
ĐỪNG ĐỂ TÂM HỒN MÌNH TRỐNG RỖNG
Đức Giê-su vừa trừ một tên quỷ, nhưng thay vì nhận ra quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động, có người lại cho rằng Người dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun. Người khác còn muốn Người làm một dấu lạ từ trời. Cùng đứng trước một việc tốt đẹp, nhưng họ lại nhìn bằng một ánh mắt nghi ngờ và khép kín. Điều ấy cho thấy: không phải cứ nhìn thấy một điều tốt là người ta sẽ nhận ra Thiên Chúa đang hành động. Một tâm hồn đã có định kiến có thể nhìn thấy ánh sáng mà vẫn cho rằng đó là bóng tối.
Đức Giê-su khẳng định: “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” Nơi Đức Giê-su, quyền năng Thiên Chúa đang hiện diện để giải thoát con người khỏi sự dữ. Nhưng sau đó Người không dừng lại ở việc nói về quyền năng trừ quỷ. Người kể câu chuyện về một căn nhà đã được quét tước, dọn dẹp, nhưng rồi lại trở thành nơi cư ngụ của những thần dữ khác.
Hình ảnh ấy khiến tôi phải nhìn lại chính mình.
Có những lúc tôi cũng cố gắng “dọn nhà”: bỏ một thói quen xấu, sửa một khuyết điểm, tránh một dịp tội, làm hòa với một người, từ bỏ một điều không tốt. Đó là những việc cần thiết. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chưa đủ. Một căn nhà sạch mà trống rỗng vẫn có thể bị chiếm lại. Đời sống thiêng liêng không chỉ là loại bỏ điều xấu, mà còn phải để điều tốt, và trên hết là chính Thiên Chúa, lấp đầy tâm hồn mình.
Có thể tôi đã bỏ được một điều không tốt, nhưng lại để lòng mình đầy những chuyện khác: sự tự ái, ganh tị, so sánh, xét đoán, tính toán, ham muốn được người khác công nhận. Có thể bên ngoài tôi vẫn giữ được một đời sống ngay ngắn, nhưng bên trong lại thiếu sự hiện diện của Chúa. Khi ấy, khoảng trống trong tâm hồn vẫn còn đó.
Bởi vậy, Đức Giê-su nói: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” Trước Đức Ki-tô, không thể mãi đứng ở một khoảng giữa. Không đủ chỉ nói rằng mình không làm điều xấu. Người môn đệ còn được mời gọi bước theo Người, để Người trở thành trung tâm và hướng đi của cuộc đời.
Có lẽ đây là điều làm nên khác biệt giữa một người chỉ “sửa mình” và một người thực sự “để Chúa biến đổi”. Người thứ nhất cố gắng làm cho mình tốt hơn bằng sức riêng. Người thứ hai mở cửa tâm hồn để Đức Ki-tô bước vào và làm chủ. Khi Chúa hiện diện, những điều tốt đẹp không còn chỉ là một danh sách những việc phải làm, nhưng trở thành hoa trái của một đời sống thuộc về Người.
Vì thế, sau mỗi lần nhận ra mình cần thay đổi, tôi không chỉ hỏi: “Tôi phải bỏ điều gì?” mà còn cần hỏi: “Tôi sẽ để Chúa lấp đầy khoảng trống ấy bằng điều gì?” Bỏ nóng giận để học hiền hòa; bỏ ích kỷ để biết quảng đại; bỏ xét đoán để biết cảm thông; bỏ sự tự mãn để biết khiêm nhường. Và trên hết, thay vì để những điều khác chiếm chỗ trong lòng, hãy để Đức Giê-su ở lại.
Lạy Chúa Giê-su, xin giải thoát con khỏi những gì đang làm con xa Chúa. Nhưng xin đừng để tâm hồn con chỉ là một căn nhà được quét dọn sạch sẽ. Xin Chúa ngự vào căn nhà tâm hồn con, làm chủ và lấp đầy tâm hồn con bằng Thánh Thần của Chúa. Xin cho con không chỉ biết tránh xa sự dữ, nhưng mỗi ngày biết bước theo Chúa, để cuộc đời con thực sự trở nên nơi Triều Đại Thiên Chúa hiện diện. Amen.
Glacies
==================
TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN
(THỨ SÁU TUẦN 27 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 27 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những ơn trọng đại lòng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ.
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy đề cao cảnh giác những giáo lý sai lạc, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Cạm bẫy của những giáo lý sai lạc, thánh Phaolô răn bảo và khuyến khích môn đệ, đồng thời mời gọi đề cao cảnh giác… Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ.
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy đừng thêm bớt gì vào đạo lý Kitô giáo chân chính, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Huấn Dụ Thứ Nhất của thánh Vinhsơn Lêranh: Sự tiến bộ về đạo lý của Kitô giáo… Hỡi Ítraen, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài đức tin của mình, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát: Những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Ápraham, người có đức tin. Đáp Ca, Tv 110: Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy. Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Chúa mà không ai cưỡng nổi. Những kẻ dựa vào đức tin, thì, được chúc phúc làm một với ông Ápraham, người có đức tin. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn; giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi. Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì, quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Chúa đang ở giữa ta, hãy vững tin, đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Cha ông ta đã gieo hạt giống đức tin, thật là vô cùng bất công và không xứng hợp, nếu, chúng ta là con cháu các ngài, thay vì, gặt lúa miến là chân lý đích thực, lại, lượm cỏ lùng là sai lầm tai hại. Chúng ta đừng thêm gì cũng đừng bớt gì: Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Chúng ta hãy trung thành giữ vững đức tin, để, nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí, có Thần Khí gìn giữ lâu đài, thần ô uế có kéo cả bảy thần khác dữ hơn nó, thì, cũng không thể làm được gì ta. Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, ước gì Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
