Thứ bảy, 22/08/2026

Thứ Bảy ngày 22 tháng 8: Đức Ma-ri-a Nữ Vương | Tin Mừng: Lc 1,26-38

Cập nhật lúc 15:00 21/08/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO

Tin Mừng: Lc 1,26-38
Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
 
26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
==============
SUY NIỆM
NỮ TỲ TRỞ NÊN NỮ VƯƠNG
 
Mừng lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương, Hội Thánh không tôn vinh một nữ vương theo kiểu thế gian với uy quyền hay ngai vàng lộng lẫy, mà chiêm ngắm một Mẹ Trinh Nữ đã bước lên vinh quang nhờ con đường khiêm nhường và hai tiếng "Xin Vâng".
Đoạn Tin Mừng Truyền Tin dẫn chúng ta về căn nhà nhỏ ở Na-da-rét, nơi Thiên Chúa ngỏ lời với một thiếu nữ nghèo vô danh. Khi Sứ thần chào "Đấng đầy ân sủng", Mẹ đã bối rối; và khi nghe kế hoạch cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa, Mẹ đã khắc khoải băn khoăn. Sự bối rối ấy không xuất phát từ đức tin chao đảo, mà từ sự khiêm nhường sâu thẳm của một tâm hồn tự nhận mình thật nhỏ bé trước mạc khải quá đỗi lớn lao.
Thế nhưng, vượt qua những nỗi sợ hãi nhân loại và những xáo trộn cho tương lai cá nhân, Mẹ đã trao trọn cuộc đời mình qua lời thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”
Hai tiếng "Xin Vâng" ấy chính là giây phút đất trời giao hòa, mở đường cho Con Thiên Chúa nhập thể. Lời vâng lời của Mẹ không phải là sự thụ động chịu đựng, mà là một chọn lựa tự do, can đảm và trọn vẹn. Vương quyền của Mẹ bắt đầu từ chính danh hiệu "nữ tỳ", một tước hiệu của lòng phục vụ, khiêm nhường và phó thác hoàn toàn vào quyền năng Thiên Chúa. Từ Na-da-rét đến đồi Bê-lem, và từ Can-vê lạnh lẽo cho đến ngày ngự trên tòa vinh hiển, Mẹ luôn giữ trọn tâm tình của một người nữ tỳ trung kiên.
Trong hành trình sống đức tin, chúng ta cũng thường đứng trước những biến cố bất ngờ, những gánh nặng hay dự định bị đảo lộn nằm ngoài tầm kiểm soát. Chiêm ngắm Đức Ma-ri-a Nữ Vương, chúng ta được mời gọi nhìn lại thái độ của mình trước ý Chúa. Đội vương miện cho Mẹ trong cuộc đời mình chính là học theo lòng khiêm nhường của Mẹ, biết thưa hai tiếng "xin vâng" giữa những hoang mang, và tin tưởng rằng "đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."
Lạy Chúa Giê-su, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Đức Ma-ri-a là Nữ Vương và là Người Mẹ hiền từ. Xin cho chúng con biết chiêm ngắm và học noi theo đời sống khiêm nhường, lắng nghe và mau mắn thi hành ý Chúa của Mẹ.
Lạy Mẹ Ma-ri-a Nữ Vương, xin nâng đỡ chúng con trong những lúc lo âu và bối rối trước những biến cố đời thường. Xin dạy chúng con biết mở lòng đón nhận Thánh Thần, can đảm thưa hai tiếng "Xin Vâng" trong mọi hoàn cảnh, để cuộc đời chúng con cũng trở nên nơi Chúa hiện diện và mang niềm vui cứu độ đến cho mọi người. Amen.
Glacies
=================
 
THỤ THAI VÀ SINH MỘT CON TRAI
(ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG 22/08)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Đức Maria Nữ Vương hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã đặt Thánh Mẫu của Đức Kitô Con Chúa làm Thánh Mẫu và Nữ Vương chúng ta. Xin Chúa nhậm lời Đức Nữ Vương chuyển cầu, mà cho chúng ta đạt tới phúc vinh quang Chúa dành sẵn trên trời cho con cái Chúa. Vì cả thân xác cũng đã được biến đổi, Đức Maria trong vinh quang mông triệu đã trở nên thành công tối hậu của công trình cứu chuộc, nhưng Đức Maria vô cùng diễm lệ, đồng thời, cũng rất quyền thế, bởi vì, Người là Thánh Mẫu của Đấng mà “triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Chính vì thế, từ bao thế kỷ, các tín hữu đã kính chào Mẹ là Đức Nữ Vương, Đấng Trung Gian tối cao của ân sủng.
 
Noi gương Thánh Mẫu và Nữ Vương của chúng ta: tin tưởng, cậy trông vào Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Sấm ngôn khích lệ Giêrusalem. Mọi sự xem ra đã tiêu tan: quân Asua đã xâm chiếm Giuđa. Giêrusalem sắp bị bao vây. Vua Khítkigiahu chỉ còn có thể cậy trông vào Đức Chúa và lời chuyển cầu của Isaia. Đây là lúc ngôn sứ có thể loan báo một cuộc giải phóng vĩ đại: Vua Asua là Xankhêríp sẽ thất bại. Nhờ đó, nước Giuđa sẽ tồn tại thêm được một trăm ba mươi năm… Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giêrusalem. Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy. Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người.
 
Noi gương Thánh Mẫu và Nữ Vương của chúng ta: luôn là khí cụ ngoan ngùy trong tay Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Amêđê Lôdan: Nữ Vương thế giới và Nữ Vương hòa bình… Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Nữ hoàng bên hữu thánh vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ôphia.
 
Noi gương Thánh Mẫu và Nữ Vương của chúng ta: nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Một người con đã được ban tặng cho ta. Đáp Ca, Tv 112: Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Trong Bài Tin Mừng, sứ thần nói: Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Em thật diễm phúc vì đã tin rằng: Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói cho em biết. Bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng và trang điểm huy hoàng rực rỡ: Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người. Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta: Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giêrusalem. Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy. Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người. Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Mẹ như nguồn suối cho các thửa vườn thiêng liêng, như giếng đầy nước hằng sống và đem lại sức sống. Nước ấy xuất phát từ núi Libăng của Thiên Chúa, chảy như thác lũ. Vì thế, Mẹ làm tuôn chảy những dòng sông hòa bình và những con suối ân sủng thiên quốc, từ núi Xion cho đến mọi nước chung quanh. Chúa đã đặt Thánh Mẫu của Đức Kitô Con Chúa làm Thánh Mẫu và Nữ Vương chúng ta. Ước gì chúng ta đạt tới phúc vinh quang Chúa dành sẵn trên trời cho con cái Chúa. Ước gì được như thế!
 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log