
CHỈ MỘT LỜI NÓI, MỘT NIỀM TIN TRỌN VẸN
Tiếp nối hành trình từ đôi mắt mù được mở ra ở hồ Si-lô-ác, hôm nay chúng ta lại dừng chân tại Ca-na, nơi Chúa Giê-su từng làm phép lạ hóa nước thành rượu. Nhưng lần này, dấu lạ không nằm ở đôi bàn tay chạm vào chum nước, mà nằm ở sức mạnh của Lời nói và sự phó thác thầm lặng của một người cha.
Hình ảnh viên sĩ quan cận vệ tìm đến Chúa Giê-su mang đậm hơi thở của cuộc sống. Ông có địa vị, có quyền thế, nhưng trước cái chết đang cận kề của đứa con trai, ông cũng chỉ là một người cha bất lực và đau khổ. Ông nài nỉ: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!". Lời van nài ấy chứa đựng tất cả sự cuống cuồng, lo âu mà có lẽ mỗi người chúng ta đều đã từng nếm trải khi đứng trước những nghịch cảnh vượt quá tầm kiểm soát.
Chúa Giê-su đã đưa ra một thử thách rất lớn cho ông. Người không đi cùng ông về nhà, không đặt tay trên đứa trẻ, Người chỉ buông một lời nhẹ tênh: "Ông cứ về đi, con ông sống".
Giữa khoảng cách từ Ca-na đến Ca-phác-na-um là một dặm dài của sự chờ đợi và hy vọng. Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của viên sĩ quan: Nếu là ta, liệu ta có dám quay lưng đi về chỉ với một lời hứa suông? Hay ta sẽ tiếp tục nài ép Chúa phải "thấy tận mắt, sờ tận tay" thì mới yên lòng? Cái hay của viên sĩ quan chính là ở chỗ: "Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về". Ông không cần một bảo chứng vật chất nào ngoài Lời của Ngài.
Từ câu chuyện đó, hôm nay đây, trên hành trình đức tin, chúng ta học được rằng: Đức tin vượt trên thị giác, đôi khi chúng ta cứ mải miết đi tìm những "dấu lạ điềm thiêng", những cảm xúc thăng hoa mới tin là Chúa đang hiện diện. Nhưng bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: Tin thật sự là khi ta dám bước đi dù chưa thấy kết quả, chỉ dựa vào một lời hứa của Chúa trong thâm tâm. Đó là bài học về Quyền năng của Lời: Lời Chúa không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Một giờ trưa hôm ấy, khi Chúa nói ở Ca-na thì tại Ca-phác-na-um, sự sống đã hồi sinh. Trong những lúc ta thấy mình đơn độc nhất, hãy nhớ rằng Lời Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động trong cuộc đời ta, và cuối cùng, đó là bài học về lan tỏa niềm tin: Khi viên sĩ quan tin, cả nhà ông cùng tin. Một người cha có đức tin vững vàng sẽ là ngọn hải đăng cho cả gia đình. Chúng ta có đang thắp lên niềm hy vọng cho những người thân yêu bằng chính sự phó thác của mình không?
Và như thế Mùa Chay này là thời gian để chúng ta tập "nghe" nhiều hơn "nhìn". Xin cho chúng ta có được sự nhạy bén của con tim để nhận ra những phép lạ âm thầm diễn ra vào đúng "giờ của Chúa", khi chúng ta hoàn toàn đặt trọn lòng tin nơi Ngài. Amen.Antonius
=================
CON ÔNG SỐNG
(THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Để đổi mới trần gian, Chúa dùng những bí tích kỳ diệu làm dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa loài người. Xin cho Hội Thánh biết lợi dụng nguồn thiên ân đó, mà không ngừng tiến triển, và luôn được Chúa thương nâng đỡ phù trì trong đời sống hiện tại.
Được Chúa thương nâng đỡ qua các bí tích, nhờ máu của hy tế xóa tội, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Lêvi: Nghi thức thanh tẩy được hình thành từ những truyền thống rất xa xưa (con dê thả vào sa mạc) và những suy tư thần học tiến bộ hơn (rảy máu lên bàn thờ để thanh tẩy). Nghi thức này cho thấy một nhận thức rất cao về tội lỗi của Dân đã được thánh hiến. Tội lỗi làm phương hại đến sự thánh thiện của đền thờ. Thư gửi tín hữu Hípri sẽ chứng minh cách tuyệt vời rằng: mọi ước nguyện sẽ chẳng tới đâu, nếu Chúa Kitô không thực hiện một cuộc giải thoát hữu hiệu… Đức Kitô đã đến làm thượng tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Người đã vào cung thánh, không phải với máu các con bò, con dê, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta.
Được Chúa thương nâng đỡ qua các bí tích, nhờ máu Đức Kitô, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của Linh Mục Origiênê: Chúa Kitô là Vị Thượng Tế và là lễ đền tội của chúng ta… Người tiền phong mở đường cho ta đã đi vào thánh điện, đó là Con Chiên vô tỳ tích. Người đã trở nên Vị Thượng Tế đời đời theo phẩm trật Menkixêđê, Người tồn tại đến muôn đời muôn thuở. Người là Vua Công Chính, dòng dõi Người sẽ vô cùng vô tận.
Được Chúa thương nâng đỡ qua các bí tích, nhờ tình thương và lòng thương xót của Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la.Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 29: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống; và Chúa sẽ ở cùng anh em. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ông cứ về đi, con ông sống. Ông sĩ quan đây chỉ tin tưởng nơi Chúa. Được Chúa thương, ông vui mừng hớn hở, vì Chúa đã đoái nhìn phận ông cùng khốn, ông không còn biết trông cậy vào ai, ngoài một mình Chúa. Chúa nhân từ, Người sẽ thực hiện lời Người đã hứa: sẽ sáng tạo trời mới đất mới; sẽ tạo Giêrusalem nên nguồn hoan hỷ; sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la. Vì thế, hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Đức Kitô đã đến làm thượng tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Người đã vào cung thánh, không phải với máu các con bò, con dê, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Ngày xưa, ông Aharon dùng một ngón tay lấy máu con bò tơ rảy lên nắp xá tội về phía đông, còn, ngày nay ta đến với Chúa Kitô là Vị Thượng Tế đích thực, Đấng đã lấy máu mình làm cho Chúa Cha thương xót ta và hòa giải ta với Chúa Cha. Ơn đền tội đã đến với ta từ hướng đông, vì thế, ta được kêu mời luôn nhìn về hướng đông, nơi Mặt Trời Công Chính mọc lên cho ta, khiến ta không còn phải mò mẫm trong tăm tối và ngày cuối cùng không bắt chợt ta trong tối tăm. Ước gì Hội Thánh biết lợi dụng nguồn thiên ân của các bí tích, mà không ngừng tiến triển, và luôn được Chúa thương nâng đỡ phù trì trong đời sống hiện tại. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
================
TIN VÀO LỜI CHÚA (Ga 4,43-54)
“Ông cứ về đi, con ông sống.”
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng hôm nay nói về đức tin của một viên quan đến xin Chúa Giê-su chữa con mình đang hấp hối. Người cha này đến với Chúa Giê-su trong đau khổ và tuyệt vọng. Ông tới gặp và sụp lạy xin Chúa Giê-su chữa con ông vì nó sắp chết. Chắc chắn, ông cũng đã tìm đủ mọi cách để chữa chạy cho con trai ông, nhưng tất cả chỉ đưa đến tuyệt vọng. Khi nghe biết về những phép lạ Chúa Giê-su thực hiện, ông chỉ biết chạy đến với Người như niềm hy vọng cuối cùng. Ông tin vào Chúa Giê-su. Cho nên, dù khi Chúa Giê-su nói: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!”, ông chỉ dám cầu xin và thưa rằng: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”. Một niềm hy vọng mong manh cuối cùng nơi người cha. Nhiều khi đau khổ là con đường dẫn ta đến với Thiên Chúa. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Thiên Chúa cho phép đau khổ xảy ra để kéo chúng ta trở về với Ngài.”. Thấy được niềm tin, hy vọng nơi người cha và cũng củng cố đức tin cho ông, Chúa Giê-su nói: “Ông cứ về đi, con ông sống.”. Tin Mừng viết một câu rất mạnh để nói lên lòng tin của người cha: “Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.” Chính niềm tin vào Lời Chúa trước khi thấy kết quả đã mở đường cho phép lạ. Ông tin vào lời Chúa Giê-su dù chưa thấy gì. Chúa Giê-su không đi theo ông, không đặt tay trên con trai ông, không thực hiện dấu lạ trước mặt, mà chỉ có một lời. Vậy mà người cha tin ngay lập tức. Thánh Gio-an Kim Khẩu giải thích về hành động của người cha: “Người cha đã tin trước khi thấy, nên ông xứng đáng được thấy phép lạ.” Đây là đức tin trưởng thành, không cần thấy dấu lạ mới tin. Đức tin của ông lan tỏa trong gia đình. Ông đã thuật lại những lời Chúa Giê-su nói và nhất là lời ban sự sống cho con trai ông vào đúng thời điểm. Như thế, đức tin thật không dừng lại ở cá nhân mà cần được lan tỏa sang người khác. Thánh Gio-an Phao-lô nói: “Đức tin khi được sống thật sẽ trở thành ánh sáng cho cả gia đình.”
Mùa Chay cũng là dịp để chúng ta dừng lại nhận ra những dấu lạ Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời. Có nhiều dấu lạ xảy đến trong cuộc đời mà con người chưa kịp cầu xin. Thiên Chúa biết con người cần gì trước khi cầu xin. Vì thế, mỗi người được mời gọi tin vào Lời Chúa và thực hành trong cuộc sống. Còn tất cả những nhu cầu cho ơn cứu độ chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban cho nhưng không.
Có một người mẹ có đứa con bị bệnh nặng. Bác sĩ nói cơ hội sống rất ít.
Một linh mục đến thăm và nói với bà: “Hãy cầu nguyện và tin rằng Chúa luôn làm điều tốt nhất.”
Người mẹ trả lời: “Con không biết Chúa sẽ chữa lành hay không, nhưng con tin Ngài yêu thương con của con.”
Bà tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày. Một thời gian sau, đứa bé hồi phục cách lạ thường. Bác sĩ nói: “Chúng tôi không giải thích được.”
Người mẹ chỉ nói: “Con tôi được chữa lành ngay từ lúc tôi tin tưởng phó thác cho Chúa.”
Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng phó thác vào quyền năng Chúa và tin vào Lời Chúa phán dạy con. A-men
Jos. Nguyễn
==================