Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 11,25-27
Cập nhật lúc 15:00 14/07/2026
Tin Mừng: Mt 11,25-27 Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
==================
SUY NIỆM:
SỨC MẠNH CỦA NHỮNG TRÁI TIM BÉ MỌN
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những người lao động lam lũ, những người bà, người mẹ cả đời quanh quẩn nơi góc bếp, bờ ruộng, chẳng hiểu hết các định nghĩa thần học cao siêu, nhưng lại có một đức tin kiên vững đến lạ lùng? Gặp bất cứ biến cố nào, họ cũng chỉ biết chắp tay cầu nguyện cậy trông vào ơn Chúa. Trong khi đó, nhiều người học cao hiểu rộng, lắm tiền nhiều của, đôi khi lại loay hoay, hoài nghi và khó tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Lời tạ ơn của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay chính là câu trả lời cho nghịch lý ấy: “Lạy Cha... Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” Chúa không bài bác tri thức hay sự thông thái của con người. Điều Ngài muốn cảnh tỉnh chính là thái độ tự mãn, cậy dựa vào cái khôn của mình mà khép lòng trước Thiên Chúa. Những bậc "khôn ngoan thông thái" theo kiểu thế gian thường thích dùng lý trí để cân đo đong đếm ân sủng, thích tranh luận hơn là lắng nghe, nên họ tự làm mờ mắt mình trước những mầu nhiệm thiêng liêng. Ngược lại, những người "bé mọn" là những người có tâm hồn đơn sơ và trống rỗng để Chúa đong đầy. Trong cuộc sống thường nhật, đó là bác xe ôm thức khuya dậy sớm nhưng luôn sẵn sàng chở miễn phí một cuốc xe cho người nghèo hơn mình; đó là người mẹ nghèo chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học nhưng không bao giờ quên dạy con biết ngửa mặt lên trời thốt lời tạ ơn trước mỗi bữa cơm đạm bạc. Người bé mọn không phải là người thấp kém, mà là người biết mình nhỏ bé trước Thiên Chúa để hoàn toàn tin tưởng và phó thác. Chính cái nhìn đơn sơ ấy giúp họ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều bình dị nhất. Họ không đi tìm Chúa trong những lý thuyết xa vời, mà gặp Ngài ngay nơi giảng đường cuộc đời, nơi những lo toan mưu sinh nhưng thấm đượm tình người. Mầu nhiệm Nước Trời không phải là một bài toán khó cần trí tuệ siêu phàm để giải, mà là một tình yêu cần một trái tim biết cúi đầu để đón nhận. Khi ta dám cởi bỏ chiếc áo giáp của sự kiêu ngạo, của cái tôi tự mãn, ta mới trở nên nhỏ bé để được Chúa ôm ấp và mặc khải cho biết dung nhan yêu thương của Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con xin ngợi khen Chúa vì Ngài luôn yêu thương và chọn lựa những gì thế gian coi là yếu hèn, bé nhỏ. Cuộc sống hiện đại đôi khi cuốn con vào cuộc đua của danh vọng, bằng cấp và tiền tài, khiến con dễ ảo tưởng vào khả năng của mình mà quên đi sự bất toàn của bản thân. Xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ, chất phác của những người bé mọn. Xin cho con biết hạ mình xuống để lắng nghe tiếng Chúa qua những biến cố hằng ngày, biết đón nhận anh em bằng sự bao dung và biết ký thác cuộc đời con trong bàn tay quan phòng của Chúa. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Bônaventura hôm nay, các nhà phụng vụ muốn ta ý thức rằng: Chúng ta đang họp nhau mừng ngày Thánh Giám Mục Bônaventura về trời. Xin Chúa cho chúng ta vừa được đức khôn ngoan phi thường của thánh nhân soi sáng, vừa được lòng bác ái nồng nhiệt của người khích lệ. Chào đời khoảng năm 1218 ở Banhorêgiô, tỉnh Vitécbô, Bônaventura theo học triết lý rồi thần học ở Pari, sau đó dạy các tu sĩ dòng Anh Em Hèn Mọn. Khi được chọn làm tổng phục vụ, người đã chu toàn nhiệm vụ một cách khôn ngoan, đã soạn thảo hiến chương nhằm giúp anh em sống luật dòng thánh Phanxicô. Là một nhà thần học sâu sắc, theo trường phái thánh Autinh, người nghiên cứu và giảng dạy lộ trình đưa linh hồn về với Thiên Chúa. Người qua đời năm 1274 giữa lúc Công Đồng Lyông đang họp.
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy hạ mình trước Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Các Vua Quyển I: Ngôn sứ Êlia bênh vực người bị áp bức. Hơn bất cứ ai, ngôn sứ luôn bênh vực người bé nhỏ nghèo hèn bị người quyền thế giàu sang áp bức. Câu chuyện vườn nho ông Navót làm nổi bật sứ mạng quan yếu này. Qua câu chuyện sau đây, Thiên Chúa đã xuất hiện như Thiên Chúa của những người bé nhỏ nghèo hèn, như Người sẽ xuất hiện trong Đức Giêsu Kitô… Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can;hãy khóc lóc than van, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa.Các ngươi đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các ngươi.
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt theo sự khôn ngoan của thập giá, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích tác phẩm “Lộ trình của tâm hồn đến với Thiên Chúa” của thánh Bônaventura: Sự khôn ngoan nhiệm mầu được mặc khải nhờ Chúa Thánh Thần… Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí mà Người đã ban cho chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng đức khôn ngoan trong thần khí thánh, và đổ tràn khôn ngoan xuống mọi phàm nhân, rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy khiêm nhường, cậy dựa vào Chúa, đừng ỉ vào sức mình, như Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt sao? Đáp Ca, Tv 93: Chúa không ruồng rẫy dân Người. Chúng chà đạp dân riêng Ngài, lạy Chúa, hà hiếp dân Ngài chọn làm gia sản. Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều, tàn sát cả cô nhi!
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can; hãy khóc lóc than van, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí mà Người đã ban cho chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng đức khôn ngoan trong thần khí thánh, và đổ tràn khôn ngoan xuống mọi phàm nhân, rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người. Cái rìu lại tự cao với kẻ cầm rìu mà chặt, hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao? Chúa không ruồng rẫy dân Người, chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản; công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình, mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo. Chúng ta đang họp nhau mừng ngày Thánh Giám Mục Bônaventura về trời. Ước gì chúng ta vừa được đức khôn ngoan phi thường của thánh nhân soi sáng, vừa được lòng bác ái nồng nhiệt của người khích lệ. Ước gì được như thế!
WGPHH - Nhằm giúp cho quý anh chị trong Ban Phục vụ các Huynh đoàn trau dồi kiến thức và kinh nghiệm quản trị Huynh đoàn, cha linh hướng và Ban Phục vụ Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức chương trình thường huấn cho Ban Phục vụ (BPV) Huynh đoàn thuộc 14 Liên huynh trong Huynh đoàn giáo phận.