
“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con, thì được sống muôn đời”. Lời khẳng định của Đức Giê-su hôm nay như một chiếc neo vững chắc thả xuống lòng biển đời đầy sóng gió. Sau khi đã nói về tấm bánh, Người dẫn chúng ta đi sâu hơn vào cội nguồn của tấm bánh ấy: đó chính là Ý Cha. Có một sự tương phản đầy xót xa giữa cái nhìn của đám đông và cái nhìn của Thiên Chúa. Dân chúng "thấy" Chúa bằng đôi mắt thịt, thấy một ông thầy làm phép lạ, thấy một người có thể cung cấp thức ăn, nhưng họ lại không "tin". Họ thấy mà như mù lòa, vì họ chỉ nhìn vào những gì có lợi cho mình. Trong khi đó, ý muốn của Chúa Cha lại bao la như biển cả: không muốn để mất một ai, không muốn bất kỳ một linh hồn nào phải hư mất trong cõi chết.
Thực tế cuộc sống đôi khi làm chúng ta cảm thấy mình bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ. Thế gian này thường có những rào cản, những tiêu chuẩn khắt khe để phân loại con người; hễ không đủ tài, không đủ sắc hay không đủ giá trị lợi dụng, người ta sẵn sàng gạt nhau ra ngoài lề. Nhưng Chúa Giê-su thì khác, Người tuyên bố một lời hứa đầy an ủi: "Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài". Sự đối lập giữa sự loại trừ của người đời và sự đón nhận của Thiên Chúa chính là Tin Mừng cứu độ. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo mới được đến gần, Người chỉ cần chúng ta "đến" và "tin". Cái ý định "không để mất một ai" của Thiên Chúa cho thấy một tình yêu kiên trì, nhẫn nại, luôn đi tìm con chiên lạc cho đến khi thấy mới thôi.
Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta bài học về sự vâng phục. Đức Giê-su từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng, nhưng để hoàn thành ý Cha. Nếu ngay cả Con Thiên Chúa cũng đặt ý mình vào trong ý Cha, thì chúng ta là ai mà cứ mãi loay hoay với những dự tính cá nhân ích kỷ? Đôi khi ta khổ vì ta cứ muốn Chúa làm theo ý mình, muốn cuộc đời phải bằng phẳng, muốn mọi sự phải theo đúng ý đồ của mình. Nhưng hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta dám buông bỏ cái tôi để hòa mình vào ý muốn của Thiên Chúa một ý muốn luôn hướng tới sự sống đời đời và sự phục sinh trong ngày sau hết. "Thấy" và "Tin" không phải là một hành động nhất thời, mà là một hành trình chiêm ngắm Chúa mỗi ngày qua những biến cố của cuộc đời.
Niềm tin không phải là một cảm giác lâng lâng dễ chịu, mà là một sự xác tín mạnh mẽ ngay cả khi đối diện với cái chết hay sự tan vỡ. Khi ta tin rằng ý Cha là cho ta được sống muôn đời, ta sẽ nhìn những đau khổ hiện tại bằng một con mắt khác. Những thử thách không còn là ngõ cụt, mà là những khúc quanh dẫn về nhà Cha. Chúa Giê-su chính là Đấng bảo đảm cho chúng ta điều đó. Người không chỉ ban bánh, Người còn giữ lấy chúng ta trong bàn tay quyền năng của Người để không một ai bị thất lạc trong bóng tối của tội lỗi hay sự tuyệt vọng.
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con đôi mắt của đức tin để giữa bao bộn bề, con vẫn "thấy" được sự hiện diện của Chúa. Xin cho con trái tim của người con thảo, để con không còn sống theo những ham muốn mau qua của bản thân, nhưng biết nép mình vào ý muốn yêu thương của Chúa Cha. Giữa một thế giới đầy dẫy những sự chia rẽ và loại trừ, xin cho con tìm thấy bến đỗ bình an nơi lòng lân tuất của Chúa, nơi mà con biết chắc mình sẽ không bao giờ bị xua đuổi. Và xin Chúa hãy giữ lấy con, đừng để con lạc mất khỏi bàn tay Ngài, nhưng xin cho con được sống lại cùng Ngài trong vinh quang vĩnh cửu. Amen.Antonius
=================
ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI
(THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa trợ giúp chúng ta là con cái trong gia đình: Chúa đã thương ban niềm tin cho chúng ta, thì xin Chúa cho chúng ta cũng được chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô phục sinh.
Chúa đã thương ban niềm tin cho chúng ta, chúng ta hãy tỉnh thức và hằng kêu cầu Danh Thánh Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Nạn châu chấu, châu chấu tượng trưng cho sức mạnh hỏa ngục đang hoành hành… Ở dưới đất cũng như ở trên trời, Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói. Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh ĐỨC CHÚA, sẽ được ơn cứu độ. Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào ngày giờ ấy đến.
Chúa đã thương ban niềm tin cho chúng ta, chúng ta hãy sống theo Thần Khí, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích sách Minh Giáo Quyển I của thánh Giúttinô: Bí Tích Thánh Tẩy mang lại ơn tái sinh… Chúa Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt, còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là Thần Khí.
Chúa đã thương ban niềm tin cho chúng ta, chúng ta hãy làm cho mọi người nhận biết và tin nhận Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Họ đi khắp nơi loan báo Lời Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 65: Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng Thiên Chúa: Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài!
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con, thì được sống muôn đời. Chúa đã sống lại và tỏa sáng trên chúng ta, cứu chuộc chúng ta bằng Máu Thánh của Người. Lạy Chúa, xin cho miệng con đầy lời tán tụng Chúa, để con cất tiếng ca. Miệng con sẽ reo mừng hớn hở, khi con hát khen Ngài. Hồi ấy, Hội Thánh tại Giêrusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Mọi người phải tản mác đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của Người đối với phàm nhân. Ý của Chúa Cha là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời. Ở dưới đất cũng như ở trên trời, Chúa sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói. Chúng ta phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì chúng ta không biết khi nào ngày giờ ấy đến. Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh ĐỨC CHÚA, sẽ được ơn cứu độ. Để tất cả chúng ta trở thành những người con được tuyển chọn và có hiểu biết, và để tất cả chúng ta nhờ nước mà được tha thứ tội lỗi đã phạm, thì, mỗi chúng ta hãy kêu cầu danh Thiên Chúa là Đấng tạo thành và là Chúa Tể vạn vật, cho những ai muốn được tái sinh và có lòng ăn năn sám hối. Quả thật, khi chúng ta đến bể nước thánh tẩy, chúng ta chỉ kêu cầu danh Thiên Chúa mà thôi. Chúa Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt, còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là Thần Khí. Phép rửa được gọi là nghi lễ trao ban ánh sáng, bởi vì, kẻ học biết đạo lý, thì, được soi sáng trong tâm hồn. Chúa đã trợ giúp chúng ta là con cái trong gia đình. Chúa đã thương ban niềm tin cho chúng ta, ước gì chúng ta cũng được chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô phục sinh. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
ĐẾN VÀ TIN (Ga 6,35-40)
“Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
Kính thưa cộng đoàn,
Khởi đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” Ở đây, chúng ta chú ý đến hai động từ quan trọng: Đến với Chúa và Tin vào Chúa. Trong hành trình loan báo Tin Mừng, Chúa Giê-su mời gọi dân chúng đến với Người. Các môn đệ là những người đầu tiên đến với Chúa Giê-su. Các ngài không chỉ đến mà còn ở lại với Người. Sau đó, có các phụ nữ cũng đến, đi theo và giúp đỡ Chúa Giê-su cùng các môn đệ. Sau cùng, nhiều người cũng đến và đi theo để được lắng nghe lời Chúa, được chứng kiến các phép lạ. Mỗi người đến với Chúa Giê-su với những ơn gọi và mục đích khác nhau. Đây là bước khởi đầu để được lãnh nhận ơn cứu độ. Sau khi đến với Chúa Giê-su, họ được lắng nghe lời giảng dạy, được thông hiểu Kinh Thánh, được thấy các phép lạ minh chứng rằng những gì Kinh Thánh nói nay được ứng nghiệm. Từ đó, họ tin vào Chúa Giê-su. Những ai tin vào Chúa Giê-su sẽ không phải đói, phải khát và được sống đời đời.
Con người hôm nay ‘đói, khát’ rất nhiều thứ: tình yêu, ý nghĩa cuộc sống, bình an nội tâm… Trong những lúc cơn ‘đói, khát’ này đến, nhiều người lại đi tìm lấp đầy bằng những ‘bánh’ chóng qua: tiền bạc, thành công, hưởng thụ… Cuối cùng, những cơn ‘đói, khát’ trên là một vòng lặp trong đời sống con người. Chúa Giê-su mời gọi con người đến với Người, bởi chính Người là Bánh Hằng Sống, là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn cơn khát cơn đói sâu xa nhất của tâm hồn. Thánh Au-gút-ti-nô đã thân thưa với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Chỉ khi nào được trở về với Thiên Chúa, con người mới hết đói và hết khát. Chúa Giê-su ban chính Thịt và Máu Người làm của ăn của uống nuôi linh hồn những người tin nơi Bí tích Thánh Thể. Người luôn mời gọi con người gắn bó với Người mỗi ngày, đặt trọn đời mình trong tay Người và đón nhận Thánh Thể với lòng khao khát.
Có một cậu bé bị lạc trong rừng. Em mang theo rất nhiều đồ ăn vặt: bánh kẹo, nước ngọt. Nhưng sau vài ngày, em vẫn kiệt sức vì thiếu lương thực thật sự.
Khi được tìm thấy, người cứu hộ cho em ăn cơm nóng. Em nói: “Con chưa bao giờ thấy ngon như vậy!”
Mỗi người chúng ta được mời gọi đến với bí tích Thánh Thể, khát khao được đón nhận Thánh Thể và tin thật vào sự hiện diện của Chúa Giê-su trong Thánh Thể. Chỉ khi nào ta đón nhận và tin vào Thánh Thể, ta mới được thỏa mãn cơn đói cơn khát vẫn thường trực trong tâm hồn.
Lạy Chúa, xin cho con luôn khát khao được rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày với tâm hồn trong sạch. A-men.
Jos. Nguyễn
==================
