HẾT LÒNG THA THỨ
(THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 3 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa hằng giáng phúc cho chúng ta, và không ngừng ban ơn che chở, để chúng ta được luôn trung thành phụng sự Chúa.
Luôn trung thành phụng sự Chúa, tránh xa các ngẫu tượng, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Xuất Hành: Con bê bằng vàng cho ta thấy rằng: đối với người Xêmít xưa kia, tin thần minh mà không thờ hình tượng cụ thể của thần minh là điều khó quá. Thói quen thờ Thiên Chúa dưới hình con bò mộng đã kéo dài khá lâu, dù các ngôn sứ đã ra sức chống lại. Như thế, con người không ngừng dựng nên một Thiên Chúa theo hình ảnh của mình. Vì vậy, ta phải đề phòng luôn, kẻo khi ta tưởng tôn thờ Thiên Chúa trong chân lý lại là lúc, vô tình thôi, ta biến Người thành ngẫu tượng… Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ. Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh từng làm việc lớn lao bên miền Aicập, việc khiếp kinh giữa lòng Biển Đỏ. Tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng loài phải chết.
Luôn trung thành phụng sự Chúa, thực hành ba việc đạo đức của Mùa Chay, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Phêrô Kim Ngôn: Cầu nguyện, ăn chay và làm phúc… Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính, quả là việc tốt lành. Việc đó cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu.
Luôn trung thành phụng sự Chúa, hết lòng trở về với Chúa trong khiêm nhường và biết tha thứ cho nhau, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Đanien: Xin Chúa nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 24: Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em. Kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng sẽ được vào ngụ trong Nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Người. Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. Ước gì chúng ta theo Chúa mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Chúa, đâu có phải ê chề thất vọng. Chúa giữ gìn ta như thể con ngươi, thương che chở ta dưới bóng Người, ấy thế mà, chúng ta lại đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ; chúng ta tôn thờ những ngẫu tượng phải chết, thay vì, Thiên Chúa vinh quang bất tử. Ba việc làm: cầu nguyện, ăn chay và bố thí của Mùa Chay sẽ giúp cho đức tin của ta được vững vàng, lòng đạo đức được chắc chắn và nhân đức được bền bỉ. Ai chỉ làm một trong ba, hay không làm đủ cả ba một trật, là chẳng làm gì hết. Vì thế, ai cầu nguyện thì cũng phải giữ chay, ai giữ chay thì cũng phải làm phúc. Ai cầu xin mà ao ước được Chúa nhậm lời, thì, phải nghe lời người khác xin mình. Ai không từ chối lắng nghe lời người khác xin, thì, sẽ dễ dàng được Chúa lắng nghe. Nếu ta muốn được thương xót mau lẹ chừng nào, thì, chính ta hãy thương xót người khác cách mau lẹ như thế. Nếu muốn được tha thứ, thì, cũng phải biết tha thứ cho anh chị em mình. Ước gì Chúa hằng giáng phúc cho chúng ta, và không ngừng ban ơn che chở, để chúng ta được luôn trung thành phụng sự Chúa. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
THA THỨ LÀ TA ĐƯỢC TỰ DO (Mt 18,21-35)
“Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em.”
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su đến dạy yêu thương và tha thứ. Hôm nay, Chúa Giê-su nhấn mạnh việc tha thứ. Ông Phê-rô đến hỏi Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúng ta vẫn thường nghe câu ‘quá tam ba bận’. Ở đây, ông Phê-rô đưa ra tới tận bảy lần. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không mời gọi ông dừng lại ở bảy lần, mà đòi hỏi người môn đệ phải tha thứ mãi mãi, tha thứ cho đến chết. Chúa Giê-su trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”. Chúa Giê-su dạy cho các môn đệ biết chỉ khi nào biết tha thứ, các ông mới được tự do đích thực. Người kể cho các ông ‘Dụ ngôn tên đầy tớ không biết thương xót’.
Một tên đầy tớ nợ ông chủ mười ngàn yến vàng. Đến thời gian trả nợ, người này không có gì để trả, van xin hoãn lại. Ông chủ chạnh lòng thương và tha luôn món nợ. Ngay sau đó, tên đầy tớ ra khỏi cổng nhà ông chủ gặp người đồng bạn mắc nợ một trăm quan tiền. Người bạn năn nỏ tên đầy tớ, nhưng tên đầy tớ không chạnh lòng thương xót và tống giam người bạn. Tin này đến tai ông chủ. Ông chủ tống giam tên đầy tớ bất nhân kia. Chúa Giê-su kết luận: “Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em.”
Trong đời sống đức tin, món nợ ‘mười ngàn yến vàng’ tượng trưng cho tội lỗi con người trước Thiên Chúa, một món nợ không thể tự trả. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã tha cho con người cách vô điều kiện. Thiên Chúa sai Con Một xuống thế làm người đền tội thay cho con người. Ngài chủ động tha thứ cho con người. Thế nhưng, chúng ta lại hay chấp nhặt những lỗi nhỏ của anh em. Ta không nhớ đến lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho ta. Chúng ta chỉ biết cầu xin mà không biết tha thứ. Chỉ khi nào biết tha thứ, ta mới được thứ tha hoàn toàn. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Nếu bạn muốn được tha thứ, hãy tha thứ trước.” Khi không biết tha thứ, con người tự giam hãm mình trong sự cay đắng, oán hận trong tâm hồn. Người không biết tha thứ sẽ mất bình an, mất niềm vui, mất tự do nội tâm. Không tha thứ, con người không chỉ bị giam giữ ở đời này, mà còn chịu hình phạt ở đời sau. Thánh Gio-an Phao-lô dạy: “Không có hòa bình nếu không có tha thứ.”
Có hai người bạn thân làm ăn chung. Một người vì sai sót khiến người kia thiệt hại nặng. Tình bạn tan vỡ. Nhiều năm trôi qua, người bị thiệt hại vẫn giữ hận trong lòng.
Một hôm, anh đến gặp một linh mục và nói:
“Con không thể tha thứ.”
Linh mục đưa cho anh một hòn đá lớn và bảo:
“Con hãy mang nó theo một tuần.”
Sau vài ngày, anh mệt mỏi và đau vai. Linh mục nói:
“Tha thứ không làm thay đổi quá khứ, nhưng buông hòn đá xuống sẽ cứu tương lai con.”
Anh quyết định gọi điện cho người bạn cũ. Không phải để đòi lại tiền, nhưng để nói: “Tôi tha cho anh.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ngủ ngon. Như vậy, tha thứ trước hết là giải thoát chính mình.
Lạy Chúa, Chúa không tính toán với chúng con. Chúa tha thứ cho con muôn vàn tội lỗi. Xin cho con biết tha thứ cho anh chị em con. Như thế, con mới thực sự là con cái Chúa. A-men
Jos. Nguyễn
=======================