Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
Tin Mừng: Lc 11,37-41
Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
37 Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”
================
SUY NIỆM
SẠCH BÊN NGOÀI, NHƯNG LÒNG THÌ SAO?
Có những thứ người ta rất dễ nhìn thấy nên cũng dễ chăm chút. Một căn phòng được quét dọn sạch sẽ, một bộ quần áo phẳng phiu, một bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn… Những điều ấy cần thiết, nhưng có một thứ còn khó nhìn thấy hơn, đó là lòng người. Bên ngoài có thể sạch sẽ, chỉn chu, nhưng bên trong lại chất chứa những điều chẳng mấy tốt đẹp.
Người Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng hôm nay lấy làm lạ vì Đức Giê-su không rửa tay trước khi ăn. Với ông, việc giữ những quy định bên ngoài dường như rất quan trọng. Nhưng Đức Giê-su lại đưa vấn đề đi xa hơn: “Bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.”
Lời Chúa khiến người ta phải dừng lại. Bởi có khi ta cũng rất dễ chăm chút cho cái người khác nhìn thấy, nhưng lại ít để ý đến những gì đang diễn ra trong lòng mình.
Ta có thể giữ những thói quen đạo đức, làm nhiều việc tốt, nói những lời rất đẹp… nhưng bên trong vẫn có thể tồn tại sự khó chịu, ganh tị, hơn thua, tính toán hay một nỗi giận chưa chịu buông. Có những điều người khác không biết, nhưng chính mình biết. Và Thiên Chúa còn biết rõ hơn.
Đức Giê-su không bảo con người bỏ việc chăm lo những điều bên ngoài. Người muốn nhắc rằng cái bên ngoài chỉ có ý nghĩa khi bắt nguồn từ một tấm lòng được đổi mới. Một việc tốt được làm để được người khác khen có thể rất đẹp trước mắt người đời, nhưng chưa chắc đã làm cho lòng mình trở nên đẹp hơn trước mặt Chúa.
Vì thế, Người nói: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” Bố thí không chỉ là lấy một phần tiền bạc hay của cải mình có để trao cho người khác. Còn có những thứ cần được trao đi từ bên trong: một chút thời gian, sự cảm thông, một lời tha thứ, một sự nhường nhịn, một cơ hội để người khác được sửa sai. Đôi khi, điều khó cho đi nhất lại chính là cái tôi của mình.
Có người giữ rất kỹ tiền bạc, nhưng cũng có người giữ rất kỹ một lời xúc phạm người khác đã nói với mình. Giữ mãi một chuyện cũ, giữ mãi sự tổn thương, giữ mãi ý nghĩ “tôi không thể tha thứ cho người ấy” cũng khiến lòng mình ngày càng chật hẹp.
Lời Chúa hôm nay mời mỗi người nhìn vào “cái bên trong” của mình. Không phải để thấy mình xấu xa rồi thất vọng, nhưng để nhận ra nơi nào đang cần Chúa thanh tẩy. Bởi điều Chúa muốn không phải là một con người chỉ sạch sẽ bên ngoài, nhưng là một trái tim biết yêu thương, biết cho đi và biết để tình yêu của Chúa làm cho mình trở nên trong sạch.
Có lẽ hôm nay, thay vì hỏi: “Người khác nhìn tôi thế nào?”, ta cần hỏi: “Nếu Chúa nhìn vào lòng tôi lúc này, Người sẽ thấy điều gì?” Câu hỏi ấy có thể giúp ta bắt đầu một cuộc thanh tẩy thật sự, từ bên trong.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy lòng con khỏi những ích kỷ, ganh tị và hơn thua. Xin cho con biết quảng đại cho đi, biết tha thứ và yêu thương, để những việc con làm bên ngoài thực sự phát xuất từ một trái tim đẹp lòng Chúa. Amen.
Glacies
=================
TRONG SẠCH NHỜ BỐ THÍ
(THỨ BA TUẦN 28 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 28 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ân sủng Chúa vừa
mở đường cho chúng ta đi, vừa
đồng hành với chúng ta luôn mãi, để chúng ta sốt sắng
thực hành những điều Chúa truyền dạy. Ân sủng mở đường và đồng hành để ta thực hiện ý Chúa, ta hãy
sám hối ăn năn quay trở về với Chúa để
được xót thương, như trong
Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Dacaria: Viễn tượng tái thiết, trong những thị kiến viết theo văn thể khải huyền sau đây, ngôn sứ Dacaria cho thấy các kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nếu thành thánh đã khiến Người nổi giận thì chẳng phải vì thế mà Người không dành cho thành một
tình yêu khiến Người ghen tức, tình yêu sẽ dẫn tới ơn cứu độ, một khi dân Chúa
sám hối ăn năn…
Ta sẽ trở về Giêrusalem mà thương xót thành này. Đền Thờ của Ta sẽ được xây dựng lại ở đó. Thành thánh chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. Ân sủng mở đường và đồng hành để ta thực hiện ý Chúa, ta hãy
thắp sáng ngọn đèn đức tin bằng lửa
yêu mến Chúa, như trong
Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Huấn Đức của thánh Côlumban:
Ánh sáng thường hằng trong đền thờ của Thượng Tế vĩnh cửu…
Ban ngày ngươi chẳng cần mặt trời chiếu sáng, ban đêm ngươi cũng chẳng cần đến ánh trăng soi. Chính Đức Chúa sẽ là ánh sáng cho ngươi muôn đời, và Thiên Chúa của ngươi sẽ là vinh quang của ngươi. Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn. Ân sủng mở đường và đồng hành để ta thực hiện ý Chúa, ta hãy
vững tin và trông cậy vào
tình thương Chúa, như trong
Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát:
Cắt bì không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái. Đáp Ca, Tv 118:
Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa, và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài. Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý, vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Trong
Bài Tin Mừng, Đức Giêsu:
Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn
rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa Ítraen. Ta
sẽ trở về Giêrusalem mà
thương xót thành này. Đền Thờ của Ta
sẽ được xây dựng lại ở đó. Thành thánh chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì Con Chiên là
ngọn đèn chiếu soi. Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai
tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì: Ban ngày ngươi chẳng cần mặt trời chiếu sáng, ban đêm ngươi cũng chẳng cần đến ánh trăng soi. Chính Đức Chúa sẽ là
ánh sáng cho ngươi muôn đời, và Thiên Chúa của ngươi sẽ là
vinh quang của ngươi.
Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó
phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người: Con vui thú với
mệnh lệnh của Chúa và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Chúa, con giơ tay đón nhận,
thánh chỉ Chúa, con sẽ gẫm suy. Cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có
đức tin hành động nhờ
đức ái, vì thế, ta hãy
bố thí những gì ở bên trong, cắt bì bên trong, để mọi sự sẽ trở nên
trong sạch, để chỉ yêu mến một mình Chúa, chỉ khao khát một mình Chúa, ngày đêm chỉ suy gẫm về Chúa và tưởng nhớ đến Chúa, hầu,
ngọn đèn của ta chỉ biết
chiếu sáng chứ không tắt lịm, để nó thiêu đốt ta và
soi sáng người khác. Chúa đã đoái thương thắp lên ngọn đèn của ta, ta hãy luôn chói sáng trong đền thờ của Chúa, và hãy luôn tiếp nhận
ánh sáng thường hằng từ Chúa, để những sự tối tăm của ta được chiếu sáng và những sự tối tăm của thế gian bị đẩy ra khỏi ta. Ân sủng Chúa vừa
mở đường cho ta đi, vừa
đồng hành với ta luôn mãi, ước gì ta sốt sắng
thực hành những điều Chúa truyền dạy. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================