Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh | Tin Mừng: Ga 21,20-25
Cập nhật lúc 20:00 22/05/2026
Tin Mừng: Ga 21,20-25 Chính môn đệ này đã viết ra những điều đó và lời chứng của người ấy là xác thực.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 20 Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?” 21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?” 22 Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.” 23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ?” 24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. 25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
==================
SUY NIỆM:
Chính môn đệ này đã viết ra những điều đó và lời chứng của người ấy là xác thực.
Đôi khi, thay vì nhìn vào điều Chúa muốn nơi mình, con người lại dễ nhìn sang đời sống của người khác để so sánh, thắc mắc: tại sao họ được thuận lợi hơn mình, được tín nhiệm hơn, hay có con đường nhẹ nhàng hơn mình? Thánh Phêrô trong Tin Mừng hôm nay cũng mang một tâm trạng như thế. Sau khi nghe Đức Giêsu loan báo về con đường mình sẽ đi, ông quay lại thấy người môn đệ Chúa yêu và hỏi: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Nhiều khi ta cũng hỏi Chúa như vậy. “Còn con thì sao?” “Tại sao con phải chịu điều này?” Nhưng Đức Giêsu đã trả lời rất rõ: “Phần anh, hãy theo Thầy.” Chúa không muốn Phêrô bận tâm về hành trình của người khác. Điều Chúa cần nơi ông là sự trung thành với ơn gọi của chính mình. Mỗi người có một con đường riêng, một sứ mạng riêng và một cách yêu riêng mà Thiên Chúa dành cho họ. Có người được gọi để lãnh đạo như Phêrô, có người âm thầm làm chứng như Gioan. Có người đi con đường hoạt động mạnh mẽ, có người sống đời cầu nguyện lặng thầm. Điều quan trọng không phải là giống ai, nhưng là có thật sự bước theo Chúa hay không. Những câu cuối của Tin Mừng hôm nay không chỉ là lời kết, mà còn là lời chứng đức tin của người môn đệ đã gắn bó trọn đời với Đức Giêsu: “Chính môn đệ này đã viết ra những điều đó và lời chứng của người ấy là xác thực.” Đức tin Kitô giáo bắt đầu từ chứng tá của những con người đã gặp Chúa, sống với Chúa và dám đặt cả cuộc đời mình cho Tin Mừng. Điều thế giới hôm nay cần không chỉ là những bài giảng hay, mà còn là những chứng nhân sống thật với Tin Mừng. Một người cha sống công bằng và yêu thương; một người mẹ âm thầm hy sinh và bền bỉ cầu nguyện; một người trẻ dám sống tử tế giữa môi trường đầy thực dụng. Đó còn là những Kitô hữu biết tha thứ, biết quảng đại và trung thành trong những việc nhỏ bé mỗi ngày. Chính những con người ấy đang trở thành những “Tin Mừng sống động” để người khác có thể nhìn thấy và cảm nhận được tình yêu của Chúa. Và thánh Gioan kết thúc Tin Mừng bằng một câu rất đẹp: “Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm… cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.” Tình yêu và công trình của Chúa Giêsu không thể bị giới hạn trong vài trang sách. Chúa vẫn đang tiếp tục hành động trong cuộc đời mỗi người chúng ta hôm nay. Mỗi ngày sống yêu thương, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi lần ta đứng dậy sau yếu đuối… đều có thể trở thành một trang Tin Mừng mới được viết bằng chính cuộc đời mình. Trong những ngày cuối Mùa Phục Sinh, Lời Chúa mời gọi ta không nhìn sang người khác để so đo hay thất vọng, nhưng hãy tập trung vào tiếng gọi Chúa dành riêng cho mình: “Phần con, hãy theo Thầy.” Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đừng mãi bận tâm đến hành trình của người khác mà quên mất con đường Chúa đang mời gọi con bước đi. Xin cho con biết trung thành với bổn phận hằng ngày, biết sống âm thầm nhưng chân thật, để cuộc đời con cũng trở thành một lời chứng nhỏ bé về tình yêu Chúa. Xin giúp con luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất không phải là con được gì, nhưng là con có đang thật lòng theo Chúa hay không. Và xin cho từng ngày sống của con trở thành một trang Tin Mừng sống động giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho chúng ta được hoan hỷ sống trong Mùa Phục Sinh này, xin Chúa cũng ban ơn giúp chúng ta biết ăn ở thế nào để chứng tỏ Đức Kitô đã đổi mới chúng ta.
Chúa cho ta hoan hỷ sống trong Mùa Phục Sinh này, ta hãy làm điều lành và sống trong sự thật, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ ba của thánh Gioan: Sống trong sự thật, phản ánh mối quan tâm của người mục tử, lá thư ngắn này được gửi đến ông Gaiô nhằm khuyến khích ông tiếp tục nâng đỡ các nhà truyền giáo… Anh em đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa. Chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công vì lòng tôn kính Thiên Chúa, thì đó là một ân huệ.
Chúa cho ta hoan hỷ sống trong Mùa Phục Sinh này, ta hãy sống tình bác ái và hợp nhất với nhau, như bài đọc hai Kinh Sách nói về: Hội Thánh duy nhất nói mọi thứ tiếng… Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can, đã ban Thánh Thần cho các dân ngoại cũng như đã ban cho chúng ta. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống.
Chúa cho ta hoan hỷ sống trong Mùa Phục Sinh này, ta hãy tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Chúa, mạnh dạn rao giảng Tin Mừng, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Ông Phaolô ở lại Rôma và rao giảng Nước Thiên Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 10: Những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Đức Chúa ngự trong thánh điện, ngai Đức Chúa đặt trên cõi trời; Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Thầy sẽ sai Thần Khí sự thật đến với anh em; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan nói: Chính môn đệ này đã viết ra những điều đó và lời chứng của người ấy là xác thực. Chúa nói: Thánh Thần sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ loan báo cho anh em những gì Người nhận từ nơi Thầy. Các môn đệ đều đồng tâm nhất trí, siêng năng cầu nguyện cùng với một số phụ nữ, với bà Maria, Thân Mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. Ông Phaolô ở lại Rôma và rao giảng Nước Thiên Chúa. Chúa dò xét người lành kẻ dữ, ghét những ai ưa thích bạo tàn. Quả thật, Chúa là Đấng công chính, ưa thích điều chính trực; những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng Thánh Nhan: Chúng ta đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng, hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành, thì, thuộc về Thiên Chúa. Chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công vì lòng tôn kính Thiên Chúa, thì, đó là một ân huệ. Với Hội Thánh của Đức Kitô, chi thể của Đức Kitô, thân mình của Đức Kitô, tân nương của Đức Kitô, thánh Phaolô kêu gọi chúng ta: hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Ở đâu thánh Phaolô truyền cho chúng ta chịu đựng lẫn nhau, thì, ở đó người nói đến tình yêu thương; ở đâu người nhắc đến niềm hy vọng hợp nhất, thì, ở đó người cho thấy mối dây liên kết thuận hòa. Đây là nhà của Thiên Chúa được xây lên bằng những viên đá sống động, mà Chúa là gia trưởng; Người lấy làm vui thích được ở trong đó. Vì thế, đừng để xảy ra sụp đổ vì chia rẽ, kẻo làm chướng tai gai mắt Chúa. Chúa đã cho chúng ta được hoan hỷ sống trong Mùa Phục Sinh này, ước gì chúng ta biết ăn ở thế nào để chứng tỏ Đức Kitô đã đổi mới chúng ta. Ước gì được như thế!
WGPHH - Trong bầu khí thiêng liêng của Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria, Giáo xứ Yên Tập đã đón tiếp đoàn Giáo xứ Vĩnh Thọ đến thăm, giao lưu và hiệp hành dâng hoa, giao lưu bóng đá với Giáo xứ.