Thứ bảy, 18/04/2026

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh: Tin Mừng (Ga 6, 16-21)

Cập nhật lúc 20:00 17/04/2026
 

Tin Mừng: Ga 6, 16-21
Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18 Biển động, vì gió thổi mạnh. 19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ !” 21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
===================
SUY NIỆM: THẦY ĐÂY MÀ, ĐỪNG SỢ!
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một khung cảnh đầy sóng gió nơi biển hồ Tibêria. Trong màn đêm tăm tối, các môn đệ đang chật vật chèo chống con thuyền giữa cơn bão lớn. Sóng cao, gió mạnh, con thuyền nhỏ bé chao đảo giữa biển khơi mênh mông. Các ông rơi vào tình trạng hoang mang, sợ hãi, dường như mất hết phương hướng, tính mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”.
Chính lúc ấy, Đức Giê-su đến với các ông, đi trên mặt biển và tiến lại gần con thuyền. Nhưng trong cơn hoảng loạn, các môn đệ không nhận ra Thầy. Và rồi, giữa đêm tối và bão tố, vang lên một lời đầy uy quyền và ấm áp: “Thầy đây mà, đừng sợ!”
Đó không chỉ là lời trấn an, mà còn là lời định hướng. Khi đón nhận sự hiện diện của Chúa, con thuyền của các môn đệ lập tức tới bến bờ bình an.
Biến cố này không phải là ngẫu nhiên. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tôn Đức Giê-su làm vua. Các môn đệ, phần nào đó, cũng bị cuốn theo suy nghĩ ấy: một vị vua quyền năng, đem lại lợi ích trần thế. Nhưng con đường của Đức Giê-su không phải là con đường vinh quang thế gian, mà là con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha, con đường của thập giá và tình yêu.
Vì thế, Ngài đã để các môn đệ đi trước, để họ trải qua thử thách. Khi các ông tự mình xoay xở, tự quyết định theo ý riêng, thì cũng là lúc họ gặp sóng gió. Nhưng khi Đức Giê-su đến, khi các ông để Ngài hiện diện và dẫn dắt, thì con thuyền lập tức tìm được bến bờ.
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng không thiếu những “cơn bão” như thế. Đó là những cám dỗ của hưởng thụ, của tự do buông thả, của việc đặt cái tôi lên trên tất cả. Những điều ấy dễ dàng cuốn ta xa rời Thiên Chúa và lối sống thánh thiện.
Nhưng giữa những chao đảo ấy, Đức Giê-su vẫn không ngừng đến với chúng ta. Ngài đến trong Lời Chúa, trong Thánh Lễ, trong Bí tích Thánh Thể, và trong chính những giây phút ta yếu đuối nhất. Ngài vẫn nói với mỗi người: “Thầy đây mà, đừng sợ!”
Chỉ nơi Ngài, chúng ta mới tìm được điểm tựa vững chắc. Chỉ nơi Ngài, con thuyền cuộc đời ta mới có thể vượt qua sóng gió và cập bến bình an đích thực.
Lạy Chúa Giê-su, giữa những lo âu và sóng gió của cuộc đời, xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa. Khi chúng con hoang mang và sợ hãi, xin cho chúng con nghe được lời Chúa nói: “Thầy đây mà, đừng sợ!” Xin giúp chúng con biết phó thác đời mình trong tay Chúa, để giữa mọi thử thách, chúng con luôn vững tin tiến về bến bờ bình an. Amen.
__Misericordiatus__
==================
ĐỨC GIÊSU ĐI TRÊN MẶT BIỂN HỒ
(THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, giờ đây xin Chúa lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, để nhờ niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.
 
Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, để quy tụ chúng ta thành một dân thánh chuyên lo việc tế tự, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Cuốn sách niêm phong và Con Chiên, vì muốn chúng ta liên tưởng đến Con Chiên Vượt Qua, nên sách Khải huyền thường mượn hình ảnh con chiên để nói về Chúa Kitô… Lạy Chúa, Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách trời, và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc chúng con về cho Thiên Chúa. Ngài cũng làm cho chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta.
 
Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, để ta được nên một với Đức Kitô trong Mầu Nhiệm Vượt Qua, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Hiến Chế Thánh Công Đồng về Đời Sống Phụng Vụ: Chương trình cứu độ… Thầy là cây nho thật, và anh em là cành. Ai luôn kết hợp với Thầy, và Thầy luôn kết hợp với người ấy, thì người ấy sinh hoa kết quả dồi dào. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy; anh em hãy ở trong tình thương của Thầy.
 
Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, để ta được đầy Thánh Thần mà thi hành sứ mạng Chúa trao, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 32: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật và xót thương cứu độ loài người. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật: Các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Chúng ta là dân riêng của Thiên Chúa, ta hãy loan truyền những công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi ta ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần, để lo việc phân phát lương thực hằng ngày vì có các bà góa bị bỏ quên. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ, chính Người đã tạo thành vạn vật và xót thương cứu độ loài người. Người xứng đáng lãnh nhận cuốn sách trời, và mở ấn niêm phong, vì Người đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc ta về cho Thiên Chúa, và làm cho ta thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta. Nhờ Mầu Nhiệm Vượt Qua, Chúa Giêsu đã tiêu diệt cái chết của chúng ta khi Người chết, và đã phục hồi sự sống cho chúng ta khi Người sống lại. Từ cạnh sườn Chúa Kitô ngủ trên thập giá, đã phát sinh Bí Tích Kỳ Diệu là toàn thể Hội Thánh. Nhờ phép rửa, ta được sáp nhập vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô: vì cùng chết, cùng được mai táng, cùng sống lại với Người, ta lãnh nhận Thần Khí làm cho ta nên nghĩa tử, khiến ta được kêu lên: Ápba, Cha ơi. Chúa cứu chuộc và nhận ta làm nghĩa tử, ước gì Chúa lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, để nhờ niềm tin vào Đức Kitô, ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

HOÁ RA LÀ NGÀI

“Các ông hoảng sợ”.
Trong “When All Hell Breaks Loose”, tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ”, Steven J. Lawson viết: “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Hãy hướng mắt về Ngài!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Các ông hoảng sợ”. Giữa ‘biển trong đêm’, khi tất cả đổ vỡ, các môn đệ chao đảo không chỉ bởi bão tố, nhưng trước một sự hiện diện chưa được nhận biết. Chỉ khi Chúa Giêsu cất tiếng, họ mới chợt hiểu: ‘hoá ra là Ngài’.
Vậy điều gì đã xảy ra với các môn đệ? Giữa ‘biển trong đêm’, gió nổi sóng gào, thuyền chao đảo; họ bị cuốn vào chính những gì đang đổ vỡ trước mắt. Khi mọi sự dồn dập, họ quay khỏi Thầy để chống chọi giữa những hỗn mang. Chính trong khoảnh khắc ấy, khi nỗi kinh hoàng chiếm trọn tâm hồn, họ không còn nhận ra ai đang đến gần; đến nỗi, như các Tin Mừng khác kể lại, họ tưởng chỉ là một bóng ma. Họ không chỉ không nhận ra Ngài, họ còn đặt tên sai cho Ngài. “Chúng ta chỉ thấy điều mình đã sẵn sàng để thấy!” - Walter Lippmann.
Chính lúc ấy, Chúa Giêsu cất tiếng: “Thầy đây mà, đừng sợ!”. Trong nguyên ngữ Gioan, egō eimi - “Ta là”; công thức mặc khải vang vọng từ Xuất Hành, nơi Thiên Chúa tiết lộ danh tính, và trong truyền thống Latinh được diễn đạt là Ego sum. Đó không chỉ là lời nhận diện, nhưng là một sự hiện diện tự xưng, không cần được chứng minh; không chỉ là lời trấn an, nhưng là một mặc khải: Ngài tự nói ra căn tính của mình. Từ đó, nỗi sợ bắt đầu tan biến, không phải vì bão đã yên, nhưng vì họ nhận ra ai đang ở trước mặt. Điều họ tưởng là đe doạ, ‘hoá ra là Ngài’ - Thầy của mình.
Đó cũng là trải nghiệm vượt những ‘biển trong đêm’ của Hội Thánh sơ khai. Khi các tín hữu bắt đầu kêu trách nhau, khi sự kỳ thị xé rách cộng đoàn; chính trong những đổ vỡ ấy, họ không dừng lại nơi xung đột, nhưng quay về với Chúa Phục Sinh. Từ đó, các phó tế đầu tiên được thiết lập, trật tự dần được tái ổn định, giông bão lắng xuống - bài đọc một. Điều đã xảy ra với họ cũng là điều xảy ra nơi chúng ta: không phải vì không có sóng gió, nhưng vì biết quay về với Chúa trong nguyện cầu. “Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
Chính Chúa Giêsu đã đi qua những ‘biển trong đêm’: cám dỗ, rình rập, và cuối cùng là thập giá. Nhưng trong tất cả, Ngài không quay khỏi Cha; Ngài nhận ra Cha ngay giữa bóng tối và trao phó chính mình: “Lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha”. Đó cũng là nơi đời sống chúng ta chạm tới: không phải khi sóng gió qua đi, nhưng ngay giữa những điều chưa sáng tỏ. Không phải vì chúng ta giữ được mình, nhưng vì có một tương quan giữ chúng ta lại; để giữa những ‘biển trong đêm’, chúng ta không còn bị cuốn đi, nhưng dần nhận ra một sự hiện diện không hề xa - ‘hoá ra là Ngài’, “đấng gần chúng ta hơn chính chúng ta gần mình!” - Augustinô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi mọi sự xem ra đổ vỡ, xin cho con đừng gọi Ngài bằng một cái tên sai!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

==================

CHÚA LUÔN BÊN CON NGƯỜI (Ga 6,16-21)
Thầy đây mà, đừng sợ!
 
Kính thưa cộng đoàn,
Sau khi thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giê-su sai các môn đệ xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um. Các ông chèo thuyền giữa đêm tối và gặp sóng to gió lớn. Trong khi, các ông đang sợ hãi trước biển động và ra sức chèo thuyền, Chúa Giê-su đi trên mặt biển đến với mình thì lại càng hoảng sợ hơn. Nhưng Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy đây mà, đừng sợ!”. Chính Người đã dẫn đưa con thuyền của các môn đệ cập bến bình an.
Chúa Giê-su sai các môn đệ đi trước để giải tán đám đông và có thời gian ở bên Chúa Cha. Người cũng không bỏ rơi các môn đệ. Trong những lúc nguy hiểm nhất, Chúa Giê-su đến, đồng hành và ở bên họ. Người bảo vệ họ được bình an. Khi nhìn đến hình ảnh chiến đấu với sóng to gió lớn của các môn đệ, mỗi người cũng được mời gọi về sóng gió cuộc đời. Cuộc đời của mỗi người giống như con thuyền giữa biển khơi. Có lúc bình yên khi con người được hạnh phúc, bình an, thành công, những có lúc sóng gió, đêm tối khi con người gặp thử thách, cám dỗ, đau khổ, thất bại, bất an. Những lúc bình yêu hay sóng gió, Chúa luôn ở bên con người. Các môn đệ sợ hãi vì họ tưởng rằng Chúa vắng mặt. Nhưng thực ra, Chúa đang đến rất gần. Điều đáng chú ý Chúa không dập tắt sóng gió ngay lập tức, nhưng Người hiện diện và trấn an con người: “Thầy đây mà, đừng sợ!”. Như thế, bình an không đến từ việc hết sóng gió, mà từ việc có Chúa ở cùng.
Nhiều khi chúng ta sợ tương lai, sợ thất bại, sợ mất mát, nhưng Chúa vẫn mời gọi ta tin tưởng nơi Chúa, phó thác cuộc đời trong tay Ngài. Thiên Chúa vẫn ở bên ta, nâng đỡ ta trong mọi cơn gian nan khốn khó.
Một bé gái đang ngủ trong phòng tối thì bị mất điện.
Em hoảng sợ và gọi lớn: “Ba ơi, con sợ!”
Người cha trả lời từ phòng bên: “Ba đây, con đừng sợ.”
Nhưng em vẫn nói: “Con biết ba ở đó… nhưng con muốn ba ở đây với con.”
Chỉ khi người cha bước vào phòng và ôm em, em mới bình an.
Cũng vậy, chúng ta không chỉ cần biết Chúa “ở đâu đó”, mà cần cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong đời mình.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con để con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. A-men

Jos. Nguyễn

===================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Highlights] Ngày 17/04/2026, ngày thứ 3 tại Camerun
Highlights] Ngày 17/04/2026, ngày thứ 3 tại Camerun
Ngày 17/4, ngày thứ ba tại Camerun, Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Douala với 600.000 tín hữu, khích lệ giới trẻ sống đức tin và tránh bạo lực. Ngài cũng thăm Bệnh viện Công giáo Thánh Phaolô ở Douala và gặp gỡ giới Đại học Công giáo Trung Phi tại Yaoundé, nhấn mạnh giáo dục gắn với chân lý, trách nhiệm và phục vụ quê hương.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log