SUY NIỆM CHÚA ĐANG MUỐN GÌ NƠI TÔI?
Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà. Chị tất bật lo việc phục vụ, còn Ma-ri-a lại ngồi bên chân Chúa mà nghe Người dạy. Có lẽ, trong mắt Mác-ta, sự hiện diện của Đức Giê-su khiến chị càng phải bận rộn hơn: phải chuẩn bị, phải lo liệu, phải chu toàn việc đón tiếp. Thế mà người em vốn có thể giúp một tay lại cứ ngồi đó. Sự mệt mỏi dần chuyển thành bực bội, đến mức Mác-ta không chỉ trách em mà còn trách cả Chúa: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?”
Khi không biết phải giải quyết thế nào với người em, Mác-ta đã đem vấn đề ấy đến với Chúa. Chị không nói trực tiếp với Ma-ri-a, nhưng thưa với Đức Giê-su: “Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Có thể đây cũng là một lời nhắc cho những lúc tương quan giữa người với người trở nên khó xử: khi không biết phải nói gì, hãy biết thưa chuyện với Chúa. Nhưng đem vấn đề đến với Chúa không có nghĩa là Chúa sẽ làm theo điều ta muốn. Mác-ta xin Chúa bảo Ma-ri-a đứng lên phục vụ; còn Chúa lại giúp chính Mác-ta nhìn sự việc theo một hướng khác.
“Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” Đức Giê-su không trách Mác-ta vì chị phục vụ. Người chạm đến sự xao động bên trong chị. Có thể Mác-ta đang làm một việc tốt, nhưng trong lúc làm việc tốt ấy, chị lại mất bình an, bắt đầu so sánh, trách móc và muốn người khác phải phục vụ theo cách mình cho là đúng. Một việc phục vụ tốt cũng có thể trở thành gánh nặng nếu người phục vụ không còn bình an và không còn nhận ra điều Chúa đang muốn nơi mình.
Ma-ri-a chọn ngồi bên chân Chúa. Mác-ta chọn phục vụ. Cả hai đều đang ở trong nhà có Chúa. Vấn đề không đơn giản là “làm” hay “ngồi”, nhưng là mỗi người có nhận ra cách Chúa muốn mình hiện diện trước Người hay không. Có người phục vụ bằng đôi tay, có người bằng khả năng lắng nghe, có người bằng đời sống cầu nguyện và chiêm niệm. Trong Hội Thánh cũng vậy: mỗi ơn gọi, mỗi đặc sủng, mỗi bậc sống và mỗi người đều được trao một phần việc riêng. Giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, cha mẹ trong gia đình hay bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng có cách riêng để góp phần xây dựng Nước Chúa.
Vì thế, điều cần thiết không phải là nhìn sang phần việc của người khác để tự hỏi tại sao họ không làm như mình, nhưng là nhận ra Chúa đang trao cho tôi điều gì và tôi phải chu toàn điều ấy thế nào. Khi cứ nhìn lên, nhìn xuống để so đo, ta dễ quên mất phần việc của mình; khi biết đón nhận vị trí Chúa trao, ta có thể phục vụ với một tâm hồn tự do hơn.
Có lẽ hôm nay Chúa cũng đang nói với mỗi người: Đừng quá băn khoăn vì người khác đang làm gì. Đừng để cách phục vụ của người khác làm mình mất bình an. Hãy ở lại với Chúa, lắng nghe Người và nhận ra phần việc của mình. Bởi điều Chúa chờ đợi không phải là tất cả mọi người làm cùng một việc, nhưng là mỗi người trung thành với ơn gọi và sứ mạng mình đã lãnh nhận.
Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận cách Chúa muốn con phục vụ, biết trân trọng phần việc của người khác và trung thành với phần việc Chúa trao. Khi gặp những bế tắc trong tương quan, xin cho con biết tìm đến với Chúa, để không hành động theo sự bực bội của mình, nhưng biết lắng nghe và đón nhận điều Chúa muốn. Amen.
Glacies
===================
PHẦN TỐT NHẤT
(THỨ BA TUẦN 27 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 27 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Tình thương Chúa thật là cao cả,
vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin Chúa rộng tình
tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những
ơn trọng đại lòng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ.
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy trung thành
phục vụ Hội Thánh Chúa
theo khả năng của mình, như trong
Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Công việc
phục vụ trong Hội Thánh, đây là những lời dạy bảo nhằm
giúp tổ chức các Hội Thánh địa phương thế nào cho tốt, nhưng, nền tảng của tất cả vẫn là
niềm tin vào mầu nhiệm Chúa Kitô…
Anh em hãy ân cần lo cho toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình. Người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành. Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy duy trì sự
hợp nhất trong Hội Thánh, như trong
Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia gửi tín hữu Tralét: Tôi muốn
trang bị cho anh em như những người con rất yêu dấu của tôi…
Anh em hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy chu toàn
sứ mạng Chúa đã ủy thác, như trong
Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát:
Thiên Chúa đã mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Đáp Ca, Tv 138:
Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong
Bài Tin Mừng, người thông luật nói:
Cô Mácta đón Đức Giêsu vào nhà. Cô Maria đã chọn phần tốt nhất. Chỉ có
một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là
một thân thể. Lạy Chúa, Chúa
an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài mà không ai cưỡng nổi: Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Thiên Chúa đã
dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn
trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương
mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi
loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Phúc thay kẻ
lắng nghe và
tuân giữ lời Thiên Chúa. Cô Mácta
đón Đức Giêsu vào nhà. Cô Maria đã
chọn phần tốt nhất. Cả hai cô đều phục vụ Chúa
theo khả năng của mình: Cô Mácta đã
đón tiếp Đấng Cứu Độ của mình và cô Maria đã
chọn ngồi lắng nghe lời của Đấng giải thoát mình, vậy, ta hãy lo
trung thành với sứ mạng mà Chúa đã giao phó; hãy lo cho mọi người được cứu độ; hãy thiết tha duy trì sự
hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau; phần còn lại, hãy tin tưởng, phó thác cho Chúa. Tình thương Chúa thật là cao cả,
vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, ước gì Chúa rộng tình
tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những
ơn trọng đại lòng chúng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================