Thứ tư, 04/03/2026

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay (Mt 5, 43-48)

Cập nhật lúc 20:00 27/02/2026
 
 
Tin Mừng: Mt 5, 43-48
Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
====================
SUY NIỆM: YÊU KHÔNG LOẠI TRỪ
Tin Mừng hôm nay kết thúc tuần đầu Mùa Chay bằng một lời mời gọi vượt quá sức con người: hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Nghe qua, ta dễ nản lòng. Vì ai trong chúng ta dám nghĩ mình có thể hoàn thiện như Thiên Chúa? Nhưng Chúa Giê-su không nói đến sự hoàn hảo không sai sót, mà nói đến một cách yêu thương không loại trừ.
Luật cũ dạy: yêu đồng loại, ghét kẻ thù. Điều đó xem ra rất hợp lý với bản năng con người. Nhưng Chúa Giê-su đi xa hơn: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người làm tổn thương mình. Không phải là yêu theo cảm xúc, vì cảm xúc thì không thể ép buộc, mà là yêu bằng chọn lựa: chọn không trả thù, không nuôi hận, không để cái ác quyết định cách mình sống.
Chúa đưa ra hình ảnh rất đẹp về Thiên Chúa: mặt trời vẫn mọc cho cả người tốt lẫn người xấu, mưa vẫn rơi trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thiên Chúa không yêu vì người ta xứng đáng, mà yêu vì Người là Cha. Và khi ta yêu vượt qua ranh giới “ai tốt với tôi”, ta bắt đầu sống giống Cha hơn.
Trong cuộc sống, “kẻ thù” của ta có thể không phải là ai đó ghê gớm. Đôi khi chỉ là người làm ta khó chịu, người nói xấu ta, người từng làm ta tổn thương mà chưa xin lỗi. Yêu họ không có nghĩa là chấp nhận điều sai, hay để mình bị chà đạp. Yêu ở đây có thể đơn giản là: không nói xấu lại, không cầu cho họ gặp chuyện xấu, và dám cầu nguyện cho họ.
Chúa Giê-su hỏi thẳng: nếu ta chỉ yêu người yêu mình, thì có gì đặc biệt? Đức tin Kitô hữu trở nên khác biệt chính ở chỗ ấy: yêu khi không được đáp lại, và vẫn giữ lòng nhân hậu khi có lý do để cay nghiệt.
Mùa Chay là hành trình tập yêu theo cách của Chúa. Không phải một bước nhảy vọt, mà là từng chọn lựa nhỏ mỗi ngày. Mỗi lần ta thắng được một phản ứng nóng nảy, mỗi lần ta chọn tha thay vì ghim lại, là mỗi lần ta tiến gần hơn đến sự “hoàn thiện” mà Chúa mời gọi.

Lạy Chúa là Cha nhân hậu,
xin cho chúng con trái tim giống trái tim Cha.
Giữa những tổn thương và khó chịu của đời sống thường ngày,
 xin giúp chúng con biết yêu không loại trừ,
biết cầu nguyện cho những người làm chúng con đau,
để chúng con thật sự trở nên con cái Cha. Amen.
 
Glacies
===================
HOÀN THIỆN NHƯ CHA
(THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Thiên Chúa hằng hữu là Cha chúng ta, xin Chúa cho lòng chúng ta quay về với Chúa, để khi hằng tìm Chúa như việc quan hệ nhất trong đời, và lấy tình bác ái phục vụ anh chị em, chúng ta hoàn toàn hiến thân phụng thờ Chúa.
 
Tìm kiếm Chúa và phục vụ anh chị em, dâng cho Chúa của lễ đầu tiên, tinh tuyền nhất, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Xuất Hành: Nghi lễ Vượt Qua, chỉ nhờ ơn Chúa, Dân Ítraen mới khỏi phải chết cùng với các con đầu lòng bên Aicập, và đã trở thành Dân Riêng của Đức Chúa, do đó, mọi con đầu lòng phải được thánh hiến cho Người… Cha mẹ Đức Giêsu đem Người lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Sách Luật của Chúa rằng: Phàm là con trai đầu lòng thì phải được thánh hiến cho Chúa. Các ngài cũng phải dâng lên Chúa của lễ thay thế cho con là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.
 
Tìm kiếm Chúa và phục vụ anh chị em, quy hướng về Đức Kitô, cùng đích tối hậu của đời sống chúng ta, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng: Những câu hỏi sâu xa nhất của con người… Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, nhưng, tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta. Đức Chúa xử tốt với ai tin cậy Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa.
 
Tìm kiếm Chúa và phục vụ anh chị em, hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Đệ Nhị Luật: Anh em sẽ là một Dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 118: Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn; thánh ý Chúa thật là vững chắc cho người dại nên khôn. Chúng ta sẽ nên hoàn thiện, nếu, ta đi theo đường lối của Chúa, tuân giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người, và nghe tiếng Người. Chúa đã ban huấn lệnh, truyền chúng ta tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao ta hằng vững bước theo thánh chỉ Chúa ban. Dân Chúa là dân thánh, được thánh hiến dành riêng cho Chúa, vì thế, mọi con đầu lòng của loài người và của loài vật phải được thánh hiến cho Chúa. Cuộc đời ta chỉ bình an hạnh phúc, khi ta biết quy hướng về Chúa là cùng đích tối hậu của ta; tự sức mình, ta không thể thực thi đường lối thánh chỉ của Chúa, bởi vì, ta vừa mạnh lại vừa yếu; có khả năng thực hiện cả những điều cao đẹp nhất, lẫn những chuyện xấu xa nhất. Những bất ổn đang giày vò thế giới hôm nay, gắn liền với sự bất ổn căn bản hơn, bắt rễ ngay từ thâm tâm chúng ta, bởi vì, trong chính con người chúng ta đã có những yếu tố xung khắc nhau: ta làm chuyện mình không muốn, và không làm chuyện mình muốn. Thành ra, ta chịu cảnh chia rẽ trong chính bản thân mình, và đó là nguyên do gây ra bao mối bất hòa trầm trọng trong xã hội. Tuy nhiên, Đức Kitô là chìa khóa, là trung tâm và là cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại, qua mọi cuộc đổi thay, Đức Kitô vẫn là nền tảng cuối cùng: vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Ước gì ta quay về với Chúa, để khi, hằng tìm Chúa như việc quan hệ nhất trong đời, và lấy tình bác ái phục vụ anh chị em, ta hoàn toàn hiến thân phụng thờ Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

HOÀN THIỆN MỖI NGÀY (Mt 5,43-48)
Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Con người ai cũng muốn được toàn hảo và tìm mọi cách để được làm ‘Idol’ cho người khác. Nhưng ít người tìm ra con đường chân chính để thật sự được hoàn thiện. Trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay, Chúa Giê-su chỉ cho các môn đệ mẫu gương cần hướng tới, là Thiên Chúa. Người nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Chúa Giê-su cũng chỉ ra cách thực hành rất cụ thể. Lề Luật dạy rằng: “Hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù.”. Luật này chỉ giúp con người sống công bằng, mà chưa có tình yêu thương. Chúa Giê-su đưa Luật đến tầm cao mới: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Yêu cả kẻ thù, đó là dấu chỉ con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa không phân biệt một người nào, bởi tất cả đều là công trình sáng tạo của Ngài. Thiên Chúa luôn yêu thương, tha thứ và ban ơn cho hết thảy nhân loại. Chúa Giê-su nói: “Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện. Ngài ban ơn cách nhưng không cho con người. Ngài yêu thương cả những tội nhân. Thánh Au-gút-ti-no đã nói: “Thước đo của tình yêu là yêu không giới hạn.” Trên thập giá, Chúa Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Chúa Giê-su không đợi con người đến xin lỗi, mà chủ động tha thứ mọi tội. Người yêu thương cho đến cùng. Các môn đệ muốn được hoàn thiện thì cũng cần theo gương Chúa Giê-su yêu thương và tha thứ vô điều kiện cho anh em.
Chúa Giê-su cũng đang mời gọi chúng ta sử dụng Mùa Chay để hoàn thiện bản thân. Mỗi người không chỉ được mời gọi ăn chay ngoài miệng, nhưng ăn chay khỏi oán giận. Hiện tại, ta không có kẻ thù lớn, nhưng có thể có người làm ta khó chịu, người nói xấu ta, người chưa muốn nhìn mặt ta. Còn đối với mỗi người, chúng ta hãy bắt đầu sống yêu thương bằng lời cầu nguyện cho họ, không toan tính nói xấu trả thù, dùng một hành động nhỏ đầy thiện chí với tha nhân. Thánh Phan-xi-cô Át-si-si cầu nguyện: “Chính khi tha thứ là khi được thứ tha.”
Có một câu chuyện có thật về một người mẹ có con trai bị sát hại. Trong phiên tòa, ai cũng nghĩ bà sẽ nguyền rủa hung thủ.
Nhưng khi được phát biểu, bà nói: “Tôi tha thứ cho anh. Tôi không muốn hận thù giết thêm một cuộc đời nữa.”
Cả phòng xử lặng đi.
Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận sự dữ. Tha thứ là không để sự dữ tiếp tục sinh hoa trái trong lòng mình. Yêu kẻ thù không phải là cảm xúc, mà là quyết định không nuôi hận thù.
Lạy Chúa, xin cho con biết mở lòng với Chúa để nhận được lòng thương xót và mở lòng với anh em để biết thứ tha. A-men.

Jos. Nguyễn

==================

HOÀN THIỆN, MỘT CHỖ NÚP

“Hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện!”.
“Không gì hoàn hảo trên thế gian! Không ai hoàn hảo, không chi hoàn hảo! Vậy mà Thiên Chúa lệnh cho con người phải hoàn thiện tất cả; ngay cả bản thân nó, nó được gọi để nên hoàn thiện!” - Steffens.
Kính thưa Anh Chị em,
Giữa một thế giới không gì hoàn hảo, Lời Chúa hôm nay vẫn mời gọi chúng ta phải nên hoàn thiện. Tuy nhiên, có khi chúng ta tìm sự thánh thiện không phải để thuộc về Chúa, mà để an toàn - và ‘hoàn thiện’ bỗng thành ‘một chỗ núp!’.
Môsê nhắc dân: “Anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa” - bài đọc một. “Dân thánh hiến trước hết là dân thuộc về, là dân sống một mối tương quan. Và “Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời!” - Thánh Vịnh đáp ca - ở đây, không phải là không bao giờ vấp ngã; nhưng là biết mình đang đi trong đường lối Chúa.
Nhưng Chúa Giêsu không để chúng ta yên trong cảm giác “giữ luật là đủ”, Ngài đẩy lằn ranh ra xa hơn: yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi, làm ơn mà không tính toán. Chuẩn mực không còn là người chung quanh, nhưng là chính Thiên Chúa: “Như Cha anh em trên trời”. ‘Hoàn thiện’, vì thế, không phải là khép kín trong một vòng tròn công chính của riêng mình; nhưng là mở ra đến mức bao dung với cả người không xứng đáng. “Thiên Chúa đang tìm những con người qua đó Ngài có thể làm điều không thể!” - A.W. Tozer.
Ở đây, một cơn cám dỗ rất tinh vi xuất hiện. Chúng ta có thể sống nghiêm túc, đạo đức, kỷ luật - nhưng tất cả để bảo vệ hình ảnh của mình; có thể giữ mình “không sai”, nhưng không dám yêu “quá mức”; có thể tuân giữ luật, nhưng không để lòng mình bị xáo trộn bởi xót thương. Chúa Giêsu không gọi chúng ta nên hoàn thiện theo kiểu đó. Ngài gọi chúng ta nên hoàn thiện trong tình yêu. Không chỉ “đừng giận”, nhưng hãy làm hoà; không chỉ “đừng ghét”, nhưng hãy chúc lành; không chỉ “đừng trả đũa”, nhưng hãy trao cả má bên kia. Bấy giờ, ‘hoàn thiện’ là hành trình ra khỏi mình; không còn là ‘một chỗ núp’ kín đáo cho cái tôi đạo đức. “Điều khiến bạn quảng đại cũng khiến bạn dễ bị tổn thương!” - Henri Nouwen.
Anh Chị em,
Nhìn lên Đức Kitô, rõ ràng, sự hoàn thiện mang khuôn mặt của Đấng bị đóng đinh. Ngài không hoàn thiện theo nghĩa tránh đau khổ, nhưng trong việc yêu đến cùng. Trên thập giá, không có chỗ núp nào cả, chỉ còn tình yêu trần trụi hiến dâng. Nếu chúng ta nên hoàn thiện như Cha, thì con đường ấy không phải là xây một đời sống không vết xước; nhưng là để tình yêu và ân sủng Cha chảy qua những vết xước đó; không phải trở nên người không bao giờ sai; nhưng là người luôn biết quay về, biết tha thứ, biết bắt đầu lại. “Ân sủng bao hàm bản tính, và bản tính được hoàn thiện bởi ân sủng!” - Karl Rahner. Khi ấy, “hạnh phúc thay” không còn là khẩu hiệu đạo đức, nhưng là trải nghiệm của người dám lần ra khỏi chỗ núp.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con ẩn mình sau tấm áo đạo đức; đừng để con trú ẩn trong những thành tích thiêng liêng; xin kéo con ra khỏi mọi chỗ núp, để con dám yêu như Cha!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

=======================


 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Vào lúc 19g30 Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, tại Nhà Đa năng giáo xứ, cha Phanxicô Xaviê đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại gần hai năm gắn bó và phục vụ tại Hoàng Xá trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Trong thời gian ấy, cha đã hiện diện và thi hành sứ vụ qua nhiều vai trò: thầy mục vụ, phó tế và cha phó xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log