Thứ ba, 29/09/2026

Thứ Tư Tuần XXVI - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Lc 9,57-62

Cập nhật lúc 15:00 29/09/2026

Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
 


Tin Mừng: Lc 9,57-62
Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
57 Khi ấy, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”
61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
===================
SUY NIỆM
  THEO CHÚA LÀ BƯỚC ĐI KHÔNG NGOÁI LẠI

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Một người chủ động đến với Đức Giê-su và xin được theo Người. Anh muốn đi theo Chúa, nhưng có lẽ chưa hình dung được con đường ấy sẽ đưa mình đến đâu. Đức Giê-su không che giấu điều đó. Người nói: “Con Người không có chỗ tựa đầu.” Theo Chúa là bước vào một hành trình không phải lúc nào cũng thuận lợi và dễ dàng. Có những lúc người môn đệ phải bước đi khi chưa biết rõ điều gì đang chờ phía trước, nhưng vẫn chọn tin tưởng và đi cùng Người.
Lời xin theo Chúa ấy không chỉ là câu chuyện của một người trong Tin Mừng. Mỗi người chúng ta cũng đang sống một ơn gọi, và trong ơn gọi ấy, Chúa mời gọi ta bước theo Người. Có người được mời gọi sống đời gia đình, có người sống đời thánh hiến, có người được trao trách nhiệm phục vụ trong Hội Thánh, nơi giáo xứ hay giữa môi trường mình đang sống. Những cách sống khác nhau, nhưng đều có chung một điểm: Chúa gọi và con người tự do đáp lại.
Điều quan trọng không phải là mình được gọi vào một vị trí nào, nhưng là mình có thực sự muốn đi theo Chúa trong hoàn cảnh Người đặt mình hay không. Có khi ta rất nhiệt tình lúc mới bắt đầu, nhưng khi gặp khó khăn, hy sinh hay những điều không như ý, ta lại muốn quay về với sự an toàn.
Ba cuộc gặp gỡ trong Tin Mừng hôm nay cho thấy theo Chúa đòi một sự dứt khoát. Người này muốn theo Thầy, nhưng chưa biết con đường phía trước sẽ ra sao. Người kia được Chúa gọi nhưng còn muốn giải quyết những việc riêng trước. Người khác nữa muốn theo Chúa nhưng vẫn muốn ngoái lại phía sau. Đức Giê-su không phủ nhận những điều ấy, nhưng Người đặt trước họ một chọn lựa: khi đã nhận lời bước theo, đừng để những điều khác giữ chân mình mãi.
Ngày 30 tháng 9, Giáo Hội kính nhớ thánh Giê-rô-ni-mô, vị linh mục và tiến sĩ Hội Thánh đã dành cả cuộc đời để học hỏi, yêu mến và phục vụ Lời Chúa. Ngài miệt mài nghiên cứu Kinh Thánh, học các ngôn ngữ và dành nhiều năm để dịch Kinh Thánh, để Lời Chúa có thể đến với nhiều người hơn. Ngài để lại một câu nói nổi tiếng: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Ki-tô.” Với thánh Giê-rô-ni-mô, muốn theo Chúa thì phải biết Chúa; muốn biết Chúa thì phải đến với Lời Người. Bởi thế, hành trình theo Chúa không chỉ là bước đi bằng đôi chân, mà còn là để Lời Chúa dẫn đường cho từng lựa chọn của mình.
Điều này không có nghĩa là người theo Chúa phải vô tâm với gia đình hay bỏ mặc những bổn phận của mình. Trái lại, chính khi sống đúng ơn gọi của mình, người môn đệ học cách yêu thương gia đình và những người chung quanh cách trưởng thành hơn. Vấn đề nằm ở chỗ: điều gì đang giữ mình lại khi Chúa mời gọi? Có thể là sự sợ hãi, một thói quen, một mối tương quan, một kế hoạch riêng hay đơn giản là tâm lý muốn chờ đến khi mọi thứ thuận lợi mới bắt đầu.
Một người cầm cày mà cứ ngoái lại phía sau thì khó đi thẳng. Người môn đệ cũng vậy. Không ai có thể vừa muốn theo Chúa vừa mãi tiếc nuối con đường mình đã bỏ lại. Theo Chúa là bước tiếp, từng ngày, với những gì mình đang có.
Có thể hôm nay Chúa đang gọi ta trung thành với bổn phận hiện tại, kiên nhẫn với một người khó gần, quảng đại trong một việc phục vụ, hoặc can đảm thực hiện điều mình biết là đúng. Những bước nhỏ ấy cũng là cách ta trả lời lời mời gọi: “Hãy theo Thầy.”
Ơn gọi không phải là một quyết định được thực hiện một lần rồi thôi. Mỗi ngày, người môn đệ lại phải chọn bước tiếp hay dừng lại, chọn tin tưởng hay quay về với sự an toàn của mình. Điều làm cho hành trình ấy có ý nghĩa không phải vì ta luôn mạnh mẽ, nhưng vì ta biết mình đang đi theo ai.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa vẫn gọi mỗi người chúng con theo những cách khác nhau. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Giê-rô-ni-mô, xin cho chúng con biết yêu mến Kinh Thánh, siêng năng lắng nghe Lời Chúa và để Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Khi gặp khó khăn, xin đừng để chúng con sợ hãi hay ngoái nhìn phía sau, nhưng biết phó thác và bước tiếp với Chúa mỗi ngày. Amen.
Glacies
=================
THẦY ĐI ĐÂU CŨNG XIN THEO
(THỨ TƯ – THÁNH GIÊRÔNIMÔ 30/09)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Giêrônimô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho Thánh Linh Mục Giêrônimô trí thông hiểu và lòng mến yêu Kinh Thánh, xin Chúa cho chúng ta hằng thiết tha tìm đến lời Chúa là nguồn mạch ban sức sống dồi dào. Thánh nhân sinh quãng năm 340 tại Xơtriđôn, Đanmaxia. Người đến Rôma học văn chương và đã lãnh Bí Tích Thánh Tẩy tại đó. Người sang Đông Phương và làm linh mục. Trở lại Rôma, người làm thư ký cho Đức Giáo Hoàng Đamaxô. Thời gian này, người bắt đầu dịch Sách Thánh sang tiếng Latinh và cổ võ nếp sống đan tu. Người đã sống ba mươi lăm năm cuối đời ở Bêlem, gần cái hang nơi Đức Giêsu ra đời. Ở đây, người cầu nguyện hãm mình, chăm chỉ nghiên cứu, dịch và chú giải Kinh Thánh. Người qua đời ở Bêlem năm 420.
 
Thiết tha tìm đến lời nguồn mạch Chúa, để luôn là con cái ánh sáng, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê: Phải gắng sức lo sao cho mình được cứu độ Nhờ có Thiên Chúa không ngừng hoạt động, cuộc đời người Kitô hữu sẽ tỏa sáng… Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho ơn đó nên vững mạnh. Nhờ đó, con đường sẽ rộng mở, để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối.
 
Thiết tha tìm đến lời nguồn mạch Chúa, để luôn là con cái khôn ngoan, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Lời Tựa Sách Chú Giải Ngôn Sứ Isaia của thánh Giêrônimô: Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô… Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Ai tuân giữ lề luật ấy là đứa con khôn.
 
Thiết tha tìm đến lời nguồn mạch Chúa, để luôn là con thơ bé nhỏ nép mình bên Cha, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Gióp: Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được. Đáp Ca, Tv 87: Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài. Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ?
 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Kitô, được kết hợp với Người. Trong Bài Tin Mừng, có kẻ đến thưa Người rằng: Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo. Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử sự thật công minh. Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Con kêu lên Ngài, lạy Chúa, mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin. Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Kitô, được kết hợp với Người. Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo. Chúng ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho ơn đó nên vững mạnh. Nhờ đó, con đường sẽ rộng mở, để đón nhận ta vào Nước vĩnh cửu. Chúng ta hãy ăn ở như con cái ánh sáng; đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Ai tuân giữ lề luật ấy là đứa con khôn. Chúa đã ban cho Thánh Linh Mục Giêrônimô trí thông hiểu và lòng mến yêu Kinh Thánh, ước gì chúng ta hằng thiết tha tìm đến lời Chúa là nguồn mạch ban sức sống dồi dào. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Ba thế kỷ từ điển học Quốc ngữ – di sản văn hóa của các thế hệ thừa sai Công giáo
Ba thế kỷ từ điển học Quốc ngữ – di sản văn hóa của các thế hệ thừa sai Công giáo
WHĐ (29/9/2026) – Từ “Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum” (1651) đến “Petit dictionnaire annamite-français” (1950) (Nhân kỷ niệm 375 năm cuốn Tự điển Việt - Bồ - La: 1651 – 2026 và 130 năm cuốn Đại Nam quấc âm tự vị: 1896 - 2026)
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log