Thứ bảy, 03/10/2026

Thứ Bảy Tuần XXVI - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Lc 10,17-24

Cập nhật lúc 15:00 02/10/2026

Hình ảnh: Thư viện Công Giáo

Tin Mừng: Lc 10,17-24
Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
17 Khi ấy, Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
================
SUY NIỆM
 
NIỀM VUI CÓ TÊN TRÊN TRỜI
 
Hãy thử hình dung cảnh các môn đệ trở về sau chuyến truyền giáo. Có lẽ họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra: người này thuật lại một cuộc gặp gỡ, người kia kể về một người được chữa lành, người khác nhắc đến những lần nhân danh Đức Giê-su mà ma quỷ phải khuất phục. Khi gặp Thầy, họ không giấu được niềm vui: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.”
Niềm vui ấy rất tự nhiên. Họ đã lên đường theo lời Đức Giê-su sai đi và nay trở về với những điều mắt thấy, tai nghe. Họ vui vì lời rao giảng có kết quả, vui vì mình được cộng tác với Thầy, vui vì quyền năng của Chúa đã được thể hiện qua sứ vụ của họ.
Nhưng Đức Giê-su không để các ông dừng lại ở niềm vui ấy. Người nói: “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” Người không phủ nhận những gì các ông đã làm. Người chỉ giúp các ông nhìn sâu hơn vào điều đáng mừng nhất.
Bởi rất dễ có lúc ta cũng giống các môn đệ. Khi làm được một việc tốt, được người khác khen, công việc đạt kết quả, một bài viết được nhiều người đón nhận, một buổi sinh hoạt diễn ra tốt đẹp, ta thấy vui và có thêm động lực. Nhưng nếu không cẩn thận, niềm vui phục vụ có thể dần trở thành niềm vui vì chính mình: mình làm được, mình được biết đến, mình có ảnh hưởng.
Đức Giê-su đưa các môn đệ trở về với một điều căn bản hơn: tên anh em đã được ghi trên trời. Điều quý giá nhất không phải là những gì ta làm được cho Chúa, nhưng là việc ta được Chúa yêu thương và nhận làm con. Thành công có thể qua đi, lời khen có thể mất, công việc hôm nay có thể ngày mai được trao cho người khác. Nhưng tình yêu Chúa dành cho ta không thay đổi.
Có lẽ vì thế mà ngay sau đó, Đức Giê-su vui mừng trong Thánh Thần và tạ ơn Chúa Cha vì những điều cao cả lại được mặc khải cho những người bé mọn. Người bé mọn không phải là người không làm được gì, nhưng là người biết mình cần Chúa. Họ không lấy những gì mình có để tự nâng mình lên, nhưng đón nhận mọi sự như ân ban.
Mỗi ngày, chúng ta vẫn được sai đi giữa những công việc bổn phận. Có người phục vụ trong gia đình, người làm việc nơi công sở, người dạy học, người chăm sóc bệnh nhân, người âm thầm phục vụ trong giáo xứ. Có những việc được nhiều người biết đến, cũng có những việc chẳng ai nhìn thấy. Nhưng trước mặt Chúa, giá trị của một việc không nằm ở chỗ có bao nhiêu người biết đến, mà ở tình yêu ta đặt vào đó.
Hôm nay, nếu công việc của ta thành công, hãy tạ ơn. Nếu việc phục vụ không được ghi nhận, cũng đừng nản lòng. Nếu một ngày nào đó ta thấy mình chẳng làm được gì đáng kể, hãy nhớ lời Đức Giê-su: “Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” Niềm vui ấy không phụ thuộc vào thành quả của một ngày, nhưng bắt nguồn từ việc ta thuộc về Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, xin giữ lòng chúng con khỏi tìm kiếm niềm vui nơi thành công hay lời khen của người khác. Xin cho chúng con biết vui vì được Chúa yêu thương, được gọi và được cộng tác với Chúa trong những việc nhỏ bé mỗi ngày. Dù được nhìn thấy hay âm thầm, xin cho chúng con luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao. Amen.
Glacies
=================
ĐƯỢC GHI TRÊN TRỜI
(THỨ BẢY TUẦN 26 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, xin Chúa không ngừng ban ơn giúp chúng ta đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, và chúng ta đang hết lòng theo đuổi.
 
Chúa biểu lộ quyền năng thương xót và tha thứ, ta hãy trung kiên: chịu được hết, tập quen cả, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê: Phải trả giá khi muốn giúp đỡ nhau. Trong hoàn cảnh túng thiếu, thánh Phaolô đã tìm được những người anh em… Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được: no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi phải ngặt nghèo vì Đức Kitô.
 
Chúa biểu lộ quyền năng thương xót và tha thứ, ta hãy sống yêu thương, phục vụ lẫn nhau, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách của thánh Ghêgôriô Nítxê về vấn đề giáo dục Kitô hữu: Hãy chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp của đức tin… Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Dothái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa.
 
Chúa biểu lộ quyền năng thương xót và tha thứ, ta hãy đón nhận đau khổ để học biết thánh ý Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Gióp: Giờ đây, chính mắt con đã chứng kiến Ngài. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại. Đáp Ca, Tv 118: Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng, vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài. Đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết thánh chỉ Ngài.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được tình yêu của Thiên Chúa: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử sự thật công minh. Quả thật con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các giới răn Ngài, nhưng, để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng khoan hồng mà xử với chúng con. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến Ngài. Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. Con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh, để con được am tường thánh ý. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Chúng ta là những người bé mọn, nên, chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục chúng ta, nhưng, hãy mừng vì tên chúng ta đã được ghi trên trời, để, sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được: no hay đói, dư dật hay túng bấn, hãy tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho ta, ta chịu được hết. Chúng ta phải cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi phải ngặt nghèo vì Đức Kitô. Chúng ta đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng, hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau; đừng làm gương xấu cho bất cứ ai. Khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, ước gì ta đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, và ta đang hết lòng theo đuổi. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===============

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log