Thứ tư, 04/03/2026

Thứ Hai Tuần I – Mùa Chay (Mt 25, 31-46)

Cập nhật lúc 20:00 22/02/2026
 

Tin mừng: Mt 25, 31-46
Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

 
=====================
 
SUY NIỆM: GẶP CHÚA NƠI NHỮNG ĐIỀU NHỎ

Bước vào những ngày đầu của Mùa Chay, Tin Mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta một khung cảnh rất mạnh: ngày phán xét cuối cùng. Nhưng điều làm ta giật mình không phải là ngai vinh hiển hay thiên sứ hầu cận, mà là tiêu chuẩn phán xét: không phải ta đã nói gì hay biết bao nhiêu, mà là ta đã sống thế nào với những người bé nhỏ.
Chúa Giê-su kể những việc bình dị của đức ái Kitô giáo: cho người đói ăn, cho người khát uống, tiếp rước khách lạ, thăm người đau yếu, hỏi han người tù tội. Không có gì là cao siêu, không đòi những hành động anh hùng. Đó đều là những việc ai cũng có thể làm, nếu chịu mở mắt, mở lòng.
Điều đáng chú ý là cả người công chính lẫn kẻ bị loại đều ngạc nhiên. Họ không hề biết mình đã gặp Chúa. Điều đó cho thấy: ta không gặp Chúa chỉ nơi những điều long trọng, mà nơi con người cụ thể trước mặt ta mỗi ngày. Một người hàng xóm neo đơn. Một bệnh nhân nằm giường bên cạnh. Một người thân đang mệt mỏi, cáu gắt. Một ai đó cần được lắng nghe hơn là lời khuyên.
Mùa Chay thường gắn với ăn chay, cầu nguyện, hy sinh. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc ta: nếu chỉ dừng ở việc “bớt ăn, bớt nói” mà không “bớt vô tâm”, thì Mùa Chay ấy vẫn thiếu. Có khi ta không làm điều xấu, nhưng lại không làm điều tốt. Và chính sự thờ ơ ấy lại trở thành lý do khiến ta xa Chúa.
Chúa Giê-su đồng hóa mình với “những anh em bé nhỏ nhất”. Điều đó làm đảo lộn cách nhìn của ta. Ta vẫn nghĩ phải lên nhà thờ, phải có giờ cầu nguyện đặc biệt mới gặp Chúa. Nhưng Chúa nói: mỗi lần con cúi xuống phục vụ một người bé nhỏ, là con đã chạm vào Ta.
Mùa Chay mời gọi ta đổi hướng nhìn: nhìn Chúa nơi người nghèo, đổi cách sống: sống đạo không chỉ bằng lời kinh, mà bằng những cử chỉ yêu thương. Không cần đợi việc lớn, chỉ cần bắt đầu từ một việc nhỏ hôm nay.
Lạy Chúa Giê-su,
 xin cho chúng con đôi mắt biết nhận ra Chúa nơi những người bé nhỏ,
và trái tim biết rung động trước nỗi đau của anh chị em mình.
Xin cho Mùa Chay này giúp chúng con sống đức tin
bằng những việc làm yêu thương cụ thể mỗi ngày. Amen.
Glacies
===================
LÀM CHO NGƯỜI BÉ NHỎ NHẤT
(THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 1 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là Đấng Cứu Độ, xin Chúa giúp chúng ta cải quá tự tân mà trở về với Chúa. Ước gì chúng ta được thấm nhuần Lời Chúa dạy, để Mùa Chay thánh này đem lại nhiều ơn ích cho chúng ta.
 
Cải quá tự tân mà trở về với Chúa, kiên nhẫn đợi chờ Chúa giải cứu, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Xuất Hành: Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người. Một lần nữa, tác giả lại kể chuyện Thiên Chúa kêu gọi ông Môsê. Người cho ta thấy rằng: trên hết mọi sự, Người là Đấng nhớ lại lời đã hứa. Ước gì chúng ta đừng nản lòng vì thấy Người có vẻ im hơi lặng tiếng. Khi giờ Người đến, Người sẽ hoàn tất chương trình của Người: đó là khi Đức Kitô trở lại vinh quang… Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hoàng tộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa phải là dân Thiên Chúa, nay anh em đã là dân của Người rồi. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân riêng của Ta, và đối với các ngươi, Ta sẽ là Thiên Chúa. Ta là Thiên Chúa, Đấng cứu các ngươi khỏi phải làm việc khổ sai cho người Aicập; Ta sẽ giơ cánh tay đòi các ngươi lại.
 
Cải quá tự tân mà trở về với Chúa, sống giới luật yêu thương của Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Ghêgôriô Nadien: Hãy lấy lòng nhân hậu của Chúa mà đối xử với nhau… Anh em phải yêu thương kẻ thù, phải làm ơn và cho vay mượn mà không mong đền trả. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, vì Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên kẻ dữ cũng như người lành. Anh em phải có lòng từ bi, như Cha anh em là Đấng từ bi.
 
Cải quá tự tân mà trở về với Chúa, thực thi công bình và bác ái cho những người bé mọn nhất, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Lêvi: Hãy xét xử công minh cho người đồng bào. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 18B: Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Những kẻ được chúc phúc, được hưởng gia nghiệp Nước Trời là những kẻ biết yêu thương giúp đỡ những người bé mọn nhất. Chúng ta phải thánh thiện, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh, và phải yêu đồng loại như chính mình, và như chính Chúa đã yêu ta. Như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa: Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Chúng ta là giống nòi được tuyển chọn, là hoàng tộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, dân riêng của Chúa. Chúng ta được hiện hữu, được hít thở, được hiểu biết và nhất là được biết Chúa, tất cả đều do bởi tình yêu nhưng không của Chúa dành cho ta. Chúa đòi ta, trên hết, phải có lòng nhân ái, để, đền đáp mọi ân huệ Người đã ban cho ta. Chúng ta phải biết xấu hổ, nếu, một đàng, ta vừa đón nhận hết ơn này đến ơn khác, một đàng, ta lại không chịu: lấy một điều duy nhất là lòng nhân ái để đáp đền Chúa. Chúa không hổ thẹn cho ta gọi Người là Cha, thì, ta cũng không được chối bỏ những người anh chị em con cùng một Cha: Đừng vất vả gom tiền trữ bạc, đang khi, những người khác phải chịu cảnh đói nghèo. Ước gì chúng ta biết cải quá tự tân mà trở về với Chúa. Ước gì ta được thấm nhuần Lời Chúa dạy, để Mùa Chay thánh này đem lại nhiều ơn ích cho ta. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

GIẢ HÌNH THÁNH THIỆN

“Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Thiên Chúa của các ngươi là Đấng Thánh!”.
“Hải đăng không bao giờ hụ còi, nó chỉ toả sáng! Các Kitô hữu thánh thiện thường ít nói, họ chỉ làm; nơi họ, lòng bác ái - động lực thánh khiết - là linh hồn của sự thánh thiện!” - Moody.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không dừng ở hành vi, nhưng soi vào “động lực thánh khiết”. Nếu việc lành thành sân khấu, cầu nguyện để gây ấn tượng, bố thí để đánh bóng mình, thì chúng ta như hải đăng hụ còi, chẳng toả sáng; nói cách khác, ‘giả hình thánh thiện!’.
Vậy mà, sự thánh thiện đích thực chỉ phát xuất từ Thiên Chúa, “Vì Ta là Đấng Thánh!” - bài đọc một - Đấng không cần ai trình diễn. Một lời cầu nguyện dài có thể rỗng; một việc bố thí lớn có thể lạnh; một chức vụ có thể đầy tham vọng. Làm điều tốt mà lòng tìm mình, nói về Chúa mà thực ra nói về mình, giữ luật mà thiếu xót thương, thì động lực đã lệch. Đó là khoảnh khắc đức tin biến thành sân khấu, bác ái trở thành đạo cụ - ‘giả hình thánh thiện’. Chúng ta tuyên xưng, “Lời Chúa là thần khí và là sự sống!” - Thánh Vịnh đáp ca - nhưng nếu Lời thực sự là thần khí, nó phải thiêu rụi nơi chúng ta mọi động lực pha tạp; nếu Lời là sự sống, tim chúng ta phải đập theo nhịp của Thánh Tâm bị đâm thâu.
Tin Mừng phân định thật cụ thể - chiên bên phải, dê bên trái - “Ta đói, các ngươi đã cho ăn”. Ở đó, không còn chỗ cho lý luận tinh tế, không còn cơ hội chỉnh sửa hình ảnh; chỉ còn tình yêu cụ thể dành cho Đức Kitô ẩn mình nơi “những nhà tạm di động” của Ngài. Tiêu chuẩn của Nước Trời không phải là chúng ta đã nói bao nhiêu về Chúa, nhưng đã yêu bao nhiêu trong Chúa; không phải đã xuất hiện bao nhiêu lần trước cộng đoàn, nhưng đã cúi xuống bao nhiêu lần trước anh em. “Hành động lên tiếng lớn hơn lời nói!” - Becca Fitzpatrick.
Thánh thiện là nên giống Chúa Kitô, là yêu khi không ai biết; tha thứ khi không ai vỗ tay; cho đi khi không ai ghi nhận. Sống như thế, chúng ta được kéo vào sự thánh thiện của Thiên Chúa - một sự thánh thiện mang khuôn mặt Đức Kitô. Còn nếu dừng lại ở bề ngoài, chăm chút hình thức, bảo vệ danh tiếng, thì dù môi miệng vẫn nói lời thánh, lòng chúng ta vẫn xa dần Ngài. Và điều đáng sợ không phải là người khác nhận ra, nhưng là chúng ta không còn nhận ra mình đang ‘giả hình thánh thiện’.
Anh Chị em,
Đỉnh cao của thánh thiện không nằm ở đền thờ, nhưng trên thập giá. Ở đó, Con Thiên Chúa không phô diễn nhưng hiến mình, không biện hộ, không tìm tán thưởng, không giữ lại gì, “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu”. Thập giá lột trần mọi động lực! Trước Đấng bị treo lên, mọi tham vọng thiêng liêng của chúng ta trở nên nhỏ bé. Nếu quỳ dưới chân thánh giá mà vẫn giữ cho mình một góc tìm vinh quang, thì chúng ta chưa thực sự đứng về phía Ngài. “Đường thập giá là đường của tình yêu tự huỷ!” - Von Balthasar.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để một việc bác ái nào của con khởi đi từ một động lực thế tục, cho dù nó được tô vẽ mỹ miều đến mấy dưới lớp vỏ đạo đức!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

=====================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Loạt phim kể về cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ lập kỷ lục Guinness khi được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất thế giới
Loạt phim kể về cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ lập kỷ lục Guinness khi được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất thế giới
Ngày 23/2/2026, loạt phim truyền hình Mỹ “The Chosen” – tái hiện cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên – đã chính thức được Guinness World Records công nhận lần thứ hai là series được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trong lịch sử. Riêng mùa đầu tiên hiện đã có mặt bằng 125 ngôn ngữ, vượt xa các mô hình phân phối quốc tế truyền thống.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log