Thứ hai, 28/09/2026

Thứ Ba, Ngày 29-9: CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN - lễ kính | Tin Mừng: Ga 1,47-51

Cập nhật lúc 15:00 28/09/2026
 
Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
 
Tin Mừng: Ga 1,47-51
Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
=================
SUY NIỆM
  TRỜI RỘNG MỞ TRÊN CON NGƯỜI

Na-tha-na-en vừa gặp Đức Giê-su đã được Người nói đúng về con người mình. Từ sự ngạc nhiên ấy, ông nhận ra Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, là Vua Ít-ra-en. Nhưng Đức Giê-su bảo ông rằng đó mới chỉ là bước đầu: “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Điều lớn lao ấy là một bầu trời rộng mở, nơi các thiên thần của Thiên Chúa “lên lên xuống xuống trên Con Người”.

Hình ảnh này gợi lại giấc mơ của tổ phụ Gia-cóp. Trong lúc đang trên đường, Gia-cóp thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống (x. St 28,12). Với Gia-cóp, nơi ấy trở thành nơi Thiên Chúa hiện diện. Hình ảnh chiếc thang diễn tả sự nối kết giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Đến thời Đức Giê-su, điều ấy được tỏ lộ cách trọn vẹn hơn: chính Người là Đấng nối trời với đất, đưa con người đến với Thiên Chúa và đem tình yêu của Thiên Chúa đến với con người.

Tội lỗi đã làm con người xa cách Thiên Chúa. Từ sau vết thương của tội lỗi, con người không còn sống trong sự gần gũi ban đầu với Đấng Tạo Hóa. Nhưng Thiên Chúa không để con người mãi ở trong tình trạng ấy. Nơi Đức Giê-su, trời lại rộng mở. Con đường đến với Thiên Chúa được mở ra, không phải nhờ sức riêng của con người, nhưng nhờ chính Đấng đã đến ở giữa nhân loại.

Trong ngày kính các Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en, Hội Thánh nhắc chúng ta nhớ rằng thế giới chúng ta đang sống không chỉ có những gì mắt thường nhìn thấy. Thiên Chúa vẫn hoạt động, vẫn sai các thiên thần phục vụ chương trình của Người. Mi-ca-en chiến đấu bảo vệ con người trước sự dữ; Gáp-ri-en đem sứ điệp của Thiên Chúa; Ra-pha-en đồng hành và chữa lành. Các ngài không hướng con người về chính mình, nhưng luôn quy hướng về Thiên Chúa và phục vụ kế hoạch của Người.

Điều ấy cũng gợi cho chúng ta một cách sống. Nếu Đức Giê-su là Đấng nối trời với đất, thì người Kitô hữu được mời gọi trở thành người đem những điều thuộc về trời vào giữa cuộc sống hằng ngày. Một lời nói thật, một việc phục vụ âm thầm, một lần tha thứ, một sự hiện diện bên người đang đau khổ... có thể trở thành cách để tình yêu của Thiên Chúa chạm đến một người khác.

Na-tha-na-en được mời gọi “thấy những điều lớn lao hơn”. Chúng ta cũng vậy. Có những ngày ta chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt và tưởng như bầu trời đã khép lại. Nhưng nơi Đức Giê-su, con đường đến với Thiên Chúa vẫn rộng mở. Thiên Chúa không xa cách con người. Người vẫn hiện diện, vẫn sai các sứ giả của Người và vẫn mở đường để chúng ta trở về với Người.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa cuộc sống hằng ngày. Nhờ lời chuyển cầu của các Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en, xin gìn giữ chúng con khỏi sự dữ, giúp chúng con biết lắng nghe Lời Chúa và trở nên những người đem tình yêu của Chúa đến cho những người chung quanh. Amen.

Glacies

====================

TRÊN CON NGƯỜI CÁC THIÊN THẦN LÊN XUỐNG
(THIÊN THẦN MICAEN, GÁPRIEN, RAPHAEN 29/09)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien, Raphaen, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là Đấng thượng trí vô song, Chúa đã muốn cho thiên thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ, xin Chúa cho các thiên thần đang phục vụ Chúa trên trời, cũng luôn luôn phù hộ chúng ta ở dưới đất. Chúng ta mừng các vị tổng lãnh thiên thần, nhưng đồng thời, cũng mừng tất cả các thiên sứ được nhắc tới từ sách Sáng Thế cho tới sách Khải Huyền. Các vị hiện diện cách vô hình để hướng dẫn dòng lịch sử cứu độ. Tuy các vị là những sứ giả của Chúa, có nhiệm vụ bộc lộ cho con người biết các kế hoạch của Chúa và mang tới lệnh Người truyền, nhưng trước hết, các vị là cộng đoàn đông đảo những vị thờ lạy Thiên Chúa hằng sống.
 
Các thiên thần cộng tác vào chương trình cứu độ: phụng sự Chúa và phù hộ con người, giao chiến với các thế lực gian ác để bảo vệ chúng ta, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Tổng lãnh thiên thần Micaen giao chiến với con Mãng Xà… Bấy giờ, cả trời cao thinh lặng: Tổng lãnh thiên thần Micaen giao chiến với con Mãng Xà, và có tiếng hô to: Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ, Đấng uy quyền vinh hiển. Giờ đây Người ban ơn cứu độ, và biểu dương uy lực với vương quyền.
 
Các thiên thần cộng tác vào chương trình cứu độ: phụng sự Chúa và phù hộ con người, thực thi sứ mạng riêng biệt Chúa trao, để giúp ta đạt tới ơn cứu độ, như trong Bài đọc 2 giờ Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Ghêgôriô Cả: Các tổng lãnh thiên thần Micaen, Raphaen và Gáprien… Một thiên thần đến đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng có nhiều hương thơm. Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện của các thánh bay lên trước nhan Thiên Chúa. Ngàn ngàn hầu hạ Chúa, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.
 
Các thiên thần cộng tác vào chương trình cứu độ: phụng sự Chúa và phù hộ con người, thờ phượng Chúa cùng giúp ta dâng những lời cầu nguyện, chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Đanien: Ngàn ngàn hầu hạ Người. Đáp Ca, Tv 137: Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn ngàn thiên sứ, bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người, luôn sẵn sàng phụng lệnh. Ngàn ngàn hầu hạ Người. Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. Các thiên thần lên xuống trên Đấng Trung Gian của ơn cứu độ, để giúp chúng ta đạt tới sự sống vĩnh cửu: Tổng lãnh thiên thần Micaen giao chiến với con Mãng Xà, và có tiếng hô to: Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ, Đấng uy quyền vinh hiển. Giờ đây Người ban ơn cứu độ, và biểu dương uy lực với vương quyền. Một thiên thần đến đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng có nhiều hương thơm. Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện của các thánh bay lên trước nhan Thiên Chúa. Ngàn ngàn hầu hạ Chúa, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan. Chúa là Đấng thượng trí vô song, Chúa đã muốn cho thiên thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ, ước gì các thiên thần đang phụng sự Chúa trên trời, cũng luôn luôn phù hộ chúng ta ở dưới đất. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log