Thứ sáu, 16/10/2026

Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Lc 12,1-7

Cập nhật lúc 15:00 15/10/2026
Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
 

Tin Mừng: Lc 12,1-7
Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.

 
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. 3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày ; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.
4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”
 
================
SUY NIỆM
ĐỪNG ĐỂ ĐỜI MÌNH BỊ PHÂN MẢNH
 

Trong cuộc sống, không khó để ta gặp những người dường như đang sống nhiều cuộc đời cùng lúc. Ở nơi này, họ nói thế này; đến nơi khác, họ lại phán xét thế khác. Trước mặt người này, họ niềm nở, tươi cười, nhưng quay đi có thể khó chịu và than phiền. Nơi nhà nguyện, họ khao khát sống thật đẹp lòng Chúa; nhưng vừa bước ra ngoài, những bực bội, hơn thua và tự ái lại đâu vào đấy. Bên ngoài vẫn chỉ là một con người, nhưng bên trong là vô số phần đời chưa bao giờ thực sự chạm được vào nhau.
Có lẽ, đó chính là sự phân mảnh của đời sống.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su gọi sự phân mảnh ấy bằng một cái tên trực diện: “Thói đạo đức giả.” Người cảnh báo: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu.” Đạo đức giả không đơn thuần là sự cố tình đóng kịch để tỏ ra tốt lành trước mặt người khác. Sâu xa hơn, đó là sự đứt gãy giữa đời sống bên ngoài và con người bên trong; là khi điều ta nói, điều ta tin và điều ta sống đang đi về những hướng khác nhau.
Ta vẫn tuyên xưng mình thuộc về Chúa, vẫn siêng năng cầu nguyện, vẫn dấn thân phục vụ và giảng giải về tình yêu thương, nhưng sâu thẳm trong lòng lại mang một cơn giận không chịu buông. Ta nói về sự tha thứ, nhưng vẫn âm thầm nuôi dưỡng vết thương. Ta giảng về lòng khiêm nhường, nhưng lại khát khao sự công nhận của người đời. Ta muốn người khác đối xử tốt với mình, nhưng chính ta lại chưa bao giờ dung chấp những giới hạn của họ.
Đó là lúc đời sống bị chia thành nhiều mảnh.
Đức Giê-su từng nói: “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra.” Người đời có thể không nhìn thấy những góc khuất sâu kín ấy, nhưng Thiên Chúa thì thấy tỏ tường. Ngài nhìn không phải để kết án, mà là để dẫn đưa ta trở về với sự thật. Bởi lẽ, ta không thể chữa lành một vết thương mà mình luôn phủ nhận, cũng chẳng thể tìm thấy bình an khi cứ phải mang quá nhiều mặt nạ trong đời.
Vì thế, Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi thiết tha: Hãy trở nên một.
Con người ta trước mặt Chúa cũng phải là con người ta trong cuộc sống thường nhật. Điều ta cầu nguyện phải dần bước vào đời sống thực tại. Việc ta phục vụ không thể tách rời khỏi đời sống nội tâm. Và những mối tương quan với anh chị em xung quanh cũng không thể nằm ngoài hành trình bước theo Chúa.
Thế nhưng, nhận ra mình đang bị phân mảnh không phải để thất vọng hay buông xuôi, mà là bước khởi đầu của sự chữa lành. Khi dám mở cửa cho Chúa bước vào những góc đời rời rạc, ta sẽ không còn phải mất sức lực để bảo vệ một hình ảnh hoàn hảo tự tạo. Ta có đủ can đảm để thành thật thừa nhận mình yếu đuối, biết xin lỗi khi sai phạm, biết tha thứ khi chịu tổn thương và sẵn sàng bắt đầu lại.
Rồi Đức Giê-su nói một lời thật dịu dàng: “Anh em đừng sợ.”
Đừng sợ người khác biết mình chưa hoàn hảo. Điều đáng sợ hơn cả là sống mãi trong sự giả tạo và ngày càng xa rời con người chân thật mà Chúa muốn ta trở thành.
“Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.” Thiên Chúa biết rõ từng mảnh ghép trong đời ta, kể cả những góc khuất ta luôn muốn giấu kín. Ngài vẫn yêu thương và nhẫn nại chờ đợi để quy tụ những mảnh đời tan tác ấy thành một con người thống nhất trong Đức Ki-tô.
Hôm nay, có lẽ ta không cần cố gắng để trở thành một con người hoàn hảo. Ta chỉ cần xin Chúa giúp mình trở nên một: một lòng trước Chúa, một lòng trong lời nói, một lòng trong lối sống; để con người thể hiện ra bên ngoài ngày càng chan hòa với con người mà Chúa đang uốn nắn bên trong.
Lạy Chúa, xin quy tụ những phần đời còn phân mảnh nơi con về một mối trong tình yêu của Ngài. Xin cho điều con tin, điều con nói và điều con sống ngày càng nên một, để đời con luôn chân thành trước mặt Chúa và trở nên một chứng tá sống động cho Tin Mừng. Amen.
Glacies
=====================
ĐƯỢC ĐẾM CẢ RỒI
(THỨ SÁU TUẦN 28 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 28 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hành với chúng ta luôn mãi, để chúng ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy.
 
Ân sủng mở đường và đồng hành để ta thực hiện ý Chúa, ta hãy quy hướng về Chúa, dành ưu tiên số một cho Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Malakhi: Cảnh cáo thái độ lơ là của tư tế. Thói hà tiện và thờ ơ cũng len lỏi được vào những lãnh vực vốn được xem là thánh thiêng hơn cả. Nguy cơ còn lớn hơn biết chừng nào trong việc thờ phượng theo Thần Khí như Giao Ước Mới chủ trương, tất cả phải được dành riêng cho Thiên Chúa… Giao ước của Ta với hàng tư tế là sự sống và sự bình an: Ta đã ban những thứ ấy cũng như sự kính sợ cho chúng. Miệng chúng nói lời lẽ chân thật, và môi chúng không nói lời gian ác. Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: Muôn thuở Con sẽ là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê.
 
Ân sủng mở đường và đồng hành để ta thực hiện ý Chúa, ta hãy kính sợ Chúa và yêu mến phụng sự Người, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách Thành Đô Thiên Chúa của thánh Âutinh: Ở khắp nơi, người ta dâng lễ hy sinh và lễ vật tinh tuyền kính danh Ta… Dân tự hỏi: Tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa? Ngôn sứ đáp: Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn. Phải kính sợ Đức Chúa, đi theo mọi đường lối của Người, và yêu mến phụng thờ Người hết lòng hết dạ. Đức Chúa, Thiên Chúa của bạn làm chủ đất trời cùng muôn loài trong đó.
 
Ân sủng mở đường và đồng hành để ta thực hiện ý Chúa, ta hãy đặt hy vọng vào  Chúa và phó thác mọi sự trong tay Người, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: Chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, và anh em đã được đóng ấn Thánh Thần. Đáp Ca, Tv 32: Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa Ítraen. Chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, và anh em đã được đóng ấn Thánh Thần: Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Tóc trên đầu chúng ta cũng được đếm cả rồi. Giao ước của Ta với hàng tư tế là sự sống và sự bình an: Ta đã ban những thứ ấy cũng như sự kính sợ cho chúng. Miệng chúng nói lời lẽ chân thật, và môi chúng không nói lời gian ác. Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời. Chúng ta sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa? Hãy coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Chúng ta đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi ta: Phải kính sợ Đức Chúa, đi theo mọi đường lối của Người, và yêu mến phụng thờ Người hết lòng hết dạ. Ân sủng Chúa vừa mở đường cho ta đi, vừa đồng hành với ta luôn mãi, ước gì ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log