Thứ tư, 23/09/2026

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Lc 9,1-6

Cập nhật lúc 15:00 22/09/2026

Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
 

Tin Mừng: Lc 9,1-6
Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
=================
SUY NIỆM
ĐƯỢC SAI ĐI VỚI ĐÔI TAY NHẸ NHÀNG
 
Đức Giê-su không giữ các môn đệ ở lại bên mình mãi. Sau một thời gian được Người dạy dỗ và chứng kiến những việc Người làm, Nhóm Mười Hai được sai đi. Các ông được sai đi mà không được trang bị bằng những phương tiện đầy đủ. Trái lại, Đức Giê-su bảo các ông: “Đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.”
Có lẽ điều Đức Giê-su muốn các môn đệ học trước hết không phải là cách làm việc, nhưng là cách phó thác. Người sai các ông đi với hai bàn tay gần như trống không, để các ông hiểu rằng sức mạnh của người loan báo Tin Mừng không nằm ở những gì mình sở hữu, nhưng ở Đấng sai mình.
Khi bắt đầu một công việc, ta thường muốn chuẩn bị thật kỹ: có đủ tiền, đủ phương tiện, đủ người hỗ trợ, đủ kiến thức rồi mới cảm thấy yên tâm. Trong đời sống phục vụ cũng vậy, đôi khi ta nghĩ: nếu có điều kiện tốt hơn, nếu người khác cộng tác hơn, nếu hoàn cảnh thuận lợi hơn, ta sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp hơn. Nhưng Đức Giê-su lại sai các môn đệ lên đường với hành trang rất nhẹ.
Bởi có những lúc chính những thứ ta mang theo lại làm bước chân trở nên nặng nề: một chút thành công khiến ta cậy vào mình; một lời khen khiến ta muốn được công nhận; một lần thất bại khiến ta ngại bắt đầu lại; một sự từ chối khiến ta không còn muốn trao đi điều tốt đẹp. Chúa mời người môn đệ bước đi mà không quá bám vào những điều ấy.
Người còn dặn các ông: “Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó.” Rao giảng Tin Mừng bắt đầu từ việc ở lại với một con người. Ở lại để lắng nghe một người đang buồn, kiên nhẫn với một người khó tính, ghé thăm một người cô đơn, dành thời gian cho một người đang cần được sẻ chia. Có khi một lời nói tử tế, một ánh mắt không xét đoán, hay sự hiện diện đúng lúc lại trở thành cách chữa lành sâu xa hơn nhiều lời giảng.
Các môn đệ “ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi”. Họ ra đi vì đã nhận lãnh từ Chúa để rồi trao lại cho người khác. Đó cũng là con đường của mỗi Ki-tô hữu: không giữ đức tin như một điều chỉ dành riêng cho mình, nhưng để đức tin trở thành sự hiện diện có ích cho những người mình gặp.
Hôm nay, Chúa cũng sai mỗi người đi vào một gia đình, một cộng đoàn, một nơi làm việc, một lớp học hay một hoàn cảnh rất bình thường. Có thể ta không có nhiều khả năng, cũng chẳng làm được những điều vĩ đại. Nhưng nếu biết mang Chúa đến bằng một trái tim đơn sơ, một đời sống chân thành và một sự phục vụ không tìm mình, thì hành trình của ta đã trở thành một cuộc loan báo Tin Mừng.
Điều Chúa cần nơi người được sai đi có lẽ không phải là một hành trang đầy đủ, nhưng là một trái tim đủ nhẹ để lên đường và đủ rộng để trao ban.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa vẫn sai con lên đường mỗi ngày, đến với những con người và những hoàn cảnh Chúa trao. Xin giúp con biết buông bớt những gì làm lòng con nặng nề, để bước đi nhẹ nhàng hơn trong sự phó thác. Xin cho con biết ở lại với người đang cần con, biết lắng nghe trước khi nói, biết trao ban trước khi nghĩ đến mình. Và xin cho cuộc đời con, dù nhỏ bé,
trở nên một lời loan báo Tin Mừng bằng chính cách con sống và yêu thương. Amen.
Antonius
===================
 
NGƯỜI SAI CÁC ÔNG ĐI
(THỨ TƯ - THÁNH PIÔ PIẾTRENSINA 23/09)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Piô Piếtrensina hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho thánh Piô, linh mục, ơn đặc biệt là được chung phần thập giá với Con Chúa, và nhờ thừa tác vụ của thánh nhân, Chúa đã tái thực hiện những kỳ công của lòng Chúa thương xót. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin Chúa cho chúng ta luôn được kết hợp với Cuộc Thương Khó của Đức Kitô để mai sau đạt tới vinh quang phục sinh. Thánh nhân sinh tại làng Piếtrensina gần Bênêventô nước Ý năm 1887. Người vào tu Dòng Anh Em Hèn Mọn, ngành Capútxinô. Trong tinh thần cầu nguyện và khiêm nhường, người phục vụ dân Chúa qua việc linh hướng, Bí Tích Hòa Giải và việc săn sóc giúp đỡ những người ốm đau, nghèo khổ. Người đã được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh và ngày 23 tháng 9 năm 1968, người kết thúc cuộc hành trình ở thế gian này.
 
Chung phần thập giá với Con Chúa, để thành một dân sống, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Xương khô được sống nhờ Thần Khí. Tình yêu của Chúa mạnh hơn sự chết. Người có thể biến đống xương khô thành một dân gồm toàn người sống. Trong thảm cảnh lưu đày, Ítraen kể như đã chết. Nhưng Chúa sẽ biến thành một quốc gia tràn trề hy vọng và sức sống tôn giáo. Một ngày kia, Người cũng sẽ biến chúng ta, những người sẽ an giấc chờ ngày phục sinh, thành những chi thể muôn đời hằng sống của Chúa Kitô… Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đem các ngươi lên khỏi huyệt. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Chúa Giêsu nói: Tôi là sự sống lại và là sự sống: ai tin vào tôi thì dù đã chết cũng sẽ được sống.
 
Chung phần thập giá với Con Chúa, để xây nên tòa nhà Thiên Chúa ngự, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Piô Piếtrensina: Những viên đá xây nên đền thờ vĩnh cửu… Trong Đức Kitô Giêsu, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau, và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với nhau thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
 
Chung phần thập giá với Con Chúa, để đạt tới vinh quang phục sinh, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Châm Ngôn: Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Đáp Ca, Tv 118: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Xin giúp con tránh đường xảo trá và thương ban cho con luật pháp Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hốitin vào Tin Mừng. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Chúa phán: Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi cơn gian nan thử thách, nếu chúng kêu cầu Ta, Ta sẽ thương nhận lời. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Ngài đã ban huấn lệnh, ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban. Điều giả dối, con chê con ghét, luật pháp Ngài, những mến cùng yêu. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đem các ngươi lên khỏi huyệt. Trong Đức Kitô Giêsu, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau, và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Chúa đã ban cho thánh Piô, linh mục, ơn đặc biệt là được chung phần thập giá với Con Chúa, ước gì ta luôn được kết hợp với Cuộc Thương Khó của Đức Kitô để mai sau đạt tới vinh quang phục sinh. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log