Thứ năm, 16/04/2026

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh: Tin Mừng Ga 6, 1-15

Cập nhật lúc 20:00 16/04/2026
 

Tin Mừng: Ga 6, 1-15
Đức Giê-su cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.
5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !” 10 Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

 
==================
 
SUY NIỆM: THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH

Trong tác phẩm Nhật ký truyền giáo của cha cố Piô Ngô Phúc Hậu có kể rằng: Một lần đi truyền giáo ở Cái Rắn, ngài gặp một gia đình nghèo, đông con. Họ phải đi đốn củi để bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Thấy hoàn cảnh khó khăn, ngài đã giúp đỡ bằng cách mua cho họ một chiếc xuồng lớn để chở được nhiều củi hơn. Nhờ đó, đời sống gia đình dần khá hơn, và ngài rất vui mừng.
Tuy nhiên, sau một thời gian, khi có tiền trong tay, họ bắt đầu chi tiêu rộng rãi hơn. Những nhu cầu không cần thiết dần xuất hiện, rồi đến việc uống rượu nhiều hơn, và cuối cùng sa vào cờ bạc. Từ chỗ thử cho biết, họ dần trở nên mê đắm, nợ nần chồng chất, đến nỗi phải bán đi chính chiếc xuồng đã từng giúp họ đổi đời. Sau tất cả, họ lại trở về cảnh trắng tay.
Chúng ta có thể nghĩ rằng: đó là lỗi của họ, vì đã không biết trân trọng sự giúp đỡ của cha cố. Điều đó không sai. Nhưng câu chuyện còn gợi cho ta một suy nghĩ sâu xa hơn: khi con người chỉ dừng lại ở những lợi ích vật chất mà quên đi điều cốt lõi, thì ngay cả những điều tốt đẹp nhất cũng có thể trở nên vô ích.
Và từ đó, chúng ta bước vào Tin Mừng hôm nay. Có vẻ như chính Đức Giêsu cũng “không đạt được điều Người mong muốn” sau phép lạ hóa bánh ra nhiều.
Thánh Gioan thuật lại rằng: từ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, Đức Giêsu đã làm phép lạ cho đám đông được ăn no nê. Chỉ riêng đàn ông đã khoảng năm ngàn người, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Hơn nữa, khi thu lại những mảnh vụn còn dư, người ta còn được mười hai thúng đầy.
Trước dấu lạ nhãn tiền ấy, dân chúng hết sức phấn khởi và nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian.” Thế nhưng, Đức Giêsu lại lánh đi, lên núi một mình, vì Người biết họ sắp đến bắt Người để tôn làm vua.
Tại sao Người lại tránh điều đó? - Bởi vì dân chúng chỉ dừng lại ở cái no của thân xác. Họ mong Đức Giêsu đáp ứng những nhu cầu trước mắt, những nhu cầu vật chất. Nếu Người làm vua, họ nghĩ rằng họ sẽ được ăn no mà không cần vất vả, thậm chí còn có thể trở nên hùng mạnh, thống trị các dân tộc khác, kể cả đế quốc Rôma.
Nhưng còn Đức Giêsu, Người đến không phải để ban cho họ những điều chóng qua, mà là để cứu độ, để dẫn họ tới sự sống đời đời.
Như thế, chúng ta nhận ra rằng: điều Thiên Chúa thực sự mong muốn nơi mỗi người chúng ta không chỉ là những ơn lành phần xác, nhưng trước hết và trên hết là ơn cứu độ, là sự sống đời đời. Những nhu cầu như được chữa lành bệnh tật, có con cái, ổn định cuộc sống… đều là chính đáng, nhưng không phải lúc nào cũng là điều tốt nhất cho hành trình đức tin của ta.
Vì thế, có khi chúng ta tha thiết xin mà chưa được như ý, rồi dễ nản lòng, thậm chí trách móc hay xa rời Chúa. Nhưng có lẽ, trong nhiều trường hợp, chính những điều ta xin, nếu được ban theo ý riêng mình, lại có thể làm ta xa Chúa hơn, làm tổn hại đời sống thiêng liêng mà ta không nhận ra.
Thiên Chúa luôn yêu thương và thấu suốt. Người biết điều gì là cần thiết và điều gì là tốt nhất cho mỗi người, ngay cả khi điều đó không trùng với ước muốn trước mắt của chúng ta.
Vì thế, khi lời cầu xin dường như chưa được đáp lại, chúng ta được mời gọi giữ vững niềm tin và phó thác, xác tín rằng: Chúa không bao giờ từ chối điều tốt lành, nhưng Người ban theo cách và vào thời điểm tốt nhất cho phần rỗi của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng, để biết tìm kiếm Chúa hơn là tìm kiếm những ơn ban của Chúa. Xin dạy chúng con biết tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Ngài, nhất là khi chúng con chưa hiểu được đường lối của Chúa. Và xin hướng lòng chúng con về những giá trị vĩnh cửu, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn bước đi trong niềm hy vọng được cứu độ. Amen.
__Misericordiatus__
=================
ĂN BAO NHIÊU TÙY Ý
(THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã muốn cho Con Một Chúa là Đức Giêsu chịu khổ hình thập giá và phục sinh vinh hiển để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực ác thần. Xin Chúa cho chúng ta được hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi Mầu Nhiệm Phục Sinh.
 
Hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi Mầu Nhiệm Phục Sinh, thờ lạy, tôn vinh Thiên Chúa Hằng Sống, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống. Phần thứ hai thuộc loại văn khải huyền đúng nghĩa. Những hình ảnh đầu tiên cũng là những biểu tượng muốn gợi cho ta sự cao cả và quyền năng của Thiên Chúa… Thánh! Thánh! Chí Thánh! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa toàn năng là Đấng Thánh, Đấng đã có, hiện có và đang tới. Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Các thần Xêraphim đối đáp tung hô: Thánh! Thánh! Chí Thánh! ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh.
 
Hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi Mầu Nhiệm Phục Sinh, yêu mến thập giá Đức Kitô, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Thêôđôrô Tuđiốt: Thập giá của Đức Kitô thật quý giá và đầy sức sống… Đây là cây muôn phần quý giá từ địa đàng mọc lên. Đây là nơi an nghỉ của Đấng đã vui lòng chịu chết để tiêu diệt cái chết của mọi người. Này cây quý giá, ngươi trổi vượt hơn hết mọi cây hương bá xanh tươi.
 
Hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi Mầu Nhiệm Phục Sinh, can đảm làm chứng cho Đức Kitô, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 26: Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn phải nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật: Đức Giêsu cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Đức Kitô, Chúa chúng ta, đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và Người đã sống lại để chúng ta được nên công chính. Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng ta, thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Chúa đã làm cho chúng ta thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa. Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Chúng ta hãy vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa toàn năng là Đấng Thánh, Đấng đã có, hiện có và đang tới. Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Vì vâng lời Chúa Cha, Đức Giêsu đã hiến mình trên thập giá, để trở nên lương thực nuôi sống chúng ta. Sự chết đã bị thập giá giết chết và sự sống của Ađam đã được phục hồi. Nhờ thập giá, tông đồ nào cũng được vinh hiển, tử đạo nào cũng được đội triều thiên, thánh nhân nào cũng được thánh hóa. Nhờ thập giá, chúng ta mặc lấy Chúa Kitô và cởi bỏ con người cũ. Nhờ thập giá, chúng ta được quy tụ thành một đoàn chiên, thành những con chiên của Chúa Kitô, và được dẫn về ràn chiên trên trời. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa là Đức Giêsu chịu khổ hình thập giá và phục sinh vinh hiển để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực ác thần. Ước gì chúng ta được hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi Mầu Nhiệm Phục Sinh. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

TRAO CHO CHÚA ĐIỀU BÉ NHỎ-CHÚA LÀM NÊN ĐIỀU LỚN LAO (Ga 6,1-15)
Ở đây có một em bé có có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giê-su làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giê-su nuôi sống hàng ngàn người. Điều đáng chú ý là Người thực hiện phép lạ bắt đầu từ một phần nhỏ bé nhưng được trao phó.
Chúa Giê-su đi rao giảng và thực hiện phép lạ. Đám đông dân chúng thấy như vậy liền đi theo Chúa Giê-su. Trong số những người đi theo, mỗi người có những suy nghĩ và mục đích riêng. Dù sao họ cũng được lôi cuốn nhờ lời giảng dạy mới mẻ và việc làm đầy uy quyền của Chúa Giê-su. Người đi đến đâu, dân chúng đi đến đó. Thấy đoàn dân đi theo, Chúa Giê-su chạnh lòng thương và hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”. Người hỏi như vậy vừa thử, vừa mời gọi sự cộng tác của ông. Thực ra, Người biết phải làm gì để tỏ lòng thương xót. Ông cùng các môn đệ cùng nhau tìm cách, nhưng lực bất tòng tâm. Các ông chỉ nhận được từ một em bé năm chiếc bánh và hai con cá. Em bé đó đã dâng lên một phần nhỏ nhoi, nhưng là tất cả những gì em có. Với số ít ỏi trước đám đông dân chúng, nhưng đối với Chúa Giê-su nó trở nên dư đầy. Chúa Giê-su nhận lấy tấm lòng chân thành của em bé, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho mọi người. Tất cả được ăn no nê và người ta thu lại được mười hai thúng đầy. Như vậy, Chúa Giê-su mời gọi con người trao cho Thiên Chúa tất cả dù chỉ bé nhỏ, nhưng Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều lớn lao.
Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su nói: “Những việc nhỏ làm với tình yêu lớn sẽ trở nên vô giá trước mặt Chúa.” và thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta dạy: “Không phải tất cả chúng ta làm được những việc lớn, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn.” Mỗi người chúng ta được mời gọi làm mọi việc trong tình yêu. Dù việc đó không có giá trị trước mặt người đời, nhưng nó vô cùng giá trị trước mặt Thiên Chúa. Mỗi người chỉ cần dành chút thời gian cầu nguyện, thực hiện một hành động yêu thương nhỏ bé, sống hy sinh âm thầm. Khi thực hiện tất cả những điều đó trong tình yêu Thiên Chúa, Ngài có thể biến đổi thành ân sủng lớn lao. Vấn đề không phải là tôi có bao nhiêu, mà là tôi có dám trao không.
Có một cậu bé nghèo sống trong một ngôi làng. Một ngày nọ, làng gặp hạn hán nặng. Người dân tụ họp cầu xin mưa.
Mọi người đều đến với tâm trạng lo lắng, nhưng chỉ có cậu bé mang theo… một chiếc ô.
Khi được hỏi, cậu trả lời: “Chúng ta cầu xin mưa mà, con tin là Chúa sẽ cho mưa.”
Cậu bé không có gì lớn lao, chỉ có một niềm tin đơn sơ, nhưng chính niềm tin ấy là điều Chúa chờ đợi.
Lạy Chúa, xin cho con biết trao ban những gì con có. Xin Chúa thương đón nhận của lễ đơn sơ, chân thành của con. A-men

Jos. Nguyễn

=================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Cuộc viếng thăm "ad limina" của các Giám mục
Cuộc viếng thăm "ad limina" của các Giám mục
"Ad limina" là cách nói ngắn của "ad limina Apostolorum”. Thuật ngữ Latinh này có nghĩa là “đến ngưỡng cửa các Tông đồ (4 Đền thờ: Thánh Phêrô, Thánh Phaolô Ngoại thành, Thánh Gioan ở khu vực Laterano và Đức Bà Cả)”
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log