
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
LÃNH ĐẠO LÀ PHỤC VỤ (Mt 20,17-28)
“Con Người đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
Kính thưa cộng đoàn,
Khởi đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su loan báo cuộc Thương Khó lần thứ ba. Người loan báo con đường đến vinh quang cần trải qua thập giá. Ngay sau đó, mẹ của hai ông Gia-cô-bê và Gio-an lại xin cho các con được ngồi bên hữu và bên tả Thầy trong vinh quang. Một bên là Chúa Giê-su loan báo về thập giá. Con Người cần trải qua thập giá mới bước vào vinh quang. Còn một bên thì chỉ nghĩ đến vinh quang mà không lường trước thập giá đang chờ đón họ. Hai hướng đi hoàn toàn trái ngược nhau. Chúa Giê-su giúp các ông thay đổi suy nghĩ: Muốn làm lãnh đạo là phải phục vụ “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.”. Chúa Giê-su khẳng định sứ mạng của Người trên trần gian: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Người mời gọi các môn đệ sống yêu thương, phục vụ và hy sinh mạng sống vì Tin Mừng.
Không chỉ hai ông Gia-cô-bê và Gio-an, mà các môn đệ khác cũng có chung suy nghĩ làm lớn để được phục vụ. Các ông chưa thoát khỏi não trạng làm lớn theo kiểu thế gian. Thế gian đo sự lớn lao bằng quyền lực, danh tiếng, địa vị, tài chính, kinh tế, tầm mức ảnh hưởng, số người phụ thuộc… Đúng như lời Chúa Giê-su nói: “Thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.” Chúa Giê-su không mời gọi các môn đệ làm lớn theo kiểu thế gian. Người mời gọi các ông làm lớn theo tinh thần Tin Mừng: làm lớn là phục vụ. Trong Nước Thiên Chúa, người càng cao càng phải cúi thấp, càng có trách nhiệm càng phải hy sinh, càng được trao quyền càng phải trao ban. Vì thế, Chúa Giê-su nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.” Chúa Giê-su mạc khải đỉnh cao của làm lớn là thập giá. Chính Chúa Giê-su là Thiên Chúa đã tự hủy ra không, sống trong thân phận con người, phục vụ con người và chết đền tội thay cho con người. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh, con người được sống và sống muôn đời.
Mỗi người cũng được mời gọi theo gương Chúa Giê-su phục vụ anh chị em, nhất là những người nghèo khó. Ai cũng là hình ảnh của Thiên Chúa trên trần gian. Khi phục vụ anh chị em, chúng ta đang phục vụ chính Chúa.
Có một vị giám đốc nổi tiếng điều hành một công ty lớn. Một hôm, vào giờ nghỉ trưa, ông thấy một nhân viên lao công đang loay hoay dọn đống nước bị đổ mà không ai giúp.
Ông lặng lẽ cởi áo vest, xắn tay áo và cùng lau sàn với chị. Nhiều nhân viên đi ngang qua rất ngạc nhiên.
Khi được hỏi tại sao làm vậy, ông trả lời: “Lãnh đạo không phải là người có phòng riêng lớn nhất, mà là người sẵn sàng làm việc nhỏ nhất khi cần.”
Từ hôm đó, văn hóa công ty thay đổi. Mọi người học cách phục vụ thay vì tranh giành vị trí.
Chúa Giê-su không chỉ “lau sàn” – Ngài rửa chân cho môn đệ và hiến mạng sống mình.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống khiêm tốn trước mặt Chúa và khiêm nhường trước anh chị em để con phục vụ với trái tim chân thành. A-men.
Jos. Nguyễn
=====================
TÌM MỘT LỐI VÀO
“Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp!”.
Thế kỷ XVII, Oliver Cromwell kết án tử một người lính. Giờ hành quyết sẽ đến khi chuông giới nghiêm đổ. Nhưng đêm ấy, chuông không đổ. Vị hôn thê của anh đã leo lên tháp, ôm lấy quả chuông, để thân mình hứng từng nhịp va. Khi bị đưa xuống, cô chìa hai bàn tay rách bươm đầy máu. Cromwell lặng người: “Chuông không đổ, máu cũng không!”. Tình yêu đã tìm được một lối vào trái tim thép lạnh.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay nói đến một lối đi - và một tình yêu không rút lui. Lối đó mang tên khổ đau. Trên đó, Giêrêmia của Cựu Ước sẽ tìm một lối ra; đang khi Giêsu của Tân Ước sẽ ‘tìm một lối vào’.
Giêrêmia bị dân mình tố cáo, họ đào hố hãm hại ông. Giữa những người từng là bạn hữu, ông kêu lên. “Lạy Đức Chúa, chúng đào hố nhằm làm con mất mạng!” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca đồng tình, “Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con!”. Trước cái chết gần kề, vị ngôn sứ dường như đang tìm một lối ra; ông van nài Chúa cất khỏi ông những gì là đau khổ. “Đau khổ thôi là đau khổ khi nó tìm được ý nghĩa!” - Viktor E. Frankl.
Chúa Giêsu thì ngược lại, Ngài cương quyết lên Giêrusalem; ở đó, thập giá đang đợi. Vậy mà dù đang đi lên với Thầy, các môn đệ xem ra chỉ muốn đi xuống! Bằng chứng là cuộc đối thoại không đáng có của “môn đệ mười ba” - bà Zêbêđê - và điều này đã khiến “mười môn đệ kia tức tối”. Xót xa thay! Đang khi Thầy ngưỡng chuyện trên trời, trò lại vọng chuyện dưới đất; đang khi Thầy lo chuyện bị nộp, trò tính chuyện trị vì; đang khi Thầy tìm vui lòng Cha, trò muốn thoả dạ mẹ. Rõ ràng, Thầy trò lệch pha! Thầy ‘tìm một lối vào’, trò ‘tìm một lối ra!’. “Thiên đàng trên đất là một lựa chọn bạn phải thực hiện, chứ không phải một nơi bạn cần tìm!” - Wayne Dyer.
Chúng ta cũng có những Giêrusalem của mình: hiểu lầm không thể nói, bổn phận nặng đến nghẹt thở, hy sinh không ai biết. Vì thế, chúng ta chỉ muốn tìm một lối ra cho khỏi đau. Nhưng Tin Mừng không cho trốn: đừng thoát khỏi thập giá, hãy bước vào nó với niềm tin; đừng giữ mình yên ổn, hãy để tình yêu làm mình vỡ tan; đừng sợ mất, hãy dám trao ban! Và khi dám ‘tìm một lối vào’ giữa bổn phận và tha thứ, bạn và tôi chạm đến trái tim Thiên Chúa.
Anh Chị em,
“Này chúng ta lên Giêrusalem!”. Tình yêu của vị hôn thê với đôi tay đầy máu đã được đền đáp bằng mạng sống của người cô yêu. Tình yêu của Con Thiên Chúa với đôi tay, đôi chân và thân xác đầy máu cũng được đền đáp bằng phần rỗi đời đời của cả nhân loại! Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta sẽ vượt qua bất kỳ thập giá nào. Thay vì ‘tìm một lối ra’, chúng ta ‘tìm một lối vào’; tháp thánh giá đời mình vào thánh giá đời Ngài. Và nhất định nó cũng sẽ trở thành công cụ ân sủng cho bạn, cho tôi, cho cả thế giới! “Tình yêu muốn là thật phải trả giá - phải đau - phải làm chúng ta trút bỏ chính mình!” - Mẹ Têrêxa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con tìm những lối thoát khi đối diện với khổ đau. Dạy con ôm và yêu nó không chỉ để cứu linh hồn con, mà còn cứu cả thế giới!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
=====================
