Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 10, 24-33
Cập nhật lúc 15:00 10/07/2026
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
Tin Mừng: Mt 10, 24-33 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
=================
SUY NIỆM:
ĐỪNG SỢ, VÌ BẠN LÀ BÁU VẬT CỦA NGÀI!
Nỗi sợ là một căn bệnh thầm lặng của thời đại. Chúng ta sợ thất bại, sợ cô đơn, sợ bị từ chối, và trên hết, là sợ những phán xét của thế gian khi dám sống khác biệt. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ba lần Chúa Giêsu lặp lại lời động viên: “Anh em đừng sợ”. Lời ấy không phải là một khẩu hiệu suông, mà là một lời trấn an đầy tình mẫu tử, chạm vào tận cùng nỗi lo âu của phận người. Chúa Giêsu chỉ ra rằng: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”. Thế gian có thể dùng áp lực, định kiến, hoặc thậm chí là sự cô lập để đe dọa chúng ta. Có những lúc, để bảo vệ một chút danh lợi, một chút thể diện hay sự an toàn của thân xác, chúng ta sẵn sàng thỏa hiệp với cái xấu, sẵn sàng "bán" đi sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta sợ mất lòng người đời hơn là sợ mất lòng Thiên Chúa. Nhưng Chúa nhắc nhở ta về một giá trị vĩnh cửu: linh hồn. Thân xác này rồi sẽ tàn phai theo năm tháng, nhưng phẩm giá và sự sống đời đời mới là thứ cần được gìn giữ. Khi ta đặt mọi nỗi sợ hãi dưới nhãn quan của cõi đời đời, những áp lực của cuộc sống bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé. Đâu là lý do để chúng ta không sợ hãi? Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh vô cùng dịu dàng và gần gũi: “Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi”. Ai trong chúng ta rảnh rỗi đến mức đi đếm từng sợi tóc của mình? Chẳng ai cả. Thế mà Thiên Chúa lại làm điều đó. Chi tiết nhỏ nhặt và vô lý ấy lại chính là câu trả lời ngọt ngào nhất về tình yêu của Ngài. Ngài biết rõ những vết thương thầm kín, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, và cả những lo toan trằn trọc hằng đêm của bạn. Nếu một con chim sẻ nhỏ bé chẳng đáng giá một hào còn không nằm ngoài sự quan phòng của Cha, thì cuộc đời của bạn – một kiệt tác của Ngài, lẽ nào lại bị bỏ rơi? Bạn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Hiểu được điều này, lòng ta bỗng nhẹ tênh giữa những giông bão cuộc đời. Khi đã cảm nhận được tình yêu bao bọc ấy, Chúa mời gọi chúng ta bước ra khỏi bóng tối của sự sợ hãi: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày”. Sống đạo không phải là chuyện vụng trộm, lén lút trong góc nhà thờ, mà là một sự tuyên xưng kiêu hãnh giữa dòng đời. Tuyên xưng Chúa không chỉ bằng môi miệng, mà bằng một lối sống tử tế: chọn trung thực khi mọi người gian dối, chọn bao dung khi người ta oán hận, và chọn trao ban khi thế gian ích kỷ. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những lần con nhút nhát, vì sợ thiệt thòi mà chối từ giá trị Tin Mừng. Mỗi khi nỗi sợ ập đến, xin cho con nhớ rằng con là báu vật được Ngài nâng niu, để con can đảm sống thật và làm chứng cho Ngài hằng ngày. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Biển Đức hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã đặt thánh Viện Phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phụng sự Chúa, xin Chúa cho chúng ta hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Chào đời quãng năm 480 tại Noócxia, sau một thời gian theo học ở Rôma, Biển Đức rút lui vào một hang ở Xubiacô sống đời ẩn sĩ, rồi chuyển đến Montê Cátxinô, tại đây, người lập một đan viện thời danh. Tu Luật mang tên người được phổ biến khắp Châu Âu, người được mệnh danh là “Tổ phụ của nếp sống đan tu ở phương Tây”. Người qua đời ngày 21 tháng 3 năm 547. Từ cuối Thế Kỷ VIII, người đã được kính nhớ vào ngày 11 tháng 7. Ngày 24 tháng 10 năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ra tông thư “Sứ Giả Hoà Bình” (Pacis nuntius), đặt người làm Bổn Mạng toàn Châu Âu.
Tâm hồn thảnh thơi bước theo Chúa, hãy sống theo Thần Khí, chứ, đừng theo đam mê tính xác thịt, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Huấn Ca: Chân dung vua Salômôn. Tác giả sách Huấn Ca tóm tắt sự nghiệp vua Salômôn, với ánh sáng và bóng tối, chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến chia rẽ rồi suy tàn. Tác giả xem các cuộc hôn nhân của vua như nguyên lý dẫn đến suy vong. Đó chỉ là những cách làm có tính chính trị, mà mục tiêu là việc giao thương giữa các quốc gia. Tuy nhiên, hậu quả là các thần ngoại cũng được thờ tại Giêrusalem. Cho hay Dân Thiên Chúa được mời gọi sống không như các dân khác, nhưng, phải thành men thành muối, thay vì, rập khuôn theo các kẻ quyền thế ở đời này… Ta sẽ quy tụ con cái Ítraen; chúng sẽ không còn là hai dân tộc, không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng chúng thờ. Chúng sẽ là dân của Ta, và sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về, và sẽ chỉ có một đoàn chiên.
Tâm hồn thảnh thơi bước theo Chúa, hãy sống dưới ánh nhìn của Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Tu Luật của thánh Biển Đức: Tuyệt đối không coi gì trọng hơn Đức Kitô… Giã từ cha, không màng chi gia sản, chỉ ôm ấp trong lòng một nỗi đam mê là làm vui lòng Chúa, Biển Đức dấn thân vào cuộc đời chiêm niệm và trong nơi thanh vắng, người sống dưới cái nhìn của Đấng thấu suốt những gì bí ẩn. Người rút lui khỏi thế giới loài người, giàu sang danh vọng không ham, mánh khoé mưu mô chẳng thiết.
Tâm hồn thảnh thơi bước theo Chúa, hãy can đảm thi hành sứ mạng Chúa giao phó, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Tôi là một người môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Đáp Ca, Tv 92: Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí của Thiên Chúa ngự trên anh em. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người. Giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, thế mà, mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Giã từ cha, không màng chi gia sản, chỉ ôm ấp trong lòng một nỗi đam mê là làm vui lòng Chúa, Biển Đức dấn thân vào cuộc đời chiêm niệm và trong nơi thanh vắng, người sống dưới cái nhìn của Đấng thấu suốt những gì bí ẩn. Chúa đã đặt thánh Viện Phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phụng sự Chúa, ước gì chúng ta hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà rảo bước trên con đường theo Chúa. Ước gì được như thế!
Ngày 11/7/2026, tại Borgo Laudato si’ trong Vườn Giáo hoàng Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ dùng bữa trưa với khoảng 200 người đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương thuộc Giáo phận Roma.