
Ngày đầu năm, ai cũng mang trong lòng nhiều điều. Có người mong một năm đủ ăn đủ mặc. Có người chỉ ước bớt lo hơn năm cũ. Có người bước sang năm mới với niềm hy vọng, nhưng cũng không ít người bước sang với nỗi mệt còn nguyên. Chúng ta đã sống, đã yêu, đã mất, đã giữ, và đã lo rất nhiều.
Giữa những lo toan ấy, Đức Giê-su nói một điều nghe qua tưởng như rất nhẹ nhàng: “Đừng lo lắng.” Không phải vì đời dễ. Không phải vì Ngài không biết ta cần gì. Nhưng vì Ngài biết lo lắng không làm đời sống thêm một gang, còn niềm tin thì có thể làm lòng ta nhẹ lại.
Ngài mời ta nhìn chim trời và hoa huệ. Những hình ảnh rất gần gũi với đời sống chúng ta. Chim không có kho dự trữ. Hoa không lo ngày mai. Chúng sống trọn vẹn từng ngày, trong sự chăm sóc âm thầm của Thiên Chúa. Nghe vậy, ta dễ nghĩ: “Con người khác chứ!” Đúng, con người có trách nhiệm, có bổn phận, có những gánh nặng đè nặng mỗi ngày. Nhưng có lẽ điều Đức Giê-su muốn nhắc là: đừng để nỗi lo nuốt chửng lòng tin.
Nhìn lại năm đã qua, ta sẽ thấy nhiều điều đã lo… nhưng rồi cũng qua. Nhiều nỗi sợ không xảy ra. Nhiều lúc tưởng không vượt nổi, cuối cùng ta vẫn đi tiếp. Có thể không trọn vẹn, nhưng đủ để thấy rằng: Thiên Chúa đã ở đó, theo cách của Ngài.
Ngày đầu năm, Qua bài Tin Mừng, Chúa không bảo ta ngừng làm việc hay thôi tính toán về cuộc sống này. Chúa chỉ dạy ta biết đặt lại thứ tự: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa.” Trước hết nghĩa là đặt Chúa vào trung tâm. Đặt sự công chính, sự tử tế, lòng ngay thẳng lên trên lợi lộc. Khi lòng mình ngay, đường mình đi sẽ bớt lệch. Khi chọn điều thiện, nhiều thứ khác sẽ tự nhiên đến, theo cách ta không ngờ.
“Ngày mai, cứ để ngày mai lo.” Câu này nghe như một cái thở ra nhẹ nhõm. Mồng Một không phải để gánh cả năm. Chỉ là để sống tốt ngày hôm nay: ăn một bữa cho tử tế, nói một lời cho hiền, làm một việc cho ngay thẳng. Thế là đủ để bắt đầu.
Lạy Chúa,
ngày đầu năm, con không xin một năm không khó khăn,
chỉ xin một trái tim biết đặt Chúa lên trước hết.
Xin cho con làm việc với trách nhiệm,
sống với lòng tin;
lo toan vừa đủ,
và phó thác nhiều hơn.
Xin cho con sống trọn từng ngày,
vì con tin rằng: khi con tìm kiếm Nước Chúa,
Chúa sẽ chăm sóc phần còn lại. Amen.
Antonius
=====================
TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA
(MÙNG MỘT TẾT)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Mùng Một Tết này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Trong ngày đầu năm mới, chúng ta họp nhau đây, để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng ta trong năm mới này, được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào.
Bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, phó thác mọi sự trong tình yêu quan phòng của Chúa và vui luôn trong Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Sáng Thế: Phải có những vầng sáng ... xác định các đại lễ, ngày và năm. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 36: Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê: Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày lại ngày, chúng con ca ngợi Chúa, mãi ngàn năm, xin chúc tụng danh Ngài. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Chúng ta hãy đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu, tâm trí được khôn ngoan, để nhận ra Thiên Chúa chính là nguồn cội, là cùng đích của cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm: Tiết đông nay đã qua rồi, mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơi bên thềm. Ngàn hoa rực rỡ vươn lên, tỏa hương ngào ngạt khắp miền đồng quê. Mùa vui hát lại trở về, tiếng chim gáy đã vẳng nghe thôn làng.
Chúng ta hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chúa giúp ta bước đi vững chãi, dù ta có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay, vì thế, chúng ta hãy vui lên, và đừng lo lắng gì cả, nhưng, trong mọi hoàn cảnh, ta cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều ta thỉnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí chúng ta được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Trước hết, chúng ta hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn, tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho, ngày nào có cái khổ của ngày ấy, nhưng, ta đừng lo lắng, bởi vì, Chúa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.
Trong ngày đầu năm mới, chúng ta cùng quy hướng về Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, để tạ ơn Người, thật là chính đáng, phải đạo và điều đó sẽ sinh ơn cứu độ cho chúng ta. Chúa đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ, và sắp đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng loài người chúng ta, Chúa đã tác tạo nên giống hình ảnh Chúa, và cho chúng ta điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàn vũ, để, chúng ta thay quyền Cha làm chủ mọi loài, và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Chúa đã thực hiện, chúng ta hát mừng, ca tụng Chúa luôn mãi, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng ta. Chính vì thế, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa, và cùng với cả triều thần thiên quốc, tuyên xưng Chúa là Ðấng toàn năng, là Chủ Tể mọi loài.
Trong ngày đầu năm mới, chúng ta họp nhau đây, để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Ước gì Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng ta trong năm mới này, được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
TÌM NƯỚC CHÚA TRƯỚC
Ngày trước còn may đồ, tôi thấy khổ làm sao khi tết sắp đến, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, tính từng ngày còn lại cố làm sao cho kịp. Người người, nhà nhà lo lắng chạy vạy tiền tài, sao cho đủ đồ ăn, đồ mặc, quà để đi tết, đủ thứ kẻo không kịp, tết đến nơi rồi! Bởi vậy trên mạng xã hội mới có bài viết “Tết ơi xin đến từ từ”…
Lời Chúa ngày mồng một tết hôm nay như đèn báo bật lên, làm khựng lại dòng chảy cuộc đời: “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?... Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?” Với câu hỏi thách thức này chúng con nhận ra rằng, chúng con có thể tìm kiếm cơm ăn áo mặc, nhưng còn mạng sống, thân thể trọng hơn thì tự sức chúng con làm sao giữ được hay kéo dài thêm một gang tay? Nên chi bằng: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” Nước Thiên Chúa thì chúng con nghe rồi để đó từ từ, còn những thứ kia, nhất là tiền tài thì lại dốc sức theo lao. Nước Chúa như thế nào? ở đâu? Thánh Phaolô bảo: “Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần… Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an”.
Hôm nay là ngày cầu bình an cho năm mới. Phần đông chúng con hiểu bình an là ấm no mạnh khỏe, mọi sự được thái bình thịnh vượng, chứ không tìm kiếm bình an trong Chúa, có Chúa là Nước Trời hiện diện trong con người mình. Chúng con thường hiểu tìm Nước Chúa là chuyên chăm đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ, lãnh Bí tích, tham gia hiệp hội đạo đức đầy đủ. Nhưng nếu chúng con nhận ra và đón nhận Nước Chúa là chính Chúa vào cuộc đời mình, chúng con sẽ thấy Nước Chúa đang hiển trị. Sống gắn bó với Chúa, lòng chúng con sẽ tràn ngập bình an hoan lạc, dù khi làm việc hay nghỉ ngơi, khi ăn uống.... Bởi vậy nhu cầu thân xác chỉ còn là thứ yếu. Sống buông mình trong sự bảo bọc của Chúa mọi nơi mọi lúc thì an lòng, vì luôn có Chúa trong tôi mọi nơi mọi lúc, sẽ an bình no thỏa dù vẫn phải mưu sinh hay công việc đầy ứ, “ngày nào có cái khổ của ngày ấy” nhưng tôi vẫn bình an vui tươi, khó khăn đau khổ không đè bẹp được tôi. Thánh Phaolô giục giã: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” Bài đọc I, sách Sáng thế mô tả Thiên Chúa dựng nên ngày và đêm, các tinh tú. Chúa lập nên và làm chủ thời gian. Con người so với với tinh tú trên bầu trời thì chỉ như hạt cát bé nhỏ! Nhưng hạt cát này lại có trái tim hồng biết rung động, yêu thương… nên được Ngài quan phòng yêu thương, chăm sóc cho những hạt bụi bé nhỏ li ti này! “Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em”. Vậy thì trong mọi ngày tại sao không an vui phó thác mọi sự trong cánh tay yêu thương của Ngài?
Lạy Chúa! hôm nay đầu xuân năm mới, đất trời còn nở hoa, huống chi lòng chúng con, những đứa con yêu của Chúa. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được hạnh phúc khi sống trong vòng tay yêu thương quan phòng của Chúa.
Én Nhỏ
====================
BÍ QUYẾT SỐNG AN VUI CHO NĂM MỚI (Mt 6,25-34)
“Đừng lo lắng…”
Kính thưa cộng đoàn,
Ngày Tân Niên, ai cũng bước vào năm mới với nhiều ước mong. Ước mong năm mới đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. Mỗi người đặt ra những mục tiêu riêng và tràn trề hy vọng. Bên cạnh đó, mỗi người cũng không ít những lo lắng cho tương lai. Mỗi người có những lo lắng riêng. Ai cũng muốn những lo lắng đó vượt qua cách dễ dàng.
Muốn vượt qua những lo lắng trong cuộc đời. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta “Đừng lo – Hãy tin”. Đây chính là bí quyết sống an vui cho năm mới. Chúa Giê-su dạy chúng ta cách sống để lòng được an vui. Người nói với các môn đệ: “Đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc.” Trong cuộc sống, con người cần chuẩn bị những nhu cầu cần thiết, nhưng những thứ đó không phải là tất cả. Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ xác định cái gì quan trọng hơn mạng sống hay của ăn; thân thể hay áo mặc. Người muốn nhấn mạnh đến đời sống thiêng liêng hơn là bên ngoài. Con người có đầy đủ của ăn và áo mặc, nhưng không sống theo đường lối của Thiên Chúa liệu có được hạnh phúc không. Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ đừng để cho những lo lắng bên ngoài điều khiển tâm hồn bên trong. Lỗi lo về sức khỏe, kinh tế, công việc, học hành, tương lai giúp con người cố gắng hơn trong cuộc sống. Các môn đệ được mời gọi tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su dùng hình ảnh chim trời, hoa huệ để mời gọi các môn đệ tín thác vào Thiên Chúa. Chim trời không gieo gặt mà vẫn được nuôi. Chúng vẫn hót vang mỗi ngày mà không phải lo ngày mai. Hoa huệ không dệt vải vẫn rực rỡ. Hoa nở đẹp không sợ ai so sánh. Như thế, niềm vui đến khi ta sống trọn vẹn ngày hôm nay, thay vì đánh mất hiện tại vì tương lai chưa đến. Vì thế, Chúa Giê-su kết luận: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”
Trong năm mới, chúng ta đưa ra nhiều kế hoạch cách kỹ càng, nhưng Tin Mừng mời gọi chúng ta đặt Chúa vào vị trí trung tâm của đời sống. Do đó, khi quyết định việc nào đó cũng nên hỏi: Việc này có đẹp lòng Chúa không? Lựa chọn của tôi có hướng tới yêu thương và công bằng không? Khi Chúa là ưu tiên cho mọi chọn lựa, những điều khác sẽ tìm được chỗ đứng.
Có một cậu bé đầu năm được mẹ lì xì một bao đỏ.
Mở ra, cậu ngạc nhiên vì bên trong… chỉ có một tờ giấy ghi:
“Đừng lo, Chúa ở cùng con.”
Cậu bé hơi thất vọng, nhưng mẹ mỉm cười:
“Năm nay, mẹ muốn con mang theo câu này suốt năm.”
Vài tháng sau, khi thi cử căng thẳng, cậu đọc lại tờ giấy và bật cười:
“Con vẫn còn Chúa, vậy là đủ.”
Như vậy, bao lì xì ấy không mua được đồ chơi, nhưng mang lại niềm vui nhẹ nhõm suốt cả năm.
Lạy Chúa, xin cho con biết đặt trọn niềm tin trong bàn tay quan phòng của Chúa. A-men.
Jos. Nguyễn
======================
GIAO NĂM - GIAO LÒNG
“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay!”.
“Đêm ba mươi, pháo giao thừa nổ giòn; Sáng mồng một, áo mới thơm hồn xuân. Giao năm, đất trời thay hơi thở; Giao lòng - một nhịp hướng về Cha!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Sau tiếng pháo giao thừa, Lời Chúa đầu năm mời chúng ta dừng lại ở một từ thật đẹp, “giao” - “trao”. Vì thời gian là của Chúa, nên không chỉ ‘giao năm’, chúng ta còn ‘giao lòng’ cho Ngài.
Bài đọc Sáng Thế kể chuyện Thiên Chúa đặt mặt trời, mặt trăng và các vì sao để “phân định thời gian”. Thời gian không phải là vòng xoay vô nghĩa; nó là quà tặng. Mỗi bình minh là một dấu chỉ - chúng ta được ở trong bàn tay Đấng Tạo Thành. Tết vì thế không chỉ là khởi đầu lịch mới, mà là một lời nhắc - đời chúng ta không trôi vô định; nó được đặt trong một trật tự yêu thương. ‘Giao năm - giao lòng’ là nhìn năm mới như hồng ân, không như gánh nặng.
Thánh Vịnh đáp ca thì thầm, “Hãy ký thác đường đời cho Chúa!”. Năm cũ có thể đã để lại những vết xước - một ước mơ dang dở, một tương quan rạn nứt, một dự định chưa thành. Chúng ta mang chúng sang năm mới như mang theo một chiếc vali chưa kịp xếp. Lời Chúa không bảo hãy quên; nhưng hãy ký thác. Ký thác không phải là buông xuôi, mà là đặt điều mình không kiểm soát vào tay Đấng luôn trung tín. ‘Giao năm’ là dám trao cả quá khứ lẫn tương lai cho Ngài; ‘giao lòng’ là để Ngài “ra tay” theo cách của yêu thương.
Như giữa phố xuân, Phaolô reo lên, “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa!”. Niềm vui Kitô hữu không phải là tiếng cười ồn ào của một đêm tiệc, nhưng là bình an sâu thẳm dưới đáy tim. Đó là biết mình được yêu, cả khi chưa thành công; được chở che, cả khi tương lai chưa rõ ràng. Vui - vì Chúa gần kề; vui - vì chúng ta không bước một mình vào năm mới.
Tin Mừng hôm nay chạm đến nỗi lo quen thuộc của chúng ta, “Đừng lo!”. Chúa Giêsu không phủ nhận cái ăn, cái mặc; Ngài chỉ đặt lại trật tự, “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa!”. Bao dự định đầu năm xoay quanh tiền bạc, thăng tiến, thành công? Tất cả đều cần, nhưng không là nền tảng. Xây trên những điều chóng qua, chúng ta sẽ sống trong hồi hộp; xây trên Nước Thiên Chúa, chúng ta sẽ sống trong tín thác. Chim trời nào gieo mà vẫn được nuôi; hoa huệ nào canh cửi mà vẫn lộng lẫy. Phương chi là chúng ta - con cái Chúa!
Anh Chị em,
Chúa Giêsu Kitô là Mùa Xuân đích thực, trục xoay của Ngài là Chúa Cha. Cùng Cha, Ngài không ngừng tạo dựng và cứu độ từng giây từng phút. Cũng thế, chúng ta được mời gọi sống từng ngày của năm mới trong tương quan ấy - làm việc trong Cha, yêu thương trong Cha, bắt đầu lại trong Cha. Quy hướng đời mình như thế, mỗi năm mới trở thành một năm cứu độ. Xuân này, có thể vẫn còn những điều chưa trọn; nhưng nếu chúng ta biết ký thác, biết vui, biết tìm kiếm Chúa trước, thì chính Ngài sẽ ra tay. Dẫu không phải lúc nào cũng theo cách chúng ta muốn, nhưng luôn theo cách tốt nhất Chúa dành cho chúng ta.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, bước vào năm mới, xin dạy con biết trao; con dễ lo lắng, xin dạy con biết tín thác; con ước mong nhiều điều, xin giữ lòng con luôn khát khao Chúa!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
======================