Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
Tin Mừng: Lc 11,47-54
Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
47 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mấy nhà thông luật rằng: “Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy ! 48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.
49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật ! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”
53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.
==================
SUY NIỆM
ĐỪNG XÂY LĂNG CHO LỜI CHÚA
Trong cuộc sống, ta có thể rất trân trọng những người đã sống tốt, nhưng lại khó đón nhận một lời nói làm mình phải thay đổi. Ta kính trọng những người dám nói sự thật, nhưng khi sự thật ấy chạm đến mình, ta lại dễ tìm lý do để bỏ qua.
Đức Giê-su hôm nay trách các nhà thông luật: “Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!” Họ xây những ngôi mộ rất đẹp để tưởng nhớ các ngôn sứ, nhưng lại không đón nhận lời của các ngài. Cái nghịch lý ấy vẫn có thể xảy ra nơi mỗi người: ta tôn kính Lời Chúa, nhưng lại không muốn để Lời Chúa đụng đến những điều mình đang không muốn phải thay đổi.
Có khi ta rất thích nghe những bài giảng hay, những lời đạo đức, những câu nói làm mình cảm thấy được an ủi. Nhưng khi Lời Chúa mời gọi tha thứ cho một người mình chưa muốn tha thứ, từ bỏ một thói quen xấu, nhận lỗi về mình thay vì đổ lỗi cho người khác, ta lại thấy khó khăn. Lời Chúa lúc ấy không còn dễ nghe nữa.
Bởi vậy, điều quan trọng không phải là ta đã nghe bao nhiêu, đọc bao nhiêu hay biết bao nhiêu điều về Thiên Chúa, mà là Lời Chúa đã làm thay đổi điều gì nơi mình.
Đức Giê-su còn nói các nhà thông luật đã “cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết”. Họ có kiến thức về Lề Luật, nhưng chính đời sống của họ lại không mở đường cho người khác đến với Thiên Chúa. Đây là một lời cảnh tỉnh đối với bất cứ ai có trách nhiệm hướng dẫn người khác trong đời sống đức tin. Kiến thức có thể giúp ta hiểu điều đúng, nhưng nếu thiếu một đời sống chân thành, những điều mình nói có thể trở thành một cánh cửa đóng lại trước người khác.
Hôm nay, ngày 15 tháng 10, Hội Thánh mừng kính thánh Tê-rê-xa A-vi-la, một người nữ đã để Lời Chúa dẫn mình đi trên con đường trở về với đời sống nội tâm. Ngài không bằng lòng với một đời sống chỉ giữ những hình thức bên ngoài, nhưng luôn tìm kiếm một tương quan thật với Thiên Chúa. Những cải tổ ngài thực hiện trong đời sống đan tu cũng bắt đầu từ chính việc để Chúa thanh luyện và đổi mới con người mình.
Có lẽ đó cũng là điều Lời Chúa muốn nói với mỗi người hôm nay. Đừng chỉ xây những “ngôi lăng” đẹp cho những điều mình tin là đúng. Đừng chỉ nói về lòng thương xót mà trong lòng vẫn giữ một người khỏi sự tha thứ. Đừng chỉ nói về sự khiêm nhường mà luôn muốn mình được nhìn nhận. Đừng chỉ khuyên người khác sống tốt mà quên để Chúa sửa mình trước.
Một câu lời Chúa được sống có giá trị hơn rất nhiều lời Chúa được nói ra. Một người thực sự để Chúa biến đổi mình có thể trở thành con đường giúp người khác gặp được Chúa.
Thánh Tê-rê-xa từng để lại một lời rất đẹp: “Chỉ mình Thiên Chúa là đủ.” Khi Thiên Chúa thực sự trở thành trung tâm, ta không còn quá bận tâm đến việc bảo vệ hình ảnh của mình. Ta có thể khiêm tốn nhận ra mình sai, can đảm sửa đổi và bình an bước tiếp.
Lạy Chúa, xin đừng để con chỉ biết nghe và nói về Lời Chúa, nhưng biết để Lời Chúa biến đổi đời con. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Tê-rê-xa A-vi-la, xin cho con biết trở về với Chúa bằng một tâm hồn chân thành và quảng đại. Amen.
Glacies
==================
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Têrêxa Avila hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban ơn Thánh Thần soi sáng thánh Têrêxa Avila, để người vạch ra cho Hội Thánh một con đường dẫn tới
đỉnh cao toàn thiện. Xin Chúa cho chúng ta được
hấp thụ giáo huấn của người, và luôn
khát khao sống cuộc đời lành thánh. Thánh Têrêxa Avila chào đời năm 1515: Là người chiêm niệm, chị đã ghi lại kinh nghiệm thần bí của mình trong “chuyến đi lên Thiên Chúa”; Là người sáng lập, chị đã rảo khắp nước Tây Ban Nha để thiết lập các đan viện. Tâm hồn chị được thống nhất nhờ nỗi khao khát được sống “một mình với Đấng Độc Nhất”. Chị qua đời ở Anba năm 1582.
Thánh Thần soi sáng thánh Têrêxa Avila vạch ra con đường dẫn tới đỉnh cao toàn thiện, ta hãy
can đảm lên, như trong
Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Dacaria: Chính Ta sẽ
cứu thoát các ngươi. Rồi ra Thiên Chúa
sẽ thắng. Dân Ítraen, nói đúng ra là những đại diện tiêu biểu nhất, vẫn tin chắc như vậy, ngay cả vào những giai đoạn đau thương nhất của lịch sử. Hơn bao giờ hết, điều này xem ra như một phép lạ. Nhưng có gì là không thể được với Chúa đâu…
Đức Chúa phán thế này: Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn. Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em, hãy nghe lời Đức Chúa: Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói, các ngươi hãy mạnh bạo lên. Thánh Thần soi sáng thánh Têrêxa Avila vạch ra con đường dẫn tới đỉnh cao toàn thiện, ta hãy nhớ tới
tình yêu của Đức Kitô, như trong
Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Tác Phẩm của thánh Têrêxa Giêsu: Chúng ta hãy luôn luôn nhớ đến
tình yêu của Chúa Kitô Giêsu…
Lạy Chúa, kìa ai xa Chúa sẽ mai một hết. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với Người. Thánh Thần soi sáng thánh Têrêxa Avila vạch ra con đường dẫn tới đỉnh cao toàn thiện, ta hãy
mở lòng đón nhận ơn cứu độ của Chúa, như trong
Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô:
Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Đáp Ca, Tv 97:
Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong
Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói:
Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông Aben đến máu ông Dacaria. Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai
tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Trong Đức Kitô, Người đã
chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Chúa đã
biểu dương ơn Người cứu độ, Người đã
nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ítraen. Hạnh phúc của con là
ở kề bên Chúa. Chính Đức Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Đức Giêsu, Đấng mà các ngôn sứ đã loan báo và đã chịu bị bách hại vì Danh Người, vì thế, thế hệ này sẽ
bị đòi nợ máu các ngôn sứ. Chúng ta là
con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông ta, hãy nghe lời Đức Chúa: Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang
nghe lời các ngôn sứ nói, các ngươi hãy
mạnh bạo lên. Chúa đã ban ơn Thánh Thần soi sáng thánh Têrêxa Avila, để người vạch ra cho Hội Thánh một con đường dẫn tới
đỉnh cao toàn thiện. Ước gì ta được
hấp thụ giáo huấn của người, và luôn
khát khao sống cuộc đời lành thánh. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================