
Sứ mạng mà Chúa Giê-su trao cho các môn đệ trước khi về trời là một mệnh lệnh lên đường đầy kịch tính: "Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ". Giữa nhóm mười một con người chài lưới ít học, vẫn còn đầy những sợ hãi và vấp ngã, với tầm vóc khổng lồ của sứ vụ là loan báo Tin Mừng cho "mọi loài thọ tạo", Chúa không đợi họ trở nên hoàn hảo hay trang bị cho họ những quyền lực chính trị, quân sự. Người chỉ trao cho họ một niềm tin và những dấu lạ đi kèm. Sự đối lập giữa vẻ yếu đuối của con người và sức mạnh của Thánh Thần chính là nét đặc sắc nhất của hành trình truyền giáo mà thánh Mác-cô đã ghi lại bằng một ngôn ngữ dứt khoát, mạnh mẽ.
Thực tế trong đời sống hôm nay, việc loan báo Tin Mừng chính là thông truyền một sức mạnh thực sự, chạm đến và biến đổi đời sống con người. Nhìn vào những dấu lạ Chúa hứa: trừ quỷ, nói tiếng lạ, đặt tay chữa lành..., ta nhận ra sức mạnh ấy chính là quyền năng giải thoát của Thiên Chúa. "Trừ quỷ" trong thế giới hiện đại có khi là việc giúp một người thoát khỏi cơn nghiện ngập, sự thù hận hay nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm họ. "Nói tiếng lạ" không hẳn là ngoại ngữ lạ lẫm, mà là ngôn ngữ của sự bao dung, của nụ cười và sự thấu hiểu giữa một thế gian đang dần trở nên vô cảm và gắt gỏng với nhau. Trải nghiệm Tin Mừng là một trải nghiệm "lên đường", rời bỏ cái tôi an toàn để bước vào vùng đất của tha nhân.
Thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng mà chúng ta kính nhớ hôm nay, cũng đã từng có lúc chùn bước trên hành trình truyền giáo, nhưng rồi ông đã đứng dậy để viết nên bản Tin Mừng đầu tiên, ngắn gọn và đầy lửa. Bài học lớn nhất từ cuộc đời ông và từ trang Tin Mừng này chính là sự cộng tác: "Có Chúa cùng hoạt động với các ông". Chúng ta không bao giờ đi một mình. Khi chúng ta dám bước ra khỏi sự ích kỷ để nói về Chúa, để sống tử tế, Chúa sẽ dùng chính những vụng về của chúng ta để làm nên những dấu lạ. Dấu lạ lớn nhất không phải là cầm rắn hay uống thuốc độc mà không chết, nhưng là giữa một thế giới đầy độc tố của hận thù, chúng ta vẫn sống bằng tình yêu và niềm hy vọng.
Chúa Giê-su được đưa lên trời không có nghĩa là Người đi vắng. Người ngự bên hữu Thiên Chúa để điều hành một cuộc hành quân của tình thương mà các tông đồ là những chiến sĩ tiên phong. Sự tương phản giữa một Đấng ngự trên trời và các môn đệ "ra đi rao giảng khắp nơi" dưới đất tạo nên một nhịp sống nhịp nhàng của Giáo hội: cầu nguyện và hành động, chiêm niệm và dấn thân. Chúng ta chỉ thực sự là môn đệ của Chúa khi đôi chân chúng ta bắt đầu lấm bụi đường vì sứ mạng, khi đôi tay chúng ta biết đặt lên những vết thương của anh em để an ủi và chữa lành.
Lạy Chúa Giê-su, hôm nay cùng với thánh Mác-cô, chúng con tạ ơn Chúa đã tin tưởng trao phó kho tàng Tin Mừng cho những chiếc bình sành dễ vỡ là chúng con. Xin cho con đừng bao giờ giữ chặt niềm vui cứu độ cho riêng mình, nhưng biết can đảm "đi ra" khỏi những toan tính hẹp hòi. Giữa những độc tố của sự gian dối và ích kỷ trong xã hội, xin gìn giữ tâm hồn con được tinh tuyền bằng sức mạnh của đức tin. Xin hãy cùng hoạt động với con trong những việc bổn phận nhỏ bé hằng ngày, để qua cách con sống và yêu thương, mọi người có thể nhận ra rằng Chúa vẫn đang sống và đang hiển trị trong thế gian này. Amen.
Antonius
==================
(THÁNH MÁCCÔ 25/04)
TIN MỪNG CHO MỌI LOÀI THỌ TẠO
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Máccô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho thánh Máccô vinh dự rao giảng và ghi chép Tin Mừng. Xin Chúa cho chúng ta được hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy, mà trung thành bước theo Chúa Kitô. Thánh Máccô là cháu của thánh Bácnaba. Người đã đi theo thánh tông đồ Phaolô trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất, và theo đến tận Rôma. Người cũng là môn đệ của thánh Phêrô và là thông ngôn của thánh Phêrô, đã soạn lời giảng của thánh Phêrô thành sách Tin Mừng. Truyền thống cho rằng người đã sáng lập giáo đoàn Alêxanria.
Trung thành bước theo Chúa Kitô, ra đi rao giảng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: Phân chia các ân sủng trong một thân thể… Lời Thiên Chúa không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng, chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban tặng khôn ngoan; tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có.
Trung thành bước theo Chúa Kitô, ra đi rao giảng cho thế gian sự khôn ngoan của thập giá, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận Chống Lạc Giáo của thánh Irênê: Rao giảng chân lý… Đức Kitô đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin.
Trung thành bước theo Chúa Kitô, ra đi rao giảng tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho mọi loài thụ tạo, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ: Máccô, con tôi, gửi lời chào anh em. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 88: Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh. Người là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu: Anh em hãy loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Chúa nói: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc chúng ta. Thù địch của chúng ta, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Chúng ta hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa, cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài. Trên cõi trời cao, nào có ai sánh tày Đức Chúa? Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống Chúa được chăng? Chúng ta hãy ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh. Người là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Lời Thiên Chúa không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng, chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy, mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Cũng như chỉ có một mặt trời, chiếu soi mọi nơi trên thế giới, thì, cũng chỉ có một lời rao giảng chân lý tỏa chiếu khắp nơi, soi sáng cho bất kỳ ai muốn nhận biết chân lý. Chúa đã ban cho thánh Máccô vinh dự rao giảng và ghi chép Tin Mừng. Ước gì chúng ta được hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy, mà trung thành bước theo Chúa Kitô. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
