại càng dễ xa nhau trong tâm hồn. Trong nhiều gia đình, mọi người vẫn ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người lại chăm chú vào màn hình riêng của mình, ít trò chuyện và lắng nghe nhau hơn. Trong cộng đoàn hay giáo xứ cũng vậy, đôi khi chỉ vì một lời nói, một hiểu lầm hay chút tự ái mà tình thân dần rạn nứt. Con người hôm nay kết nối rất nhanh, nhưng để thật sự hiệp nhất và yêu thương nhau lại không hề dễ dàng.
Có lẽ vì hiểu rõ sự mong manh ấy nơi con người, nên trước khi bước vào cuộc thương khó, Đức Giê-su đã tha thiết cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Xin cho họ nên một như chúng ta.” Đó không phải là một lời cầu xin xã giao, nhưng là thao thức sâu thẳm nhất trong trái tim Người dành cho các môn đệ.
Điều Đức Giê-su mong muốn không chỉ là sự hiệp nhất bề ngoài, nhưng là một sự hiệp nhất bắt nguồn từ tình yêu. Người biết rằng khi còn ở thế gian, các môn đệ sẽ phải đối diện với nhiều thử thách, chia rẽ và chống đối. Vì thế, Người xin Chúa Cha gìn giữ họ trong tình yêu và sự thật.
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su không xin Chúa Cha cất các môn đệ khỏi thế gian. Người biết các ông vẫn phải sống giữa một thế giới đầy bon chen, ích kỷ và nhiều cám dỗ. Nhưng Người cầu xin để các ông được gìn giữ khỏi sự dữ. Điều đó nhắc chúng ta rằng người Kitô hữu không sống tách biệt khỏi cuộc đời, nhưng được mời gọi sống giữa đời với một trái tim thuộc về Chúa.
Ngày hôm nay, điều làm con người mệt mỏi nhiều khi không phải là thiếu thốn vật chất, nhưng là thiếu bình an và sự hiệp nhất. Có những gia đình sống trong lạnh nhạt. Có những cộng đoàn cùng phục vụ Chúa nhưng lại khó cộng tác với nhau. Có những người đi lễ đều đặn, tham gia nhiều sinh hoạt đạo đức, nhưng trong lòng vẫn còn giữ sự giận hờn hay nói xấu nhau.
Đức Giê-su cho thấy rằng hiệp nhất không đến từ việc mọi người giống nhau, nhưng từ việc cùng hướng về Chúa. Khi con người đặt cái tôi quá lớn, sự chia rẽ sẽ xuất hiện. Nhưng khi biết sống khiêm nhường, biết lắng nghe và tha thứ, tình yêu sẽ nối lại những khoảng cách.
Chúa Giê-su cũng nói: “Lời Cha là sự thật.” Chính Lời Chúa là điều thanh luyện và thánh hiến con người. Giữa một thế giới có quá nhiều tiếng nói làm con người hoang mang, người Kitô hữu được mời gọi trở về với sự thật của Tin Mừng để biết sống yêu thương, công bằng và chân thành hơn.
Điều đẹp nhất trong bài Tin Mừng hôm nay là Đức Giê-su luôn nghĩ cho các môn đệ trước khi nghĩ cho chính mình. Trước giờ chịu khổ nạn, Người vẫn cầu nguyện để họ được bình an, được gìn giữ và sống hiệp nhất với nhau. Tình yêu ấy vẫn còn kéo dài cho đến hôm nay, dành cho mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su, xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa. Xin chữa lành những chia rẽ, ích kỷ và tự ái nơi tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường, biết lắng nghe và yêu thương nhau chân thành hơn, để qua đời sống hiệp nhất của chúng con, nhiều người nhận ra sự hiện diện của Chúa. Amen.
Glacies
================
(THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã sai Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh, xin Chúa cho cộng đoàn tín hữu chúng ta đem hết nhiệt tâm phụng sự Chúa, và luôn luôn hợp nhất cùng nhau.
 
Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh, ta hãy tin vào Đức Kitô, để được nên một với Người, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Gioan: Chúng ta chiến thắng nhờ lòng tin, tiếp theo sau các Tông Đồ và các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, chúng ta được mời gọi tin vào Con Một của Thiên Chúa… Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí làm chứng rằng: Đức Kitô là sự thật. Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem để tẩy trừ tội lỗi.
 
Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh, ta hãy để cho Thánh Thần thánh hóa, hướng dẫn và đổi mới, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân: Vai trò của Thánh Thần trong Giáo Hội… Vào ngày bế mạc tuần Lễ Lều, tức là ngày long trọng nhất, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi, từ lòng người ấy sẽ tuôn chảy những dòng nước đem lại sự sống. Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Ai khát, hãy đến mà uống, và từ lòng người ấy sẽ tuôn chảy những dòng nước đem lại sự sống.
 
Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh, ta hãy phụng thờ Chúa và hợp nhất với nhau, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ, ông Phaolô nói: Tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa, Đấng có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 67: Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài, việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố, từ thánh điện Ngài ở Giêrusalem, là nơi vua chúa về triều cống.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta. Chúa nói: Khi Đấng bào chữa đến, Đấng Thầy sẽ gửi đến với anh em, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em cũng sẽ làm chứng. Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế, hãy đàn ca mừng Chúa. Này Người lên tiếng, tiếng thật uy hùng. Hãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói: Tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Đức Giêsu nói: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem để tẩy trừ tội lỗi. Thánh Thần là Thần Khí ban sự sống, là mạch nước vọt lên, đưa tới sự sống đời đời. Thần Khí trẻ trung hóa Hội Thánh, canh tân không ngừng và dần dà đưa Hội Thánh tới chỗ kết hợp trọn vẹn với Đức Lang Quân. Hội Thánh toàn cầu xuất hiện như đoàn dân được quy tụ thành một, nhờ được thông phần hợp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Chúa đã sai Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh, ước gì ta đem hết nhiệt tâm phụng sự Chúa, và luôn hợp nhất cùng nhau. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

HIỆP NHẤT ĐỂ LÀM CHỨNG CHO THẾ GIAN (Ga 17,11b-19)

Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.”

 
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng hôm nay ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-su lên Chúa Cha cho các môn đệ được hiệp nhất. Đây là lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giê-su trước cuộc Thương Khó. Chúa Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” Chúa Giê-su không cầu nguyện cho các môn đệ được giàu sang hay thành công. Người cũng không cầu nguyện cho các ngài được quyền cao chức trọng hay được mọi người tôn trọng và ca tụng. Nhưng Chúa Giê-su chỉ cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ được hiệp nhất. Chính sự hiệp nhất là dấu chỉ để thế gian nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện. Chúa Giê-su biết những khó khăn mà các môn đệ sẽ gặp phải vì Lời Chúa và để làm chứng cho Lời Chúa “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian.” Các môn đệ không chỉ bị thế gian thù oán, mà còn bị sa tan quấy phá, gây chia rẽ giữa các ngài. Chúa Giê-su đã cầu xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ để các ngài hiệp nhất với nhau trong mọi hoàn cảnh.
Trong Mùa Phục Sinh, Giáo Hội không chỉ mừng Chúa sống lại, nhưng còn mời gọi các tín hữu sống đời sống mới. Đời sống mới được thể hiện qua việc biết yêu thương, hiệp nhất và giúp đỡ nhau. Cũng như thời Giáo Hội sơ khai, các Tông đồ cùng những người tin theo Chúa Giê-su chia sẻ cho nhau, giúp đỡ nhau trong tinh thần bác ái. Chúng ta cũng được mời gọi sống hiệp nhất, yêu thương và chia sẻ với nhau để cùng nhau loan báo Tin Mừng phục sinh. Bởi một cộng đoàn chia rẽ khó mà làm chứng cho Tin Mừng. Chỉ có những cộng đoàn sống cảm thông, tha thứ và chung lòng mới giúp con người nhận ra sự hiện diện của Chúa.
Điều mà Chúa Giê-su cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ năm xưa, cũng là điều Chúa Giê-su cầu nguyện và muốn chúng ta sống hôm nay. Nơi gia đình, cộng đoàn hay giáo xứ, mỗi thành viên cộng tác với nhau và xây dựng tình hiệp nhất. Nhiều khi chỉ vì một lời nói, một cử chỉ, một hành động thiếu bác ái hay cảm thông cũng làm cho mọi người xa các nhau. Chính vì thế, Mùa Phục Sinh là thời gian để hàn gắn, để tập nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương hơn. Nhờ đó, niềm vui Phục Sinh được kéo dài trong suốt cuộc đời.
Lạy Chúa, xin hiệp nhất trong bản thân con, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ và toàn thể thế giới. Xin cho mọi người nhận ra tình thương của Chúa và nhận ra Chúa Phục Sinh đang sống giữa thế gian. A-men

Jos. Nguyễn

==================

 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo Xứ Kiệt Sơn Cung Nghinh Và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tại Giáo Họ Mỹ Á
Giáo Xứ Kiệt Sơn Cung Nghinh Và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tại Giáo Họ Mỹ Á
WGPHH - Trong tâm tình Tháng Hoa kính Đức Mẹ, chiều Chúa nhật ngày 17/5/2026, cộng đoàn Giáo xứ Kiệt Sơn đã long trọng tổ chức cuộc rcung nghinh và dâng hoa kính Đức Mẹ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa lòng yêu mến Mẹ Maria.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log