Thứ sáu, 20/03/2026

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay (Ga 7, 1-2.10.25-30)

Cập nhật lúc 20:00 19/03/2026
 

Tin Mừng: Ga 7, 1-2.10.25-30
Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng giờ của Người chưa đến.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.
2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới, 10 khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.
25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao ? 26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô ? 27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi ; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.”
30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người ; nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
=====================
 
SUY NIỆM: GIỮA NHỮNG ĐỊNH KIẾN VÀ "GI" CỦA CHÚA

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hiện lên khung cảnh của sự căng thẳng, những lời xì xầm và cả những âm mưu ẩn hiện trong bóng tối. Chúa Giê-su đi dự lễ "hầu như bí mật", không phải vì Ngài sợ hãi, mà vì Ngài hiểu rõ sự hiểm nguy của những định kiến con người. Người dân Giê-ru-sa-lem lúc ấy cũng giống như chúng ta ngày nay, thường tự đắc rằng mình "biết rõ" về một ai đó qua cái mác quê quán, gia thế hay vẻ bề ngoài: “Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi”. Chính cái "biết" nửa vời ấy lại là bức tường ngăn cách họ chạm đến chân lý, khiến họ từ chối tin vào những điều cao cả hơn đang hiện diện ngay trước mắt.

Cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy những phán xét vội vàng. Đã bao lần chúng ta cũng tự đóng khung anh chị em mình, hay thậm chí đóng khung cả Chúa vào những suy nghĩ hẹp hòi của bản thân? Ta cứ ngỡ mình biết tất cả, để rồi bỏ lỡ những ân huệ thiêng liêng chỉ vì chúng không xuất hiện theo cách ta mong đợi. Chúa Giê-su khẳng định Ngài đến từ Chúa Cha, một nguồn gốc mà đôi mắt trần tục không thể nhận ra. Bài học sâu sắc ở đây là sự khiêm nhường để nhận ra rằng những gì ta biết về người khác, và về Chúa, chỉ là hạt cát giữa đại dương. Chúng ta cần học cách nhìn xuyên qua những lớp vỏ bọc bên ngoài để thấy được "Đấng chân thật" đang hiện diện trong mọi ngõ ngách của đời sống.

Đặc biệt, chi tiết "giờ của Người chưa đến" mang lại một niềm an ủi lớn lao. Giữa vòng vây của những kẻ thù ghét, Chúa Giê-su vẫn bình thản giảng dạy vì Ngài biết cuộc đời Ngài nằm trong tay Chúa Cha, chứ không thuộc quyền sinh sát của thế gian. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, dù cuộc sống có sóng gió, dù ta có gặp phải sự bất công hay chống đối, thì mỗi bước đường ta đi đều có sự quan phòng của Thiên Chúa. Chỉ cần ta sống đúng với sứ mạng và sự thật, thì không một thế lực nào có thể "tra tay bắt" lấy sự bình an trong tâm hồn ta trước khi "giờ" của Chúa định liệu. Chúng ta hãy cứ can đảm thực thi điều thiện, bởi lẽ mỗi sợi tóc trên đầu ta đều đã được Cha trên trời đếm cả rồi.

Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ cho những lần con dùng cái nhìn hạn hẹp của mình để phán xét anh chị em và nghi ngờ tình thương của Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ để con không bị đánh lừa bởi những vẻ bề ngoài, nhưng biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều giản đơn nhất. Giữa những lo âu của cuộc đời, xin cho con biết tin tưởng vào "giờ" của Chúa, để con luôn bình tâm vững bước dưới sự quan phòng của Ngài. Amen.

Antonius

====================

GIỜ CỦA NGƯỜI CHƯA ĐẾN
(THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa dùng các bí tích kỳ diệu mà nâng đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, xin Chúa cho chúng ta được vui mừng nhận lãnh những hiệu quả dồi dào của các bí tích ấy, và quyết tâm đổi mới cuộc đời để biểu dương ân huệ Chúa ban.
 
Hiệu quả dồi dào của các bí tích giúp đổi mới cuộc đời, Chúa biết ta yếu đuối rất cần ơn Chúa nâng đỡ, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Dân Số: Dân kêu ca, nhưng Thiên Chúa không phạt, nhờ có ông Môsê chuyển cầu. Hình phạt Thiên Chúa dùng để trị người có tội, không gì khác hơn là, ý riêng của tội nhân. Nếu ta không muốn đón nhận ơn cứu độ của Chúa và chia sẻ sự sống với anh em, thì chính Chúa sẽ không ép buộc… Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.
 
Hiệu quả dồi dào của các bí tích giúp đổi mới cuộc đời, Chúa cần ta cộng tác, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Thư Mùa Phục Sinh của thánh Athanaxiô: Mầu Nhiệm Vượt Qua làm cho những kẻ xa cách về phần xác được gần nhau nhờ cùng một đức tin… Chúa nói: Anh em hãy chờ đợi ngày tôi từ cõi chết trỗi dậy. Bấy giờ tôi sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch để tất cả kêu cầu danh ĐỨC CHÚA, và kề vai sát cánh phụng sự Người. Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.
 
Hiệu quả dồi dào của các bí tích giúp đổi mới cuộc đời, Chúa cần ta kiên trì, tin tưởng, cậy trông vào Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Khôn Ngoan, quân vô đạo nói: Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 33: Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cũng không giập gãy. Chúa cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật: Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng, giờ của Người chưa đến. Trong Đức Kitô, nhờ máu Người đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Chúa dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng mà xử cho ta. Chúa nghe ta nguyện cầu, lắng tai nghe lời ta thưa gửi. Quân vô đạo suy tính và bảo nhau: Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Tuy nhiên, Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng, Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cũng không giập gãy. Người Dothái tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng, chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến. Dân Chúa bất trung bội phản, nhưng, Chúa không tiêu diệt, bởi vì, Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Chúa Cha đã thí mạng Con mình để cứu độ chúng ta, và Đức Giêsu nói: một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Chúa dùng các bí tích kỳ diệu mà nâng đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, ước gì chúng ta được nhận lãnh những hiệu quả dồi dào của các bí tích ấy, và quyết tâm đổi mới cuộc đời để biểu dương ân huệ Chúa ban. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

TIN TƯỞNG VÀO KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA (Ga 7,1-2.10.25-30)
Giờ của Người chưa đến.
 
Kính thưa cộng đoàn,
Trong bài Tin Mừng, ban đầu Chúa Giê-su đi lại trong miền Ga-li-lê, mà không đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. Sau nhiều cuộc tranh luận về ngày sa-bát, về việc Chúa Giê-su nói Thiên Chúa là Cha mình và việc giới lãnh đạo Do-thái mất tầm ảnh hưởng trên dân chúng, họ tìm cách gài bẫy và loại trừ Chúa Giê-su. Chính vì thế, họ tìm mọi chứng cớ để lên án Chúa Giê-su. Sau đó, Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem cách âm thầm để dự Lễ Lều. Lễ Lều là một trong ba lễ (Lễ Lều, Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần) buộc phải hành hương đến Giê-ru-sa-lem. Lễ này nhắc nhớ dân Do-thái việc tổ tiên lang thang trong sa mạc sau cuộc Xuất Hành. Chính vì thế, Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để giữ điều luật buộc. Khi thấy Chúa Giê-su, nhiều người nhận ra và bàn tán về Người. Có người nghĩ Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, nhưng cũng có người nghi ngờ vì họ tưởng biết rõ nguồn gốc của Người. Chúa Giê-su đã lên tiếng trong Đền Thờ rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư?”. Người mạc khải cho họ biết chính Chúa Cha là Đấng chân thật sai Người đến. Chúa Giê-su đến nói sự thật thì họ lại không tin. Vì thế, Chúa Giê-su nói với họ: “Các ông, các ông không biết Người (Chúa Cha).”. Chỉ có Con Một được sai xuống trần gian mới biết Chúa Cha. Điều này càng làm cho họ bực tức, nên họ tìm cách bắt Chúa Giê-su. Nhưng không ai làm được, bởi vì Thiên Chúa có kế hoạch và thời điểm của Ngài, “vì giờ của Người chưa đến.”
Giờ của Chúa chưa đến”, cho thấy mọi sự trong chương trình cứu độ đều nằm trong thời điểm của Thiên Chúa. Hơn nữa, Thiên Chúa muốn cho con người hiểu rằng Thiên Chúa mới là Đấng hướng dẫn lịch sử, chứ không phải con người hiểu và kiểm soát được mọi sự. Thiên Chúa cũng đang hướng dẫn con người đi trong đường lối của Ngài. Thế nhưng, con người thường đánh giá Chúa theo hiểu biết hạn hẹp của mình, nên họ thường đi theo đường lối riêng. Bên cạnh đó, con người thường hay nóng vội, muốn mọi sự xảy ra ngay lập tức, nhưng Thiên Chúa có giờ của Ngài. Vì thế, Mùa Chay là thời gian chúng ta được mời gọi tin tưởng vào chương trình của Thiên Chúa.
Có một loại tre ở Trung Quốc. Khi gieo hạt, người ta phải tưới nước và chăm sóc suốt 5 năm, nhưng không thấy cây mọc lên. Nhiều người nghĩ hạt giống đã chết.
Nhưng đến năm thứ 5, cây tre bỗng mọc lên rất nhanh, chỉ trong 6 tuần có thể cao hơn 20 mét.
Thực ra trong 5 năm đó, cây tre đang phát triển bộ rễ rất sâu và vững chắc.
Cuộc đời đức tin cũng vậy. Nhiều lúc ta tưởng Chúa im lặng, nhưng thực ra Ngài đang chuẩn bị điều lớn hơn.
Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng vào chương trình của Chúa trong cuộc đời con. Xin cho con tin rằng Chúa sẽ thực hiện những điều tốt đẹp nơi con. A-men

Jos. Nguyễn

====================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Mừng lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria – Bổn mạng Dòng Mến Thánh Giá
Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Mừng lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria – Bổn mạng Dòng Mến Thánh Giá
 “Hãy đến cùng Thánh Giuse”, lời mời gọi thân thương ấy như dẫn đưa cộng đoàn bước vào tâm tình của ngày lễ kính Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria. Hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo hội trong ngày mừng kính Thánh Giuse, đây cũng là ngày bổn mạng của các Hội dòng Mến Thánh Giá và của Giáo hội tại Việt Nam.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log