Chúa nhật, 04/10/2026

Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Lc 10,25-37

Cập nhật lúc 15:00 04/10/2026
Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
 
 

Tin Mừng: Lc 10,25-37
Ai là người thân cận của tôi ?


✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
25 Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” 26 Người đáp: “Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?” 27 Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” 28 Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”
29 Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi ?” 30 Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: ‘Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.’ 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?” 37 Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”
==================
SUY NIỆM
 

ĐỪNG CHỈ HỎI AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN

“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người thông luật đến hỏi thử Đức Giê-su. Có lẽ ông không thực sự thiếu kiến thức về Luật, bởi khi Đức Giê-su hỏi lại, ông đã trả lời rất đúng: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn, đồng thời yêu người thân cận như chính mình.

Biết là một chuyện, còn sống điều mình biết lại là một chuyện khác. Có lẽ chính vì thế, người thông luật tiếp tục hỏi: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” Một câu hỏi tưởng như để làm sáng tỏ điều còn chưa rõ, nhưng cũng có thể là một cách để tìm giới hạn cho tình yêu: Tôi phải yêu đến đâu? Tôi phải yêu những ai? Và còn những ai thì tôi có thể không cần quan tâm?

Đức Giê-su không đưa cho ông một danh sách những người được gọi là “thân cận”. Người kể câu chuyện về một người bị bỏ lại bên đường. Một thầy tư tế nhìn thấy nhưng đi qua. Một thầy Lê-vi cũng nhìn thấy nhưng tránh sang bên kia. Chỉ có người Sa-ma-ri dừng lại. Ông không mất thời gian để xác định nạn nhân thuộc nhóm nào, có đáng được giúp hay không, hay mình có trách nhiệm gì với người ấy. Ông thấy, ông chạnh lòng, ông đến gần và ông hành động.

Cuối cùng, Đức Giê-su lại đặt một câu hỏi: “Trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận?” Người thông luật buộc phải tự trả lời. Ông không còn hỏi “ai là người thân cận của tôi?” nữa, nhưng nhận ra người thân cận chính là người thực thi lòng thương xót. Và Đức Giê-su kết thúc bằng một lời rất ngắn: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Có khi trong đời sống đức tin, chúng ta cũng đặt rất nhiều câu hỏi cho Chúa. Chúng ta muốn biết phải làm gì, phải yêu ai, phải sống thế nào. Nhưng Chúa không phải lúc nào cũng trả lời bằng một lời giải thích. Người có thể đưa chúng ta trở về với điều mình đã biết, rồi chờ chúng ta tự trả lời bằng chính đời sống.

Bởi lẽ, điều Chúa muốn không dừng lại ở một câu trả lời đúng. Người muốn một hành động đúng. Nếu biết tha thứ mà vẫn giữ khoảng cách; biết yêu thương nhưng không muốn mất thời gian; nhìn thấy nỗi đau của người khác nhưng chọn đi qua… thì kiến thức về tình yêu vẫn chưa trở thành tình yêu.

“Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” Lời ấy hôm nay không chỉ dành cho một người thông luật. Đó là lời Chúa gửi đến mỗi người. Có thể ngay trên con đường của đời mình, Chúa đã đặt một người đang cần được lắng nghe, một người đang mệt mỏi, một người cần một bàn tay nâng đỡ. Câu hỏi không còn là: “Ai là người thân cận của tôi?” nhưng là: “Hôm nay, tôi có thể trở nên người thân cận của ai?”

Lạy Chúa, xin đừng để con chỉ tìm kiếm những câu trả lời đúng, nhưng xin dạy con biết sống điều con đã nhận ra. Xin cho con biết dừng lại trước nỗi đau của người khác, biết đến gần, biết chạnh lòng và biết hành động. Amen.

Glacies

===================

AI THÂN CẬN
(THỨ HAI TUẦN 27 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 27 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những ơn trọng đại lòng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ.
 
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy cầu xin cho tất cả mọi người được hưởng ơn cứu độ của Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa, Sống giữa lòng thế giới, Hội Thánh có sứ mạng cầu nguyện không ngừng nhờ Đấng Trung Gian duy nhất là Chúa Giêsu Kitô… Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người: Đức Giêsu Kitô. Người đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Bởi thế Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một Vị Thượng Tế nhân từ.
 
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy cầu xin cho toàn thể Hội Thánh vì tất cả mọi người đều là chi thể trên cùng một thân thể, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Amrôxiô: Phải cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh… Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van, và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện. Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa. Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa, đã nghe lời khấn nguyện của con, lại cho con thừa hưởng cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.
 
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy sống bác ái và cầu xin cho mọi người sống giới luật yêu thương của Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát: Không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng, nhưng là chính Đức Kitô đã mặc khải. Đáp Ca, Tv 110: Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Trong Bài Tin Mừng, người thông luật nói: Ai là người thân cận của tôi? Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy. Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài mà không ai cưỡng nổi. Không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng, nhưng là chính Đức Kitô đã mặc khải: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn, bền vững đến muôn đời muôn thuở. Ai là người thân cận của tôi? Thưa, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người: Đức Giêsu Kitô. Người đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Bởi thế Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một Vị Thượng Tế nhân từ, vì thế, ta phải cùng với cùng với Vị Thượng Tế cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh: Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van, và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện. Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa. Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa, đã nghe lời khấn nguyện của con, lại cho con thừa hưởng cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài. Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, ước gì Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Ước gì được như thế!
 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log