
ĐỪNG ĐỂ ĐÁM ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH NIỀM TIN
“Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.”
Những lời Đức Giê-su nói nghe như một lời trách móc, nhưng thực ra Người đang vạch ra một căn bệnh của lòng người: không muốn đón nhận sự thật nếu sự thật ấy không phù hợp với điều mình muốn.
Gio-an Tẩy Giả sống khắc khổ thì người ta bảo ông bị quỷ ám. Đức Giê-su sống gần gũi với mọi người, ăn uống như mọi người thì họ lại gọi Người là “tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Cùng một Thiên Chúa, cùng một lời mời gọi hoán cải, nhưng con người vẫn có thể tìm ra lý do để từ chối. Bởi vấn đề không nằm ở cách Thiên Chúa đến, mà nằm ở một trái tim không muốn mở ra.
Có một câu nói rất đúng với thực tế ấy: “Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.” Khi muốn đón nhận một người, ta dễ dàng nhìn thấy điều tốt nơi họ. Khi không muốn đón nhận, ta lại dễ tìm thấy khuyết điểm để loại bỏ. Người xưa nói: “Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo.” Nếu không tỉnh thức, chúng ta cũng có thể dùng những tiêu chuẩn khác nhau để phán xét người khác, thậm chí bóp méo sự thật theo quan điểm và cảm xúc của riêng mình.
Xã hội hôm nay càng dễ rơi vào tình trạng ấy. Người ta có thể nhanh chóng đồng tình với một ý kiến vì thấy nhiều người cùng nói, rồi quay lưng với một người chỉ vì họ trở thành đối tượng của dư luận. Công nghệ giúp con người kết nối với nhau dễ dàng hơn, nhưng nghịch lý là đôi khi lại khiến chúng ta xa nhau hơn. Ta có thể trò chuyện với rất nhiều người trên màn hình, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để lắng nghe người đang ngồi bên cạnh. Ta dễ bình luận về một câu chuyện mình chưa hiểu, nhưng khó dành thời gian để gặp gỡ, đối thoại và tìm hiểu một con người thật.
Đức tin Kitô giáo không mời gọi chúng ta sống theo phong trào. Đức tin đòi hỏi một lập trường được xây dựng trên sự thật và tình yêu. Người môn đệ không thể hôm nay theo Chúa vì đám đông, ngày mai lại quay lưng vì sợ hãi hay vì ý kiến của người khác. Đức tin chân chính phải được thể hiện bằng một đời sống nhất quán.
Hai thánh tử đạo Co-nê-li-ô và Síp-ri-a-nô mà Giáo Hội kính nhớ hôm nay là những chứng nhân như thế. Các ngài đã không chọn con đường dễ dàng để bảo toàn mạng sống. Giữa một thế giới không đón nhận đức tin, các ngài vẫn trung thành với Đức Ki-tô, bởi các ngài xác tín rằng sự thật không thể được quyết định bởi số đông và lòng trung thành với Chúa không thể tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Lời Chúa hôm nay cũng đặt trước chúng ta một câu hỏi: Tôi đang tìm kiếm sự thật, hay chỉ tìm những lý do để bảo vệ điều mình đã muốn tin? Tôi đang thực sự lắng nghe người khác, hay chỉ nghe những điều phù hợp với mình?
“Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.” Người sống trong Đức Khôn Ngoan không vội phán xét, không chạy theo đám đông, nhưng biết lắng nghe, phân định và hành động trong sự thật và bác ái.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết lắng nghe, một tâm trí biết phân định và một đức tin đủ mạnh để không chạy theo những đổi thay của dư luận. Xin giúp chúng con biết yêu mến sự thật, tôn trọng người khác và sống trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Glacies
=================
NHẢY MÚA VÀ KHÓC THAN
(THỨ TƯ - THÁNH CONÊLIÔ & SÍPRIANÔ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Conêliô và Síprianô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho dân Chúa hai vị mục tử nhiệt thành và cũng là chứng nhân bất khuất là thánh Conêliô và thánh Síprianô. Xin Chúa nhậm lời hai thánh chuyển cầu mà ban cho chúng ta can trường giữ vững đức tin, và không ngừng hoạt động cho Giáo Hội được hợp nhất.
Noi gương hai vị mục tử nhiệt thành và bất khuất, ta hãy trung thành thờ phượng cho Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Vinh quang Đức Chúa rời bỏ Đền Thờ. Một cách nào đó, Thiên Chúa bị dân bất trung xua đuổi, và Người rời bỏ Đền Thờ. Điều này cho thấy: chỉ ít lâu nữa Đền Thờ sẽ bị tàn phá. Nhưng Thiên Chúa đâu lệ thuộc vào nơi chốn. Chính Người đã thành Đền Thờ cho người Dothái lưu đày. Người sẽ ban Thần Khí mà đổi mới họ, và Người sẽ trở lại trong Thành Đô Hội Thánh được thanh luyện nhờ ân sủng… Vinh quang Đức Chúa bay bổng lên đến thềm Đền Thờ. Đền Thờ đầy mây phủ, và tiền đình tràn ngập ánh vinh quang Đức Chúa. Và từ phía trên thềm Đền Thờ, vinh quang Đức Chúa bay ra. Hỡi Giêrusalem, đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại mà các ngươi không muốn? Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang.
Noi gương hai vị mục tử nhiệt thành và bất khuất, ta hãy trang bị đầy đủ khí giới để chiến đấu, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Sử Liệu về Cuộc Tử Đạo của thánh Síprianô: Việc chính đáng như thế, khỏi cần phải suy nghĩ… Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức tin, có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ của Người chứng giám, và cả Đức Kitô cũng chứng giám nữa. Ôi vinh hiển dường bao, hạnh phúc biết chừng nào, khi xông vào cuộc chiến mà có Thiên Chúa hiện diện, có Đức Kitô làm trọng tài và đội triều thiên cho người chiến thắng. Ta hãy vũ trang cho đầy đủ, và sẵn sàng lâm chiến: tinh thần phải vững mạnh, đức tin phải nguyên tuyền, và đức ái nồng nàn mãnh liệt.
Noi gương hai vị mục tử nhiệt thành và bất khuất, ta hãy giữ vững lòng tin cậy mến, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đáp Ca, Tv 32: Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Trong Bài Tin Mừng, họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than. Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn, xin nghe tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Chúng ta hãy vâng nghe theo Chúa: thổi sáo hãy nhảy múa; đưa đám hãy khóc than, đừng đành hanh khó chiều, kẻo: Hỡi Giêrusalem, đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại mà các ngươi không muốn. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang. Ôi hạnh phúc biết bao, khi xông vào cuộc chiến mà có Thiên Chúa hiện diện, có Đức Kitô làm trọng tài và đội triều thiên cho người chiến thắng. Chúa đã ban cho dân Chúa hai vị mục tử nhiệt thành và cũng là chứng nhân bất khuất là thánh Conêliô và thánh Síprianô. Ước gì ta biết can trường giữ vững đức tin, và không ngừng hoạt động cho Giáo Hội được hợp nhất. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
