
Lời dạy của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay như một liều thuốc bình an tưới mát cho những tâm hồn đang ngày đêm trĩu nặng vì gánh nặng mưu sinh. Mở đầu, Chúa đưa ra một lựa chọn dứt khoát: "Không ai có thể làm tôi hai chủ". Tiền bạc cần thiết cho cuộc sống, nhưng nếu chúng ta tôn sùng nó, biến nó thành mục đích sống tối hậu, chúng ta sẽ dần xa lánh Thiên Chúa. Khi tiền của làm chủ, con người dễ rơi vào cái bẫy của sự lo âu ích kỷ, lúc nào cũng sợ thiếu thốn, sợ mất mát, rồi từ đó sinh ra tranh giành và ghen tị.
Chúa Giê-su khuyên chúng ta hãy nhìn ngắm thiên nhiên để học bài học tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Cha trên trời. Hãy xem chim trời, chúng chẳng gieo chẳng gặt, cũng không tích trữ lương thực vào kho, vậy mà hằng ngày vẫn có cái ăn vì được Chúa nuôi dưỡng. Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, chúng không làm lụng vất vả, không kéo sợi dệt vải, thế mà vẻ đẹp tự nhiên của chúng còn rực rỡ hơn cả xiêm y lộng lẫy của vua Sa-lô-môn vĩ đại. Nếu chim trời và hoa cỏ là những thứ nay còn mai mất mà Thiên Chúa còn chăm sóc chu đáo như thế, thì huống hồ là con người, những đứa con được dựng nên giống hình ảnh Người.
Chúa thấu hiểu mọi nhu cầu ăn, uống, mặc của chúng ta. Người không bảo chúng ta lười biếng, buông xuôi vô trách nhiệm, nhưng Người muốn nhắc nhở rằng sự lo lắng thái quá không thể kéo dài đời người thêm một gang tay, cũng chẳng giải quyết được tận gốc rễ những bế tắc. Khi quá lo lắng, chúng ta đang biểu lộ một đức tin yếu kém, sống giống như những người không biết Chúa. Thay vì để tâm trí bị bóp nghẹt bởi những nỗi sợ hãi của tương lai, Chúa mời gọi chúng ta sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong đời: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người". Khi chúng ta biết sống công chính, ngay thẳng, biết đặt Chúa lên hàng đầu và sống yêu thương anh em, Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta những thứ cần dùng khác.
"Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy". Lời căn dặn mộc mạc này giúp chúng ta biết sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại. Đời người có hạn, sức lực có hạn, việc ôm đồm những nỗi lo của ngày mai chỉ làm cho đôi vai chúng ta thêm còng xuống và lòng trí thêm bất an. Sống phó thác là chu toàn bổn phận của ngày hôm nay bằng tất cả trách nhiệm và lòng yêu mến, rồi bình an trao gửi kết quả vào tay Chúa.
Lạy Cha là Đấng nhân hậu từ trời, xin tha thứ cho những lần con để cho nỗi lo cơm áo gạo tiền làm lung lạc đức tin, khiến con sống cằn cỗi và quên mất tình yêu quan phòng của Cha. Xin cho con biết học cách sống tự tại của chim trời, nét thanh tao của hoa huệ ngoài đồng, để con luôn tin vững rằng Cha thừa biết con cần gì trước khi con cầu xin. Xin dẫn dắt con biết tìm kiếm Nước Cha trước qua những việc làm công chính, tử tế hằng ngày, và xin ban cho con sự bình an sâu thẳm để đón nhận mọi vui buồn của ngày hôm nay mà không hoang mang lo sợ về ngày mai. Amen.
Antonius
================
ANH EM ĐỪNG LO LẮNG
(THỨ BẢY TUẦN 11 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 11 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, sám hối quay về xin Chúa trợ lực, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Thủ Lãnh: Ông Samson bị cô Đalila phản trắc. Các quan niệm tôn giáo đã thay đổi. Câu chuyện ông Samson luôn giữ ý nghĩa này: ngay cả khi con người sa ngã vì lầm lỗi, Thiên Chúa vẫn có thể ban ân nghĩa như trước… Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa. Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa. Xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi.
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, không ngã lòng thất vọng, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Síprianô về Kinh Lạy Cha: Đừng cầu nguyện bằng lời nói mà thôi, phải cầu nguyện bằng cả việc làm… Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài.
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, tin tưởng, cậy trông vào lời Chúa hứa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Sử Biên Niên Quyển II: Ông Dacaria, các người đã giết giữa đền thánh và bàn thờ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 88: Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã thề cùng Đavít, nghĩa bộc Ta, rằng dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi. Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, những kẻ Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh Thánh, để họ nên một như chúng ta. Vua Giôát không trung thành với Đức Chúa, ông đã sát hại ông Dacaria, nhưng, giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi: Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi, chúng gây nên tội, Ta phải đánh đòn. Nhưng với Đavít, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa, quyết không hề bội tín thất trung: Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta trở nên giàu có, vì thế, chúng ta đừng lo lắng về ngày mai, hãy tin tưởng, cậy trông vào Chúa. Ông Samson dù đã sa ngã, và bị phạt, nhưng, ông vẫn trông cậy vào lòng Chúa tín trung, ông đã xin Chúa trợ lực cho ông lần cuối, và ông đã được chôn cất trong phần mộ ông Manoác, cha ông, còn, vua Giôát thì được mai táng trong Thành Đavít, nhưng, không được chôn nơi phần mộ hoàng gia. Ta hãy tin tưởng cầu xin: Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng nơi Ngài, sớm hôm con những cậy trông Ngài. Đức Giêsu đã đổ máu ra chuộc lấy ta, và Người hằng chuyển cầu cho ta nên một trong Người, như Người với Chúa Cha là một. Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Ước gì Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
