
Tin Mừng hôm nay bắt đầu từ một câu hỏi về việc ăn chay, nhưng Đức Giê-su đưa người nghe đến một điều sâu xa hơn: con người có sẵn sàng để Thiên Chúa đổi mới mình hay không?
Các Pha-ri-sêu và kinh sư thấy các môn đệ Đức Giê-su ăn uống và cho rằng họ không sống đạo đủ nghiêm túc. Họ giữ những quy định, những cách thực hành đạo đức đã có từ lâu và dùng chúng để đánh giá người khác. Nhưng Đức Giê-su cho thấy điều quan trọng không chỉ nằm ở việc làm gì, mà còn ở tâm tình nào và vì ai.
Người dùng hình ảnh “áo mới”, “áo cũ”, “rượu mới” và “bầu da cũ” để nói về sự đổi mới mà Người đem đến. Rượu mới cần bầu da mới. Tin Mừng của Đức Giê-su cũng đòi hỏi một trái tim mới, một cách sống mới, một con người biết để cho Thiên Chúa biến đổi.
Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ muốn Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng lại không muốn Chúa thay đổi chính mình. Ta cầu xin gia đình được bình an, nhưng vẫn giữ trong lòng những giận hờn. Ta mong người khác biết yêu thương, nhưng chính mình lại khó tha thứ. Ta xin Chúa cho công việc thuận lợi, nhưng lại không muốn thay đổi những thói quen khiến mình trì trệ. Ta muốn có một cuộc sống mới, nhưng lại cứ giữ mãi những suy nghĩ, cách cư xử và tổn thương của ngày hôm qua.
Có khi chúng ta cũng giống như người thích “rượu cũ”, bởi cái cũ luôn đem lại cảm giác quen thuộc và an toàn. Chúng ta quen với cách suy nghĩ của mình, quen với việc phán xét người khác, quen với những định kiến đã hình thành từ lâu. Có những câu nói: “Tôi vốn là người như thế”, “Từ trước đến nay tôi vẫn làm vậy”, “Không thể thay đổi được đâu”... dần trở thành lý do để chúng ta không muốn bước ra khỏi chính mình.
Nhưng Đức Giê-su đến không phải để chúng ta chỉ thêm một vài việc đạo đức vào cuộc sống cũ. Người muốn đổi mới tận bên trong. Một người thực sự gặp Chúa sẽ dần biết sống khác: biết nói lời xin lỗi khi mình sai, biết tha thứ khi bị tổn thương, biết lắng nghe thay vì áp đặt, biết cho đi thay vì chỉ nghĩ đến mình.
Sự đổi mới ấy không phải lúc nào cũng diễn ra trong một ngày. Đó là một hành trình. Mỗi sáng thức dậy là một cơ hội để bắt đầu lại. Mỗi lần chúng ta chiến thắng một cơn nóng giận, bỏ qua một lời xúc phạm, giúp đỡ một người đang khó khăn, hay âm thầm làm một điều tốt mà không cần ai biết, là một lần “bầu da” của tâm hồn được đổi mới.
Đức Giê-su là “chàng rể” đang đến với chúng ta. Người không muốn đời sống đức tin trở thành một gánh nặng của những luật lệ, nhưng là niềm vui của một người đang sống trong tình yêu với Chúa. Vì thế, điều Chúa chờ đợi nơi chúng ta không chỉ là một vài việc đạo đức bên ngoài, mà là một trái tim mới biết yêu thương.
Hôm nay, mỗi người có thể tự hỏi: Tôi đang giữ lại điều gì của “con người cũ” mà Chúa muốn tôi buông bỏ? Tôi có thực sự để Tin Mừng đổi mới cách tôi sống với gia đình và những người chung quanh không?
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con một trái tim mới. Xin giúp chúng con biết buông bỏ những ích kỷ, giận hờn, định kiến và những thói quen không đẹp lòng Chúa. Xin đừng để chúng con chỉ mong người khác thay đổi, nhưng biết bắt đầu từ chính mình. Xin đổ vào tâm hồn chúng con “rượu mới” của Tin Mừng, để mỗi ngày chúng con biết sống yêu thương hơn, quảng đại hơn và giống Chúa hơn. Amen.
Glacies
=================
BỊ ĐEM ĐI MỚI ĂN CHAY
(THỨ SÁU TUẦN 22 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 22 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin Chúa cho chúng ta thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn.
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, ta hãy để ánh sáng Chúa soi đường, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Giêrêmia không chỉ là ngôn sứ hăm dọa. Như Hôsê thuở nào, Giêrêmia là một chứng nhân có tầm cỡ của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu không mệt mỏi. Hơn một thế kỷ sau khi nước Ítraen ở phía Bắc sụp đổ, và vào lúc Giuđa ở phía Nam chỉ sống thoi thóp, thì Thiên Chúa nhớ đến những người bị lưu đày, và chuẩn bị cho công cuộc phục hưng… Có ngày người canh gác sẽ hô lớn: Đứng lên nào, chúng ta lên Xion, đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Hãy đến đây, nhà Giacóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường.
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, ta hãy có tâm hồn nghèo khó, để được Chúa xót thương, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Lêô Cả: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó… Khi các môn đệ đến gần bên Đức Giêsu, Người lên tiếng dạy rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Đức Chúa phán: Kẻ được Ta đoái nhìn, đó là người nghèo khổ, người có tâm hồn tan nát, người nghe lời Ta mà run sợ.
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, ta hãy tin tưởng sẽ được Chúa cứu, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Chúa phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Đáp Ca, Tv 36: Người công chính được Chúa thương cứu độ. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, khách dự tiệc mới ăn chay. Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài. Xin dủ lòng thương con, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. Chính nhân được Chúa thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và Người giải thoát họ khỏi ác nhân vì họ ẩn náu bên Người. Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Có ngày người canh gác sẽ hô lớn: Đứng lên nào, chúng ta lên Xion, đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Hãy đến đây, nhà Giacóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Ta quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi. Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, khách dự tiệc mới ăn chay. Chàng rể bị đem đi: niềm vui bị cướp mất, mất chỗ cậy dựa, nương thân. Kẻ được Ta đoái nhìn, đó là người nghèo khổ, người có tâm hồn tan nát. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Người nghèo là bạn nghĩa thiết của đức hiền lành, còn, người giàu là kẻ thân tình của sự tâng bốc. Thánh Phêrô nghèo khó, không có gì để tặng cho kẻ xin, nhưng, lại ban ân sủng rất dồi dào của Chúa, đến nỗi, cũng như, người đã làm cho chân một kẻ què được phục hồi, thì, cũng chữa lành tâm hồn hàng ngàn kẻ tin, những kẻ mà trước đó “bị què quặt”, thì, nay người cho họ được nhảy mừng trong Đức Kitô. Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, ước gì chúng ta thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================