Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông.
Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.”
Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
SUY NIỆM NGƯỜI NHÀ CỦA CHÚA
Đức Giê-su đang giảng dạy thì có người đến báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Lẽ thường, khi nghe tin mẹ và người thân đang chờ bên ngoài, người ta sẽ dừng lại để đón tiếp. Thế nhưng, Đức Giê-su lại đưa mắt nhìn những người đang ngồi chung quanh và nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Thoạt nghe, câu trả lời ấy dễ khiến người ta ngỡ ngàng, thậm chí chạnh buồn. Giữa một xã hội Do Thái xưa vốn coi trọng gia đình, gia tộc và chữ hiếu, lời nói của Đức Giê-su dường như có vẻ lạnh lùng đối với những người thân yêu của Người. Nhưng nếu lắng lòng trước khung cảnh ấy, ta sẽ nhận ra Đức Giê-su không hề chối từ tình mẫu tử hay quay lưng với gia đình. Trái lại, Người đang mở rộng khái niệm về gia đình, để bất cứ ai biết lắng nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành đều có thể trở nên người thân của Người, được bước vào gia đình của Thiên Chúa.
Tương quan huyết thống vốn là món quà tự nhiên thiêng liêng, nhưng không phải là sợi dây duy nhất nối kết con người với nhau. Giống như một người thầy thuốc tài hoa truyền nghề cho hai người học trò: một người là con ruột nhưng chỉ mải mê dựa vào danh tiếng của cha mà lơ là việc chữa bệnh; người kia vốn xa lạ, nhưng ngày đêm miệt mài học từng bài thuốc, đau nỗi đau của bệnh nhân và nâng niu từng sự sống đúng như tâm nguyện của thầy. Khi nhìn vào đôi bàn tay tận tụy cứu người của người học trò xa lạ ấy, người thầy sẽ thấy bóng hình và linh hồn của mình sống động nơi ai? Rõ ràng, sự gần gũi sâu xa nhất không nằm ở dòng máu đang chảy trong huyết quản, mà ở cùng một nhịp đập của trái tim, cùng một lý tưởng và cách sống.
Chúa Giê-su đã dùng chính khoảnh khắc ấy để định nghĩa lại khái niệm về sự gắn kết. Ngài không hạ thấp tình mẫu tử, mà nâng nó lên một tầm mức cao quý hơn: mối dây đức tin. Thực chất, câu nói ấy chính là lời ngợi khen đẹp nhất, kín đáo nhất mà Người Con dành cho Mẹ của mình. Mẹ Maria diễm phúc không chỉ vì đã cưu mang Đức Giê-su trong dạ hay cho Ngài bú mớm, mà trước hết vì Mẹ đã mở lòng đón nhận Lời Thiên Chúa qua tiếng xin vâng. Mẹ đã để Lời ấy dẫn lối suốt cả cuộc đời, từ máng cỏ Bê-lem nghèo hèn, những tháng ngày tha hương xứ người, cho đến giây phút lặng câm chết lặng dưới chân thập giá. Mẹ là Mẹ ruột thịt, nhưng trước hết và trên hết, Mẹ là người môn đệ lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành một cách trọn hảo nhất.
Lời Chúa hôm nay chất vấn mỗi người: Ta có thật sự sống điều mình nghe hay không? Có khi trong nhà thờ, ta rất xúc động trước một lời nhắc về tha thứ; nhưng về đến nhà, chỉ một câu nói trái ý cũng đủ khiến ta lạnh nhạt với nhau. Ta nghe về lòng quảng đại, nhưng gặp người cần giúp lại tìm lý do để bước qua. Ta nghe về sự thật, nhưng khi sự thật khiến mình thiệt một chút, ta lại dễ chọn cách có lợi cho mình.
Đức Giê-su không gọi những người nghe Lời Chúa là anh em của Người chỉ vì họ đã nghe, mà vì họ “đem ra thực hành”. Chính cách sống hằng ngày mới cho thấy Lời Chúa đã thực sự đi vào lòng ta đến đâu.
Trở nên người nhà của Chúa bắt đầu từ những chọn lựa âm thầm mỗi ngày. Đó là khi ta kiềm chế một lời cay nghiệt lúc tức giận, rộng lòng tha thứ cho một sơ suất của người khác, hay lặng lẽ giúp đỡ một ai đó mà không màng đền đáp. Khi biến những điều Chúa dạy thành hơi thở và hành động cụ thể, chúng ta không còn là những người đứng ngoài đám đông nhìn vào, mà đã thực sự trở thành mẹ, thành anh chị em ruột thịt thân thiết của Chúa Giê-su.
Antonius
==================
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 25 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin Chúa giúp chúng ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh.
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, nhờ Thần Khí giúp giữ giao ước mới, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Như Giêrêmia, Êdêkien cũng loan báo một giao ước mới, được Thần Khí đảm bảo, đưa đến hậu quả là tẩy xóa vết nhơ tội lỗi, nhờ ơn Thiên Chúa ban không. Giao ước này được thiết lập nhờ Đức Kitô chịu chết và sống lại. Người Kitô hữu được tham dự vào giao ước đó nhờ Bí Tích Thánh Tẩy… Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá, và ban cho chúng một trái tim bằng thịt. Ta sẽ ban cho chúng một trái tim, và đặt thần khí mới vào lòng chúng, để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta; lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, nhờ ơn Chúa giúp phục vụ giao ước mới, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Âutinh: Hội Thánh, như cây nho, càng lớn mạnh càng lan rộng khắp nơi… Nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa. Người là Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa.
Vâng giữ giới răn mến Chúa yêu người, nhờ Lời Chúa soi sáng, giúp kiên vững bước đi trên đường mệnh lệnh Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Châm Ngôn: Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. Đáp Ca, Tv 118: Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Chúa phán: Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời. Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can: Đấng Công Chính xem xét nhà của ác nhân, bắt ác nhân lâm vòng tai họa. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó. Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ tới muôn thuở muôn đời. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban. Mẹ tôi và anh chị em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Ta sẽ đặt thần khí mới vào lòng chúng, để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta. Nhờ Đức Kitô, chúng ta dám tin tưởng vào Thiên Chúa. Người là Đấng ban cho chúng ta khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Không phải vì tự chúng ta có khả năng, để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng, khả năng của chúng ta là do ơn Thiên Chúa. Mến Chúa yêu người là: Hãy lo cho mình và lo cho mọi người được hưởng ơn cứu độ. Hội Thánh vẫn kêu gọi kẻ lầm lạc trở về, về các ngành đã gãy, Thiên Chúa thừa sức tháp họ trở lại, dù nói về chiên lạc đàn, hay là ngành lìa cây, thì, Thiên Chúa cũng không thiếu khả năng gọi chiên về, hay tháp ngành lại, bởi vì, Người là Mục Tử Tối Cao, là người Làm Vườn Đích Thực. Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, ước gì ta hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
================