“Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy.” Lời Đức Giê-su hôm nay nhắc chúng ta rằng: mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương và trao cho một thiên thần bản mệnh để đồng hành. Người bạn ấy không thay ta sống cuộc đời mình, nhưng âm thầm ở bên, bảo vệ, nhắc nhở và hướng lòng ta về Thiên Chúa.
Thiên thần bản mệnh không phải là một hình ảnh chỉ dành cho trẻ nhỏ. Mỗi người, dù khỏe mạnh hay yếu đuối, thành công hay thất bại, đều cần sự đồng hành của Thiên Chúa. Có những lúc ta bước qua một nguy hiểm mà không biết mình vừa được gìn giữ. Có những lúc đang nóng giận, ta chợt dừng lại trước một lời nói có thể làm tổn thương người khác. Có khi trong một quyết định, lòng ta được thúc đẩy chọn điều tốt dù điều ấy không dễ dàng. Ta thường nghĩ đó chỉ là một sự tình cờ hay một tiếng nói của lương tâm. Nhưng đức tin nhắc ta rằng Thiên Chúa vẫn có những cách âm thầm để gìn giữ và hướng dẫn con người.
Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã từng trải qua những hành trình đầy gian khổ để đem Tin Mừng đến những vùng đất xa xôi. Trong những chuyến đi, ngài phải đối diện với biển cả, bệnh tật, thiếu thốn và nhiều nguy hiểm. Người ta kể rằng ngài luôn phó thác hành trình của mình cho sự bảo trợ của Thiên Chúa và các thiên thần. Với ngài, việc lên đường không có nghĩa là không còn hiểm nguy, nhưng là tin rằng mình không bước đi một mình.
Điều ấy cũng đúng với mỗi chúng ta. Thiên thần bản mệnh không phải là người làm cho cuộc đời ta không còn khó khăn. Người đồng hành với ta ngay trong những khó khăn ấy, để ta không quên mình đang thuộc về Chúa. Khi ta đứng trước một lựa chọn, người nhắc ta hướng về điều thiện. Khi ta yếu đuối, người nâng đỡ ta trở về. Khi ta gặp nguy hiểm, người bảo vệ ta theo cách Chúa muốn.
Đức Giê-su còn nói: “Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.” Có lẽ đây cũng là điều chúng ta cần nhớ trong ngày lễ hôm nay. Nếu mỗi người đều quý giá trước mặt Chúa và được Người trao một thiên thần đồng hành, thì không ai là người đáng bị coi thường. Một đứa trẻ, một người già, một người nghèo, một người ít được chú ý, hay cả người đang làm ta khó chịu đều có một phẩm giá mà Thiên Chúa gìn giữ.
Hôm nay, ta có thể tập một việc rất đơn sơ: khi bắt đầu một ngày mới, nhớ đến thiên thần bản mệnh và thầm thưa: “Xin đồng hành với con hôm nay.” Khi đứng trước một việc khó, hãy xin người hướng dẫn ta. Khi thấy mình sắp nói một lời thiếu bác ái, hãy dừng lại một chút. Khi đêm xuống, hãy tạ ơn Chúa vì những lần mình được gìn giữ mà chính mình không nhận ra.
Thiên thần bản mệnh là một món quà âm thầm. Qua người bạn ấy, ta được nhắc rằng: trên hành trình cuộc đời, ta không bao giờ bước đi một mình.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã trao cho con một thiên thần bản mệnh để đồng hành và gìn giữ con. Xin cho con biết lắng nghe những thúc đẩy hướng về điều thiện, biết tránh xa tội lỗi và luôn bước đi trong sự hiện diện của Chúa. Xin cho con cũng biết trân trọng và yêu thương mỗi người, vì tất cả đều được Chúa yêu thương và gìn giữ. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thiên Thần Hộ Thủ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng:
Chúa là Đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ chúng ta, xin Chúa ban cho ta đời này được các ngài luôn chở che bênh vực, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang. Các thiên thần được ơn gọi trước hết là để chiêm ngưỡng ánh huy hoàng của thánh nhan Thiên Chúa và không ngừng ca hát ngợi khen Người. Theo Kinh Thánh, Chúa cũng trao cho các thiên thần sứ mạng hiện diện bên cạnh con người để giúp đỡ con người. Ngày Lễ kính các thiên thần hộ thủ nhắc cho ta nhớ lại điều đó. Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ ta, để ta
sống tốt và biết
tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, như trong
Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê: Hãy
kết hợp với Chúa mà sống vững vàng. Với những người mới trở thành Kitô hữu, thánh Phaolô chỉ cho họ thấy phải
sống ra sao mới thật sự là công dân Nước Trời…
Có Chúa chứng giám, đây là điều tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh em hãy làm như vậy: đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em hãy vui mừng luôn mãi, và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ ta, để ta
thẳng tiến về Quê Trời, như trong
Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Bênađô:
Xin các thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường… Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường; và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà. Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ ta, để ta giữ vững niềm
trông cậy được chiêm ngưỡng Thánh Nhan, như trong
Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành:
Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi. Đáp Ca, Tv 90:
Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Trong
Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói:
Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Chúc tụng Chúa đi,
các thiên sứ của Người. Giữa chư vị thiên thần, con đàn ca kính Chúa. Thiên sứ của Chúa sẽ đi trước mặt ta: ta sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn ta trên khắp nẻo đường. Chúc tụng Chúa đi,
toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Các
thiên thần của ta ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Chúa Cha. Dù ta là
trẻ nhỏ, và đường đời còn dài, và nguy hiểm, nhưng, ta sợ gì khi được các thiên thần
chở che, bảo vệ. Các thiên thần giữ gìn ta trên khắp nẻo đường đời, là những vị không ai thắng nổi, hay bị ai lường gạt, lại càng không thể lường gạt ta. Các vị ấy là những người trung thành, khôn ngoan và quyền thế, vậy ta còn sợ gì? Chúng ta
chỉ cần theo các ngài, gắn bó với các ngài, ắt sẽ được sống
dưới sự chở che của Cha trên trời. Vì thế, ta đừng sống theo những tư tưởng phù phiếm của thế gian; ta hãy luôn cố gắng làm điều thiện cho tất cả mọi người, làm như vậy: đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu; ta hãy vui mừng luôn mãi, hãy cầu nguyện không ngừng, và hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa là Đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa sai các thiên thần đến
gìn giữ ta, ước gì ở đời này, ta được các ngài luôn
chở che bênh vực, và đời sau được cùng các ngài
hưởng phúc vinh quang. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
KHÔNG ĐI MỘT MÌNH
“Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi!” - bài đọc một.
“Nếu Chúa sai chúng ta đi trên những con đường đầy đá, Ngài sẽ cung cấp những đôi giày bền. Sai chúng ta đến một nơi xa lạ, Ngài sẽ chuẩn bị một người bạn đường. Và nếu muốn cứu độ chúng ta đời đời, Ngài ban Con Một!” - Alexander Maclaren.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa lễ Thiên Thần bản mệnh cho thấy, giữa những chặng đường đầy đá, xa lạ và đôi khi tối tăm nhất của cuộc đời, người tín hữu vẫn có thể tin rằng, họ ‘không đi một mình’.
“Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi!”. Bản Hípri viết malʾāḵ - “sứ giả”. Thiên thần không được định nghĩa trước hết bằng bản tính, nhưng bằng sứ mạng. Vì thế, các ngài không chỉ hiện diện để bảo vệ, nhưng còn để dẫn đường. Từ sa mạc thời Xuất Hành đến lộ trình đức tin của mỗi người, Thiên Chúa luôn đi trước. Ngài biết những khúc quanh, những hiểm nguy và đích đến mà chúng ta chưa thể thấy. Sự hiện diện của các ngài là dấu chỉ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc con người. Nhiều khi, cô đơn lớn nhất không phải là không có ai bên cạnh, nhưng là không nhận ra tình yêu đang lặng lẽ đồng hành. “Các ngài là những người bạn trung tín nhất!” - Gioan Vianney.
Thật kỳ diệu khi nghĩ rằng không ai bước qua cuộc đời này một mình. Thiên thần bản mệnh không làm thay phần việc của chúng ta, nhưng âm thầm cùng bước trên từng chặng đường. Vì tôn trọng tự do, các ngài không ép buộc; nhưng bằng muôn cách kín đáo, các ngài soi sáng, nâng đỡ và cản ngăn chúng ta khỏi điều xấu. “Chỉ ở trên thiên đàng, chúng ta mới hiểu được bao nhiêu hiểm nguy đã được thiên thần gìn giữ, và bao nhiêu tình yêu các ngài đã tuôn đổ mà không ai nhìn thấy!” - Henry Newman.
Sự hiện diện ấy không có nghĩa là cuộc đời sẽ không còn thử thách. Thiên thần bản mệnh không cất khỏi chúng ta mọi gian nan, nhưng giúp chúng ta đi qua chúng. Nếu Thiên Chúa để chúng ta bước vào một thung lũng tối, Ngài cũng thắp lên một ngọn đèn soi bước; nếu Ngài trao một thập giá phải mang, Ngài không để chúng ta mang một mình. Tình yêu của Thiên Chúa không luôn cất đi con đường khó, nhưng luôn ban Đấng hiện diện để nâng đỡ chúng ta trên con đường ấy.
Anh Chị em,
Nếu thiên thần bản mệnh là người được sai đến để dẫn đường, thì Đức Kitô là chính Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta. Ngài không chỉ đi trước để mở đường, nhưng còn đi vào mọi nẻo đường của phận người, kể cả con đường đau khổ và sự chết. Vì thế, điều bảo đảm rằng chúng ta không đơn độc không chỉ là sự hiện diện của các thiên thần, mà còn là chính Chúa Phục Sinh. Bởi vậy, người môn đệ có thể bước qua những chặng đường tối tăm nhất với một niềm xác tín: tôi ‘không đi một mình’.
Khi Đấng Phục Sinh từ nấm mồ bước ra, không còn ngõ cụt nào có thể giam hãm chúng ta. Đức Kitô ở cùng chúng ta - Ngài đã mang lấy thập giá để không con đường nào còn quá cô đơn!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con tưởng mình cô đơn, xin mở mắt đức tin; khi con chùn chân, xin nâng đỡ; và khi đường về còn xa, xin giữ con gần Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=====================