
Đong cho đời bằng cái đấu của lòng nhân từ
Thói thường ở đời ai nấy đều sống theo kiểu sòng phẳng: ai tốt với mình thì mình cười nói, ai đụng đến chén cơm hay xúc phạm mình thì phải ăn miếng trả miếng cho hả dạ. Nhưng Đức Giê-su lại đòi hỏi: yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, và cho đi mà không mong đền trả. Cái gốc của đòi hỏi ấy nằm gọn ở câu: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.”
Chúa không dạy ta làm kẻ khờ dại để người đời chà đạp, mà muốn ta chặt đứt cái vòng luẩn quẩn của oán thù. Yêu kẻ yêu mình, giúp người tâng bốc mình thì chỉ là sự đổi chác sòng phẳng, đâu có gì là ân nghĩa. Thiên Chúa đâu đợi ta nên thánh mới rủ lòng thương; Ngài vẫn kiên nhẫn cho mặt trời soi sáng cả kẻ lành lẫn kẻ dữ hằng ngày.
Nhìn lại trong nhà ngoài ngõ, bao nhiêu đổ vỡ cũng chỉ vì thiếu đi hai chữ nhân từ. Vợ chồng giận nhau suốt tuần chỉ để đợi đối phương hạ mình xin lỗi trước, cái lối trả treo hơn thua ấy đang bóp nghẹt mái ấm từng ngày. Ngoài xóm làng hay nơi làm ăn, bị ai quỵt nợ hay đơm đặt nói xấu, lòng ta sôi sùng sục muốn dìm người ta xuống bùn, mà quên rằng ôm mối hận thù giống như tự nuốt than hồng rồi mong người khác bỏng.
Thế nên, chữ "đừng xét đoán, đừng lên án" của Chúa thực ra là một lối thoát bình an cho chính tâm hồn mình. Khi ta buông bỏ cái kính lúp hay soi mói tật xấu của kẻ khác, lòng ta nhẹ nhõm đi một nửa gánh nặng hận thù. Sống giữa một xã hội đầy rẫy sự nghi kỵ và dán nhãn chê bai, dám nhìn người làm tổn thương mình bằng ánh mắt cảm thông rằng họ cũng mang phận người yếu đuối, lầm lỡ và đáng thương chính là lúc ta đang để cho sự nhân từ của Thiên Chúa thật sự chảy tràn vào huyết quản mình.
Chúa hứa sẽ đong lại cho ta một đấu "đã dằn, đã lắc và đầy tràn". Mỗi lần ta nuốt cục tức vào trong, nhịn một lời cay đắng với người bạn đời, hay tha thứ cho một kẻ vừa làm hại mình ngoài ngõ, là ta đang đong cho đời bằng chiếc đấu rộng lượng. Và chính cái đấu bao dung ấy sẽ là cái đấu Chúa dùng để đón nhận linh hồn ta mai sau.
Lạy Cha nhân từ, xin tha thứ cho những lần con sống hẹp hòi, so đo từng lời ăn tiếng nói và nuôi hận thù với anh em. Xin bẻ bớt cái tôi ích kỷ của con, dạy con biết nhẫn nhịn và tha thứ cho cả những người làm con đau đớn, để mái nhà của con luôn ấm êm và ngập tràn bình an của Cha mỗi ngày. Amen.
Antonius
=================
CHA ANH EM LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ
(THỨ NĂM TUẦN 23 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 23 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, xin Chúa lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn: này chúng ta là những kẻ tin kính Đức Kitô, thì, xin Chúa cho ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.
Tin kính Đức Kitô được trở nên nghĩa tử, hãy thật lòng sám hối, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Aica: Khóc thương Thành Thánh hoang tàn. Giêrusalem thú tội với Chúa, nhìn nhận hình phạt mình đang chịu là đích đáng. Chấp nhận sự thật là khởi đầu của mọi cuộc trở lại… Tôi khóc ròng khóc rã nên cặp mắt đỏ ngầu, vì Đấng an ủi tôi đã lìa xa tôi. Hỡi tất cả các dân tộc, hãy nhìn xem: Có nỗi đau khổ nào sánh được với nỗi đau tôi phải chịu! Hỡi tất cả những ai qua lại trên đường, xin để ý, xin hãy nhìn xem.
Tin kính Đức Kitô được trở nên nghĩa tử, hãy giữ vững niềm trông cậy, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Diễn Giải Thánh Vịnh của thánh Bơrunô: Giêrusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi… Hiện giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được hiển hiện. Chúng ta biết rằng: Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì sẽ cố sống trong sạch như Người là Đấng trong sạch.
Tin kính Đức Kitô được trở nên nghĩa tử, hãy thực thi giới luật yêu thương, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Anh em làm thương tổn lương tâm yếu đuối của anh em mình là phạm đến Đức Kitô. Đáp Ca, Tv 138: Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. Chúa nói: Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo: Anh em làm thương tổn lương tâm yếu đuối của anh em mình là phạm đến Đức Kitô. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ: phải lo cho tất cả mọi người được hưởng ơn cứu độ. Tôi khóc ròng khóc rã vì Đấng an ủi tôi đã lìa xa tôi. Có nỗi đau khổ nào sánh được với nỗi đau tôi phải chịu! Hiện giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được hiển hiện. Chúng ta biết rằng: Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì sẽ cố sống trong sạch như Người là Đấng trong sạch: chỉ kẻ nào lấy Chúa làm sức mạnh mới đạt tới hạnh phúc thật, như họ đã quyết tâm, nhờ ơn Chúa trợ giúp, họ từng bước thực hành các nhân đức và các việc thiện. Chúa cứu chuộc và nhận ta làm nghĩa tử, ước gì ta hằng tin kính Đức Kitô để trở nên người tự do đích thực, mà đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
