Thứ tư, 07/10/2026

Thứ Năm Tuần XXVII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Lc 11,5-13

Cập nhật lúc 15:00 07/10/2026
Hình ảnh: Thư viện Công Giáo

Tin Mừng: Lc 11,5-13
Anh em cứ xin thì sẽ được.


✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.
9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
==================

SUY NIỆM
 

CỨ XIN, CỨ TÌM, CỨ GÕ

Có những lời cầu nguyện ta chỉ muốn nói một lần, rồi mong Chúa lập tức trả lời. Khi chưa thấy điều mình xin xảy ra, ta dễ nghĩ rằng Chúa không nghe, hoặc lời cầu nguyện của mình chẳng có ích gì. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su lại kể một câu chuyện: một người bạn đến gõ cửa nhà bạn mình lúc nửa đêm để xin bánh. Cánh cửa đã đóng, mọi người đã ngủ, vậy mà anh vẫn cứ xin, cứ gõ. Cuối cùng, người bạn cũng phải trỗi dậy và cho anh tất cả những gì anh cần.

Điều Đức Giê-su muốn nhấn mạnh không phải là Thiên Chúa giống như người bạn khó chịu kia, chỉ ban điều ta xin vì ta cứ làm phiền mãi. Người muốn các môn đệ hiểu về sự kiên trì trong cầu nguyện. Nếu một người bạn bình thường còn đáp lại lời khẩn khoản của bạn mình, thì Thiên Chúa là Cha nhân hậu lại càng không bỏ mặc những người kêu xin Chúa.

Nhưng người ấy không gõ cửa cho chính mình. Anh thức dậy giữa đêm vì có một người bạn lỡ đường ghé lại, trong nhà chẳng có gì để tiếp đãi. Nhu cầu của người khác trở thành lý do khiến anh không ngại làm phiền bạn mình.

Có lẽ đây cũng là một cách để nhìn lại lời cầu nguyện của tôi. Tôi thường xin Chúa điều gì? Những điều cho bản thân, cho những dự định riêng, cho sự thuận lợi và bình an của mình? Tôi có bao giờ kiên trì cầu nguyện cho một người đang đau khổ, một gia đình đang gặp khó khăn, một người đang xa Chúa, hay một nhu cầu của cộng đoàn mà tôi không trực tiếp được hưởng lợi?

“Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” Đức Giê-su không bảo chúng ta cứ xin là Chúa phải làm đúng điều mình muốn. Bởi ngay sau đó, Người dùng hình ảnh người cha và người con. Đứa con xin cá, người cha không thể trao cho nó con rắn; xin trứng, cũng không trao bò cạp. Người cha biết điều gì là tốt cho con, ngay cả khi đứa con chưa hiểu hết.

Vì thế, cầu nguyện không phải là tìm cách thuyết phục Thiên Chúa làm theo ý mình. Cầu nguyện là kiên trì đặt điều mình mong muốn vào bàn tay của một Người Cha, rồi tin rằng Người biết điều gì thực sự tốt cho mình. Có những lời xin Chúa đáp theo cách ta mong đợi. Có những lời Người đáp bằng một con đường khác. Cũng có những điều Người không ban, bởi Người thấy điều ta chưa thể thấy.

Và điều quý giá nhất mà Cha trên trời muốn ban không phải là một cuộc sống luôn thuận lợi, nhưng là Chính Thánh Thần. Khi có Thánh Thần, ta nhận được ánh sáng để biết phải làm gì, sức mạnh để tiếp tục, lòng bình an để đón nhận điều không thể thay đổi và một trái tim biết phó thác.

Có thể hôm nay tôi đang đứng trước một cánh cửa chưa mở. Tôi đã xin nhiều lần mà chưa thấy câu trả lời. Lời Chúa mời tôi đừng vội bỏ cuộc: cứ xin, cứ tìm, cứ gõ. Nhưng đồng thời, hãy để Chúa dạy tôi cầu xin như một người con: kiên trì mà không đòi hỏi, tha thiết mà không cưỡng ép, phó thác mà không buông xuôi.

Lạy Cha trên trời, xin dạy con biết cầu nguyện với lòng tin tưởng của một người con. Khi điều con xin chưa được thực hiện, xin cho con đủ kiên trì để tiếp tục gõ cửa. Khi Chúa đáp lời theo một cách con không hiểu, xin cho con biết đón nhận. Và trên hết, xin ban cho con Thánh Thần, để Người hướng dẫn, soi sáng và làm chủ cuộc đời con. Amen.

Glacies

====================

XIN THÌ ĐƯỢC
(THỨ NĂM TUẦN 27 TN NĂM CHẴN)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 27 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những ơn trọng đại lòng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ.
 
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy ăn ở xứng với Tin Mừng, và tìm lợi ích cho người khác, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Phải biết cách đối xử với mọi hạng người. Thánh Phaolô truyền đạt cho môn đệ kinh nghiệm hướng dẫn cộng đoàn… Anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng Đức Kitô, phải một lòng một dạ cùng nhau chiến đấu vì đức tin mà Tin Mừng mang lại. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.
 
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy đặt nền tảng trên Đức Kitô, và nền móng các Tông Đồ, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia gửi tín hữu Philađenphia: Một giám mục duy nhất cùng với linh mục đoàn và các phó tế… Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí. Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau, và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.
 
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy cầu xin và đón nhận Thần Khí, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát: Anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? Đáp Ca, Lc 1,69-75: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em cứ xin thì sẽ được. Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha thiết kiếm tìm Người. Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén rượu mà thôi. Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Chúa mà không ai cưỡng nổi. Anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm dân Người. Cứ xin thì sẽ được, Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? Thần Khí sẽ giúp ta phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng Đức Kitô, giúp ta một lòng một dạ cùng nhau chiến đấu vì đức tin mà Tin Mừng mang lại, vì thế, mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác; hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Chúng ta đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong Người, chúng ta cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí. Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau, và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Cứ xin thì sẽ được đổ tràn Thần Khí. Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, ước gì Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Ước gì được như thế!
 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log