
Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một khung cảnh rất gần gũi với những người làm nghề chài lưới. Sau một đêm vất vả, ông Si-môn và các bạn chài trở về với đôi tay trắng. Họ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng chẳng thu được gì. Có lẽ đó cũng là cảm giác mà nhiều người trong chúng ta từng trải qua: đã cố gắng rất nhiều nhưng công việc vẫn không như mong muốn; đã vun đắp cho gia đình nhưng vẫn có những khoảng cách; đã cầu nguyện nhưng điều mình mong chờ vẫn chưa đến.
Chính trong lúc ấy, Đức Giê-su nói với Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Với một người đánh cá nhiều kinh nghiệm, lời mời ấy có vẻ không hợp lý. Ông vừa mới trải qua một đêm thất bại. Thế nhưng, Si-môn không dựa vào kinh nghiệm của mình để từ chối. Ông thưa: “Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”
Và điều kỳ diệu đã xảy ra.
“Chỗ nước sâu” trong Tin Mừng không chỉ là một địa điểm để đánh bắt cá. Đó còn là nơi Đức Giê-su muốn Si-môn bước vào bằng lòng tin. Chỗ nước sâu là nơi con người không còn chỉ dựa vào sức mình, kinh nghiệm của mình, tính toán của mình, nhưng dám phó thác và vâng theo lời Chúa.
Trong cuộc sống, nhiều khi Chúa cũng mời chúng ta “chèo ra chỗ nước sâu”. Đó có thể là khi Chúa mời một người tiếp tục yêu thương người thân dù đã nhiều lần thất vọng; mời một người biết tha thứ dù vết thương vẫn còn đau; mời một người can đảm bắt đầu lại sau thất bại; mời một gia đình kiên trì giữ đời sống cầu nguyện giữa những bận rộn. Có khi “nước sâu” là một công việc khó khăn, một trách nhiệm mới, một con đường mà chúng ta chưa biết sẽ đi đến đâu.
Chúng ta thường thích nơi mà mình cảm thấy an toàn và có thể tự kiểm soát mọi sự. Nhưng có những lúc Chúa lại muốn chúng ta bước xa hơn. Nơi chúng ta thấy bất an, có thể lại là nơi Chúa đang chờ đợi. Nơi chúng ta nghĩ mình không thể, có thể là nơi Chúa muốn biểu lộ sức mạnh của Người.
Điều đáng quý nơi Si-môn không phải vì ông đã hiểu hết điều Đức Giê-su muốn làm, nhưng vì ông dám vâng lời dù chưa hiểu. Đức tin nhiều khi không phải là nhìn thấy rồi mới bước đi, mà là vì tin Chúa nên dám bước đi trước.
Sau mẻ cá lạ lùng, Si-môn nhận ra sự nhỏ bé và tội lỗi của mình. Nhưng Đức Giê-su không loại bỏ ông. Người nói: “Đừng sợ.” Rồi Người trao cho ông một sứ mạng mới: “Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Chúa không đợi con người hoàn hảo mới gọi họ. Người gọi những con người còn nhiều giới hạn, rồi từng bước biến đổi họ.
Có lẽ hôm nay Chúa cũng đang nói với mỗi chúng ta: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu.” Đừng mãi ở lại trong những điều quen thuộc chỉ vì sợ thất bại. Đừng để một lần thất bại khiến chúng ta không dám bắt đầu lại. Và nhất là, đừng nghĩ rằng cuộc đời mình không có ích gì cho Chúa.
Chỗ nước sâu có thể khiến chúng ta sợ hãi, nhưng cũng chính ở đó, chúng ta có thể gặp được Chúa cách sâu xa hơn. Khi dám trao chiếc thuyền cuộc đời cho Người, những điều tưởng như vô vọng cũng có thể trở thành khởi đầu của một hành trình mới.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con can đảm chèo ra chỗ nước sâu mà Chúa muốn. Khi mệt mỏi, xin cho chúng con đừng bỏ cuộc; khi thất bại, xin cho chúng con biết bắt đầu lại; khi sợ hãi, xin cho chúng con nhớ rằng Chúa vẫn ở cùng. Xin giúp chúng con biết đặt niềm tin nơi Chúa hơn là chỉ dựa vào sức riêng mình. Và khi Chúa gọi, xin cho chúng con biết quảng đại thưa như ông Si-môn: “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Amen.
Glacies
==================
BỎ HẾT MỌI SỰ
(THỨ NĂM – THÁNH GHÊGÔRIÔ CẢ 03/09)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Ghêgôriô Cả hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa luôn hướng dẫn và âu yếm chăm nom đoàn dân Chúa, xin nhậm lời thánh Ghêgôriô chuyển cầu, mà ban thần trí khôn ngoan cho các vị mục tử Chúa đã đặt làm đầu Hội Thánh, và ban cho các ngài được niềm vui vì thấy đoàn chiên phát triển không ngừng. Thánh nhân sinh quãng năm 540 tại Rôma. Người gia nhập đan viện và sau khi làm phó tế, người nhận nhiệm vụ sứ thần Côngtăngtinốp. Ngày 3 tháng 9 năm 590, người được chọn làm người kế vị thánh Phêrô suốt mười bốn năm phục vụ Hội Thánh (590-604). Người đã biên soạn nhiều tác phẩm về luân lý và thần học. Hoạt động của người được nuôi dưỡng nhờ chiêm niệm. Người qua đời ngày 12 tháng 3 năm 604.
Luôn hướng dẫn và chăm nom đoàn dân Chúa, tin tưởng vào kế hoạch của Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Thư ngôn sứ Giêrêmia gửi người lưu đày. Mười một năm trước khi bị thảm bại hoàn toàn, ngay cả những người tù đầu tiên phải đi đày ở Baben, đều dựa vào các ngôn sứ giả để huênh hoang khoác lác và mơ tưởng viển vông. Giêrêmia thấy xa hơn. Cuối cùng rồi dân Chúa sẽ được cứu độ, với điều kiện Dothái giáo phải thay đổi đến mức không ai ngờ trước được: Các vua Giuđa sẽ chẳng bao giờ nắm quyền chính trị nữa. Các kế hoạch Thiên Chúa quan phòng đã định thường khi rất mầu nhiệm đối với ta, cần thiết ta phải chấp nhận… Hãy tạ ơn Chúa và cầu khẩn danh Người. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Nào có ai tin vào Đức Chúa mà lại phải hổ thẹn bao giờ?
Luôn hướng dẫn và chăm nom đoàn dân Chúa, không ngừng nói về Chúa cho mọi người, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Ghêgôriô Cả: Vì yêu mến Chúa Kitô, tôi không quản ngại nói về Người… Từ Kinh Thánh, người rút ra bao lời giáo huấn sâu xa, mở đường cho nguồn mạch Tin Mừng tưới gội khắp mọi dân. Người tiếp tục lên tiếng sau khi đã nhắm mắt lìa đời. Như phượng hoàng dang cánh, lòng bác ái của thánh nhân bao bọc chở che hết mọi người.
Luôn hướng dẫn và chăm nom đoàn dân Chúa, luôn quy hướng về Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Đáp Ca, Tv 23: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Trong Bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giêsu. Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài. Xin dủ lòng thương con, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài: Cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về Thiên Chúa. Dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, sẽ được Chúa ban phúc lành, được thưởng công xứng đáng. Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giêsu: thành những kẻ lưới người như lưới cá. Từ Kinh Thánh, thánh Ghêgôriô Cả đã rút ra bao lời giáo huấn sâu xa, mở đường cho nguồn mạch Tin Mừng tưới gội khắp mọi dân. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Nào có ai tin vào Đức Chúa mà lại phải hổ thẹn bao giờ? Chúa luôn hướng dẫn và âu yếm chăm nom đoàn dân Chúa, ước gì các vị mục tử được thần trí khôn ngoan và được mừng vui vì thấy đoàn chiên phát triển không ngừng. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
