Tin Mừng: Mc 4, 1-20 Người gieo giống đi ra gieo giống.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 1 Khi ấy, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển, còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ: 3 “Các người nghe đây ! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt được ba chục, hạt được sáu chục, hạt được một trăm.” 9 Rồi Người nói: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe !” 10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những kẻ ở chung quanh Người cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 11 Người nói với các ông: “Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em ; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, 12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ.” 13 Người còn nói với các ông: “Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn ? 14 Người gieo giống đây là người gieo Lời. 15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi Lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến lấy đi Lời đã gieo nơi họ. 16 Còn những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá là những kẻ khi nghe Lời thì liền vui vẻ đón nhận, 17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời ; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe Lời, 19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 20 Còn có những người được gieo trên đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ được ba chục, kẻ được sáu chục, kẻ được một trăm.”
==================
SUY NIỆM: MẢNH ĐẤT TÂM HỒN “Người gieo giống đi ra gieo giống.”
Mỗi ngày trôi qua, trong đời sống của mỗi người chúng ta, đều có những hạt giống được gieo xuống: cha mẹ âm thầm gieo công sức cho con cái, người lao động gieo mồ hôi để có bữa cơm đủ đầy, người trẻ gieo những ước mơ cho tương lai phía trước. Thế nhưng, không phải hạt giống nào cũng lớn lên và trổ sinh bông hạt như mong đợi. Có khi chúng ta bỏ ra rất nhiều công sức, mà kết quả lại ít ỏi, thậm chí chẳng thấy gì. Từ chính thực tế rất quen thuộc ấy, Đức Giê-su kể cho chúng ta nghe dụ ngôn Người gieo giống. Người gieo giống trong Tin Mừng gieo hạt một cách quảng đại, không tính toán, không chọn lựa chỗ tốt hay xấu. Hạt giống ấy là Lời Chúa, còn mảnh đất chính là tâm hồn mỗi người chúng ta. Có những hạt rơi xuống vệ đường, chưa kịp thấm vào lòng đã bị chim chóc ăn mất, đó là những lần chúng ta nghe Lời Chúa cách hời hợt, để rồi Lời ấy nhanh chóng bị cuốn trôi giữa bao lo toan và ồn ào của cuộc sống. Có những hạt rơi trên sỏi đá, mọc lên rất nhanh nhưng không bén rễ, đó là những lúc chúng ta sốt sắng, nhiệt thành nhất thời, nhưng khi gặp khó khăn hay thử thách, lòng tin lại dễ dàng nản chí. Lại có những hạt rơi vào bụi gai và bị bóp nghẹt, đó là khi Lời Chúa bị lấn át bởi những lo lắng, ham muốn, tiền bạc và danh vọng. Nhưng Tin Mừng không khép lại ở những thất bại ấy. Vẫn có những hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả dồi dào. Đất tốt không phải là mảnh đất hoàn hảo, nhưng là mảnh đất được kiên nhẫn cày xới, nhổ cỏ và chăm sóc từng ngày. Lòng chúng ta cũng vậy: cần những khoảng lặng để cầu nguyện, cần sự lắng nghe chân thành, và cần nỗ lực sống Lời Chúa qua những việc rất nhỏ bé trong đời sống hằng ngày. Đức Giê-su kết thúc dụ ngôn bằng lời mời gọi: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe.” Nghe không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả con tim và bằng chính cuộc sống của mình. Xin cho mỗi ngày, mảnh đất lòng chúng ta trở nên mềm hơn và màu mỡ hơn, để Lời Chúa có thể lớn lên và sinh nhiều hoa trái của yêu thương và hy vọng. Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con trở nên mảnh đất tốt, biết đón nhận và gìn giữ Lời Chúa giữa bao ồn ào của cuộc sống. Xin giúp chúng con đủ kiên trì và tín thác, để Lời Ngài lớn lên và sinh hoa kết quả trong từng ngày sống của chúng con. Amen.
Glacies
======================
LÒNG NGƯỜI (Mc 4,1-20) “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”
Kính thưa cộng đoàn, Dụ ngôn người gieo giống vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Quen thuộc bởi chúng ta được nghe nhiều lần trong năm Phụng vụ qua các tác giả Tin Mừng. Mới mẻ bởi mỗi lần nghe chúng ta lại nhận ra bản than là một mảnh đất khác. Chúa Giê-su không hỏi: hạt giống có tốt không. Vì Lời Chúa luôn luôn là hạt giống tốt được gieo vào trong lòng mỗi người. Chúa Giê-su luôn đặt ra câu hỏi: đất lòng con người ra sao? Chúa Giê-su nói: “Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường; có hạt rơi trên sỏi đá; có hạt rơi vào bụi gai; có những hạt rơi nhằm đất tốt.” Chúa Giê-su đưa ra những mảnh đất thể hiện tâm hồn và đức tin của mỗi người. Mỗi người cần dành thời gian và tự hỏi: Tôi thuộc loại đất nào? Mỗi loại đất đều thể hiện lòng con người. Có người lắng nghe Lời Chúa, nhưng không để Lời chạm đến con tim. Xa-tan đến lôi kéo và lấy Lời ra khỏi họ. Có người mau chóng đón nhận Lời, nhưng không để Lời ăn sâu trong tâm hồn. Họ tin nông nổi nhất thời. Khi gặp khó khăn thử thách, họ không bảo vệ và không trung thành với đức tin đã lãnh nhận. Có người đam mê trần thế. Họ là những người tin vào Thiên Chúa, sống đức tin. Nhưng họ không dám từ bỏ để làm chứng cho lời Chúa, không chọn lời Chúa làm gia nghiệp. Do đó, những người này không đứng vững trước những cám dỗ của tiền bạc và đam mê trần thế. Cuối cùng, nhiều người lắng nghe, đón nhận lời Chúa với tâm hồn rộng mở, trung thành sống theo thánh ý Thiên Chúa và sẵn sàng dùng mạng sống làm chứng cho đức tin đã lãnh nhận. Nhờ những hy sinh đó, hạt giống lời Chúa được sinh hoa kết trái. Như vậy, mỗi người dựa trên dụ ngôn ‘người gieo giống’ để xác định đất lòng của mình. Thiên Chúa tiếp tục gieo vãi khắp nơi, vào mọi lòng đất, kể cả những nơi tưởng chừng vô ích. Ngài tiếp tục kiên nhẫn, hy vọng và chờ đợi con người. Chúng ta có thể là đất chưa sinh hoa kết quả. Ta hãy cải tạo mảnh đất tâm hồn, loại trừ sỏi đá, gai góc. Ta hãy chăm sóc tưới mát tâm hồn bằng Lời Chúa. Từ đó, mảnh đất tâm hồn ta sẽ tươi tốt màu mỡ mỗi ngày. Nếu ta là mảnh đất tốt, thì càng phải cố gắng hơn để làm chứng cho tha nhân. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Hãy trở nên mảnh đất tốt, để hạt giống Lời Chúa không chỉ được gieo, mà còn sinh hoa kết quả trong đời bạn.” Một người làm vườn trồng cây ăn trái. Có người hỏi: “Sao ông vẫn tưới nước cho cây kia, dù nó chưa từng ra trái?” Ông đáp: “Vì tôi tin không phải cây xấu, mà là nó cần thêm thời gian và sự chăm sóc.” Thiên Chúa cũng vậy: Ngài không bỏ rơi mảnh đất nào, nhưng chờ đợi chúng ta cho phép Lời Ngài làm việc trong lòng mình. Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra chính con để canh tân đời sống mỗi ngày. A-men.
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Tôma Aquinô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa làm cho thánh Tôma trở nên một bậc thầy lỗi lạc, vì đã ban cho người lòng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và hăng say giảng dạy đạo lý cao siêu. Xin Chúa thương mở lòng soi trí để chúng ta ngày càng hiểu biếtđiều người dạy và ra công bắt chước việc người làm. Thánh nhân sinh năm 1225, theo học tại Đan Viện Montê Cátxinô, và tại đại học Napôli, sau đó, Tôma nhập Dòng Anh Em Thuyết Giáo và hoàn tất việc học tại Pari và Côlônhơ, dưới sự dẫn dắt của một bậc thánh sư là Anbêtô Cả. Thánh Tôma đã thể hiện trọn vẹn lý tưởng Dòng Thánh Đaminh là chiêm niệm và truyền đạt cho tha nhân điều mình đã chiêm niệm. Thánh nhân qua đời ngày 7 tháng 3 năm 1274 tại Đan Viện Xitô ở Phốtxanôva. Ngày 28 tháng Giêng là ngày thi hài thánh nhân được cải táng đưa về Tuludơ năm 1369.
Bắt chước cuộc đời thánh thiện, tuân giữ giao ước với Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Đệ Nhị Luật: Những đòi buộc của giao ước, các bài đọc ngày hôm nay và những ngày kế tiếp thuật lại các truyền thống liên quan đến cái chết của ông Môsê: hôm nay, trong một diễn từ quan trọng, ông nhắc đến những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện, và ông nặng lời nguyền rủa những người vi phạm Lề Luật… Đức Kitô đã trở nên kẻ bị nguyền rủa vì chúng ta, để phúc lành dành cho ông Ápraham cũng được ban xuống cho dân ngoại; vàđể nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.Thiên Chúa đã đưa chúng ta ra khỏi đất Aicập, khỏi cảnh nô lệ.
Bắt chước cuộc đời thánh thiện, yêu mến thập giá Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích Bài Chia Sẻ của thánh Tôma Aquinô: Không có gương nhân đức nào mà không có nơi thập giá… Tôi đã nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi đã kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Tôi đã trọng Đức Khôn Ngoan hơn vương trượng, hơn ngai vàng. Nếu ai trong anh em thiếu Đức Khôn Ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho, vì Người ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách mắng.
Bắt chước cuộc đời thánh thiện, đón nhận lời hứa cứu độ của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển II: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, và Ta sẽ làm cho vương quyền nó được vững bền. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 88: Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở. Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã thề cùng Đavít, nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hạt giống là Lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời Người sẽ muôn đời tồn tại. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Người gieo giống đi ra gieo giống. Hạt giống là Lời Thiên Chúa, Lời Chúa chính là lờicứu độ, là lời hứa với nhà Đavít, đến với Lời Chúa, ta sẽ được sáng soi và không bao giờ phải bẽ mặt hổ ngươi. Chúa yêu thương ta đến muôn thuở và thành tín giữ giao ước như Người đã hứa với Vua Đavít: Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, vì thế, ta hãy cùng với toàn thể địa cầu hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Thiên Chúa đã dùng sự khôn ngoan của thập giá, để đưa ta ra khỏi cảnh nô lệ, và để nhờ đức tin, ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa, tức là, Thần Khí. Vậy, chúng ta hãy theo lời thánh Tôma Aquinô dạy: Đừng bám víu vào y phục và của cải, vì áo xống Đức Kitô, chúng đem chia chác; đừng bám víu vào danh dự, vì Đức Kitô đã chịu bị lăng nhục và bị đánh đòn. Thiên Chúa làm cho thánh Tôma trở nên một bậc thầy lỗi lạc, ước gì ta ngày càng hiểu biếtđiều người dạy và ra công bắt chước việc người làm. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
MẢNH ĐẤT TÂM HỒN VÀ LỜI CHÚA
Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta cùng ngồi lại bên bờ biển Galilê năm xưa, trên chiếc thuyền cùng với Chúa Giêsu, để lắng nghe một trong những dụ ngôn quen thuộc và sâu sắc nhất: dụ ngôn Người Gieo Giống. Đồng thời, Hội Thánh cũng hân hoan mừng kính Thánh Tôma Aquinô, vị Linh mục và Tiến sĩ Hội Thánh trứ danh, người được mệnh danh là "Tiến sĩ Thiên Thần". Sự kết hợp giữa dụ ngôn Tin Mừng và lễ kính Thánh Tôma không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng là một sự soi sáng tuyệt vời, mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại mảnh đất tâm hồn của chính mình và cách chúng ta đón nhận hạt giống Lời Chúa. Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu không tập trung mô tả người gieo giống hay phẩm chất của hạt giống. Hạt giống là một, đó là Lời Thiên Chúa, là chính Tin Mừng cứu độ, luôn tốt và đầy sức sống. Người gieo giống cũng là một, đó là Thiên Chúa, Đấng luôn quảng đại, gieo vãi Lời Ngài khắp nơi một cách hào phóng, không tính toán. Điểm nhấn của dụ ngôn nằm ở bốn loại đất, bốn tình trạng của tâm hồn con người khi tiếp nhận Lời Chúa. Chúa Giêsu, vị Thầy thuốc tâm hồn vĩ đại, đang thực hiện một cuộc chẩn đoán thiêng liêng và mời gọi mỗi chúng ta hãy can đảm tự vấn: "Tâm hồn tôi là loại đất nào trong bốn loại đất kia?" Loại đất thứ nhất là đất vệ đường. Đây là mảnh đất của những tâm hồn chai cứng, trơ lì. Lời Chúa được gieo vào, nhưng không thể đâm rễ, thậm chí không thể lọt vào bên trong. Nó nằm trơ ra đó, rồi "chim trời đến ăn mất". "Chim trời" được chính Chúa Giêsu giải thích là "Satan". Trong thế giới hôm nay, những "con chim Satan" ấy là gì? Đó là sự kiêu ngạo, tự mãn, cho rằng mình đã biết hết, không cần nghe thêm điều gì. Đó là thành kiến, là những định kiến đóng khung khiến chúng ta không thể mở lòng ra với chân lý. Đó là sự thờ ơ, lãnh đạm, coi việc nghe Lời Chúa như một thói quen vô hồn, một nghĩa vụ phải làm cho xong. Lời Chúa có vang lên bên tai, nhưng tâm trí ta lại mải mê với những lo toan, những kế hoạch, những hình ảnh trên chiếc điện thoại thông minh. Tâm hồn ta trở nên con đường bị giày xéo bởi biết bao âm thanh của thế gian, đến nỗi không còn chỗ cho sự thinh lặng để Lời Chúa có thể ở lại. Chúng ta cần xin Chúa ơn khiêm nhường để nhận ra sự trống rỗng của mình, để trái tim chai đá của chúng ta có thể được cày xới và trở nên mềm mại hơn. Loại đất thứ hai là đất sỏi đá. Đây là mảnh đất của những tâm hồn nông cạn, hời hợt. Loại đất này có một lớp đất mỏng ở trên, nên hạt giống nảy mầm rất nhanh. Đây là hình ảnh của những người đón nhận Lời Chúa với một sự phấn khởi ban đầu, một cảm xúc dâng trào. Họ có thể khóc khi nghe một bài giảng cảm động, có thể sốt sắng tham gia một vài hoạt động đạo đức. Nhưng vì "không có rễ sâu", nên khi "nắng gắt" của thử thách, của gian truân ập đến, họ liền vấp ngã. "Nắng gắt" là gì? Là những khó khăn trong việc sống đức tin, là sự chế nhạo của bạn bè, là những đòi hỏi hy sinh của Tin Mừng, là những lúc cầu nguyện mà không được như ý. Đức tin của họ là một đức tin dựa trên cảm tính, dễ đến nhưng cũng dễ đi. Họ tìm kiếm một Thiên Chúa ban phép lạ, một tôn giáo dễ dãi, mang lại sự an ủi tức thời, chứ không sẵn sàng bước theo một Đức Kitô vác thập giá. Nhìn vào Thánh Tôma Aquinô, chúng ta thấy một đức tin có "rễ sâu". Ngài đã đối mặt với "nắng gắt" từ chính gia đình mình, khi họ bắt giam ngài để ngăn cản ngài theo đuổi ơn gọi Đa Minh. Nhưng đức tin của ngài không lay chuyển, vì nó được xây trên nền tảng vững chắc của sự hiểu biết và một tình yêu sâu đậm với Chúa. Loại đất thứ ba là đất bụi gai. Có lẽ đây là loại đất quen thuộc nhất với nhiều người trong chúng ta. Đất này có thể tốt, có thể sâu, nhưng lại mọc đầy gai góc. Hạt giống Lời Chúa vẫn mọc lên, nhưng bị "gai góc mọc um tùm làm cho nghẹt ngòi và không sinh hoa kết quả". Chúa Giêsu đã chỉ ra ba loại gai chính: "lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý, và những đam mê khác". "Lo lắng sự đời" là những bận tâm triền miên về cơm áo gạo tiền, về công danh sự nghiệp, về tương lai con cái, đến mức chúng chiếm hết tâm trí, khiến chúng ta không còn thời gian và tâm trí cho Chúa. "Bả vinh hoa phú quý" là sự quyến rũ của tiền bạc, của lối sống hưởng thụ, của việc coi của cải vật chất là mục đích tối hậu của cuộc đời. "Những đam mê khác" là tất cả những quyến luyến bất chính, những thói quen xấu, những ham muốn ích kỷ kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa. Những thứ gai góc này không giết chết Lời Chúa ngay lập tức, nhưng chúng từ từ bóp nghẹt sức sống của Lời, làm cho đời sống đức tin của chúng ta trở nên còi cọc, èo uột và không thể sinh hoa trái. Cuộc chiến chống lại gai góc là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự tỉnh thức và quyết tâm "dọn cỏ" mỗi ngày qua việc cầu nguyện, xét mình và các bí tích. Cuối cùng, là đất tốt. Đây là mảnh đất của những tâm hồn khao khát, lắng nghe và kiên trì. "Họ là những người nghe Lời, và lĩnh hội, rồi sinh hoa kết quả, có hạt được ba mươi, có hạt được sáu mươi, có hạt được một trăm". Đất tốt không chỉ là nghe, mà còn "lĩnh hội", nghĩa là để Lời Chúa đi vào trong tim, suy đi ngẫm lại, và biến nó thành chất dinh dưỡng nuôi sống đời mình. Và quan trọng nhất, họ "sinh hoa kết quả". Đức tin không phải là một kho tàng để cất giấu, mà là một sức sống cần được thể hiện ra bên ngoài bằng những hành động cụ thể: hành động của yêu thương, tha thứ, công bằng, bác ái và phục vụ. Thánh Tôma Aquinô là mẫu gương tuyệt vời của mảnh đất tốt. Ngài đã đón nhận Lời Chúa bằng cả trí tuệ siêu việt và một con tim khiêm hạ. Ngài đã suy niệm, chiêm ngắm và để cho Lời Chúa biến đổi mình. Và hoa trái mà ngài mang lại không chỉ là ba mươi, sáu mươi, mà là một trăm, một ngàn, với những công trình thần học đồ sộ đã nuôi dưỡng đức tin cho Hội Thánh suốt bao thế kỷ. Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn hôm nay là một lời mời gọi đầy hy vọng. Không ai trong chúng ta bị đóng khung vĩnh viễn trong một loại đất nào. Với ơn Chúa giúp, mảnh đất vệ đường có thể được cày xới, đất sỏi đá có thể được vun xới thêm đất, đất bụi gai có thể được dọn sạch. Mỗi Thánh lễ, mỗi lần chúng ta nghe Lời Chúa, là một cơ hội để chúng ta cải tạo mảnh đất tâm hồn mình. Xin Thánh Tôma Aquinô, vị thánh của trí tuệ và đức tin, chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta biết dùng cả khối óc và con tim để đón nhận Lời Chúa, và kiên trì thực hành, hầu mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp cho Chúa và cho tha nhân. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
===================
NAY VẬY, MAI KIA
“Người gieo giống đây là người gieo Lời!”. “Tiến triển là không thể nếu không thay đổi, và những ai không thể đổi tư duy thì không thể thay đổi bất cứ điều gì!” - Bernard Shaw. Kính thưa Anh Chị em, Lời Chúa hôm nay cho thấy, không thể sinh hoa kết trái nếu không có biến chuyển; hạt Lời chỉ lớn lên khi cách nghĩ của lòng người chịu đổi thay - một lòng người ‘nay vậy, mai kia!’. Dụ ngôn không chỉ hỏi bạn đang là loại đất nào, mà sâu xa hơn: đất ấy “đang trở thành gì?”. Không đất nào sinh ra đã là đất tốt; chỉ có những mảnh đất “đang được biến đổi - hoặc đang bị bỏ mặc!”. Bốn loại đất không là bốn hạng người cố định, mà là bốn trạng thái có thể luân chuyển - ‘nay vậy, mai kia’ - trong cùng một con người! Nay, vệ đường - nghe mà không dừng lại; mai, sỏi đá - hứng khởi nhưng không bám rễ; rồi thành gai góc - đời sống bóp nghẹt; và cũng có lúc là đất tốt. Vì thế, trọng tâm không phải là, “Tôi, loại đất nào?” mà là “Tôi đang để mình trôi về hướng nào?”. Tiếp đến, hạt giống không đổi; chỉ có “độ mở” lòng người đổi. Vấn đề không nằm ở sức sống của Lời, mà ở “độ rộng” của tim! Không vì Lời yếu, mà vì con tim có thể khép lại theo nhiều cách rất tinh vi - dửng dưng, nông cạn, hoặc bận rộn cùng những lo lắng trông có vẻ rất “chính đáng”. Và chúng có thể trở thành những “lực kéo” quen thuộc kéo đời sống chúng ta xuống bởi quá nhiều thứ phải lo. Vì thế, Lời không chết vì bị chống đối, mà vì bị đặt sau quá nhiều ưu tiên khác! Bạn không thể làm nên việc lớn nếu bị phân tâm bởi những việc nhỏ. “Nơi bạn dồn sự chú ý là nơi bạn dành thời gian theo đuổi!” - Idowu Koyenikan. Vậy mà người gieo cứ gieo, không dò đất, không chọn chỗ, và không ‘sẻn so’ hạt giống. Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta là đất tốt; nhưng Ngài gieo vì tin đất “có thể hoá tốt”. Điều đó mở ra một chân trời hy vọng cho mỗi người, và một cái nhìn bao dung với người khác - hôm nay, vệ đường; mai kia, đất tốt - và Thiên Chúa vẫn không ngưng gieo. Vậy điều quan trọng không phải là tôi đã từng thế nào, mà là hôm nay tôi có cho phép Lời “ở lại?”. “Cách duy nhất để hiểu được sự thay đổi là đắm mình vào nó, hoà nhịp và cùng nhảy!” - Alan Watts. Anh Chị em, Giữa những đổi thay của lòng người, “Chúa Kitô vẫn là một - hôm qua cũng như hôm nay!”. Nơi Ngài, không có “lưỡng lự”, không có “có lẽ”, không có “để sau”, chỉ một tiếng “có” trọn vẹn dành cho Chúa Cha và cho con người. Vì thế, dù chúng ta “khép mở thất thường”, Ngài vẫn nhẫn nại gieo; dù chúng ta té lên ngã xuống, Ngài không mệt mỏi tha, và không thôi yêu thương. Chúng ta chậm, Ngài đợi; chúng ta lạc, Ngài dẫn về. Chính sự trung tín không đổi ấy bảo đảm cho ngày mùa cứu rỗi: không vì bạn và tôi luôn là đất tốt, nhưng vì đã để cho Ngài ở lại, cày xới, và biến đổi. “Đổi suy nghĩ, và bạn sẽ đổi thế giới!” - Vincent Peale. Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, giữa những lối quanh co, Chúa đã chờ con; qua biến cố lớn nhỏ, Chúa đã gọi con; cho con bớt thất thường để trung thành với những chọn lựa lặng lẽ!”, Amen.
WGPHH - Chúa Nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, Giáo điểm Văn Sơn thuộc Chuẩn xứ Văn Bàn hân hoan Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận Hưng Hóa. Dấu mốc này đánh dấu một bước ngoặt đầy ý nghĩa và là niềm vinh dự đặc biệt dành cho cộng đoàn đức tin nơi đây.