SUY NIỆM: Tên cháu là Gio-an.
Khi một đứa trẻ chào đời ở một làng quê, chuyện đặt tên cho con luôn là niềm vui lớn của cả gia đình và dòng họ. Trong truyền thống Do Thái thời bấy giờ, người ta thường chọn tên của ông bà, tổ tiên hoặc những người thân trong gia tộc để ghi nhớ cội nguồn và gửi gắm niềm hy vọng đứa trẻ sẽ tiếp nối những điều tốt đẹp của cha ông. Trong câu chuyện của gia đình ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, bà con lối xóm cũng kéo đến và mặc nhiên muốn lấy tên người cha để đặt cho đứa trẻ. Đó là một tập tục quen thuộc, một lẽ thường được mọi người đón nhận. Thế nhưng, cả hai ông bà lại dứt khoát bước ra khỏi khuôn mẫu ấy để chọn một cái tên không hề có trong dòng tộc: “Tên cháu là Gio-an”.
Cái tên "Gio-an" có nghĩa là "Thiên Chúa thi ân". Việc ông Da-ca-ri-a xin tấm bảng nhỏ và viết xuống dòng chữ ấy không đơn thuần là chuyện chọn một danh xưng, mà còn là hành động vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Trước đó, vì chưa hoàn toàn tin vào lời sứ thần loan báo, ông đã trải qua những tháng ngày thinh lặng như một dấu chỉ Thiên Chúa dành cho mình. Khoảng thời gian ấy trở thành cơ hội để ông suy ngẫm sâu xa hơn về chương trình kỳ diệu của Chúa và nhận ra rằng quyền năng của Người luôn vượt quá những tính toán giới hạn của con người. Để rồi, khi khiêm tốn đón nhận và thực thi điều Thiên Chúa muốn, ông viết: “Tên cháu là Gio-an”, đúng như lời sứ thần đã truyền. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông được mở ra, ông cất tiếng nói và lời đầu tiên thốt lên là lời chúc tụng Thiên Chúa.
Sống ở đời, chúng ta cũng thường bị bủa vây bởi những cái "tên", những cái "nhãn" mà người đời áp đặt hoặc chính chúng ta tự đi tìm kiếm. Ta muốn con cái mình phải có danh vọng, muốn bản thân phải có địa vị, phải sống theo những tiêu chuẩn, khuôn mẫu mà xã hội thực dụng định sẵn để không bị lạc loài. Nhiều khi ta mải miết chạy theo những tiếng vang bề ngoài ấy mà quên mất việc lắng nghe tiếng Chúa thúc bách trong lương tâm. Câu chuyện đặt tên cho con trẻ Gio-an mời gọi chúng ta dám lội ngược dòng, dám buông bỏ những toan tính, thói quen theo kiểu người đời để cho thánh ý Chúa được thực hiện trên cuộc đời mình. Khi chúng ta chấp nhận để Chúa làm chủ, mọi sự trói buộc, câm nín của nỗi sợ hãi và ích kỷ trong lòng sẽ tự động được cởi trói.
Đứa trẻ Gio-an càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh và cậu đã chọn sống trong hoang địa âm thầm cho đến ngày ra mắt dân chúng. Cuộc sống mộc mạc, chay tịnh nơi sa mạc khô cằn ấy chính là khoảng không gian cần thiết để cậu chuẩn bị cho sứ mạng làm người dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Bàn tay Chúa luôn phù hộ em, không phải bằng cách dọn sẵn một con đường nhung lụa, mà là rèn luyện em thành một chứng nhân kiên cường cho sự thật.
Lạy Cha là Đấng hằng định liệu mọi điều tốt đẹp cho đời con, xin tha thứ cho những lần con cố tình sống theo thói quen ích kỷ của bản thân và những áp lực của người đời mà bỏ quên lời Cha dạy. Xin ban cho con lòng vâng phục và đức tin kiên vững như vợ chồng ông Da-ca-ri-a, để con dám đặt ý Cha lên trên mọi toan tính hằng ngày. Xin mở miệng lưỡi con để con không còn nói những lời oán trách, gièm pha, nhưng biết dùng lời nói để chúc tụng Cha và đem lại niềm vui cho anh em xung quanh. Xin gìn giữ và phù hộ con mỗi ngày, để con luôn sống xứng đáng là một người con được Cha thương xót và chở che. Amen.
Antonius
=================
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã sai thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho Dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin Chúa rộng ban cho chúng ta được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và hướng dẫn ta bước vào con đường cứu độ và bình an. Hội Thánh hân hoan mừng ngày thánh Gioan Tẩy Giả chào đời. Sứ mạng của người là “làm chứng cho ánh sáng” đang đến khai mạc thời đại mới: đó là Đức Giêsu Kitô. Khi đề cập đến vai trò có một không hai của vị tiền hô, chính Đức Giêsu đã nói: Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.
Chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người đón Đức Kitô, trở nên ngôn sứ của Chúa giữa trần gian này, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Giêrêmia nói về: Ơn gọi ngôn sứ. Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước.
Chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người đón Đức Kitô, mở lối, dọn đường cho Chúa đến với tất cả mọi người, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh nói về: Tiếng người hô trong hoang địa… Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người đón Đức Kitô, trở nên ánh sáng cho trần gian, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân. Đáp Ca, Thánh Vịnh 138: Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích sách Công vụ Tông Đồ: Ông Gioan đã rao giảng để dọn đường cho Đức Giêsu.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người. Trong bài Tin Mừng, ông Dacaria viết: Tên cháu là Gioan. Ai nấy đều đầy tràn Chúa Thánh Thần, và loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng về ánh sáng, và chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa. Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tỏ lòng sám hối: Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước. Ông Dacaria bị câm, cho đến khi vị tiền hô của Chúa chào đời. Sự im lặng của ông Dacaria có nghĩa là lời ngôn sứ tạm ngưng, và đóng lại, cho tới khi, Đức Kitô đến rao giảng. Khi ông Gioan đến, thì, lời ngôn sứ được mở ra, và khi Đấng được tiên báo đến, thì, lời ngôn sứ trở nên rõ ràng. Ước gì chúng ta được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, để tiến bước vào con đường cứu độ và bình an. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================