
ĐỨNG DẬY KHỎI “TRẠM THU THUẾ”
“Anh hãy theo tôi!” Ông Mát-thêu đứng dậy đi theo Đức Giê-su.
Mát-thêu đang ngồi tại trạm thu thuế khi Đức Giê-su đi ngang qua. Trong xã hội Do Thái thời ấy, người thu thuế thường bị khinh miệt vì làm việc cho chính quyền Rô-ma và bị coi là những người sống bên lề cộng đoàn. Họ dễ bị xếp chung với “quân tội lỗi”. Vì thế, Mát-thêu có thể đã quá quen với những ánh mắt xa lánh của người đời. Nhưng hôm ấy, một ánh mắt khác đã hướng về ông: Đức Giê-su thấy ông.
Đức Giê-su không chỉ nhìn thấy một người đang ngồi ở trạm thu thuế. Người nhìn thấy một con người phía sau cái nghề bị khinh chê; nhìn thấy một tâm hồn vẫn còn có thể nghe tiếng gọi và bắt đầu lại. Người không chờ Mát-thêu trở nên tốt lành rồi mới gọi ông. Người gọi ông ngay tại nơi ông đang ngồi: “Anh hãy theo tôi!” Và Mát-thêu đứng dậy.
Có lẽ mỗi người chúng ta cũng có một “trạm thu thuế” của riêng mình. Đó có thể là một thói quen không dễ từ bỏ, một yếu đuối vẫn tái diễn, một lỗi lầm khiến ta mặc cảm, một lợi ích khiến ta không muốn buông tay, hay một góc đời mà ta muốn giấu khỏi ánh mắt người khác. Ta có thể ngồi rất lâu ở đó, đến mức nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào bước sang một con đường khác. Nhưng Đức Giê-su vẫn đi ngang qua. Người thấy ta ngay tại nơi ấy và vẫn cất tiếng gọi.
Mát-thêu không biết con đường phía trước sẽ đưa mình đi đến đâu. Lúc bấy giờ, ông chỉ biết đứng dậy và đi theo Đức Giê-su. Bước đứng dậy ấy là một sự từ bỏ: rời khỏi chiếc bàn thu thuế, khỏi những gì đang đem lại lợi ích cho mình, để bước vào một tương quan mới với Đức Giê-su. Ơn gọi nhiều khi bắt đầu đơn giản như thế: dám đứng dậy khỏi chỗ cũ.
Rồi Đức Giê-su đến nhà Mát-thêu dùng bữa. Việc cùng ăn với một người thời ấy không đơn thuần là dùng chung một bữa cơm, nhưng còn diễn tả sự gần gũi và chấp nhận. Vì thế, người Pha-ri-sêu khó chịu khi thấy Đức Giê-su ngồi giữa những người thu thuế và tội lỗi. Nhưng chính tại bàn ăn ấy, Người cho thấy cách Thiên Chúa nhìn con người: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.”
Đức Giê-su không coi tội lỗi là chuyện không đáng kể, nhưng Người cũng không để tội lỗi trở thành lý do loại trừ một con người. Người đến gần người đau yếu để chữa lành. Người tìm đến người tội lỗi để mở cho họ một con đường trở về.
Đó cũng là điều người môn đệ hôm nay được mời gọi học nơi Thầy mình. Ta gặp rất nhiều người mỗi ngày, nhưng có thật sự nhìn thấy họ không? Ta thấy một người nóng nảy, nhưng có nhận ra nỗi đau phía sau không? Ta thấy một người khô khan với đời sống đức tin, nhưng có biết điều gì đã khiến họ xa cách Giáo Hội không? Ta thấy một người vấp ngã, nhưng ta có còn nhìn họ như một người đang cần được nâng đỡ không?
“Mỗi Ki-tô hữu là một môn đệ thừa sai” không thể chỉ là một câu chủ đề được nhắc lên rồi khép lại khi năm mục vụ kết thúc. Người môn đệ được sai đi phải học nơi Đức Giê-su cách đi, thấy và đến gần. Đi ra khỏi sự quen thuộc của mình; thấy con người phía sau những gì dễ làm ta phán xét; và đến gần để người khác nhận ra rằng họ vẫn có một chỗ trong tình yêu của Thiên Chúa.
Mát-thêu đã đứng dậy khỏi trạm thu thuế để đi theo Chúa. Còn tôi, hôm nay Chúa đang mời tôi đứng dậy khỏi “trạm thu thuế” nào? Và giữa những người tôi vẫn gặp mỗi ngày, Chúa đang muốn tôi thật sự nhìn thấy ai?
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết đi như Chúa đã đi, biết thấy như Chúa đã thấy và biết đến gần những người Chúa đặt bên cạnh con. Xin giúp con cũng can đảm đứng dậy khỏi “trạm thu thuế” của đời mình để bước theo Chúa mỗi ngày. Amen.
Glacies
==================
ÔNG ĐỨNG DẬY ĐI THEO NGƯỜI
(LỄ THÁNH MÁTTHÊU 21/09)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Mátthêu hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu thuế là Mátthêu làm Tông Đồ rao giảng Tin Mừng. Xin Chúa nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà cho chúng ta biết noi gương người, luôn hết tình gắn bó với Chúa Kitô. Thánh nhân là một nhân vật quen thuộc trong số các Tông Đồ. Câu chuyện người thu thuế ở Caphácnaum là một trong những đoạn văn quen thuộc nhất trong phần nói về sứ vụ của Đức Giêsu ở Galilê. Người đã biên soạn sách Tin Mừng bằng tiếng Hípri. Sách Tin Mừng hiện nay mang tên thánh nhân cho thấy sự liên tục giữa Cựu và Tân Ước. Tương truyền người đã đi giảng ở Đông Phương.
Chúa mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu thuế: xây dựng sự hiệp nhất, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: Hợp nhất với nhau để xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô… Lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban tặng khôn ngoan; tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có.
Chúa mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu thuế: giúp người khác hoán cải, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Bêđa: Đức Giêsu đã nhìn thấy ông, yêu thương và tuyển chọn ông… Kinh sư lanh lợi và tinh thông luật Chúa được Chúa nhân từ đưa tay chỉ vẽ. Được Chúa ban vinh dự loan báo Tin Mừng, Người đem hết tâm hồn tìm hiểu luật Chúa, để vừa thực hành vừa dạy người ta.
Chúa mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu thuế: làm Tông Đồ và loan báo Tin Mừng, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: Chính Đức Kitô đã ban cho kẻ này làm Tông Đồ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng. Đáp Ca, Tv 18A: Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa Đấng Công Chính, Đất rộng mở, cho xuất hiện Vị Cứu Tinh. Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em, để muôn dân trở nên môn đệ của Thầy. Chính Đức Kitô đã ban cho kẻ này làm Tông Đồ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng, chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban tặng khôn ngoan; tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có. Được Chúa ban vinh dự loan báo Tin Mừng, thánh Mátthêu đem hết tâm hồn tìm hiểu luật Chúa, để vừa thực hành vừa dạy người ta; thánh nhân không chỉ thết đãi Chúa một bữa tiệc trong nhà mình, mà còn, dọn cho Người một bữa tiệc trong tâm hồn ông với tất cả niềm tin yêu: Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì, Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy. Chúng ta nghe tiếng Người và mở cửa ra đón Người, khi ta sẵn sàng vâng theo Người, và ra sức chu toàn những điều ta biết mình phải thi hành. Chúa đã mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu thuế là Mátthêu làm Tông Đồ rao giảng Tin Mừng. Ước gì ta biết noi gương người, luôn hết tình gắn bó với Chúa Kitô. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
================
