Thứ ba, 06/10/2026

Thứ Tư, Ngày 07-10: Đức Mẹ Mân Côi - lễ nhớ | Tin Mừng: Lc 1,26-38

Cập nhật lúc 15:00 06/10/2026
Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
 


Tin Mừng: Lc 1,26-38
Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.


✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
===================
SUY NIỆM

TÔI CÓ DÁM ĐỂ CHÚA LÀM CHỦ KHÔNG?

“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Lời của sứ thần Gáp-ri-en có lẽ không chỉ dành cho một biến cố xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm. Lời ấy vẫn vang lên trong cuộc đời mỗi người, nhất là những lúc Thiên Chúa mời gọi ta đón nhận một điều vượt quá khả năng hiểu biết và tính toán của mình.

Mẹ Ma-ri-a đã nghe lời mời gọi ấy trong một hoàn cảnh hoàn toàn không dễ dàng. Mẹ hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” Câu hỏi cho thấy Mẹ không phải là người không biết sợ, không có thắc mắc hay không nhìn thấy những điều khó khăn phía trước. Nhưng sau khi nghe lời giải thích của sứ thần, Mẹ đã không đòi Thiên Chúa phải cho mình biết hết tương lai. Mẹ chỉ thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”

Một tiếng “Vâng” thật ngắn, nhưng phía sau đó là cả một đời phó thác. Mẹ không biết hết những gì sẽ xảy đến. Mẹ không biết con đường phía trước sẽ đưa mình đến đâu. Mẹ chỉ biết Đấng đang ngỏ lời với mình là Thiên Chúa. Vì tin vào Người, Mẹ để Người sắp xếp cuộc đời mình.

Đó cũng chính là điều làm cho lời “Xin Vâng” của Mẹ trở nên lớn lao. Xin Vâng không phải là không còn câu hỏi, nhưng là tin tưởng ngay cả khi chưa có tất cả câu trả lời. Không phải là biết trước mọi sự rồi mới trao cuộc đời cho Chúa, nhưng là trao cuộc đời cho Chúa để Người dẫn đi.

Nhìn lại mình, tôi có thể tự hỏi: Tôi đã nghe biết bao câu chuyện về các thánh, những con người đã để Chúa dẫn dắt qua những điều vượt quá dự tính của họ. Tôi đã nhiều lần đọc Lời Chúa, nghe những lời mời gọi phó thác, vậy tại sao trong đời sống, tôi vẫn thường muốn tự mình tính toán? Tôi muốn Chúa đồng hành với kế hoạch của mình hơn là để mình bước vào kế hoạch của Chúa. Tôi cầu xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng lại khó để Chúa thay đổi chính mình. Tôi nói “Xin Vâng”, nhưng đôi khi trong lòng vẫn muốn giữ lại quyền quyết định cuối cùng.

Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi cũng là dịp để học nơi Mẹ một thái độ sống: trao từng biến cố cho Chúa và tin rằng Người có thể làm nên điều tốt đẹp ngay cả từ những điều tôi chưa hiểu. Kinh Mân Côi không chỉ là đọc những lời kinh quen thuộc, nhưng là cùng Mẹ bước vào các mầu nhiệm của cuộc đời Đức Giê-su: vui, sáng, thương và vinh quang. Càng chiêm ngắm các mầu nhiệm ấy, ta càng học được cách để Chúa trở thành trung tâm của đời mình.

Nhưng nếu hôm nay Chúa hỏi: “Con có dám để Ta làm chủ cuộc đời con không?”, tôi sẽ trả lời thế nào? Tôi có thực sự dám thưa “Xin Vâng” khi điều Chúa muốn khác với điều tôi tính toán? Có dám phó thác khi chưa biết ngày mai sẽ ra sao? Có dám tin rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” không?

Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin dạy con một đức tin đủ lớn để thưa “Xin Vâng” không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả cuộc đời. Xin giúp con biết trao cho Chúa những điều con không thể kiểm soát, những dự tính con còn muốn giữ lấy, và cả tương lai con vẫn thường lo lắng. Xin cho con biết để Chúa làm chủ, để Người tự do thực hiện nơi con điều Người muốn. Amen.

Glacies

==================

THỤ THAI SINH CON TRAI
(THỨ TƯ TUẦN 27 - MẸ MÂN CÔI)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng ta biết: Đức Kitô, Con Chúa, đã xuống thế làm người, xin Chúa đổ ơn thánh đầy lòng chúng ta, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Mẹ chuyển cầu, ta sẽ được sống lại hiển vinh. Ngày 7 tháng 10 năm 1571, Tây Phương thoát khỏi sự đe dọa của quân Thổ Nhĩ Kỳ nhờ chiến thắng ở vịnh Lêpantô. Người ta cho rằng chiến thắng đó là kết quả của Kinh Mân Côi. Ngày nay, mừng lễ này không có nghĩa là mừng biến cố xa xưa ấy, nhưng là nhắc nhở việc suy niệm các Mầu Nhiệm Nhập Thể, Thương Khó và Phục Sinh vinh hiển của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa cũng như khám phá ra vị trí của Đức Trinh Nữ Maria trong Mầu Nhiệm Cứu Độ.
 
Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, ta sẽ được sống lại hiển vinh, ta hãy giữ vững niềm hy vọng, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Để thành người phục vụ tốt, thánh Phaolô khuyên người môn đệ trẻ tuổi hãy giữ đức tin cho sống động, coi trọng việc giảng dạy, và biết giữ mình, vì đã đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống… Lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống; chính vì mục đích ấy mà chúng ta phải vất vả, phải chiến đấu, bởi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống. Chúng tôi bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.
 
Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, ta sẽ được sống lại hiển vinh, ta hãy để cho các mầu nhiệm cứu độ nhấm nhập vào cuộc sống ta, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Bênađô: Phải suy gẫm các mầu nhiệm Cứu Độ… Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Ngài là hiền mẫu của Vua các vua, là nữ vương trên chín phẩm thiên thần, là nữ hoàng thiên quốc. Lạy Mẹ Maria, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con Mẹ đã cưu mang cũng thật là có phúc. Mừng vui lên, hỡi Mẹ đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Mẹ.
 
Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, ta sẽ được sống lại hiển vinh, ta hãy cảm nghiệm lòng thương xót Chúa và cầu khẩn Người, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Các Tông Đồ chuyên cần cầu nguyện cùng với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu. Trong Bài Đáp Ca, Đức Maria nói: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Trong Bài Tin Mừng, sứ thần nói: Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Các Tông Đồ chuyên cần cầu nguyện cùng với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời. Khi ta suy tưởng các mầu nhiệm cứu độ là ta suy tưởng về Thiên Chúa. Những mầu nhiệm ấy ngọt như những trái hạnh đào trổ sinh từ cây gậy của tư tế Aharon. Sự ngọt ngào đó, Đức Maria đã kín múc từ trời cao và đổ xuống tràn trề trên ta. Lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống; chính vì mục đích ấy mà ta phải vất vả, phải chiến đấu, bởi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta bị ngược đãi, nhưng, không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng, không bị tiêu diệt. Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho ta biết: Đức Kitô, Con Chúa, đã xuống thế làm người, ước gì Chúa đổ ơn thánh đầy lòng ta, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Mẹ chuyển cầu, ta sẽ được sống lại hiển vinh. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log